Mộ của hai thánh Phêrô và Phaolô và các cuộc khai quật khảo cổ
học
WHĐ (07.07.2009) – Đức
Hồng y Cordero Lanza di Montezemolo, Tổng linh mục Vương cung Thánh đường thánh
Phaolô ngoại thành, trong cuộc họp báo ngày 03-07 vừa qua đã trình bày chi tiết
kết quả của việc nghiên cứu khảo cổ học thực hiện trên quan tài của Thánh
Phaolô.
ĐHY nhấn mạnh: “Dù việc
nghiên cứu bằng phương pháp carbon 14 thực hiện trên quan tài của thánh Phaolô
“không khẳng định” đây là thánh tích của ngài, nhưng “cũng không phủ nhận”
khẳng định này.”
Như đã biết, trong bài
giảng Thánh Lễ kết thúc Năm Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nói
đến những cuộc nghiên cứu khảo cổ học mới đây được thực hiện bên trong Vương
cung Thánh đường, tại nơi, theo truyền thống, có mộ của tông đồ Phaolô. ĐTC cho
biết kết quả của các cuộc nghiên cứu khoa học này xác nhận truyền thống của
Giáo hội khẳng định đây chính là mộ của thánh Phaolô là đúng.
Trong cuộc họp báo, Đức
Hồng y Montezemolo giải thích là trong hai mươi thế kỷ qua, quan tài bên trong
mộ đã không hề được mở. Vừa qua, các nhà khoa học đã khoan thủng một lỗ nhỏ để
đưa một máy thăm dò nhỏ vào bên trong quan tài. Sở dĩ người ta chỉ khoan một
lỗ nhỏ là để tránh không để cho khí oxy vào trong quan tài và làm tổn hại
các đồ vật bên trong quan tài. Và kết quả của việc nghiên cứu này “không chỉ
hấp dẫn” mà còn cho thấy những gì tìm thấy được khẳng định đây là “một ngôi mộ
cổ thuộc thế kỷ thứ nhất hoặc thứ hai”.
ĐHY nhấn mạnh là quan tài
đã không được mở mà chỉ được khoan một lỗ nhỏ. Mở nắp quan tài để nghiên cứu
một cách chi tiết hơn những gì có bên trong là điều khó khăn, bởi vì phải tháo
dỡ bàn thờ giáo hoàng.
ĐHY cũng cho biết thêm là
người ta đã tìm thấy những tấm đá cẩm thạch, chắc chắn được đưa vào trong mộ
“để chặn nước của sông Tibre”. Một trong những tấm đá này có ghi hàng chữ
“Phaolô tông đồ và tử đạo” bằng chữ cổ.
Giáo sư Ulderico
Santamaria, giám đốc “Phòng thí nghiệm chẩn đoán để phục vụ cho việc bảo tồn và
tái tạo” của các Bảo tảng tại Vatican, người đã tham gia cuộc nghiên cứu khoa
học này, cũng có mặt tại cuộc họp báo.
“Các mảnh xương tìm thấy
được quá nhỏ, không thể xét nghiệm ADN”.
Theo truyền thống, thánh
Phaolô đã bị chặt đầu tại nơi nay là tu viện Trois-Fontaines, trên via
Laurentina ở Roma. Thi thể của ngài, trong nhiều thế kỷ, đã được giấu trong
một quan tài của gia đình. Mãi tới năm 313, sau khi hoàng đế Constantinô ban
hành tự do tôn giáo trong đế quốc Roma, người ta mới bắt đầu có các nghi lễ
công khai tôn kính và viếng mộ thánh Phaolô.
Một ngôi nhà thờ đã được
cất lên, sau đó được biến thành Vương cung Thánh đường, và cuối cùng là Vương
cung Thánh đường thánh Phaolô ngoại thành.
Linh mục Federico
Lombardi, giám đốc phòng Báo chí của Tòa Thánh, trong tờ Octava Dies,
một tờ tuần báo có tính cách thông tin của Trung tâm truyền hình Vatican do
linh mục phụ trách, cũng đã đề cập đến kết quả của các nghiên cứu khoa học về
những gì tìm thấy được trong quan tài chôn bên dưới bàn thờ của Vương cung
Thánh đường thánh Phaolô ngoại thành.
Linh mục nhìn nhận là việc
ĐTC Bênêđictô XVI loan báo về kết quả của các cuộc nghiên cứu khảo cổ học này
“vào lúc kết thúc năm Thánh Phaolô đã gây xúc động lớn trong thế giới Công
giáo. Nỗi xúc động này hoàn toàn có thể hiểu được.”
“Một nỗi xúc động tương tự
cũng đã diễn ra, linh mục viết, khi kết quả của các cuộc khai quật khảo cổ học
được thực hiện dưới Vương cung Thánh đường thánh Phêrô, theo yêu cầu của Đức
Thánh Cha Piô XII, được công bố. Kết quả này đã xác nhận một cách rõ ràng không
chút nghi ngờ là mộ của thánh Phêrô tông đồ, trong khu mộ cổ ở Vatican, nằm
ngay dưới bàn thờ”.
“Roma chính là trung tâm
của thế giới Công giáo, không phải vì nó đã là kinh đô của đế quốc xưa, mà bởi
vì chính tại nơi đây, hai vị tông đồ đã chịu tử vì đạo và mộ của các ngài luôn
được tôn kính tại đây”.
“Ngay cả khi, trong nền
văn hóa hiện đại của chúng ta ngày nay, việc tôn kính các thánh tích
không còn quan trọng như xưa nữa, thì các nơi và những kỷ niệm cụ thể về cuộc
đời và chứng từ của những người đã đi trước chúng ta, đặc biệt của các vị
thánh, vẫn mang một giá trị rất lớn cho thấy chúng ta cắm rễ sâu trong truyền
thống sống động của lòng tin như thế nào” .
Cha Lombardi kết luận:
“Phêrô và Phaolô là đá tảng và ánh sáng của việc loan báo Tin Mừng. Hai
môn đệ này của Chúa Giêsu vốn rất khác nhau, như Đức Thánh Cha nói, nhưng bổ
túc cho nhau theo một nghĩa nào đó, tiếp tục lôi kéo sự chú ý và bước chân của
chúng ta về Roma ‘ad limina Apostolorum’. Các ngài vẫn sống động giữa chúng ta
để hướng dẫn và thúc đẩy lòng tin của chúng ta tới các biên giới của thế giới.”
(Tin tổng hợp)