Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin tại Bắc Italia
RV 19/07/2009 ROMANO CANAVESE. Với cánh tay bị bó bột, ĐTC Biển Đức
16 đã đến viếng thăm và chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật
19-6-2009 tại làng Romano Canavese, quê hương của ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh,
Tarcisio Bertone, SDB. Ngài khích lệ dân chúng địa phương trong tình trạng khó
khăn hiện nay về kinh tế.
Làng Romano Canavese có
gần 3 ngàn dân cư thuộc tỉnh Torino, và thuộc giáo phận Ivrea, cách làng Les
Combes, nơi ĐTC đang nghỉ hè lối 95 cây số. Làng này đón nhận đức tin Kitô từ
những thế kỷ đầu tiên. Ngài đến đây theo lời mời của ĐHY Tarcisio Bertone Quốc
vụ khanh, nhân vật thứ hai tại Tòa Thánh sau ĐTC và là cộng tác viên thứ I của
ngài.
Sau vụ ĐTC bị ngã gẫy cổ tay phải trong đêm 16 rạng ngày 17-7 vừa
qua, nhiều người sợ rằng cuộc viếng thăm của ngài tại làng Romano Canavese bị
hủy bỏ, nhưng dân địa phương thở phào nhẹ nhõm, khi được biết ĐTC vẫn giữ
nguyên chương trình viếng thăm.
Trong những ngày trước đó, xã trưởng Romano
Canavese đã nói với giới báo chí: “Lần đầu tiên một vị Giáo Hoàng dừng lại tại
lãnh thổ chúng tôi. Trong quá khứ, khi viếng thăm giáo phận Ivrea, xe của ĐGH
Gioan Phaolô 2 đã đi qua đây nhưng không dừng lại. Lần này thì khác, ĐGH đích
thân đến đây, cũng nhờ người đồng hương nổi bật của chúng tôi là ĐHY Bertone,
người đã tổ chức cuộc viếng thăm này.. Cơ hội này làm cho chúng tôi cảm thấy
vinh dự và biết ơn ĐHY Bertone, một người tuy giữ những vai trò rất quan trọng,
nhưng vẫn luôn gắn bó với đất tổ của mình. Ngài vẫn thường trở về đây khi công
việc của ngài cho phép”.
Ban sáng, trước khi ĐTC đến, ĐHY Bertone đã chủ sự thánh lễ vào lúc
9 giờ rưỡi tại quảng trường Ruggia trước thánh đường giáo xứ, cùng với Đức Cha
Arrigo Miglio, GM Ivrea sở tại, 5 GM khác, trong đó có Đức TGM Giuseppe
Bertello, Sứ thần Tòa Thánh tại Italia, cũng là người xuất thân từ miền này, và
một số linh mục trong giáo phận.
Lúc 11 giờ rưỡi, máy bay trực thăng chở ĐTC đã đáp xuống khu vực
trước kia là hãng chế tạo máy chữ Olivetti. Dọc theo những con đường dẫn tới
quảng trường Ruggia, có đông đảo tín hữu và dân chúng đứng hai bên để chào đón
ĐTC, vì số chỗ ở quảng trường nơi hành lễ có giới hạn, nên chỉ có ai có vé mới
được vào khu vực này.
Đến nơi, ĐTC đã được các tín hữu tiếp đón nồng nhiệt. Ông trưởng
làng tặng ngài một bức tranh và ông Franco Barnabé, chủ tịch hãng Telecom, tặng
ĐTC một máy vi tính nhỏ, với hy vọng ngài có thể dùng máy này để viết sách, vì
bàn tay bị bó bột 1 tháng, nên ngài không thể viết bằng tay được.
Tiếp đến, ĐTC vào bên trong thánh đường kính viếng Mình Thánh Chúa
và bắt tay chào thăm đông đảo tín hữu tụ tập tại đây, trước khi tiến ra lễ đài
bên ngoài để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin.
Kinh Truyền Tin
Trong lời chào mừng, Đức GM giáo phận Ivrea sở tại, Arrigo Miglio
gọi cuộc viếng thăm của ĐTC như một món quà quí giá, và nói rằng: “Chúng con ở
đây là những người thừa kế và trách nhiệm về một truyền thống Kitô lâu dài, vốn
để lại cho chúng con những giá trị đã bén rễ sâu, như gia đình, tình liên đới,
sự tiếp đón những người di cư, những giá trị này ngày nay vẫn còn sinh động
trong cộng đoàn chúng con. Cuộc viếng thăm của ĐTC mang lại vinh dự cho truyền
thống đức tin và lao động vẫn luôn là đặc tính của cộng đoàn thuộc giáo phận chúng
con”.
Về phần ĐTC, trong lời đáp từ ngài đặc biệt bày tỏ niềm vui lớn lao
vì được đến viếng thăm làng này, “trong nhà thờ đẹp đẽ, nơi sinh trưởng của
người cộng tác đầu tiên của tôi là ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh, đã từng
làm việc với tôi trong nhiều năm tại Bộ giáo lý đức tin”. Ngài giơ cánh tay
phải đang bị bó bột và nói thêm rằng:
“Như anh em thấy, vì tai nạn, tôi hơi bị giới hạn trong cử động,
nhưng sự hiện diện tâm hồn của tôi ở đây vẫn trọn vẹn, tôi rất vui mừng được ở
với anh chị em!
“Trong lúc này đây, tôi muốn hết lòng cám ơn tất cả mọi người: bao
nhiêu người trong thời gian này đã bày tỏ sự gần gũi, thiện cảm, lòng quí mến
đối với tôi và đã cầu nguyện cho tôi, như thế mạng lưới cầu nguyện liên kết
chúng ta tại mọi nơi trên thế giới.
“Trước tiên tôi muốn cám ơn các bác sĩ và nhân viên y tế tại bệnh
viện Aosta đã ân cần chữa trị cho tôi, với tất cả khả năng chuyên môn và tình
thân hữu, và như anh chị em thấy, chúng ta hy vọng sự thành công chung kết!”
Vừa nói, ĐTC vừa giơ cao cánh tay bị bó bột trước những tiếng vỗ tay của mọi
người.
“Tôi cũng muốn cám ơn chính quyền quốc gia, giáo quyền và tất cả
những người dân thường đã viết thư hoặc bày tỏ với tôi lòng quí mến và sự gần
gũi của họ...
Đi vào bài huấn dụ, ĐTC nhắc đến bài Tin Mừng của Chúa nhật 16
thường niên trong đó Chúa mời gọi các môn đệ rời ra một nơi riêng để nghe ngài
trong vòng thân mật. Ngài cũng đề cập đến tình trạng kinh tế khó khăn vì thiếu
công ăn việc làm tại miền Ivrea này, và nói rằng:
“Về vấn đề này, như Đức Cha Miglio đã nói, tôi đã lên tiếng nhiều
lần và tôi muốn bàn về vấn đề ấy một cách sâu rộng hơn trong thông điệp mới đây
“Caritas in veritate”, Bác ái trong sự thật. Tôi hy vọng Văn kiện này có
thể động viên những sức mạnh tích cực để đổi mới thế giới!
“Các bạn thân mến, các bạn đừng nản chí! Chúa Quan phòng luôn giúp
đỡ những ai làm điều thiện và dấn thân cho công lý: Chúa giúp đỡ những người
không phải chỉ nghĩ đến mình, nhưng còn nghĩ đến những ngừơi kém may mắn hơn.
Và các bạn biết rõ điều ấy, vì tiền nhân các bạn đã từng phải di cư vì thiếu
công ăn việc làm, nhưng rồi sự phát triển kinh tế đã mang lại sung túc và những
người khác từ Italia và nước ngoài đã nhập cư đến đây. Các giá trị căn bản là
gia đình và sự tôn trọng sự sống con người, sự nhạy cảm về công bằng xã hội,
khả năng chấp nhận vất vả và hy sinh, sự gắn bó chặt chẽ với đức tin Kitô qua
đời sống giáo xứ và nhất là sự tham dự thánh lễ, qua bao thế kỷ đã là sức mạnh
đích của các bạn. Cũng chính các giá trị ấy sẽ làm cho các thế hệ ngày nay kiến
tạo tương lai trong niềm hy vọng, kiến tạo một xã hội thực sự liên đới và huynh
đệ, trong đó tất cả các lãnh vực, các tổ chức và nền kinh tế đều được thấm
nhiễm tinh thần Tin Mừng.
“Đặc biệt tôi ngỏ lời với những người trẻ, cần phải nghĩ đến họ
trong viễn tượng giáo dục. Nhất là ở đây cần phải tự hỏi cần phải đề nghị cho
họ loại văn hóa nào; đâu là những gương mẫu cần trình bày cho họ và khuyến
khích họ bước theo những con đường của Tin Mừng và tự do đích thực. Tuổi trẻ
đầy nghị lực, nhưng cần giúp đỡ họ chiến thắng cám dỗ đi theo những con đường
dễ dàng và ảo tưởng, để tìm được con đường sự sống sung mãn và chân thật.”
ĐTC nói thêm rằng: “Anh chị em thân mến, tại miền đất của anh chị
em, phong phú nhờ các truyền thống Kitô và các giá trị nhân bản, đã nảy sinh
nhiều ơn gọi nam nữ, đặc biệt là Gia đình Salésien, như ơn gọi của ĐHY Bertone,
đã sinh ra tại giáo xứ và được rửa tội trong thánh đường này, và lớn lên trong
một gia đình đã hấp thụ đức tin chân thành. Giáo phận của anh chị em chịu ơn
nhiều của con cái nam nữ của thánh Bosco, nhờ sự hiện diện đông đảo và phong
phú trong toàn vùng ngay từ những năm Thánh Tổ Phụ còn sống. Ước gì điều này
cũng là một sự khích lệ cộng đoàn giáo phận của anh chị em ngày càng dấn thân
hơn trong lãnh vực giáo dục và tháp tùng ơn gọi. Chúng ta hãy cầu xin sự bảo vệ
của Mẹ Maria, Đức Mẹ Mông Triệu bổn mạng giáo phận, là Ơn Phù Hộ các tín hữu
Kitô, là người Mẹ được kính mến đặc biệt trong nhiều Đền thánh dâng kính Mẹ
trên các ngọn núi ở rặng Gran Paradiso và bình nguyên sông Po... Với lòng tín
thác con tháo, chúng ta hãy phó thác cho Mẹ qua lời kinh Truyền Tin.
Sau kinh Truyền Tin, mặc dù tay phải bị bó bột,
ĐTC vẫn dùng tay này để ban phép lành cho các tín hữu.
Rời quảng trường nhà thờ giáo xứ, ngài đã đến dùng bữa trưa đơn sơ
tại nhà gia đình ĐHY Bertone. Tham dự bữa này có em trai Valeriano và em gái Mariaucci
cùng với một số người lớn trong gia đình, Đức Giám Mục sở tại và một số vị tháp
tùng. Bầu không khí thật thoải mái và thân thiện.
Sau bữa ăn, toàn gia đình thân nhân ĐHY Bertone, tổng cộng là 50
người lớn nhỏ đã chụp hình chung với ĐTC ở sân nhà và tiếp đó, ngài đã đáp trực
thăng lúc 2 giờ 15 để trở lại làng Les Combes.
Trên tường nhà Bertone
có treo một tấm bảng ghi nhớ cuộc viếng thăm có một không hai của ĐTC tại đây:
“Các phần tử gia đình Bertone và những người phối ngẫu của họ hết sức vui
mừng và biết ơn ĐTC Biển Đức 16 đã đến viếng thăm họ tại nhà tổ “.
G. Trần Đức Anh OP