Những
đám mây đen trên bầu trời Á châu
RV 14/08/2009
– Trong các ngày này Kitô hữu trong bang Orissa bên Ấn Độ đang ở trong tình
trạng báo động và âu lo.
Như qúy vị và
các bạn còn nhớ ngày 23-8-2008, các nhóm Ấn giáo cuồng tín trong bang này đã
nổi lên đánh giết các tín hữu Kitô, cướp bóc đốt phá nhà cửa và chiếm hữu đất
đai tài sản của họ. Họ cũng tẤn công các nhà thờ và cơ sở của Giáo Hội Công
Giáo. Lý do vì hôm đó ông Swami Laxmanananda Saraswati, lãnh tụ của họ bị ám
sát, và các đồ đệ của ông liền đổ tội cho Kitô hữu và phát động phong trào tiêu
diệt các Kitô hữu. Làn sóng bạo động đặc biệt trầm trọng trong quận Kandhamal
thuộc giáo phận Cuttack-Bhubaneshwar và lan nhanh ra nhiều nơi khác trong bang
Orissa, cũng như trong một vài bang khác tại Ấn. Chúng đã khiến cho hàng trăm
người chết, 4.500 căn nhà bị đốt cháy và 50.000 Kitô hữu phải di cư lánh nạn,
nhiều linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân phải ẩn nấp trong rừng cả tháng trời và
không dám trở lại giáo xứ.
Trong số các
người bị đánh chết có linh mục Bernard Digal. Cha Digal đã bị các người Ấn
cuồng tín đánh đập trong nhiều giờ và hai tháng sau đó đã qua đời vì các vết
thương qúa nặng.
Để tránh các
vụ bạo động có thể xảy ra trong các ngày này hàng ngàn cảnh sát trung ương và
500 nhân viên thuộc lực lượng đặc biệt đã được chính quyền đưa về trẤn đóng tại
quận Kandhamal, nhân dịp lễ Janmastami. Năm nay -2009 - lễ này trùng vào ngày
13 tháng 8 và các tín hữu Ấn coi là ngày kỷ niệm lãnh tụ của họ bị ám sát. Và
từ tháng 8 năm 2008 cho tới nay các tấn kích chống lại các Kitô hữu trong vùng
Kandhamal vẫn tiếp tục, tuy ít thô bạo hơn nhưng không dứt. Nhiều nhà thờ và
giáo xứ tin lành cũng bị các nhóm Ấn cuồng tín tấn công như vậy.
Tuy Hội Đồng
Giám Mục và các tổ chức Kitô Ấn Độ đã liên tục kêu gọi chính quyền liên bang và
địa phương đưa ra các biện pháp bảo vệ an ninh cho các tín hữu Kitô, nhưng đám
mây đen kỳ thị và bách hại các nhóm tôn giáo thiểu số tại Ấn Độ vẫn còn giăng
mắc trên bầu trời cường quốc kinh tế đang lên này, khiến cho gương mặt của Ấn
Độ chưa thể sáng chói trên chính trường quốc tế.
Tình hình kỳ
thị và bách hại các Kitô hữu cũng nghiêm trọng bên Pakistan là quốc gia láng
giềng của Ấn Độ. Ngày 11-8-2009, 20 triệu Kitô hữu toàn nước Pakistan đã cử
hành ”Ngày đen tối” để phản đối các vụ bách hại Kitô hữu và yêu cầu chính quyền
Pakistan hủy bỏ luật phạm thượng.
Trong tinh
thần đó giới lãnh đạo các Giáo Hội Kitô Pakistan đã đưa ra nhiều sáng kiến khác
nhau để chống lại các tấn kích của các nhóm Hồi cuồng tín.
Ông Nazir
Bhatti, Chủ tịch Hội đồng Kitô Pakistan, yêu cầu các chính quyền Hoa Kỳ và Liên
Hiệp Âu châu gây áp lực trên chính quyền Islamabad để hủy bỏ luật phạm thượng
và bảo đảm sự chung sống hòa bình cho tín hữu Kitô. Ông cũng giải thích cho mọi
người biết rằng Kitô hữu không cử hành ”Ngày của các nhóm thiểu số” 11 tháng 8,
như chính quyền muốn, mà cử hành ”ngày đen tối” chống lại các vụ bách hại các
Kitô hữu.
Ông Peter
Jacob, thư ký Ủy ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Đồng Giám Mục Pakistan, cho
biết ban sáng ngày 11-8-2009 các dân biểu và nhân viên hành chánh thuộc các
nhóm thiểu số đã tham dự các buổi cầu nguyện, và ban chiều tín hữu Kitô thuộc
mọi Giáo Hội đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân tại Gojra.
Riêng Hiệp hội
xã hội dân sự Lahore sẽ tổ chức một cuộc tuần hành chống luật phạm thượng và
trào lưu cuồng tín tôn giáo vào ngày 18-8-2009.
Ngoài ra hôm
12-8-2009 Ủy ban công lý và hòa bình của Hội Đồng Giám Mục Pakistan đã tổ chức
một cuộc hội học về đề tài ”Luật lệ và chủ trương cuồng tín”, và phát động
phong trào xin chữ ký để hủy bỏ luật phạm thượng.
Các sáng kiến
nói trên đã được nhiều tổ chức ủng hộ, trong đó có tổ chức Ân Xá Quốc Tế. Tổ
chức này kêu gọi chính quyền Islamabad đưa ra các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ
các nhóm tôn giáo thiểu số, nạn nhân của các vụ bách hại tôn giáo. Chính quyền
cũng phải đưa ra chương trình giáo dục toàn vẹn trên mọi bình diện cuộc sống xã
hội để thăng tiến sự bình đẳng và tôn trọng giữa tín hữu các tôn giáo khác nhau
trong nước.
Tuy nhiên trên
vùng trời Á châu còn có một đám mây đen lớn khác: đó là đám mây đen bách hại
các tín hữu Công Giáo tại Việt Nam, mới nhất là vụ bách hại anh chị em giáo xứ
Tam Tòa thuộc giáo phận Vinh tại Đồng Hới Quảng Bình. Đánh trọng thương các
linh mục, giáo dân và bắt giữ họ vẫn chưa đủ, chính quyền vô thần địa phương
còn phát động chiến dịch khủng bố, treo hình của các giáo dân đó đây, để cho
các bọn côn đồ xì ke ma túy và tội phạm được chính quyền trả tiền, nhận diện mà
hành hung họ.
Ngoài ra chính
quyền địa phương còn phát động chiến dịch chửi rủa, khiêu khích vất rác rưởi
vào nhà và hàng quán của giáo dân Tam Tòa nữa.
Trong lịch sử
các nước vùng Đông Nam Á dân tộc Việt Nam xưa kia vẫn nổi tiếng là lễ phép hiếu
hòa và lịch sự. Nhưng sau mấy mươi năm sống dưới chế độ cộng sản giờ đây tại
nhiều nơi gương mặt ấy chỉ còn có thể: đen đủi, gian ác và xấu xa!
Ôi, bao giờ
các đám mây đen trên bầu trời Á châu mới tan biến, để cho các Kitô hữu có thể
tự do sống lòng tin của mình trong công bằng hòa bình và góp phần chung xây đất
nước đây?
Linh Tiến Khải