TỔNG HỢP
TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
(TUẦN TỪ 31.08 ĐẾN 06.09.2009)
ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI CẦU NGUYỆN CHO KITÔ HỮU Ở
LÀO,CAMBỐT VÀ MIẾN ĐIỆN
(ZENIT 31.08) Trước ngày bước vào tháng 9 – ý cầu
nguyện trong tháng 09.2009 - Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đề nghị mọi tín hữu cầu
nguyện “để các Kitô hữu ở Lào,Cam bốt và Miến Điện vốn thường gặp rất nhiều khó
khăn to lớn, đừng ngã lòng trong việc loan báo Phúc Âm cho anh em đồng bào
họ,tin tưởng vào sức mạnh Chúa Thánh Linh”. Đức Thánh Cha cũng mời gọi tín hữu
cầu nguyện “để Lời Chúa được biết đến nhiều hơn,được đón nhận và được sống như
nguồn mạch tự do và mừng vui”.
GIA ĐÌNH LÀ ‘MẢNH ĐẤT PHÌ NHIÊU” CHO ƠN THIÊN TRIỆU
(AsiaNews 31.08) “khi người chồng và người vợ dành
hết thời gian cho việc dạy dỗ con cái,hướng dẫn chúng khám phá kế hoạch yêu
thương của Chúa, thì họ đang chuẩn bị mảnh đất phì nhiệu về mặt thiêng liêng từ
đó ơn thiên triệu và đời sống tận hiến nẩy sinh và chín mùi. Điều nầy cho thấy
hôn nhân và đức khiết trinh liên kết với nhau chặt chẽ và soi sáng cho nhau
biết bao, khởi đầu với sự bén rtễ chung nhau trong tình yêu hôn nhân của Chúa
Kitô”. Đức Thánh Cha nói rằng trong “Năm
Thánh Linh Mục “nầy, chúng ta phải cầu nguyện sao cho “nhờ lời cầu thay nguyện
giúp của Thánh Cha Sở Ars, các gia đình Kitô giáo có thể trở thành những gaío
hội nhỏ,và mọi ơn goị là đặc sủng,do Chúa Thánh Linh ban tặng, có thể được chào
đón và qúy trọng”. Nhằm nêu bật tầm quan trọng của giáo dục gia đình trong việc
khuyến khích ơn gọi đời sống tận hiến, Đức Biển-Đức XVI đã đưa ra gương đời
sống Thánh Nữ Mônica, thân mẫu Thánh Augustinô,mẫu gương và quan thầy các bà mẹ
Công giáo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh : lịch sử Kitô giáo “được ghi dấn bởi vô số
gương sáng các bậc cha mẹ thánh thiện và các gia đình Kitô giáo đích thực”, như
là hai Thánh Basiliô và Gregoire Naziansus (thế kỷ thứ 4) đến từ gia đình những
vị thánh hoặc như hai vợ chồng Luigi Beltrame Quattrocchi và Maria Corsini,
sống vào cuối thế kỷ XIX cho đến giữa thế kỷ XX;cả hai được Đức giáo hoàng
Gioan-Phaolô II tôn phong lên X Chân Phước vào tháng 10.2001
PHI LUẬT TÂN : GIÁM MỤC CHỐNG LẠI VIỆC MỞ CÁC SÒNG
BẠC
(AsiaNews 31.08) Đức Giám Mục Quiambao giáo phận Legazpi đã nói
với thị trưởng Noel Rosal và những đảng phái khác nhau đang điều hành thành phố
nầy: “Cờ bạc không phải là giải pháp cho
các vấn đề khó khăn kinh tế của chúng ta. Chúng tôi ủng hộ tiến bộ,nhưng chúng
tôi phải đạt được nó với những hành động cụ thể, chứ không phải bằng việc hủy
diệt kết cầu đạo đức luân lý của cộng đồng chúng tôi”. Khu liên hợp nầy là một
sáng kiến của PAGCOR (Tập đoàn giải trí và cờ bạc Phu Luật Tân), một công ty
nhà nước hoạt động về các sòng bạc), muốn triển khai trong vùng Albay nầy những
công trình xây dựng lôi kéo nhiều du khách hơn. PAGCOR nói khu liên hợp mua bán
mới nầy sẽ tạo nhiều công ăn việc làm mới cho dân chúng và đã tìm được sự ủng
hộ cùa Phòng Thương Mại Phi luật tân – Trung Quốc ở albay và thành phố Legazpi.
Đức Giám Mục cho rằng những lợi lộc có
thể có đối với nền kinh tế địa phương không thể bì với thiệt hại, đặc biệt là
trò đỏ đen, có thể gây ra cho kết cầu xã hội. Ngài quan ngại nhất về ảnh hường
cơ bạc đối với thường dân. Cám dỗ của đồng tiền dễ dãi cùng với Bahala na,tính cực đoan đặc thù của nền
văn hoá Phi, sẽ đẩy nhiều người lãng phí thời giờ và tiền bạc. Giáo Hội Phi và
một số chính trị gia không ngừng chỉ trích những khoản đầu tư khổng lồ của nhà
nước để xây các sóng bạc và tăng trò cờ bạc. Họ muốn dành ít nhất một số trong
ngân sách nầy để phát triển công nghiệp, dù trong ngắn hạn chưa đem lại nhiều
lợi lộc, nhưng cung cấp việc làm ổn định và bảo đảm đời sống cho các nhóm dân
tầng thấp.
HÃY NÊN
NHỮNG NGƯỜI SAMARITANÔ NHÂN HẬU TRONG MỌI LÃNH VỰC ĐỜI SỐNG
(CNA 31.08) Đại Hiệp Sĩ
Columbus,Carl A.Anderson, đã phát biểu với Cuộc Mit-tinh Rimini Vì Tình Thân
Giữa Các Dân Tộc, cổ vũ các tổ chức từ thiện cùng hợp tác trong việc xây đắp
một “nền văn minh tình thương” và bước theo những bước chân của Vị sáng lập
Hiệp Sĩ Columbus Michael J. McGivney. Hơn 700.000 người được trông đợi tham dự
vào cuộc mit-tinh kéo dài một tuần nầy,do phong trào Hiệp Thông & Giải
Phóng tổ chức. Phát biểu rằng thói tham lam,”cái xấu xa tệ hại nhất trong bản
tính con người”, đã được chẩn đoán là nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng
kinh tế : “Nhiều người không còn nhìn thấy tầm quan trọng của hiệp nhất - của
hiệp thông - với các hàng xóm.Và chúng ta phải quan tâm đền điều tốt lành nhất
của nhân loại - đến lòng quảng đại, sự đoàn kết và hiệp thông - với những người
lân cậy như lệnh truyền”. Nêu lòng thương yêu người lân cận như là chìa khoá
cho một nền kinh tế bền vững, Vị Đại Hiệp Sĩ thúc giục cử toạ thay thế động lực
của Cain, kẻ giết huynh đệ đầu tiên, bằng động lực của Người Samaritanô nhân
hậu trong ‘mọi lãnh vực cuộc sống chúng ta’, nhất là trong các quan hệ kinh
doanh. Hợp tác với những tổ chức từ thiện khác là một khuôn mẫu đối với các
phong trào Công giáo, vì chúng mưu tìm “biến đổi thế giới nầy bằng việc động
viên dân chúng thưa ‘vâng’ với Chúa Giêsu Kitô [Hiệp Sĩ Columbus,một tổ chức
huynh đệ giáo dân Công giáo, hiện có hơn 1,78 triệu hội viên trên toàn thế
giới, năm qua tổ chức nầy đã đóng góp hơn 150 triệu USD và gần 67 triệu giờ tự
nguyện làm việc từ thiện]
NGÀY 05.09.2009 : LỄ KÍNH CHÂN PHƯỚC TÊRÊXA CALCUTTA
CNA 31.08) Thứ bảy nầy,05.09.2009, Giáo Hội sẽ
mừng lễ kính Mẹ Têrêxa,một biểu tượng hoàn vũ cho tình yêu đầy lòng xót thương
và ưu ái đối của Chúa với người nghèo và người bị bỏ quên. Mẹ Têrêxa sinh ngày
26.08.1910,tên là Agnes GONXHA BOJAXHIU,ở Skopje,Macedonia (Albanie cũ), là con
út trong ba người con, gia nhập một nhóm trẻ gọi là Sodality (Tương Tề Tôn
Giáo) do một linh mục Dòng Tên điều hành tại giáo xứ của Mẹ và đã mở ra cho Mẹ
đáp lại lời mời gọi làm một nữ tu phục vụ truyền giáo. Mẹ gia nhập Dòng Nữ Tu
Loretto ở tuổi 17 và được gửi sang Calcutta,nơi Mẹ dạy tại trường trung học. Mẹ
bị nhiễm bệnh lao và được gửi đi tĩnh dưỡng ở Darjeeling. Chính trên tàu lửa
tới Darjeeling mà Mẹ đã nhận được ơn gọi Mẹ - mà mẹ gọi là “một dòng tu” từ
Thiên Chúa để rời tu viện,làm việc và sốn g giữa người nghèo. Vào thời điểm
nầy,Mẹ chưa biết rằng Mẹ phải sáng lập một dòng nữ tu hoặc kể cả nơi Mẹ phải
phục vụ. Một lần,khi nhớ lại thời khắc trên tàu lửa, Mẹ nói :”Tôi biết mình
thuộc về đâu, nhưng tôi không biết làm sao để đạt đến đó được”.Sự xác nhận lời
mời gọi nầy đến,khi Vatican ban phép cho Mẹ rời Dòng nữ tu Loretto. Mẹ bắt đầu
làm việc trong các khu nhà ổ chuột,dạy trẻ em nghèo học hành và chữa bệnh cho
người đau ốm tại nhà họ. Một năm sau một số học sinh cũ của Mẹ đến với Mẹ và
cùng nhau họ tiếp nhận những người nam,nữ và trẻ em đang hấp hối trong các rãnh
nước dọc các đường phố và chăm sóc họ. Năm 1950, Dòng Thừa sai Bác Ái ra đời
như là một Dòng thuộcm giáo phận Calcutta và năm 1952, chính quyền cho họ một
ngôi nhà để từ đó tiếp tục công việc phục vụ giữa những người bị coi thường
lãng quên ở Calcutta. Dòng phát triển rất nhanh từ một nhà độc nhất cho người
hấp hối và bị bỏ rơi sang gần 500 nhà trên khắp thế giới. Mẹ Têrêxa lập ra
những nhà cho bệnh nhân Aids,cho gái mại dâm, cho phụ nữ bị bạo hành và các cô
nhi viện cho trẻ em nghèo.Mẹ là một người bảo vệ mãnh liệt trẻ chưa sinh :”Nếu
các vị nghe về một phụ nữ nào đó không muốn giữ con mình và muốn có một vụ nạo
phá thai, hãy cố thuyết phục người phụ nữ ấy đem cháu đến cho tôi. Tôi sẽ yêu
thương cháu bé đó,nhìn thấy trong cháu dấu chỉ tình yêu thương của Chúa”. Mẹ
Têrêxa từ trần ngày 05.09.1997 và được tôn phong Chân Phước chỉ sau sáu năm
sau,ngày 19.10.2003. Mẹ đã từng nói :”Một hy sinh nếu muốn là đích thực, phải
trả giá,phải chịu đau, phải làm cho mình trống rỗng. Hoa trái của im lặng là
cầu nguyện. Hoa trái của cầu nguyện là đức tin. Hoa trái của đức tin là tình
yêu. Hoa trái của tình yêu là phục vụ. Hoa trái của phục vụ là an bình”.
HOA KỲ:
BA GIÁM MỤC THĂM VIẾNG PHI CHÂU ĐỂ QUAN SÁT CÔNG TÁC NHÂN ĐẠO
(CNA 30.08) Một phái
đoàn giám mục Hoa Kỳ đang thăm viếng Zinbabwe và Nam Phi nhân danh HĐGM Hoa Kỳ,do
Patrick Markey,giám đốc điều hành Văn Phòng HĐGM Hoa Kỳ phụ trách Lạc Quyên
Quốc Gia,tổ chức hành trình, với ý định quan sát không chỉ những thách thức mà
các quốc gia Châu Phi đang phải đương đầu,mà cả công tác nhân đạo và đức tin
“hết sức sinh động” của các Kitô hữu trong vùng nầy. Các ngài dự định sẽ trao
đổi với các giới chức Giáo Hội và thăm các dự án do Qũy Liên Đới Mục Vụ cho
Giáo Hội ở Phi Châu tài trợ. Trẻ em và phụ nữ nạn nhân nạn buôn người,một hoạt
động được mô tả như buôn bán nô lệ thời nay, cũng là một quan tâm đặc biệt
của phái đoàn. Theo các ngài, GH Phi
Châu đã có nhiều thay đổi từ sau chuyến tông du của Đức Biển-Đức XVI, nhưng
đang phải đương đầu với rất nhiều thử thách và vì lý do đó, người Công giáo Hoa
kỳ hưởng ứng rộng rại lời kêu gọi từ các giám mục để giúp họ một tay
HÀN QUỐC : “THÁNH LỄ BÃI BIỂN”,VÌ LỢI ÍCH NHỮNG
NGƯỜI ĐI NGHỈ
(UCAN 01.09) Một giáo xứ ở gần một bãi biển
được nhiều người ưa thích,đã giúp cho các tín hữu Công giáo mùa hè nầy chu toàn
bổn phận ngày Chúa Nhật, đồng thời cho giáo dân giáo xứ một dịp để truyền giáo.
Mỗi chiều thứ bảy kể từ 18.07 đến 22.08, Cha Jeong Seong-yong,cha quản xứ ở
Seochon,vùng duyên hải tây nam Hàn Quốc, cử hành Thánh Lễ ở bãi biển
Chunjangdae cho khoảng trung bình 150 người. Ngài cho biết cư dân trong vùng
nầy không được hưởng chăm sóc mục vụ xứng hợp, vì thề ý Ngài là phục vụ cã họ
nữa,chứ không phải chỉ có những người đi nghỉ hè. Theo vị linh mục, Thánh Lễ
ngoài trời hấp dẫn nhiều người hơn là ngài mong đợi, do đó ngài định sẽ tiếp
tục năm sau. Thánh lễ gần đây nhất,cũng giống các thánh lễ trước đó, diễn ra
giữa những âm thanh âm nhạc,ca hát và cười nói từ những người đi biển gần đó.
Việc tổ chức thánh lễ đòi hỏi lắm công phu. Trước khi bắt đầu, Cha Jeong phải
sai ‘những đội truyền giáo” gồm 15 đến 20 người mỗi đội đến vùng bãi biển để
công bố, quảng cáo sự kiện nầy.
BÀ CHERIE BLAIR : HÃY THAY ĐỔI GIÁO HUẤN CÔNG GIÁO
VỀ NGỪA TRÁNH THAI
(CWNewws 01.09) Phát biểu với Lễ Hội Sách Quốc Tế
Edinburg, phu nhân nguyên thủ tướng Tony Blair lần nữa kêu gọi Giáo Hội thay
đổi giáo huấn trở đi trở lại về ngừa tránh thai :”Nếu các Vị nhìn vào những
tiến bộ mà nữ giới đã làm được trên thế giới, một trong các lý do họ có thể làm
được như thế,là vì họ đã có thể kiểm soát việc sinh nở của mình…Cá nhân tôi không
nghĩ rằng có điều gì sai trái với điều đó, và thực sự do không thể kiểm soát,
mà tôi sẽ không thể đạt được những điều mà tôi đã có thể làm được. Tôi cho đây
là một vấn đề thực sự quan trọng và tôi sẽ ưa chuộng hơn nếu Giáo Hội Công giáo
có một thái độ tích cực hơn về ngừa tránh thai, vì tôi nghĩ rằng có rất nhiều
điểm khác biệt giữa ngừa một sự sống đang xảy đến và hủy diệt một sự sống khi
nó đã đến”. Một phát ngôn nhân của Giáo Hội ở Scotland đã bênh vực giáo huấn
Công giáo sau khi nghe các nhận xét của Bà Cherie Blair. Nhắc đến bản chất phá
thai của một số thuốc ngừa tránh thai, ngài nói rằng việc hủy diệt một sự sống
“ là những gì viên buổi sáng hôm sau đang làm.
ÔNG TONY BLAIR : CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI PHẢI LẮNG NGHE GIÁO HỢI CÔNG GIÁO
CNA). Nguyên thủ tướng
Anh Tony Blair (trở lại Đạo sau khi từ chức) đã phát biểu với những người tham
dự Hội Nghị Remini :”Tiếng nói của Giáo Hội phải được nghe” và “ phải nói một
cách tự tin,rõ ràng và cởi mở”. Trong diễn văn của mình,ông nhấn mạnh :”Đức tin
và Lý trí liên kết với nhau,chứ không đối nghịch nhau” và vì thế “Giáo Hội có
thể là tiếng nói tâm linh dứt khoát làm cho toàn cầu hoà biến thành đây tớ chứ
không phải là ông chủ của chúng ta.”. Sau khi ca ngợi hoạt động xã hội không
mệt mỏi của Giáo Hội, ông cho biết việc ông trở lại Đạo một phần nhờ bà Cherie
vợ ông. Dù nói ra những lời nầy, Ông Tony Blair và vợ ông vẫn giữ lập trường về
ngừa tránh thai và kết hợp đồng tính,trái với các giáo huấn của Giáo Hội..
MEXICO : “HÃY THÊM VÀO TIẾNG NÓI CỦA BẠN”
(Agence Fides 01.09) Hội “Hãy thêm tiếng nói của bạn’ được thành lập năm 2008 ở thành phố e
León,Mexico, tiếp sau nhiều vụ tấn công sự sống được ghi nhận tại Mexico. Đây
là một hội độc lập,do giáo dân và không đảng phái, với lý tưởng chính là bênh
vực và bảo vệ giá trị sự sống,gia đình như là tế bào nền tảng xã hội và các
quyền của mỗi cá thể. Mục tiêu chính là nhằm kích thích nơi mỗi người một thái
độ tham gia tích cực để dự phần vào các thay đổi, chứ không chỉ như những khán
giả đơn thuần. “Hãy thêm tiếng nói của bạn” được lập ra với
mục đích có thể làm cho tất cả mọi tiếng nói và mọi phong trào thành một tiếng
nói chung, để làm cho công luận nên nhạy bén. Hội “ Hãy thêm tiếng nói của bạn”
là một liên minh các tổ chức công và tư,làm phát ngôn nhân cho việc bảo
vệ phẩm giá con người. Quả thật, xã hội có trước quốc gia;chính trị chủ yếu là
ơn gọi phục vụ và vì lý do nầy, các chính phủ có bổn phận lắng nghe công dân họ
. Hội tìm cách làm cho mình thành liên đới với những người yếu đuối và những
người đang trong cơn ngặt nghèo nhất: đứa bé trong dạ mẹ nó; người phụ nữ đang
mang thai bị bỏ rơi; người nữ bị hiếp dâm, thiếu nữ tuyệt vọng, những người thu
nhập ít oi và không có thông tin cũng như phương tiện cần để có cuộc sống được
cải thiện hơn”.
10 NỮ TU, 01 LINH MỤC TIN LÀNH TÂN GIÁO TRỞ LẠI CÔNG GIÁO SAU NHIỀU NĂM CẦU
NGUYỆN
(CNS 01.09) Sau bảy năm cầu nguyện và nhận thức
sáng suốt, một cộng đoàn nữ tu Tân giáo và vị linh hướng của họ được đón nhận
vào Giáo Hội Công giáo trong thánh lễ ngaỳ 03.09 do Đức TGM giáo phận
Baltimore, Edwin F. o’Brien,cử hành. Đức TGM chảo đón 10 nữ tu từ Hội Nữ Tu
Người Nghèo của Các Thánh, với việc ban phép thêm sức và các nữ tu đọc lại lời
khấn khó nghèo,trong sạch và vâng lời trong nhà nguyện tu viện của họ ở ngoại ô
Catonsville. Mục sư Warren Tanghe,cũng được đón nhận vào Giáo Hội và đang phân
tích khả năng trở thành linh mục Công giáo. Trả lời phỏng vấn của tờ nhật báo
giáo phận Baltimore,The Catholic Review, Mẹ Christina Christie,bề trên cộng
đoàn dòng tu, nói các nữ tu phấn khích về việc gia nhập Giáo Hội Công
giáo. Các nữ tu đã nghiên cứu học hỏi
các giáo huấn Giáo Hội nhiều năm qua. Hai nữ tu Tân giáo đã quyết định không trở
lại Công giáo sẽ tiếp tục sống và làm việc cùng với các chị em trở lại Công
giáo của họ. Các thành viên của cộng đoàn nầy tuổi từ 59 đến 94.
HIỆP HỘI Y TẾ CÔNG GIÁO LÀM SÁNG TỎ :
KHÔNG TÁN THÀNH BAN HÀNH LUẬT CHĂM SÓC Y TẾ
(CWNews 01.09) Trong khi Hiệp Hội Y Tế Công giáo
ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực cải tổ hệ thống chăm sóc y tế Hoa Kỳ, thì chủ tịch
hiệp hội nầy, nữ tu Carol Keehan,nhấn mạnh rằng CHA không tán thành bất cứ
khoản luật pháp đặc trưng nào. Bà nói : “ Cải tổ Y Tế không được dẫn đến một sự
mở rộng nạo phá thai và nó phải duy trì bảo vệ lương tâm đối với những người
làm công tác chăm sóc y tế không muốn tham dự vào nhựng vụ nạo phá thai hoặc
những thủ tục có thể bị phản đối xét về mặt luân lý đạo đức”. Việc làm sáng tỏ
nầy cần thiết do một nhận thức chung rằng lời kêu gọi cải tổ chăm sóc y tế của
CHA tương đương với một sự tán thành việc tổng thống Obama đưa ra luật ưu tiên.
ĐỨC GIÁO
HOÀNG CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ CHỨC CỦA CẢ HAI GIÁM MỤC GIÁO PHẬN SCRANTON
(CNA>
01.09)Tại một cuộc họp báo ở Scranton, ĐGM Joseph Martino (sinh 1946,thụ phong
LM năm 1970 và GM 1996;GM giáo phận
Scranton 2003) thông báo Ngài và ĐGM phụ tá John Dougherty đã rời khỏi nhiệm
sở. Ngài giải thích lý do từ chức là do “mệt mỏi thể lý”,trong khi ĐGM
Dougherty từ chức vì đến hạn tuổi giáo luật quy định. Vatican đã loan báo rằng
Đức giáo hoàng Biển-Đức XVI đã chấp thuận đơn từ chức của ĐGM Martino theo Giáo
Luật khoản 401 § 2 quy định: một giám mục giáo phận do đau yều hoộc vì lý do
àno khác nặng hơn, trở thành không thích hợp để chu toàn nhiệm vụ của mình, thì
sẽ được yêu cầu trình đơn xin từ chức một cách sốt sắng. Tại buổi họp báo, ĐGM
Martino thông báo rằng một lúc nào đó,”đã không có được một sự đồng tâm nhất
trí giữa hàng giáo sĩ và dân chúng giáo phận Scranton liên quan đến các sáng
kiến mục vụ hoặc cách thức cai quản của
tôi”. Diễn biến nầy gây cho Ngài lắm buồn phiền,dẫn đến mất ngủ và suy kiệt sức
khoẻ. Ngài nói: “Giáo phận cần tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Cố giaó
hoàng Gioan-Phaolô II và vị kế nhiệm Người,Đức Biển-Đức XVI,dấn thân vào công
cuộc rao giảng Tin Mừng mới. Tuy nhiên,để làm được như thế,giáo phận đói hỏi
một giám mục ít nhất phải khoẻ mạnh. Tôi không phải là vị giám mục ấy”. ĐHY
Justin Rigali giáo phận Philadelphia sẽ làm giám quản tông toà cho đến khi Đức
Thánh Cha bổ nhiệm người thay thế, mà theo Ngài, có thể hy vọng trong vòng sáu
tháng.
RECIFE : LÀM SÁNG TỎ THÊM CÁC SỰ VIỆC
(Genetique.org 02.09) trong
tờ La Croix, Joel-Benoit d’Onorio,chủ tịch Liên Minh Quốc Tế các luật gia Công
giáo, quay lại Vụ Việc Recife . Quả thật dường như tính chất toàn vẹn của cuộc
bút chiến nầy dựa trên những sự việc được một hãng tin tường thuật lại và không
một ai chịu khó đi xác minh lại. Trong thực tế, dù bị tách ra, hai cha mẹ cô bé
vẫn phản đối nạo phá thai con gái họ ngay từ đầu. Trong suốt thử thách nầy, họ
được cha sở bảo bọc và nâng đỡ và Caritas sở tại nhờ Viện Các Bà Mẹ Và Trẻ Em ở
Pernambouc nhận coi sóc em bé. Giám đốc cơ sở nầy bảo đảm với họ rằng cả sức
khoẻ lẫn tín mạng của cô mẹ trẻ nầy sẽ không có nguy hiểm gì nếu cái thai được
theo dõi đều đặn. Chính những người làm việc xã hội, những người hoạt động nạo
phá thai,đã phỉnh phờ bà mẹ mù chữ, bằng việc làm cho bà lo sợ điều xấu nhất
cho con gái bà. Như thế họ đã chuyển được cháu gái nầy về một bệnh viện phá
thai tư ở Recife,mà ông bố không hề hay biết. Ở đó người ta cho cháu một chế
phẩm hoá học nhằm trục cái thai song sinh. Phương pháp nầy tuy thế lại bị chống
chỉ định khi thai đã hơn bảy tuần tuổi vì nguy cơ quan trọng cho bệnh nhân,
trong khi có bé đã mang thai 15 tuần. Vụ việc Recife chỉ là một vụ nạo phá thai
ép buộc và bị công cụ hoá vì những ly do mang tính ý thức hệ và không có lòng
trắc ẩn. Do vậy không hề có chút vụng về nào từ phía ĐGM Sobrinho, ngưòi chỉ
làm công việc nhắc lại thực tại một vạ tuyệt thông tiền kết trên những người
phá thai và tòng phạm lương tâm của họ.
HOA KỲ : CHỐNG ĐỐI CẢI TỔ HỆ THỐNG Y TẾ
(Genetique.org 01.09) Cuộc cải tổ do tổng thống
Obama đưa ra về bảo hiểm y tế, điều chỉnh chi phí y tế và các thực hành bảo
hiểm đã gặp phải một sự chống đối quyềt liệt. Trong khi một thăm dò của hãng
CBS – New York Times cho thấy vào giữa tháng sáu rằng 70% người Mỹ ủng hổ cải
tổ nầy, thì hiện nay chỉ hơn 43% tán thành. Nữ ứng cử viên chức phó tổng thống
Sarah Palin đã tố cáo trên Facebook rằng tổng thống muốn “quốc hữu hoá hệ thống
y tế” với một cơ quan công lập “sẽ từ
chối cvhi trả” những chi phí thuốc men cho những người có bảo hiểm. Bà khẳng
định rằng điều đó chẳng khác gì thiết lập
“các toà án tử”, nơi nhựng kẻ khuyết tật, những người cao tuổi và các
bệnh nhân ra hầu trước những “viên chức quan liêu,những kẻ sẽ phán quyết chủ
quan họ có xứng được nhận các chăm sóc y tế chăng theo ‘mục độ khả nănh sản
xuất của họ trong xã hội”. Theo Bà, dự luật nầy sẽ đẩy tới an tử và tự tử có
trợ giúp bằng việc hạn chế các chăm sóc y tế. Bà khẳng định :” Các quyền con
người và nhân phẩm phải ở trung tâm mọi thảo luận về chăm sóc y tế. Quốc hữu
hoá hệ thống chăm sóc của chúng ta sẽ là một điểm không có đường lùi trong sự
can dự của nhà nước vào đời sống các công dân”. Lưu ý rằng ngày 30.07.2009,Ông
Obama đã đề nghị tất cả các hãng tin liên bang phổ biến và áp dụng những quy
định mới cho phép tài trợ nghiên cứu khoa học về tế báo gốc phôi người.
MEXICO : GIÁO HỘI KHÔNG THỂ CỨ IM LẶNG TRƯỚC CÁC ĐE DOẠ CHỐNG LẠI SỰ SỐNG
(CNA) Đức hồng y
Norberto Rivera Carrera,TGM giáo phận Thành phố Mexico,đã kêu gọi người dân
Mexico tập hợp lại để bảo vệ sứ sống từ khi được thụ thai cho đến khi chết tự
nhiên,một nhiệm vụ mà Ngài gọi là thiết yếu và là một nhiệm vụ mà Giáo Hội
không thể cứ im lặng :” Tất cả chúng ta đều có ý thức về những giai đoạn khác
nhau qua đó con người chuyển từ lúc thụ thai cho đến khi chết. Chúa Giêsu cũng
đã đường nầy, làm rạng rỡ cuộc sống con người trong mọi trạng thái cuộc đời”.
ĐHY trách cứ những ai cho rằng mình khôn ngoan và thận trọng hơn cả Thiên Chúa
: “Tín hữu Công giáo phải kiên vững trong đức tin ở nơi riêng tư cũng như chốn
công cộng. Họ không thể ủng hộ những kế hoạch sự chất mà lại không tự phản lại
chính mình. Ngược lại, họ phải ủng hộ mọi dự án hậu thuẫn sự phát triển sự sống
con người trong mọi giai đoạn và mọi tình huống”.
PHÁP : BA TRĂM NGƯỜI PHỔ BIẾN TIN MỪNG TRONG CÁC THÀNH PHỐ DU LỊCH
(CNA
01.09) Festival Công giáo Pháp có mục đích loan báo Tin Mừng cho các du khách
đã kết thúc ngày 30.08 với 300 tín hữu Công giáo trẻ trưởng thành tham gia vào
sự kiện nầy. Một GM người Pháp cho biết sự kiện nầy là một ‘ân sủng” của Đại
Hội Giới Trẻ Thế Giới. Festival Anuncio đã tổ chức những buổi hoà nhạc, những
cuộc tranh luận,những triển lãm và những đêm canh thức cầu nguyện trong các khu nghỉ dưỡng du lịch nỗi tiếng,
gồm cà những nơi như Saint-Tropez,Saint Raphael,Cannes,Lyon,Toulluse,Marseille
và Paris. Năm trước Festival nầy diễn ra ở bốn nơi và có 250 người tham dự. ĐGM
giáo phận Toulon, Dominique Rey đã chính thức tán thành sự kiện tổ chức nầy
trong thành phố Saite-Baume,nơi truyền thống xứ Provence cho là Thánh Nữ Maria
Mađalêna đã từng sinh sống. ĐGM là thành viên Cộng Đồng Emmanuel,một trong
những cộng đồng tu trì đã tổ chức sự kiện nầy. Các giáo phẩm ủng hộ sự kiện gồm
có ĐHY TGM giáo phận Lyon Philippe Barbarin và ĐGM phụ tá giáo phận Paris
Jean-Ives Nahmias;ngoài ra còn nhiều tu sĩ nam nữ các Dòng. Buổi cầu nguyện
chung khai mạc Festival diễn ra ở Đồi Montmartre,Paris,nơi người ta đã dựng một
thành phố lều quanh Vương Cung Thánh Đường Thánh Tâm. ĐGM Ry mô tả giới trẻ
Festival là một dấu chỉ kỳ diệu” và cho biết họ phải được cổ vũ.”Để cho thấy
đức tin của mình, người ta phải trải nghiệm nó”.
CUBA : TỔNG GIÁO PHẬN HAVANA KHÁNH THÀNH CHỦNG VIỆN MỚI VÀO NĂM 2010
(CNA) TGP Havana thông báo
tuần nầy là sẽ mở một chủng viện mới, nằm ở khu buốn bán lịch sử Havana, vào
năm 2010, dự án xây dựng đầu tiên loại nầy mà Giáo Hội thực hiện ở Cuba trong
50 năm gần đây nhất. Đức Gioan-Phaolô iI đã làm phép viên đá góc của chủng viện
nầy khi Người tông du Cuba năm 1998. Việc xây cất được rất nhiều cơ sở quốc tế
tài trợ, gồm cả các Hiệp Sĩ Colimbus. Chủng viện đủ chỗ cho 100 ứng sinh linh
mục và sẽ được khánh thành vào năm 2010 như một phần trong lễ bế mạc Năm Thánh
Linh Mục. Trung tâm đào tạo mới nầy sẽ được đặt tên theo Thánh Carôlô Borromeo
và Thánh Ambrôsiô. Chủng viện cũ sẽ được chuyển đổi thành một trung tâm văn hoá
đặt tên theo Cha Felix Varela.
ĐỨC THÁNH CHA CHỌN MỘT CHỦ SỰ NGHI THỨC NGƯỜI PHI CHÂU.
(ZENIT 02.09) Ngày 02.09, lần đầu tiên, Đức
Biển-Đức XVI bổ nhiệm một người Phi Châu, ĐGM Jean-Pierre Kwambamba Masi,Cộng
Hoà Dân Chủ Congo, 49 tuổi,làm chủ lễ nghi lễ giáo hoàng,nghĩa là theo Đức giáo
hoàng trong các cử hành phụng vụ, phụ tá cho ĐGM Guildo Marini,chủ sự. ĐGM Masi
cũng là viên chức của Thánh Bộ Phượng Tự và Kỹ Luật Bí Tích. Việc bổ nhiệm nầy đền
sau hôm bổ nhiệm ĐGM Jean-Maria Musivi Mpendawatu,cũng gốc Cộng Hoà dân Chủ
Congo,là phó thư ký (‘nhân vật số 3’)
Hội Đồng Giáo Hoàng về mục vụ y tế thế giới. Xin nhớ là Thánh Bộ về phụng vụ đã
chính thức phê chuẩn vào năm 1988 nghi lễ “zairois” như một trong các nghi lễ
Công giáo chính thức. Đây là một nghi lể được biểu thi đặc trưng bởi sự tham dự
tích cực sống động của cộng đoàn,nhất là bằng vũ điệu để diễn tả đức tin,bằng
kêu cầu các thánh và các tổ tiên, đề cao vai trò những người đọc sách thánh và với
tác phong khẩu nguyện đặc sắc.
VỊ LINH MỤC HỌC NGÔN NGỮ KÝ HIỆU ĐỂ PHỤC VỤ TỐT HƠN TÍN HỮU CÔNG GIÁO KHIẾM
THÍNH
(CNS 02.09) Cha Thomas Rozman,quản xứ Chính Toà
St.Patrick,đang thực hành ra ký hiệu với các bạn học. Ngài đang theo khóa học
hè thứ hai liên tiếp ở Đại Học Gallaudet,Washington, trong một nỗ lực nhằm giúp
ích hơn cho các tín hữu Công giáo khiếm thính cảm nhận được đức tin của họ.Ngài
nói :” Họ cảm thấy như họ không có được một mái nhà trong Giáo Hội, vì họ không
thể giao tiếp liên lạc được. Một người khiếm thính có thể viết ra khi muốn xưng
tội,nhưng rất bất tiện”. Cho tới nay đa số ‘thông dịch viên’ là giáo dân. Thánh
lễ đặc biệt thôi thúc Cha Rozman tiếp tục cố gắng giao tiếp tốt hơn với các tín
hữu khiếm thính. Ngài biết được có đến 96% người Công giáo khiếm thính không
bao giờ đi dự lễ - một thống kê làm ngài rất buồn và động viên ngài tạo ra thay
đổi : “Việc rao giảng Tin Mừng hết sức quan trọng trong Giáo hội và tôi nghĩ
rằng sẽ bối rối khi nghe biết có 96% người Công giáo khiếm thính không đến nhà
thờ. Tôi nghĩ rằng với tư cách những người rao giảng tin Mừng, chúng ta cần
phải học ngôn ngữ ký hiệu và giúp đỡ họ,nhất là khi giải tội’. Ngài lưu ý
Chicago và Detroit là hai vùng thử nghiệm với các buổi phụng vụ được ‘phiên
dịch’ đều đặn và giáo phận của Cha cũng may mắn có hai người thay phiên nhau
‘phiên dịch’ Thánh lễ mỗi tuần. Đã đến lúc cần thiết để học các mà ngài gọi là
“một ngôn ngữ đẹp nhưng khó học”, bất kể công sức tiền bạc phải bỏ ra.
ĐÀI LOAN : ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA ĐÀM ĐẠO VỚI NHÀ LÃNH ĐẠO CÔNG GIÁO ĐÀI LOAN
(CAN 03.09) Lãnh tụ tin thần người Tây Tạng sống
lưu đày nầy đã có một cuộc đối thoại với nhà lãnh đạo Công giáo Đài Loan vào
ngày 02.09 trong cuộc thảo luận bàn về nhiều chủ đề bao gồm thiên nhiên,thượng
giới, con người và sự thiếu đạo đức luân lý trong xã hội. Cuộc trao đổi với ĐHY
Paul S. Shan trong thành phố Cao Hùng ở miền Nam đã thu hút hơn 1.000 khán
thính giả;kể cả thị trưởng Cao Hùng Chen Chu và Chủ tịch Nit Ing thuộc tập đoàn
Đường Sắt Cao Tốc Đài Loan. Trong cuộc trao đổi công khai kéo dài hai tiếng
rưỡi đồng hồ, hai nhà lãnh đạo tôn giáo cũng nói thêm chi tiết về những dị biệt
giữa đạo Phật và Kitô giáo.
HOA KỲ : PHIM TÀI LIỆU XEM XÉT ĐỘNG CƠ “ĐỒNG
TIỀN TỘI LỖI” TRONG KỸ NGHỆ NẠO PHÁ
(CNA 02.09)
Một bộ phim tài liệu bảo vệ sự sống,do đạo diễn David Kyle, sắp trình chiếu,có
tên là ‘ĐỒNG TIỀN TỘI LỖI “ (Blood Money) nhằm đánh động người xem và vạch trần
sự thật về tiền bạc liên quan đến ngành công nghiệp nạo phá thai. Bộ phim phỏng
vấn các nhà lãnh đạo bảo vệ sự sống, những người trước đây ủng hộ nạo phá thai
và các phụ nữ đã bị nạo phá thai gây hại; có cả lời thú nhận của Carol Everett,
chủ nhân một loạt cơ sở nạo phá thai ở Dallas, hối hận về những việc làm ghê
tởm, mục tiêu và kế hoạch thực hiện tối đa nạo phá thai. Trả lời phỏng vấn qua
thư điện tử ngày 02.09, Kyle cho CAN biết thông điệp của phim “Đồng Tiền Tội Lỗi” là “nạo phá thai hủy diệt những mạng sống”.
“Không chỉ mạng sống của bé sơ sinh,mà còn của người mẹ,người cha và các gia
đình, vốn phải giải quyết các hậu quả của cái mà người ta giới thiệu với họ là
sửa chữa mau lẹ những hỏng hóc”. Ông giải thích rằng việc kinh doanh nạo phá
thai không phải là tiêu điểm ban đầu của các nhà làm phim. Tựa đề nguyên thủy
là “Vụ Tàn Sát ở Hoa Kỳ” (The American Holocaust),nhằm trình bày sự thật về nạo
phá thai,từ việc hủy diệt sinh linh cho đến hậu quả của nó trên các phụ nữ đã
chọn nạo phá thai”. Qua các cuộc phỏng vấn, ‘những khía cạnh tiền bạc” của
ngành công nghệ nạo phá thai liên tục
xuất hiện….Ông cho rằng phim tài liệu là cách tốt nhất để vươn được tới một cử
toạ to lớn số lượng và buộc phải đối thoại về nạo phá thai. Cho tới nay vẫn
chưa đưa ra ngày phát hành, vì các nhà làm phim cần tìm được một công ty phân phối chấp nhận rủi ro về một
điều gây tranh cãi như vậy”,nhưng có lẽ là cuối tháng chín nầy.
VATICAN : “EFFATA! NGƯỜI KHIẾM THÍNH TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI”
(Fides 03.09) Từ 19 đến 21.11 sẽ diễn ra tại
Vatican Hội Nghị Quốc Tế lần thứ 24 Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách Mục Vụ Y Tế
với chủ đề cho năm nay :”Người khiếm thính trong đời sốnh Giáo Hội”. Theo Đức
TGM Xygmunt Zimowski,chủ tịch Hội Đồng, sự lựa chọn đề tài nầy nhằm đem đến cho
Giáo Hội một cơ hội để làm tăng giá trị sự đóng góp của những người khiếm thính
trong các lĩnh vực tông đồ khác nhau,công nhận đầy đủ sự thích đáng công việc
của họ”. Đức TGM chủ tịch nhấn mạnh : “Những thuyết trình được đưa ra nhằm
đương đầu - ,dưới góc nhìn xã hội học,tâm lý học,y học, về gia đình và nhất là
về mục vụ,- với vấn nạn về điều kiện người khiếm thính với mục đích làm cho
toàn thể cộng đồng nên nhạy bén và đem đến một sức đẩy cho những hành động cụ
thể và hữu hiệu trên bình diện xã hội và Giáo Hội, để làm dịu bớt tật nguyền
của người khiếm thính”. Việc công bố chính thức Hội Nghị nầy được giao cho Qũy
Công Giáo Quốc Tế về phục vụ người khiếm thính và Hội Dòng “Tông Đồ Nhỏ cho
người câm điếc”.
PHI LUẬT TÂN : CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI GIỚI TTRẺ CHÂU
Á LẦN THỨ NĂM
(AsiaNews 02.09) “Hỡi các bạn trẻ Châu Á, xin hãy
đến cùng nhau,hãy chia sẻ Lời Chúa và cuộc sống trong Bí Tích Thánh Thể”. Đó là
khẩu hiệu của Đại Hội Giới Trẻ Châu Á
(Asian Youth Day) lần thứ năm dẽ diễn ra tại Phi Luật Tân từ 23 đến
27.11. Khoảng 2.500 thanh niên từ 22 quốc gia Châu Á đã được mời tham dự sự
kiện nầy. Các trù bị đã được khởi sự ở giáo phận Imus (gần thủ đô Manila) và
trong các giáo phận lớn khắp cả nước,kể cả đảo Mindanao. Đại Hội được tổ chức
lần đầu năm 1999 tại Thái Lan và cứ mỗi 3 năm có 3 ngày gặp gỡ và suy tư thiêng
liêng và về văn hoá. Lần hội nghị gần đây nhất là năm 2006 ở Hong Kong. Đại hội
năm nay tổ chức tại quốc gia đông Công giáo nhất ở Châu Á,hứa hẹn sẽ là một cơ
hội lớn lao cho nhiều người trẻ, nhất là những người sống trong các quốc gia
không có tự do tôn giáo.
VATICAN : BỘ PHIM VỀ THÁNH AUGUSTINÔ
(VIS 04.09) Ngày 03.09, tại Castel Gandolfo, Đức
Thánh Cha đã tham dự buổi chiếu một đoạn bộ phim truyền hình dành cho Thánh
Augustinô,do Christian Duguay thực hiện. Đức Thánh Cha cám ơn các tác giả và
những người thực hiện kế hoạh nầy: “Bộ phim nầy giống như một cuộc du hành
thiêng liêng trong một thế giới khác xa với thế giới chúng ta,tuy thế lại rất
gần gũi với chúng ta bởi căn tính của thảm kịch con người….Như vậy, qua thời
gian, toàn bộ thực tại sự hiện hữu con người tỏ lộ ra, với những khổ đau muộn
phiền, những vấn nạn, những thất bại, nhưng cũng cả chân lý rút cuộc vượt trên
mọi ngăn trở chống lại con người. Niềm hy vọng lớn lao nầy vẫn có mãi : nếu
chúng ta không thể một mình tìm ra chân lý;thì chính bản thân chân lý sẽ đến
với chúng ta. Cuộc đời trần gian của Thánh Augustinô dường như kết thúc một
cách bi thảm,thê giới của Ngài sụp đổ. Nhưng ai cũng biết là thông điệp của
Ngài vẫn tồn tại và sống lây dài mãi mặc cho thế giới biến thay, bởi vì thông
điệp ấy phát xuất từ chân lý và tuân theo đức bác ái,luôn dành cho chúng ta. Hy
vọng sau khi đã xem thảm cảnh nầy của con người,khán giả có thể tìm thấy con
đường chân lý và tình thương của mình.
LÃNH ĐẠO
ĐẠO BINH CHÚA KITÔ BÀY TỎ HỐI TIẾC TIẾP
SAU NHỮNG PHÁT GIÁC VỀ CHA MACIEL
(CNA
04.09) Trong một bức thư gửi các thành viên Regnum Dei và các thân hữu của Đạo
Binh Chúa Kitô, hai bề trên hạt [Hoa Kỳ] của tổ chức nầy đã bày tỏ hối tiếc về
những nạn nhân các hành vi tình dục sai trái của vị sáng lập và loan báo những
bước mới để tiến về phía trước. Tính xác thực của bức thư đã được Jim Fair,
phát ngôn nhân đạo binh chúa Kitô ở Hoa Kỳ,xác nhận. Hai vị linh mục giải thích mục đích thư họ gửi,là để chia sẻ
những suy tư và những lời nhắn nhủ của
Cha Bề Trên Tổng Quyền,Alvaro Corcuera, về tương lai của Đạo Binh và của
Regnum Christi. Hai LM Reilly và Marti viết :” Với tư cách là những linh
mục,lòng chúng tôi gửi tâm tình yêu mến đến tất cả những ai bị làm hại và gây
gương mù gương xầu do những hành động của Cha Marcial Maciel,người sáng lập Đạo
Binh Chúa Kitô,đã qua đời năm 2008. Vào mùa đông vừa qua, người ta phát hiện
Cha Maciel có một cuộc sống kép và đã có con. Với hết mọi người, chúng tôi gửi
lời xin lỗi đặc biệt nhân danh Hội đạo Binh và nhân danh Bề Trên Tổng Quyền của
chúng tôi, Cha Alvaro Corcuera, mà thực tế Ngài cũng đã gặp gỡ cá nhân và riêng
tư những ai Ngài biết có thể đã chịu nhiều đau khổ nhất, để thành tâm tạ lỗi và
an ủi và Cha Bề Trên Tổng Quyền vẫn tiếp tục làm như thế”.
MEXICO : BANG THỨ 15 BẢO VỆ TRẺ CHƯA SINH BẰNG VIỆC THAY ĐỔI HIẾN PHÁP BANG
(CNA 03.09) Quốc Hội
Bang Queretaro đã sửa đổi hiến pháp Bang vào ngày 02.09 với tỷ lệ bầu 21 – 0
bảo đảm việc bảo vệ sự sống con người từ khi thụ thai cho đến khi chết tự
nhiên. Quyết định nầy biến nó thành bang thứ 15 ban hành đạo luật như thế. Luật
mới nầy,được 60.000 chữ ký cử tri bang Queretaro ủng hộ, qiy định quyền được
sống như là “quyền đầu tiên của mọi quyền căn bản” và tuyên bố rằng Bang
Queretaro có bổn phận bảo vệ sự sống con người khỏi mọi tấn công. Các đại biểu
Bang cho biết cuộc cải tổ nầy phù hợp với Hiến pháp nước Mexico và với các hiệp
ước quốc tế đã được Mehico phê chuẩn. Đáp lại phản đối từ một số tổ chức đấu
tranh nữ quyền và ủng hộ nạo phá thai cho cuộc cải cách nầy là một ‘đòn tấn
công’ quyền nữ giới, nhiều đại biểu gạt bỏ những lới nầy, cho là hoàn toàn sai
sự thật và nói là cuộc cải cách nầy dẫn đến những chính sách có lợi cho cả phụ
nữ lẫn trẻ chưa sinh.
CHÂU Á : ‘CẦN CÓ MỘT LINH ĐẠO THÁNH THỂ VỮNG VÀNG
CHO GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO Á CHÂU”.
(UCAN 04.09) Một cuộc thăm dò từ 1.033 tín hữu
Công giáo tuổi từ 13 đến 25 , thuộc các nước Banghladesh, Cambốt, Trung Quốc,
Ấn Độ,Indonesia,Hàn Quốc, Lào,Malaysia,Phi Luật Tân, Thái Lan và Singapore, do
Văn Phòng Giới Trẻ Liên HĐGM Á Châu (FABC) thực hiện, nhằm chuẩn bị cho Khoá
Họp Khoáng Đại FABC lần thứ 9 ở Manila (10 – 16.09.2009)cho thấy giới trẻ Á
Châu không hiểu đầy đủ về ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể: “họ cho biết họ tham
dự Thánh Lễ một cách tốt đẹp, vì họ hát hay,cầu nguyện sốt sắng”,nhưng khi được
hỏi việc tham dự nầy đem lại điều gì và nó giúp thế nào cho quan hệ với tha
nhân, thì “những câu trả lời thật nghèo nàn”. Cha Dòng Salêdiêng Renato de
Guzman,phụ trách văn phòng nầy, lưu ý như vậy. Bí Tích Thánh Thể cũng là chủ đề
Đại Hội Giới Trẻ sẽ diễn ra ở Phi Luật Tân vào tháng 11. Cuộc điều tra nhằm khám phá giới trẻ Công
giáo Á Châu hiểu thế nào về Bí Tích Thánh Thể, tham sự Thánh Lễ ra sao và sống
Thánh Thể trong đời sống thường ngày như thế nào. Kết quả cuộc thăm dò thách
thức hàng giáo sĩ,các gia đình,các giáo lý viên, trường học,các đội ngũ mục vụ
làm sao để đem đến cho giới trẽ Công giáo ở Châu Á những chương trình
phát huy “linh đạo Thánh Thể vững vàng”.
PHÁP : MỘT CUỘC TĨNH TÂM QUỐC TẾ ĐƯỢC TỔ CHỨC Ở ARS
(ZENIT 04.09) Cuộc Tĩnh Tâm Ars 2009 dành cho các
linh mục trên toàn thế giới sẽ diễn ra từ 27.09 đến 03.10 dưới sự tài trợ của
Thánh Bộ Giáo Sĩ. Cuộc tĩnh tâm nầy sẽ do ĐHY Christoph Schonborn,giáo phận
Vienne, Áo, giảng phòng . Được tổ chức nhân kỷ niệm 150 năm ngày mất của Thánh
Cha Sở Ars, cuộc tĩnh tâm nầy được đặt dưới sự chủ trì của ĐGM Bagnard, giáo
phận Belley – Ars. Ngài khẳng định :”Các Vị là linh mục, các Vị được mời gọi
tham dự thời khắc hồi phục thiêng liêng nầy. Nó cho phép chúng ta được hoàn
toàn đổi mới trong thừa tác vụ linh mục và nếm cảm niềm vui gặp gỡ huynh đệ
linh mục đến từ khắp thế giới.Đó cũng sẽ là cơ hội để cầu nguyện sốt sằng cho
ơn thiên triệu”. Trong suốt tuần lễ tĩnh tâm ấy, Thánh Thể được trưng bày 24/24
và các linh mục gặp nhau mỗi ngày trong giờ kinh sáng,kinh tối và chầu Thánh
Thể.
BỒ-ĐÀO-NHA : HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 6 CỦA HÀNG GIÁO SĨ TẠI FATIMA
(ZENIT 04.09) Công việc của các linh mục “không
phải là văn phòng,quản trị hoặc kế toán, mà là một việc phục vụ mà Chúa muốn”.
Đó là lời khẳng định của ĐGM Antonio Francisco dos Sanctos, chủ tịch Ủy Ban
giám mục về ơn gọi và thừa tác vụ, khi khai mạc hội nghị chuyên đề lần thứ 6
của hàng giáo sĩ Bồ Đào Nha, với chủ đề “Hãy làm sống lại hồng ân ở trong bạn”.
Gần 750 linh mục đến từ mọi giáo phận. Trong bài nói chuyện của Ngài, Cha Jorge
Madutreira,thư ký Uỷ Ban nầy và thư ký Hội Nghị chuyên đề, đã nhấn mạnh rằng
“sự biến đổi văn hoá mà chúng ta đang sống,liên quan đến Giáo Hội vá các chi
thể Giáo Hội. Ảnh hưởng của các trào lưu văn hoá đang chi phối cộng đồng Kitô
giáo và trên các Kitô hữu ngày càng tăng”. Trước thực tại nầy, cha thư ký kêu
gọi việc đào tạo thường xuyên :”Đó là bổn phận của linh mục đối với bản thân và
sứ mệnh của Ngài”. Ngày 04.10, ĐHY Claudio Hummes,tổng trưởng Thánh Bợ Giáo Sĩ,
sẽ bế mạc hội nghị chuyên đề nầy.
do BTGH chọn lọc và chuyển ngữ