Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gặp các nhà
lãnh đạo nước Cộng Hòa Séc
WHĐ (28.09.2009) -
Trong ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm mục vụ Giáo Hội tại CH Séc, ĐTC đã có
cuộc gặp các nhà lãnh đạo và ngoại giạo đoàn tại Dinh tổng thống.
Tại đây, sau khi ngỏ lời
cảm ơn sự đón tiếp long trọng dành cho ngài, ĐTC bày tỏ niềm cảm động sau khi
thưởng thức tiết mục trình diễn của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Séc “đã thể
hiện hùng hồn cội nguồn văn hóa Séc và sự đóng góp to lớn của dân tộc Séc vào
kho tàng văn hóa châu Âu”.
Trong cuộc gặp gỡ này, ĐTC
đã có bài phát biểu quan trọng với những nhà lãnh đạo CH Séc và giới chức ngoại
giao.
ĐTC Bênêđictô XVI:
“Cuộc cách mạng nhung đã khôi phục nền dân chủ cho Séc”
Bài diễn văn của ĐTC tại
Dinh Tổng thống Séc tại Praha được mở đầu bằng những cảm nghĩ về sự trùng hợp
giữa chuyến thăm mục vụ của ngài với dịp kỷ niệm 20 năm “Cuộc cách mạng nhung”
của CH Séc.
ĐTC gọi cuộc cách mạng
nhung là sự kiện “khôi phục nền dân chủ”, là một bộ phận làm nên cuộc “sụp đổ
các chế độ toàn trị ở Trung và Đông Âu”.
Nhìn lại 20 năm sau cuộc
cách mạng nhung, ĐTC đánh giá cao những thay đổi nơi bộ mặt chính trị ở Séc và
các nước Đông Âu: “Những thay đổi sâu sắc về phương diện chính trị đã quét dọn,
chữa lành và tái thiết châu Âu. Tất cả đều diễn ra trong bối cảnh ngày càng mở
rộng sự thống nhất của châu Âu và quá trình toàn cầu hóa của thế giới”.
ĐTC hướng các nhà lãnh đạo
lưu tâm đến giới trẻ trong bối cảnh chính trị từ sau cuộc cách mạng nhung đến
nay: “Đối với người trẻ hiện nay, nỗi băn khoăn về bản chất của tự do nay lại
được đặt ra. Đâu là mục đích của tự do? Đâu là những chuẩn mực thực sự của tự
do?”.
“Đức tin Kitô giáo đã
giữ vai trò quyết định trong việc hình thành di sản tinh thần và văn hóa của đất
nước Séc”
Đứng trước thực tế có đến
60% dân số Séc tuyên bố không theo một tôn giáo nào, ĐTC kêu gọi cộng đồng Séc
cùng suy nghĩ về vị trí của Séc là “trái tim” của châu Âu – một đất nước ở
Trung Âu.
Sở dĩ ở châu Âu, Séc được
coi là “trái tim” vì đất nước này có một di sản tinh thần và văn hóa mang nội
dung Kitô giáo.
ĐTC nói: “Từ thời các
thánh Sirillô, Mêthôđiô và các nhà truyền giáo đầu tiên, đức Tin Kitô giáo đã
giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành di sản tinh thần và văn hóa của
đất nước này. Di sản này đã không chỉ tạo nên tính dân tộc - cần được tiếp nối
trong hiện tại và tương lai - mà còn cung cấp cho Séc một tầm nhìn cần thiết để
thực thi vai trò là trái tim, hạt nhân kết nối của châu Âu”.
Tiếp tục thể hiện những
nhận định về lịch sử chịu ảnh hưởng Kitô giáo của Séc, ĐTC nói đến những di sản
văn hóa nghệ thuật của đất nước này, gọi đó là cuộc Hiển linh của Thiên
Chúa.
ĐTC chia sẻ: “Vẻ
đẹp rực rỡ của những giáo đường, lâu đài, quảng trường và những chiếc cầu không
thể không đưa lòng trí chúng ta hướng về Thiên Chúa. Vẻ đẹp của những tuyệt tác
này diễn tả Đức Tin. Chúng là một cuộc hiển linh của Chúa. Chúng giúp ta suy
ngắm những kỳ công chói lọi mà tạo vật là chúng ta có thể khát khao khi sáng
tạo những hình thức diễn tả cảm hứng thẩm mỹ và có ý nghĩa cứu độ về hiện hữu
sâu thẳm nhất của mình”.
Hãy khôi phục niềm tin
Kết thúc bài diễn văn, ĐTC
gửi đến các nhà lãnh đạo và giới chức ngoại giao niềm mong mỏi thiết tha của
ngài đối với những hoạt động chính trị và ngoại giao.
ĐTC nhắc lại kinh nghiệm
lịch sử của Séc trong chiều hướng nhắc nhở cần phải tỉnh táo trước những ngụy
thuyết và sự lan tràn của chủ nghĩa tương đối: “Lịch sử bao phen đã cho thấy sự
thật có thể bị phản bội và bị xuyên tạc nhằm phục vụ cho những ý thức hệ lầm
lạc, cho áp bức và bất công. Nhưng những thách đố mà nhân loại phải đối mặt
không giúp chúng ta có được tầm nhìn vượt lên trên những hiểm họa hay sao? Rốt cuộc, phải chăng có gì phi nhân, phá hoại và vô liêm sỉ hơn cứ
chăm chăm phủ nhận cuộc tìm kiếm chân lý cao quý của chúng ta, và phải chăng
chủ nghĩa tương đối đang gặm mòn những giá trị chân chính đang gợi cảm hứng cho
chúng ta xây dựng một thế giới hiệp nhất và huynh đệ?”
ĐTC kêu
gọi hãy khôi phục lòng tin và cầu mong những hoạt động chính trị và ngoại giao
được định hướng bởi lòng tin.
Sau cùng ĐTC cầu chúc việc phục vụ trong
lĩnh vực chính trị và ngoại giao được gợi cảm hứng và nâng đỡ nhờ ánh quang
chân lý phản chiếu sự Khôn ngoan của Thiên Chúa là Đấng tạo thành mọi sự.