Tổng Hợp
TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
(TUẦN LỄ TỪ 04.01 ĐẾN 10.01.2010 - CUỐI TUẦN)
VỤ GÂY HẤN MỚI CỦA CÔNG AN TRONG MỘT GIÁO XỨ Ở
HÀNỘI
(ZENIT 06.01) Theo Hãng tin Hội Thừa Sai Paris ngày
06.01 : Sáng sớm ngày 06.01, mạng Internet TGP Hànội thông tin rằng các lực
lượng quan trọng công an đã bao vây giáo xứ Đồng Chiêm và đang hạ một cây thập
tự đặt trên một ngọn núi nhỏ (Núi Thờ,còn gọi là Núi Cấm) nhô lên trên phần đất
của giáo xứ thuộc về TGP Hànội nầy. Hai linh mục phụ trách giáo xứ đang tham dự
tĩnh tâm linh mục tại Toà TGM, đã được giáo dân hiện diện trên núi vào lúc phá
hủy thập giá, thông báo các biến cố qua điện thoại. Được ban thông tin TGP đặt
câu hỏi, cha quản xứ đã tuyên bố rằng vào khoảng 7:30,Ngài đã được báo có nhiều
công an bao vây làng và tiến hành dập phá cây thánh giá dựng trên núi. Được báo
động, giáo dân đã đến để cố gắng bảo vệ cây thánh giá. Họ đã đụng độ với công
an và đã bị đánh đập. Hai người trong họ đã bị thương nặng hơn hết. Cuục hành
quân công an nhắm phá hủy cây thánh gía có lẽ khởi đầu ban đêm vào khoảng 3:00
sáng. Khoảng 500 nhân viên an ninh công cộng được trang bị lựu đạn cay, dùi cui
điện,súng và chó nghiệp vụ vẫn còn có mặt tại hiện trường khi giáo dân gọi báo
tin cho Cha quản xứ. Tất cả mọi lối ra vào trong làng đều bị chặn lại nội bất
xuất ngoại bất nhập. Công an đã mang hai người bị thương đến một chỗ không ai
biết, và không cho người thân đi theo.
SỰ HÀI HOÀ GIỮA KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN
(H20News 06.01) Khoa học tự nó không đủ sức để hiểu
thực tại vốn cgỉ có thể đọc được trong sự kết hợp giữa trí thức và đức tin,giữa
khoa học và Mạc Khải, hai nguồn ánh sáng đã hướng dẫn bước chân Ba Đạo Sĩ,những
nhà bác học đã mở lòng ra cho mầu nhiệm Thiên Chúa. Đức Biển Đức XVI đã tái
khẳng định như thế trước khi đọc Kinh Truyền Tin, sự cần thiết của một khoa học
không phải tự túc mà là mở ra cho những mạc kải và mời gọi khác của Thiên Chúa.
Lòng khiêm nhường và khả năng lắng nghe là đặc điểm của ba nhà đạo sĩ, những
nhà nghiên cứu đích thực chân lý mà ở Bê-lem đã nhìn nhận và thờ lạy Đấng Cứu
Thế. Đức Thánh Cha đã xác định : Họ đã khám phá một long nhan mới của Thiên
Chúa, một vương triềi mới : vương triều tình yêu. Chào mừng khách hành hương
bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, Đức Thánh Cha hướng về anh chị em Giáo Hội Đông
Phương,những người mừng Noel vào ngày mai. Người đã gợi lên Ngày Truyền Giáo
Trẻ Em, được đặt dưới chủ đề “ Trẻ em giúp đỡ trẻ em”, do Đức Piô XII mong có
vào năm 1950 nhằm giáo dục các trẻ em trên thế giới có tình liên đới với các
trẻ đồng trang lứa kém may mắn.
THAN ĐÁ ĐƯỢC GỬI CHO THỦ TƯỚNG TÂY BAN NHA VÀO LỄ
HIỂN LINH
(CNA
06.01) Hôm trước lễ Hiển Linh, tổ chức Quyền Sự Sống ở Tây Ban Nha đã chọn gửi
một xe trong đoàn diễu hành chở đây than đá thay vì một món quà, đến thủ tướng
Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero, vì chính sách ủng hộ nạo phá thai mà
chính phủ ông đang thực hiện ở Tây Ban Nha. Ở Tây Ban Nha cũng giống như ở các
quốc gia Châu Âu khác, người ta có thói quen tặng quà cho trẻ em nhân lễ Hiển
Linh, để tưởng nhớ ba Nhà Đạo Sĩ đã mang các quà tặng cho hài nhi Giêsu ở
Bet-lem. Những trẻ em nào không vâng lời trong năm sẽ nhận được than đá trong
những chiếc tất dài thay vì quà tặng. Chiếc xe diễu hành nầy được lái đến các
văn phòng của Liên Minh Châu Âu ở Madrid từ khi ông Zapatero hiện làm chủ tịch.
Phát ngôn nhân Tổ chức Quyền Sự Sống, Gador Joya, đã chỉ trích thủ tướng
Zapatero vì các chính sách ủng hộ nạo phá thai của ông, hủy hoại “quyền được
sống” và cho thấy ‘ông coi thường phụ nữ và sức khoẻ của họ”. Tổ chức nầy cũng
loan báo sẽ nhập với Liên Minh Công Giáo các Phụ Huynh để yêu cầu thủ tướng tổ
chức một cuộc trưng cầu dân ý về luật nạo phá thai mới. Tổ chức cho biết một
triệu chữ ký ủng hộ kiến nghị nầy sẽ được đệ trình lêm chính phủ vào cuối tháng
Giêng.
CÁC ĐẠI BIỂU Ở PHỐI
HỢP THÁNH ĐỊA GẶP NHAU TẠI
GIÊRUSALEM
(CNA 06.01) Phối Hợp Thánh
Địa,một sự kiện hằng năm nhằm đẩy mạnh công việc và đoàn kết với cộng đồng Kitô
giáo sở tại, sẽ gặp lại nhau tại Giêrusalem vào tháng Giêng. Các giám mục công
giáo và các đại biểu HĐGM sẽ có những
chuyến thăm mục vụ và hội kiến với các nhà lãnh đạo Palestine và Israel trong
khi tìm hiểu về tình hình Thánh Địa hiện nay. Phối Hợp Thánh Địa được sữ uỷ
thác của Toà Thánh và đã được tổ chức bởi HĐGM Anh và Xứ Wales từ năm
1998. Cuộc gặp gỡ 2010 sẽ do Đức TGM
Liverpool,Patrick Kelly hướng dẫn. Đức TGM lưu ý rằng chuyền viếng thăm sẽ diễn
ra giữa cuộc tông du năm ngoái của Đức Thánh Cha và Thượng hội đồng về Trung
Đông đã dự trù. Ngài nói trong một tuyên bố :”Sự tập chú sẽ là về Đông
giêrusalem, do vậy chúng tôi trở nên có kinh nghiệm hơn về vấn đề nầy”. Israel
đã loan báo vào cuối tháng 12,rằng họ sẽ tiến hành xây 700 nhà cho việc định cư
người Do Thái ở Đông Giêrusalem, điều đã kéo theo sự chỉ trích mạnh mẽ từ Hoa
Kỳ, Châu Âu và Palestine.
CÁC HOẠT
ĐỘNG AN NINH QUAN TRỌNG BẢO VỆ KITÔ HỮU PAKISTAN
(CWNews 06.01)Theo Đức TGM Lawrencw Saldanha giáo
phận Lahore : Đáp lại lo ngại của các Kitô hữu rằng họ có thể thành mục tiêu
tấn công bom tự sát, các quan chức an ninh Pakistan đã tiên hành nhiều cuộc
hành quân quan trọng vào lễ Giáng Sinh để bảo vệ những người đi nhà thờ. Ngài
nói :” sự bảo vệ của cảnh sát thật sự là tốt đẹp. Đó không chỉ là sự hiện diện
của nhân viên an ninh, mà con số sĩ quan chỉ huy cao hơn bình thường. Toàn bộ
cuộc hành quân được tổ chức hết sức tốt”. Chỉ có 0,7% trong số 159,6 triệu dân Pakistan
là Công giáo. Hoa Kỳ coi Pakistan là ‘quốc gia cần quan tâm đặc biệt” do vi
phạm tự do tôn giáo rất lớn.
HỒNG Y
NGƯỜI SÉC CẢNH BÁO ; NGƯỜI HỒI ĐANG CHINH PHỤC CHÂU ÂU
(CWNews 06.01) ĐHY Miloslav Vlk,77 tuổi,TGM giáo
phận Praha từ năm 1991, đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn rằng “ nếu Châu Âu
không thay đổi quan hệ của nó với chính gốc rễ của nò, thì nó sẽ bị hồi-giáo
hoá”. Ngài nói :”Châu Âu đã phủ nhận gốc rễ Kitô giáo mà từ đó nó đã mọc lên và
là cái đã ban cho nó sức mạnh để chống đỡ hiểm nguy rằng nó sẽ bị người theo
đạo Hồi chinh phục - điều hiện đang xảy ra dần dần. Người Hồi giáo ‘dễ dàng lấy
đầy khoảng trống được tạo ra khi người Châu Âu cạn hết nội dung Kitô giáo cuộc
đời họ”. Ngài nói thêm: “Vào cuối Thời Trung Cổ và đầu thời hiện đại, Hồi giáo
đã thất bại trong việc chinh phục châu Âu bằng vũ khí. Khi ấy Kitô hữu đã đánh
bại họ. Ngày nay, khi chiến đấu bằnh vũ khí thiêng liêng mà Châu Âu thiếu,trong
khi người Hồi giáo được vũ trang hoàn hảo, thì sự sụp đổ của Châu Âu đang lờ mờ
hiện ra”. Tố giác môi trường ngoại đạo và lối sống không tin thần thánh của
Châu Âu, ĐHY Vlk nói rằng “không phải thị trường tự do cũng không phải tự do vô
trách nhiệm đủ mạnh để hình thành căn bản của xã hội. Cũng không phải chỉ duy
dân chủ là thuốc chữa bách bệnh, trừ phi nó được gắn vào Thiên Chúa”.
CÁC GIÁM
MỤC PHẢI CÔNG KHAI KHIỂN TRÁCH CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ NGANG NGẠNH
(CWNews 06.01) Dành trọn mục xã luận của tờ báo
giáo phận cho chủ đề vạ tuyệt thông, ĐGM Robert Vasa giáo phận Baker (Oregon)
viết rằng việc đương đầu công khai với các chính trị gia Công giáo ngang ngạnh
là một hành vi bác ái,không chỉ với các chính trị gia,mà còn với các tín hữu
chịu gương mù gương xấu.”Để cho sai lầm được bày tỏ công khai,giữ vững lập
trường,mà không có phê bình hoặc cãi lại là đáng ngã lòng. Ngài viết :”Khi sai
lầm luân lý ấy được một người Công giáo công khai tin theo, người nầy bằng hành
vi bề ngoài và công khai lên rước lễ, tỏ ra ‘xếp hạng tốt’ và các tín hữu sẽ bị
lầm lẫn gấp đôi và ngã lòng gấp đôi. Trong trường hợp đó, sự sai lầm chắc chắn
không bị bác bẻ. Vả lại, người ta có ấn tượng rằng sai lầm ấy được giám mục và
Giáo Hội bỏ qua,tha thứ một cách tích cực. Điều nầy gây nản lòng hết sức đối
với các tín hữu. trong một trường hợp như thế, đối thoại ‘riêng tư” chắc chắn
là thích hợp,nhưng một tuyên bố công khai cũng cần thiết. Trong những trường
hợp cực độ, thì vạ tuyệt thông có thể coi là cần thiết. Ngài viết tiếp :” Không
nói rõ sai lầm do một thứ sợ hãi nào đó vì ngại xúc phạm người đang sai lầm,
không phải là đợng lòng trắc ẩn mà cũng chẳng phải là bác ái. Đương đầu và
thách thức sai lầm hoặc điều sai trái của người khác,không bao giờ là dễ dàng,
nhưng là phải làm. Chúa đã gọi các giám mục nên những mục tử. Việc chăn chiên
đòi hỏi cả hướng dẫn lẫn bảo vệ. Ở một thời đại mà sai lầm phát triển tràn lan
và những lời giảng dạy giả dối đầy dẫy, thì tiếng nói của Đức Thánh Cha nghe
sáng rõ và chân thật. Các giáo huấn của Giáo hội được dẫn chứng đầy đủ bằng tài
liệu và hết sức nhất quán. Các giám mục và linh mục phục vụ trong giáo phận các
Ngài có bổn phận vừa phải dẫn dắt dân chúng tới chân lý,lẫn bênh vực và bảo vệ
họ khỏi sai lầm”.
CHỦNG VIỆN CHÍNH THỐNG NGA Ở PARIS GIẢM KHOẢNG CÁCH
VỚI VATICAN
(CathNews 07.01) Bên trong một toà nhà đơn sơ bằng
đá vốn từng là một tu viện Công giáo ở trung tâm Éponay-Sous-Senart, một tá
chủng sinh mặc áo dài trắng đang vật lộn với những câu thần học tiếng Pháp. Các
nữ tu từ lâu đã không còn nữa; ảnh chuộc
tội Công giáo của họ được thay thế bằng ảnh tượng và hương trầm Nga hình thành
những biểu hiện của một thử nghiệm đậm nét : chủng viện tiên khởi của Giáo Hội
Chính Thống Nga bên ngoài cựu Liên Bang Xô Viết. Được chính thức mở cửa vào
tháng 11, ngôi trường nhỏ bé vùng Paris nuôi những tham vọng lớn lao : huấn
luyện một thế hệ linh mục Chính Thống mới có khả năng phục vụ dân sống ngoài
nước ngày càng đông. Còn hơn thế nữa, ngôi trường hy vọng cổ vũ các trao đổi
giữa Kitô hữu Đông và Tây Âu; và đặc thù hơn nữa, giúp nuôi dưỡng những mối
liên hệ đang ấm lên giữa Moscou và Vatican. Cha Alexander Siniakov, vị giám đốc
trẻ nhã nhặn lịch sự của chúng viện, đồng thới cũng là nhân vật điểm của Giáo
Hội Nga về các liên hệ giữa các giáo hội ở Pháp, nói :” Giáo Hội Chính Thống
Nga vần những chuyên viên giỏi,biết tiếng nước ngoài và đời sống cùa các Giáo
Hội Kitô giáo ở Tây Âu và họ đương đầu với sự tục hoá như thế nào’.Ngài nói
thêm :” Chủng viện của chúng tôi là mọt loại nhịp cầu giữa nền văn hoá Kotô
giáo Tây Phương và nền văn hoá Chính Thống Đông phương”. Một số người tốt
nghiệp xong sẽ trở về các giáo xứ trong quê hương;nhưng những người khác được
chuẩn bị để phục vụ người Nga sống xa xứ đang phình ra kể từ khi liên xố sụp
đổ. Nó là đứa con tinh thần của Thượng phụ Kirill.
ĐỨC GIÁO HOÀNG PIÔ XII ĐÃ GIÚP ĐỠ NGƯỜI DO THÁI.
(CathNews 07.01) Vào mùa thu năm 1987, ở một trong
những cuộc hội kiến với cộng đồng Do Thái giáo, đức gioan-Phaolô II đã đọc một
diễn văn quan trọng về Giáo hội Công giáo La mã và vụ Tàn Sát người Do Thái.
bằng việc nhắc lại “những nỗ lực mạnh mẽ và không thể nghi ngờ được của các
Giáo Hoàng chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và chủ nghĩa quốc xã’, Người trích
dẫn lời Đức Piô XI lên án chủ nghĩa quốc xã “là một kẻ thù của Thập giá Chúa
kitô” và tiếp tục ca ngợi vị kế nhiệm là Đức Piô XII: “ Và tôi tin chắc chắn
rằng lịch sử sẽ cho thấy rõ ràng hơn và một cádh thuyết phục hơn việc Đức Piô
XII cảm nhận sâu xa dường bao thảm kịch dân Do Thài hứng chịu và Người đã làm
việc cật lực và có hiệu quả như thế nào để trợ giúp họ trong thế chiến thứ II”.
Một thập niên sau đó, Đức Gioan Phaolô đã công bố một văn kiện về vụ Tàn Sát,
lần nữa lưu ý những hành động nhân đạo của Đức Piô XII và ngay sau đó đã ca
ngợi trọn vẹn triều đại giáo hoàng của Đức Piô XII: NGƯỜI LÀ MỘT VỊ GIÁO HOÀNG
VĨ ĐẠI’. Một thời gian ngắn trước Giáng Sinh, Đức Biển Đức XVI đã cụ thể hoá
lời đánh giá của Đức Gioan Phaolô II bằng việc ký một sắc lệnh tuyên bố Đức Piô
XII là “Đấng đáng kính”, thúc đẩy án phong thánh cho Người. Quyết định của Đức
Biển-Đức hẳn là có thể bàn cãi,nhưng không phải là vội vã gấp gáp,như một số
người cho là vậy, và càng không phải là chủ ý “vô tình”. Đúng ra đó là kết cục
của một tiến trình suy tư chín chắn. Vào tháng 05.2007, Thánh Bộ Phong Thánh đã
đồng thanh bỏ phiếu xin Giáo Hội công nhận các ‘nhân đức anh hùng’của Đức Piô
XII, sau khi đã xem xét 3.000 trang hồ sơ về mọi khía cạnh đời sống của Đức
Eugenio Pacelli. Lúc ấy nhiều người đã muốn Đức thánh Cha Biển Đức XVI tuyên bố
Đức Piô XII là “Đấng Đáng Kính”,nhưng Người đã kìm nén lại.
HOA KỲ : GIA TĂNG TỘI ÁC CHỐNG NGƯỜI TU HÀNH VÀ CÁC
NƠI THỒ PHƯỢNG
(ZENIT 07.01) Theo những con số được công bố trên
Mạng An Ninh Kitô giáo (CSN),trong một báo cáo vừa được công bốm dưới tiêu đề
:”Tội Ác Chống Lại Các tổ Chứa Kitô giáo ở Hoa Kỳ: “ ở Mỹ,năm trước con số tội
ác chống lại các tổ chức Kitô giáo đã vượt quá một ngàn. Trong số khoảng 1.200
tội ác đã phạm, báo cáo phân biệt những trường hợp nghiêm trọng trong đó có 12
vụ sát hại và 38 vụ bạo lực khác, gồm cả 3 âm mưu hãm hiếp và ba vụ bắt cóc.
Báo cáo nầy cũng ghi nhận 98 vụ hoả hoạn mang tính tội phạm hình sự và 700 vụ
trộm cắp sau khi bẻ khoá. Giám đốc điều hành CSN,Jeff hawkins, chuyên gia về an
ninh từ 30 năm qua, khi trình bày báo cáo nầy ở Cincinnati, đã nhấn mạnh :” Một
danh sách khiến người ta càng thêm nản lòng,khi biết rằng năm 2010 tình hình sẽ
chẳng được cải thiện hơn”. Theo Jeff Hawkins, các toà nhà thờ phượng và các tổ chức
Kitô giáo được bọn tội phạm coi như những cái bia tương đối dễ. Văn phòng Cảnh Sát Điều Tra Liên Bang (FBI)
cũng có những thống kê liên quan đến các tội ác mang tính thù hằn tôn
giáo,nhưng để xác định những động cơ của một số hành động tội phạm tỏ ra khó
khăn, các dữ liệu không đầy đủ. Kế đến vấn đề cón ở chỗ nhiều tội ác được đánh
giá là ít nghiêm trọng hơn, không phải khi nào cũng bị các nạn nhân tố giác.
Nhiều người trông coi việc thờ phượng Kitô giáo cho rằng tha thứ cho người phạm
tội là cách hay nhất để tránh những vụ vi phạm mới. Theo người phụ trách CSN,
những tội ác nghiêm trọng như giết người và phóng hoả rất dễ ghi lại,trong khi
những vụ trộm vặt lại không hề được báo cho cảnh sát. Dù sao đi nữa, theo Jeff
Hawkins, những tội ác mới có thể tranh được, nếu các nhà thờ được trang bị
những thiết bị an ninh hữu hiệu.
TIẾP KIẾN
ĐẠI SỨ THỔ NHĨ KỲ : ĐỐI THOẠI VỚI HỒI GIÁO
(H2O News 07.01) Ngày 07.01,trong buổi triều yết
dành cho tân đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ, ngài kenan Gursoy, đến trình uỷ nhiệm thư, Đức
Thánh Cha Biển-Đức XVI đã tuyên bố : Một thái độ kính trọng và huynh đệ đối với
dân tộc hồi giáo là đặc điểm của đối thoại liên tôn do Giáo Hội vạch ra. Đức
Thánh Cha gợi lại chuyến tông du của Người đến Thổ nhĩ Kỳ năm 2006, chuyến tông
du đầu tiên trong một quốc gia hồi giáo và đã nhấn mạnh sự đóng góp mà cộng
đồng Công giáo nhỏ bé amng lại vì sự tiến bộ xã hội đất nước nầy, qua các công
trình thực hiện trong các lãnh vực viện trợ và giáo dục. ngoài ra Đức Thánh Cha
còn nhắc lại rằng Giáo Hội mong đợi được nhìn nhận về mặt pháp lý và tái khẳng
định vai trò làm cầu nối giữa Đông và Tây mà Thổ Nhĩ kỳ có thế nắm giữ,nhất là
vì hoà bình ở Trung Đông.
KHOÁ TRUYỀN GIÁO HỌC THỨ 28 DO OPM TỔ CHỨC ĐỒNG
HƯỞNG VỚI APARECIDA (*)
(Fides 07.01) Trung Tâm Truyền Giáo Học cho Nam Mỹ
(Cône Sud) “Gioan Phaolô II”, trực thuộc Hội Truyền Giáo Achentina, đã tổ chức
Khoá Truyền Giáo Học thứ 28,diễn ra từ 25.01 đến 12.02.2010. Trong đường lối
Aparecida, khoá học nầy sẽ được được khớp nốu theo biểu ngữ :”Các môn đệ và nhà
truyền giáo của Chúa Giêsu kitô để cho các dân tộc chúng ta có sjự sống nơi
Người” và đành cho các linh mục, nữ tu,giáo dân và chủng sinh. Các mục tiêu
khoá học nầy là : “trong một con đường của việc tông đồ, tăng trưởng như những
môn đệ qua nghiên cứu,suy gẫm và cầu nguyện; xúc tiến việc đào tạo truyền giáo
qua những môn học khác nhau thuộc ba lãnh vực : linh đạo,nghiên cứu và suy tư
thần học ( nhân chủng học và văn hoá) và kinh nghiệm truyền giáo”. Khoá học nầy
sẽ triển khai các chủ đề như “ Nền tảng thần học của Truyền giáo’; “nhân chủng
học và văn hoá đối với truyền giáo”, “Lịch sử và toàn cảnh Truyền giáo”, “Đạo
đức và Luân Lý đối với Truyền giáo”. Một cuộc tĩnh tâm thiêng liêng cũng được
dự trù để suy gẫm về “Thánh Phaolô, nhà thừa sai và môn đệ”, trong khi “ Thánh
Gioan, môn đệ và nhà truyền giáo” là một chủ đề của một hội thảo diễn ra trong
khuôn khổ những “phương tiện truyền thông phục vụ truyền giáo”.
(*) Đại Hội các Giám Mục vùng châu Mỹ La Tinh và
vùng Biển Caraibes kỳ V được tổ chức tại Aparecida, Brasil từ ngày 13.05 đến
31.05.2007. Sau đó một Phúc Trình đã được đệ teinh Đức Thánh Cha.Bản Phúc Trình
được chia làm ba phần theo phương pháp suy nghiệm thần học phụng vụ, là “Thấy”,
“Phán Xét”, và “Hành Động”,mục đích “muốn trình bày sự thật, được nhìn dưới ánh
sáng của đức tin, và với trái tim đầy tình yêu thương, và niềm vui của Phúc Âm
của Chúa Giêsu Kitô để soi sáng con đường và mục tiêu của nhân loại trong đời
sống”. [BTGH]
NHỮNG GIÁO DÂN GIỮ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO TRONG VIỆC TÔNG
ĐỒ,THEO GƯƠNG THÁNH INHATIÔ
(Fides 07.01) Một chương trình nghên cứu và đào tạo
dành riêng cho các giáo dân để làm cho họ trở thành những người thật sự giữ vai
trò chủ đạo cho việc tông đồ : đó là sáng kiến hành động được đưa ra vào năm
2010 do các tu sĩ Dòng Tên người Úc, mong muốn tăng cường vai trò và hoạt động
của giáo dân trong mục vụ và trong việc reo giảng Phúc Âm. Các ngài giải thích
:” Các giáo dân là nền tảng cho sự hiện diện kitô giáo và việc loan báo Phúc Âm
trong xã hội và trong các cơ cấu trần tục. Họ phải luôn hiểu rõ hơn về vai trò
của họ và trở thành những người rao giảng Tin Mừng đầy hiệu quả”, với việc vượt
qua sự kháng cự và tính rụt rè của họ. Chương trình nầy sẽ tập trung vào khuôn
mặt Thánh Inhatiô,được đề nghị làm mẫu gương và điểm tham chiếu cho một cuộc
đào tạo thiêng liêng nhập thể trong thế giối và sẵn sàng trở thành nhà truyền
giáo. Martin Scroope, giám đốc ‘Viện Loyola”, khi giới thiễu chương trình đào
tạo nầy,nói: “Thánh Inhatiô đã thực hiện hành trình trong cuộc sống ; mỗi người
chúng ta được mời gọi hoàn thành cuộc hành trình của mình,theo sứ mệng mà Thiên
Chúa giao cho họ”. Chương trình sẽ được tổ chức tại nhiều tình nước Úc, bao gồm
nhiều tu sĩ,nhà thần học, và thành viên các giáo hội địa phương. Chương trình
cũng dự trù một phần ‘huấn luyện tại chỗ’, với những sáng kiến chung về truyền
giáo trong nhiều thành phố.
CUỘC GẶP GỠ HỮU ÍCH VÀ THÂN THIỆN GIỮA UỶ BAN TOÀ
THÁNH VÀ ISRAEL
(AsiaNews 07.01) Uỷ ban
Làm Việc Thường trực Song phương giữa Tòa Thánh và nhà nước israel gặp nhau hôm
nay tại Giêrusalem “để tiếp tục công việc theo một Thoả Thuận chiểu theo khoản
10 điều 2 của Thoả Thyận căn bản giữa hai bên.”Các cuộc đàm phán rất hữu ích và
diễn ra trong một bầu khí thân tình.Một số chủ đề quan trọng cho những cuộc gặp
sắp tới được đưa ra. Cuộc họp tới đây sẽ diễn ra ngày 10.02 tại trụ sở Bộ ngoại
giao Israel. Cuộc hội nghị khoáng đại nầy của uỷ ban sẽ diễn ra vào ngày
27.05.2010,ở Vatican.Như đã biết rõ, Khoản 10 điều 2 của Thoả thuận căn bản năm
1993 - nền tảng cho các quan hệ giữa Toà Thánh và Nhà nước Israel buộc nghĩa vụ
hai bên phải thương lượng một ‘thoả thuận toàn diện”, nghĩa là ‘đáp ứng mọi đoì
hỏi” về quy chế thuế má của Giáo Hội ở Israel, về những vấn đề liên quan đến
tài sản Giáo Hội và về các vấn đề khác có tính chất ‘kinh tế’ (như việc nhà nướx
tham dự vào việc tài trợ các trường học và bệnh viện Công giáo phục vụ dân
chúng trong nước Israel). Văn bản Thoả Thuận nầy nói rõ rằng trong việc thương
lượng một thoả thuận toàn diện mới, Giáo Hội không từ bỏ yêu cầu về tính hiệu
lực tiếp tục của nhiều quyền mà Giáo hội đã có được trong các lãnh vực nầy qua
các thế kỷ trước đây, nghĩa là các đàm phán không phải khởi đầu từ một tình
trạng bắt đầu lại từ số không (tabula rasa)
CHUYÊN GIA PHỤNG VỤ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG TÁN THÀNH
“CẢI TỔ CỦA CẢI TỔ” PHỤNG VỤ
(CNS 07.01) Phát biểu ngày 06.01 tại một hội nghị
các linh mục từ các quốc gia nói tiếng Anh tụ họp tại Roma để đánh dấu Năm Linh
Mục, Trưởng ban nghi lễ của Đức Giáo Hoàng, ĐGM Guido Marini, đã tán thành
những lời kêu gọi trong Giáo Hội đối với một “cải tổ của cải tổ” phụng vụ Công
giáo. Ngài nói :”Từ một số năm qua đến nay, nhiều tiếng nói đã được nghe bên
trobg các nhóm bàn luận về sự cần thiết một cuộc canh tân phụng vụ. Một phong
trào canh tân mới mẻ có khả năng thực hiện một cải tổ của cải tổ, hoặc đúng ra,
tiến thêm một bước tới chỗ hiểu được tinh thần thực sự của phụng vụ và việc cử
hành phụng vụ”. Đại hội nầy do Hội Ái Hữu Hàng Giáo Sĩ Công giáo nước Úc và Hội
Ái Hữu Tu Sĩ Công giáo có căn cứ ở Mỹ,tài trợ. Chuyên viên phụng vụ của Đức
giáo hoàng nói mục đích của phong trào canh tân mới nầy ‘là để xúc tiến cải tổ
phụng vụ mang tính quan phòng nầy,mà các nghị phụ Công đồng đã tung ra”,nhưng
vốn “trong việc đưa vào áp dụng trong thực tiễn, không phải luôn tìm được thực
hiện đúng thời đúng lúc và thích hợp". ĐGM Marini nhấn mạnh rằng phụng vụ
do Giáo Hội cử hành phải được đánh dấu bằng tính liên tục lịch sử và một sự
đánh giá cao tính liên tục có thể xích lại gần nhau những trường phái tư duy
khác ý nhau về phụng vụ: “Phụng vụ không thể và không được nên một dịp để xung
khắc giữa những người thấy là đúng chỉ trong những gì đã hình thành trước chúng
ta và những người, ngược lại, gần như luôn thấy là sai trong những gì đã hình
thành trước”.Con đường tiến về phía trước cỷa bất kỳ canh tân phụng vụ nào cũng
phải “để ý tới cả phụng vụ hiện tại lẫn quá khứ của Giáo Hội như là một di sản
được phát triển liên tục”. Mọi thứ trong phụcg vụ phải dẫn tới thờ phượng,gồm
nhạc,ca hát, nhũng thời khắc im lặng,cách thế tuyên bố Kinh Thánh,cũng như các
lễ phục và đồ dùng trong phụng vụ. Trong suốt buổi nói chuyện, ĐGM Marini rộng
rãi trích dẫn từ những sách báo,bài viết của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI liên
quan đến phụng vụ. Ngài nói :” Tôi đã học cach đào sâu hiểu biết của tôi trong
hai năm phục vụ Đức Thánh Cha của chúng ta, Đức Biển-Đức XVI. Người là một bậc
thầy đích thực về tinh thần phụng vụ,hoặc nhờ lời giáo huấn của Người hoặc nhờ
gương sáng Người làm khi mcử hành các nghi thức thánh”.
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỰC THỤ CÓ LẦN HẠT MÂN CÔI
KHÔNG?
(CNS 07.01) Suốt thời thơ ấu, thân mẫu David
calvillo thúc giục ông lần chuỗi mân côi, nhưng ông thừa nhận lời khuyên ấy lọt
tai nầy sang tai kia.Ông nói : “T6oi đã nghĩ rằng chuỗi hạt chỉ dàng cho các
ông già bà lão và các khi mai táng”. Nhưng cách nghĩ nầy của ông đã bắt đầu
thay đổi khi ông tham dự một khoá tĩnh tâm tại Dòng Các Nữ Tu Biển-Đức ở Tu viện Chúa Chiên lành bên ngoài Rio Grande.
Đi tới một cuộc tĩnh tâm chứng minh cho thấy là một kinh nghiệm làm thay đổi
cuộc đời. Calvillo nói :” Đang khi chúng tôi lần chuỗi mân côi trogn cuục tĩnh
tâm, tôi đã nhìn thấy một cái gì đó mà tôi chưa tưng thấy trước đây. Tôi cảm
nhận được sữ kết nối không thể tin được nầy”.Theo tháng ngày, qua nghiên
cứu,cầu nguyện,tĩnh tâm và gặp gỡ thân tình vớu những tín hữu khác, ông phát
huy một sự yêu mến sâu xa đối vớu chuỗi Mân Côi. Cuối cùng ông xác nhận chuỗi
Mân Côi quả là kinh nguyện của nam giới. Sau khi thăm dò những cách thế để thúc
đẩy việc lần chuỗi Mân Côi, Caivillo đã hình thành một việc tông đồ được gọi là
Những Người Nam Thực Thụ Lần Hạt Mân Côi.
BẢY NGƯỜI
BỊ GIẾT TRONG VỤ BẮN SÚNG NGÀY LỄ GIÁNG SINH CỐP AI CẬP.
(CathNews 08.01) Ít nhất có sáu Kitô hữu Cốp và một
bảo vệ an ninh đã chết sau một vụ tấn công bằng súng trong lễ Giáng Sinh nửa
đêm ở miền Nam Ai Cập. Vụ bắn súng xảy ra khi các tín hữu rời nhà thờ ở Naj
Hammadi vào Đêm Giáng Sinh Cốp. một chiếc xe hơi vượt lên và những phát đạn rảy
lên đám đông nầy. các giới chức nói họ nhgi ngờ cuộc tấn công là để trả thù vụ
hãm hiếp một cháu gái 12 tuổi người Hồi giáo do một Kitô hữu trong thành phố
nầy vào tháng 11. Đã có năm ngày náo động trong thành phố với những tai sản của
Kitô hữu bị phá hại và phóng hoả. ĐGM Kirollos cho biết đã có những đe doạ
trong những ngày trước đêm Giáng Sinh - một lý do khiến Ngài quyết định chấm
dứt Thánh Lễ một giờ sớm hơn bùnh thường. Ngài nói với hãng AP:”Đã nhiều ngày
qua,tôi trông đợi một điều gì đó xảy ra vào Đêm Giáng Sinh”, Ngài cho biết Ngài
đã rời nhà thờ mấy phút trước cuộc tấn công. Có hai người đạo Hồu qua đường
trong số 10 người bị thương.
NĂM 2010 : MỘT NĂM ĐẦY HY VỌNG CHO MIẾN-ĐIỆN
(Fides 08.01) Đức giám mục Charles Maung Bo,TGM
Yangon, khi giải thích những thách đố và những mong đợi đối với Giáo Hội ở
Myanmar, đã nói :” Năm 2010 sẽ là một năm hy vọng,đầy lòng tri ân với Chúa và
rất nhiều những mong đợi cho cộng đồng Công giáo Myanmar”. Dân chúng Miến Điện
nuôi những hy vọng lớn lao ở bình diện chính trị và xã hội,vì sẽ có những cuộc
bầu cử được chờ đợi từ lâu. Quốc gia hy vọng bước vào một thời kỳ hoà giải,hoà
bình và thịnh vượng. Đức TGM giải thích rằng để đạt được mục tiệu đó,vì công
ích, Giáo Hội Công giáo với con số nhỏ bé, sẽ đóng góp phần mình và nói :”câu tong sách tiên tri Isaia tạo
nguồn cảm hứng cho chúng tôi : dân tộc nầy đi trong bóng tối đã được nhìn thấy
một ánh sáng hy hoàng. Chúa Kitô là sự sáng và là hy vọng của chúng ta. Đấng
tiếp tục dẫn dắt nhân loại qua những vùng tối tăm dày đặc nhất”. Ngài nhắc lại
thảm hoạ thiên nhiên – cơn siêu bão Nargis – do lỗi con người phá hoại thiên nhiên,khiến
hàng ngàn người chềt và tài sản bị hủy hoại,nhưng biến cố tang tóc nầy là một
dịp tốt để bày tỏ tình đoàn kết, bên trong đất nước cũng nhuư sự viện trợ của
nhiều tổ chức nước ngoài.
TRIỀU YẾT DÀNH CHO CẢNH SÁT Ý
(VIS 08.01) Hôm nay Đức Biển-Đức XVI đã tiếp kiến
Sở cảnh sát Ý,cám ơn các chỉ huy và nhân viên vì trật tự và an ninh công cộng
mà họ đã bảo đảm ở quảng trường Thánh Phêrô và các vùng phụ cận Roma, một việc
phục vụ quan trọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh : “Công việc của các Vị bảo đảm sự an
tâm cho tất cả những ai đi tới trung tâm Kitô giáo để được sống một kinh nghiệm
đạo đức trong những nơi chốn ghi dấu chứng đức tin, bên cạnh mộ Thánh Phêrô
Tông Đồ,các Thánh và các vị giáo hoàng mà dân chúng Kitô giáo yêu mến và tôn
kính”. gợi lên tính chất nghề nghiệp chuyên môn của các nhân viên cảnh sát, Đức
Thánh Cha nói rằng công việc của họ,một cách nào đó, cũng có thể là một cách
phục vụ Chúa, bằng việc giúp đỡ các khách hành hương đến Vatican.
BỔ NHIỆM MỚI
(VIS 08.01) Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã bổ nhiệm:
- Ngài Antonio Paolucci, làm chủ tịch Uỷ Ban thường
trực phụ trách các di tích lịch sử của Toà
- Cô Maria Cristina
Carlo-Stella, làm thư ký Uỷ Ban nầy
- ĐGM Nicolas Henry Marie
Denis Thévenin, làm đệ nhất lục sự Toà Thánh tham dự (*)
(*) Hiện tại Tòa Thánh có ba
cấp bậc (rank) Đức Ông, ta tạm gọi là Bậc Nhất, Bậc Nhì, và Bậc Ba: Bậc Nhất, Protonotary Apostolic: dành cho
1) Bẩy linh mục phục vụ trong bẩy chức vụ đã được ấn định tại Giáo Đô (Roman Curia),
các Đức Ông này mang danh Protonotary of Numer và 2) một số rất ít linh mục
ngoài Giáo Đô Rôma, mang danh Protonotary Apostolic Supernumery. Phẩm phục: áo chùng đen (soutane,
cassock) có nút và viền màu ĐỎ, đai TÍM và áo choàng TÍM. [Thanhcavietnam.net số ngày 11.07.2009]
CỰU
TỔNG THỐNG BUSH NHẬN GIẢI THƯỞNG HỒNG Y O’CONNOR VÌ NỖ LỰC BẢO VỆ SỰ SỐNG
(CNA 08.01) Nguyên tổng thống G.W.Bush sẽ được trao một giải thưởng do tổ chức
giáo dân Legatus vì nỗ lực của ông vì chính nghĩa bảo vệ sự sống. Nghi lễ sẽ
được tổ chức tâi Hội Nghị Thượng Đỉnh hằng năm của Legatus vào ngày 5 và 6
tháng 02 ở Dana Point,California, nơi ông Bush sẽ nói chuyện với tổ chức doanh
nghiệp nầy lần đầu tiên kể từ khi ông rời bỏ chức vụ cách nay một năm.Giải
thưởng Bảo Vệ Sự Sống ĐHY O’connor rất uy tín được trao nhằm đáp lại tám năm
hoạt độnng luật pháp bảo vệ sự sống của nguyên tổng thống, chống lại nghiên cứu
t6e bào phôi,lệnh cấm dùng ngân sách để tài trợ những dự án ở nước ngoải liên
quan đến nạo phá thai, bổ nhiệm hai chánh án bảo vệ sự sống cho Tià Án Tối Cao
và một quay định bảo vệ các nhân viên y tế trong toàn liên bang không phải tham
gia thục hiện nạo phá thai ngược với đức tin của họ. Tổ chức các doanh nhân Công
giáo nầy [Legatis] cũng lưu ý rằng một trong những nỗ lực cuối cùng của vị
nguyên tổng thống nầy khi còn tại chức gồm việc công bố lấy ngày 18.01.2009 làm
“Ngày Toàn Quốc vì Sự Thánh Thiện của Sự Sống Con Người”,cùng với một một tuyên
bố rằng “ bổn phận căn bản nhất của
chính phủ là bảo vệ sự sống người vô tội”.
CÁC
GIÁM MỤC SÉC CHỈ TRÍCH PHÁN QUYẾT VỀ THẬP GIÁ CỦA TOÀ ÁN CHÂU ÂU
(CWNews 08.01) Trích dẫn một
quy chế từ đó Tià Án Châu Âu về Nhân Quyền rút ra thẩm quyền của mình, các giám
mục nước cộng hoà Séc đã lên án một phán quyết gần đây của Taì Án quy định
chống lại sự hiện diện của thập giá trong một lớp học ở Ý. Toà Án nầy liên kết
với Hội Đồng Châu Âu và quy chế nầy nhận định rằng mục tiêu của Hội Đồng là
nhắm xúc tiến ‘sự thống nhất lớn hơn giữa các thành viên của nó nhằm bảo vệ và
thực hiện những lý tưởng và nguyên lý vốn là di sản chung và tạo thuận lợi cho
tiến bộ kinh tế và xã hội của các thành viên”. Các giám mục nói rõ rằng thập
giá là một phần của di sản nầy.Trong một tuyên bố ngày 05.01, các giám mục Séc
nói: “Kitô giáo, trong khi công bốcác
quyền và các tự do muôn thuở của mọi người,là một phần trung kiên của các lý
tưởng và nguyên lý nầy,vốn tạo thành một di sản chúng của các nước Châu Âu”… HĐGM
Séc bác bỏ những nỗ lực nầy nhằm hất cẳng những biểu hiện truyền thống của nền
văn hoá Kitô giáo nầy ra khỏi đời sống xã hội và thay vào đó những quan điểm vô
thần”.
do BTGH tổng hợp
và chuyển ngữ