Loan Báo Tin Mừng Là Một Bổn Phận Của
Mọi Kitô Hữu
Radiovaticana 04/10/2010 18.16.09 – VATICĂNG: Loan báo Tin
Mừng là một bổn phận của mọi kitô hữu. Do đó cần phải canh tân ý thức trách
nhiệm của tín hữu, chứ không tìm kiếm các kỹ thuật và kiểu mới để khiến cho
Giáo Hội hấp dẫn hơn. Giáo Hội thi hành lệnh truyền của Chúa Kitô chứ không
cạnh tranh với các nhóm tôn giáo hay ý thức hệ duy tương đối khác.
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên trong buổi tiếp
kiến các Giám Mục vùng Bắc 1 và Đông Bắc Brasil về Roma viếng mộ hai Thánh Tông
Đồ và thăm Tòa Thánh sáng mùng 4-10-2010.
Đức Thánh Cha ghi nhận các vấn đề và các khó khăn của công tác
truyền giáo trong vùng đất rộng 2 triệu cây số vuông mà các Giám Mục phải đảm
trách và nhận định rằng: cả khi con người có thể được cứu rỗi qua các con đường
khác, không thể nghĩ rằng chúng ta được cứu rỗi nếu vì lơ là, sợ hãi, xấu hổ
hay để theo các con đường khác, tôi ngăn cản việc loan báo Tin Mừng.
Đôi khi người ta phản bác rằng áp đặt một sự thật, cả khi đó là sự
thật của Tin Mừng, áp đặt một con đương, cả khi đó là con đường cứu độ, thì chỉ
là một bạo lực đối với tự do tôn giáo. Nhưng Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã đưa ra
câu trả lời táo bạo sau đây: “Thật là một sai lầm áp đặt điều gì đó trên lương
tâm của các anh chị em khác. Nhưng đề nghị với lương tâm ấy sự thật Tin Mừng và
ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô với sự rõ ràng tràn đầy và việc tuyệt đối tôn
trọng các lựa chọn tự do... thì không phải là một âm mưu chống lại tự do tôn
giáo, mà là một trân trọng đối với sự tự do đó. Tại sao dối trá lầm lạc, đồi
trụy và dâm ô lại có quyền được đề nghị, và rất tiếc thường khi được áp đặt bởi
sự tuyên truyền của các phương tiện truyền thông, bởi sự dung thứ của luật lệ,
bởi sự nhút nhát của những người tốt lành và sự táo bạo của những kẻ xấu xa?
Hơn là một quyền, kiểu tôn trọng đề nghị Chúa Kitô và Nước của Người, là một
bổn phận của người loan báo Tin Mừng. Vì thế, lời mời gọi truyền giáo không chỉ
hướng tới một nhóm các thành viên được tuyển chọn của Giáo Hội, mà là một lệnh
truyền hướng tới tất cả mọi tín hữu đã được rửa tội, một yếu tố nòng cốt trong
ơn gọi của họ.
Tiếp đến Đức Thánh Cha đã nhắc lại một trong những dấn thân nền
tảng của Hội nghị triệu tập tại Aparecida năm 2007 là “thức tỉnh lương tâm các
kitô hữu môn đệ và là người truyền giáo”. Ngài đề nghị mẫu gương của chân phước
José de Anchieta rao truyền Lời Chúa giữa các anh chị em thổ dân và người Bồ
đào nha đương đầu với nhiều hiểm nguy, nên được gọi là “Tông Đồ của nước
Brasil”.
Tuy nhiên, các thách đố trong hoàn cảnh hiện nay có thể dẫn đưa tới
một quan niệm giản lược về ý thức truyền giáo. Nó không thể chỉ hạn chế trong
việc tìm kiếm các kỹ thuật và kiểu mới để khiến cho Giáo Hội hấp dẫn hơn và để
chiến thắng sự tranh đua với các nhóm tôn giáo hay ý thức hệ duy tương đối
khác. Giáo Hội không hoạt động cho chính mình nhưng phục vụ Chúa Giêsu Kitô;
Giáo Hội hiện hữu để cho Tin Mừng được đến với tất cả mọi người. Tất cả những
điều đó phải đưa tới chỗ suy tư về sự kiện tinh thần truyền giáo truyền thống
suy yếu không phải do các hạn hẹp hay thiếu thốn trong các hình thức bề ngoài
của hoạt động truyền giáo cho bằng việc quên rằng sứ mệnh truyền giáo phải được
dưỡng nuôi bằng nhân tố sâu xa hơn. Nhân tố đó là bí tích Thánh Thể. Đức Thánh
Cha phó thác công tác rao truyền Tin Mừng và các đích điểm mục vụ của Hội Đồng
Giám Mục Brasil cho sự bầu cử của Chân phước José de Anchieta. Ngài cầu mong
tên Chúa Kitô luôn hiện diện trên môi miệng và trong con tim của mọi người dân
Brasil (SD RG 4-10-2010)
Linh Tiến Khải