Tổng Hợp
TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
(TUẦN LỄ TỪ 24.10 ĐẾN 30.10.2010 – CUỐI TUẦN)
TÁI RAO GIẢNG TIN MỪNG : ĐEM
PHÚC ÂM CHO CON NGƯỜI NGÀY NAY
(ZENIT 27.10) “Giáo Hội phải xứng
tầm đem Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô cho con người ngày nay”. Đó là lời ĐGM Rino
Fisichella, trước lời Đức Thánh Cha Biển-Đức loan báo sẽ triệu tập một Thượng Hội
Đồng sắp tới vào năm 2012 về chủ đề Tái truyền giáo. Nói trên Radio Vatican này
25.10, chủ tịch HĐ giáo hoàng mới về xúc tiến tái truyền giáo đã bày tỏ “ngạc
nhiên lớn lao” được nhân lên gấp bội bằng một “niềm vui sâu xa được biết rằng
Đức giáo hoàng,ngoài việc lập ra một HĐ giáo hoàng cách nay ít tuần, nay lại
nghĩ tới việc triệu tập Thượng Hội Đồng vào năm 2012”. Gợi lên hình ảnh “hoang
mạc” nơi con người đương thời, ĐGM Fisichella
nhấn mạnh “con người cần đến Thiên Chúa” biết bao. Cần phải làm cho mọi
người hiểu đúng đắn – trong một xã hội ngày càng bị tục hoá - chủ đề về tương
quan giữa đức tin và lý trí”. Không thể trốn tránh được chủ đề quan trọng về sự
tục hoá nầy. Nó không chỉ đụng đến Giáo Hội. Sự tục hoá như là hiện tượng trước
tiên đụng tới văn hoá và do vậy đụng đến tất cả mọi chiều kích mà mọi con người
sống. Chính tất cả những điều nầy làm cho sự tục hoá thành một hiện tượng cần
phải chú tâm tuân giữ và nghiên cứu”. ĐGM khẳng định : Ngoài các giám mục, sẽ
có rất nhiều giáo dân và những người tận hiến hiện diện tại Thượng Hội Đồng.
Chính họ sẽ đem đến những đóng góp tích cực . Ngài nói thêm :” chúng ta phải có
khả năng tìm được một mẫu số chung; vượt lên điều kiện bị chia làm từng mảnh mà
văn hoá đương thời đang sống. Tôi cho rằng thách đố lớn lao nhất chính là thách
đố đó : làm sao tìm cách có được một nội dung đồng nhất và do vậy, tìm được
những nội dung cho phép diễn tả trong những ngôn ngữ khác nhau,trong những
truyền thống khác nhau, trong hnững nghi lễ khác nhau,trong những kỹ luật khác
nhau, cái trung tâm độc nhất đức tin của chúng ta, đức tin vào Chúa Giêsu đã
chết và đã sống lại”.
NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ BẮC KINH TÌM LẠI ĐƯỢC
VẺ HUY HOÀNG NGUYÊN THỦY NĂM 1887
(Fides) Nhà thờ chính toà Bắc
Kinh, được dâng Kính Đấng
Thánh Cứu Thế, tìm lại được vẻ huy hoàng xưa của năm 1887 và sẽ trở thành trung
tâm đời sống của cộng đoàn Công giáo Bắc Kinh. Công việc trùng tu tổ hợp nầy
(khoảng 7.000 m2) của thánh đường lớn nhất Bắc Kinh và cũng là di tích lịch sử
cấp quốc gia, kéo dàì 2 năm và chính thức kết thúc ngày 23.10.2010,nhờ khoản
đầu tư 30 triệu nhân dân tệ, khoảng 6 triệu euros. Nguồn gốc thánh đường nầy
lên tới thế kỷ XVII,khi hoàng đế Khang Hi, được chữa lành sốt rét nhờ thuốc men Tây phương cho các cha thừa sai Dòng
Tên Jean de Fontenay (1643 – 1710) và Claude de Visdelou (1665 – 1737) dâng, đã
tặng thưởng các ngài một miếng đất gần Tử Cấm Thành để xây nhà thờ và những
công trình khác. Khánh thành ngày 09.12.1703, thánh đường được dâng kính Đấng
Thánh Cứu Thế và gồm một đài thiên văn và một thư viện. Sau ngày Dòng tên bị
giải thể, thánh đường được chuyển qua tay các Cha Dòng Lazarit vào năm 1773.
Trong thời bách hại năm 1827, nhà thờ bị phá,rồi được tái thiết năm 1860,và từ
đó trở thành nhà thờ chính toà. Với việc nới rộng haìng cung, nhà thờ và tổ hợp (toà giám mục,chủng viện,cô nhi
viện,tu viện) bị di chuyển nhẹ về hướng Tây,nhưng cới một không gian rộng lớn hơn.
Trong cuộc cách mạng Nghĩa Hoà đoàn , tháp chuông bị phá hủy nhưng nhà thờ chính
toà đã là nơi trú ẩn cho hơn 3.000 tín hữu Công giáo nhờ vị Giám mục can trường
Pierre Alphonse Favier,CM. Cho tới năm 1949,8 giám mục đã sống ở đó,trong đó vị
hồng y tiên khởi người Trung Quốc, Tomasso Tian Geng Xin (1946 – 1949). Trong
thời cách mạng văn hoá Trung Quốc, nhà thờ chính toà bị đụng tới nghiêm trọn,
cũng giống như toàn bộ cộng đồng Công giáo Trung Hoa. Thánh đường được tái thiết
ngày 12.02.1985 và khánh thành vào Giáng Sinh năm ấy. Cách nay hai năm, cuộc
đại trùng tu bắt đầu với khoản tiền đầu tư chưa từng có.
ĐỨC HỒNG Y SEPE GẶP
GỠ QUAN CHỨC TÔN GIÁO HÀNG ĐẦU TRUNG QUỐC
(UCAN 27.10) Đức TGM giáo phận Napoli ĐHY Crescenzio Sepe đã gặp gỡ Wang
Zuo’an, giám đốc tôn giáo vụ vào ngày 26.10 trong hành trình lần đầu của Ngai
tới Trung Quốc lục địa. Trong vai trò Tộng trưởng Thánh Bộ rao Giảng Tin Mừng
Các dân từ 2001 đến 2006, ĐHY đã chỉ thăm viếng ac1c Giáo Hội ở Hong Kong và
Đài Loan. Phái đoàn của Ngài gồm các nhà lãnh đạo tổ chức giáo dân quốc tế,
Công Đòn Thánh Edigio, vốn phục vụ người nghèo và cổ vũ phong trào đại kết. Nó
tích cực trong việc cung cấp một nhịp cầu giữa Trung Quốc và
VỤ KẾT ÁN TAREK AZIZ VÀ LẬP TRƯỜNG CỦA HỘI
THÁNH
(
Tarek Aziz là cựu phó thủ tường dưới thời
chính quyền Saddam Hussein, 74 tuổi, là Kitô hữu, bị kết án tử vì tội thanh
trừng các đảng phái Hội giáo dòng Si-ai trong những năm thập niên 1980, kể cả
các đảng viên Đảng Dawa (trong đó có đương kim thủ tướng Iraq)
NHIỀU NỮ TU TUỔI TRÊN 90 HƠN LÀ Ở TUỒI DƯỚI 60
(CNS 27.10) Trả lời
phỏng vấn của National Review Online, Mẹ Mary Clare Millea đưa ra một cập nhật
về cuộc kinh lý Toà Thánh của các nữ tu hoạt động ở Hoa Kỳ.Mẹ Millea nói :” bổn
phận của tôi với tư cách là kinh lý viên là ghi lại bức tranh tổng thể của
những dòng tu riêng biệt và gợi ý những lời khuyên mà tôi nghĩ là thích hợp cho
họ. Cơ quan có thẩm quyền nầy của Toà Thánh sẽ xác định những gì sẽ được thông
tri cho các dòng để giúp đẩy mạnh sức sống của họ”. Được hỏi :”có thật là ơn
gọi với những cộng đoàn chính thống hơn với những nữ tu thường
xuyên bận tu phục không còn nhiều?”, Mẹ trả lời: Tháng 8 năm 2009, Hội Đồng Ơn
Gọi Tu Trì Toàn Quốc (NRVC) đã công bố một nghiên cứu về những ơn gọi đời sống
tu hành gần đây do Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng trong Công Tác Tông Đồ (CARA)
thực hiện. Sử dụng những con số thống kê thu thập được từ các dòng tu cũng như
từ những hội nghị với những nhóm trọng điểm các tu sĩ trẻ trong những dòng được
tuyển chọn,nghiên cứu nầy cho thấy một số khuynh hướng gây ấn tượng. Trong khi
có nhiều nữ tu ở Hoa Kỳ ở lứa tuổi trên 90 hơn là ở tưổi dưới 60, thì một số
dòng tu đang dứt khoát trải nghiệm một sự tăng đột biến trong những ơn gọi mới.
Nghiên cứu của NRVC đưa ra một số “thực hành hay nhất” cho việc cổ vũ ơn gọi và
chỉ cho thấy rằng gương của các thành viên và những đặc điểm của dòng dường như
có ảnh hưởng lớn nhất lên quyết định gia nhập một dòng liên quan. Nghiên cứu
nầy sau đó gợi ý những dòng vốn đi theo một phong cách sống tu hành truyền
thống hơn dường như thành công hơn hết trong việc hấp dẫn và giữ chân những
thành viên mới, nhất là những ứng viên trẻ. Dù nghiên cứu của NRVC riêng biệt
với kinh lý Toà Thánh, nhưng những khám phá đầy đủ của nó có thể làm cho những
ai liên quan đến tương lai đời sống tu trì, phải quan tâm.
TỔ CHỨC ÂN XÁ QUỐC
TẾ ÁP LỰC PÊRU HỢP PHÁP HOÁ NẠO PHÁ THAI
(CNA 28.10)Tổ chức Ân Xá Quốc Tế đã loan báo
sẽ trao cho bộ y tế Pêru một thư thỉnh nguyện được 11.000 người ký kêu gọi hợp
pháp hoá nạo phá thai. Tổng thư ký tổ chức nầy,Salil Shetty,sẽ gặp thứ trưởng y
tế Pêru,Zarela Solis Vasquez ngày 27.10. Shetty dự định trao thỉnh nguyện thư
nầy do những người ủng hộ nạo phá thai ký từ Pêru cũng như các quốc gia khác.
Năm ngoái trong thành phố
GIỚI THIỆU PHIÊN BẢN
TIẾNG Ý TOÀN TẬP CỦA ĐỨC JOSEPH RATZINGER
(Apic 28.10) Đức hồng y nhà thần
học Joseph Ratzinger đã luôn lo lắng goúp Giáo Hội và chia sẻ thành quả các
nghiên cứu của Ngài với mọi người. Đó là lời tuyên bố của ĐHY Tarcisio Bertone,Quốc
Vụ Khanh Toà Thánh, trong buổi giới thiệu ngày 27.10 ở Roma,tập đầu bản tiếng Ý Toàn Tập của Đức Joseph Ratzinger
cho tới ngày làm Giáo Hoàng. Trong bài diễn văn đọc với toà đại sứ Ý bên cạnh Toà
Thánh và được tờ Osservatore Romano đăng lại,nhân vật số 2 của Tòa Thánhm đã giải
thích rằng tập nầy dành cho “Thần học phụng vụ” và tập hợp những bài viết từ
năm 1964 đến năm 2004, nhằm giúp Giáo Hội hoàn thành “một cuộc canh tân lớn”. Mở
rộng hơn nữa, ĐHY Bertone nhấn mạnh, “giáo sư rời hồng y Joseph Ratzinger đã dành
trọng đời nghiên cứu để giúp cho Giáo Hội”, một công việc đã cho ra đời ‘khoảng
một trăm tập và hơn 600 bài viết”. ĐHY
cũng khen ngợi những người đã soạn thảo tập sách nầy, ĐGM Gerhard Ludwig
Muller, giáo phận Ratisbonne đứng đầu.
CUỘC KINH LÝ REGNUM
CHRISTI TẬP CHÚ VÀO CÁC THÀNH VIÊN TẬN HIẾN
(CNA/EWTN News 28.10) Trái với các tin tức trước đó,
các nhà lãnh đạo Phong Trào Regnum Christi nhấn mạnh rằng cuộc kinh lý nầy do
các giới chức Giáo Hội thực hiện sẽ tập chú vào 900 thành viên tận hiến,chứ
không phải vào 70.000 giáo dân của phong trào nầy. Mặc dù các nhà lãnh đạo
Regnum Christi ở Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng các thành viên tận hiến sẽ là tiêu điểm
ưu tiên của cuộc kinh lý nầy nhưng một phát ngôn nhân ở Roma nói rõ rằng các
giáo dân sẽ không bị loại trừ khỏi kinh lý và được tự do tiếp xúc với các giới
chức Giáo Hội trong tiến trình kinh lý nầy. Tháng trước, Đức TGM Velasio De
Paolis, đại diện Đức Thánh Cha ở Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, đã loan báo danh tính
của bốn vị cố vấn sẽ trợ giúp Ngài trong việc tổ chức lại dòng tu bị bao vây
nầy. Ngài cũng loan báo rằng kinh lý viên với Regnum Christi,phong trào giáo dân
liên kết với Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, sẽ là Đức TGM Ricardo Blazquez giáo phận
Valladoid,Tây Ban Nha. Nhiệm vụ chính của các cố vấn là giúp Đức TGM De Paolis
rà soát lại các hiến pháp của Dòng Đạo Binh Chúa Kitô.
BẮC ĐẨU BỘI TINH CHO MỘT PHỤ NỮ ĐẤU TRANH
CHỐNG AN TỬ
(H2Onews 29.10) Bị liệt chân tay từ 26 năm nay, Maryannick Pavageau đã
được trao huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh ngày 27.10,vì sự dấn thân chống lại An
tử.Ki được 30 tuổi, người phụ nữ nầy đã bị hội chứng “cài chốt”,căn bệnh được
biết đến từ đó nhờ sự mô tả của Dominique Bauby trong cuốn sách “Le Scaphandre
et le Paillon”( Áo
lặn và con bướm) của Ông. Là thành viên ALIS (Hội Hội chứng lock-in – “cài
chốt”), Bà tham gia uỷ ban Leonetti về kết thúc sự sống và muốn đưa ra một
“thông điệp đúng chúng ta ra sao. Và luôn có một tiến triển có thể. Đó là thông
điệp hy vọng mà tôi muốn gửi tới mọi người. Tôi dấn thân đấu tranh chống an tử,
vì không phải đau đớn thể xác hướng dẫn ước muốn ra đi,nhưng là một lúc chán
nãn, có cảm tưởng mình trở thành gánh nặng…Tất cả những người xin cho được
chết, là những người mong tìm được yêu thương”. Bà nói thêm :” Cuộc đời tôi
không được như nó đáng là,song đó là cuôộ đời của tôi. Cuối cùng, tôi đã giữ
được những giá trị chính yếu. Tôi đã giữ được tình yêu. Chồng tôi,con gái
Myriam của tôi,khi ấy đã lên 2, đã cho tôi sức mạnh để chiền đấu. Mặc dù tôi
gặp khó khăn trong việc biểu đạt, con gái tôi luôn hiểu tôi”
ĐỨC THÁNH CHA NHẮC NHỞ : CÁC MỤC TỬ VÀ DÂN CHÚNG PHẢI BẢO VỆ
SỨ SỐNG
(CWNews 29.10) Ngày 28.10,Đức Thánh Cha nói với một nhóm các giám mục
Brasil kết thúc viếng Ad Limina “có trach nhiệm nặng nề phải tuyên bố những ý
kiến và phán quyết đạo đức luân lý” về những vấn đề chính trị. Đức Thánh Cha
nói rằng “đất nước Brasil đang đối mặt với “những bóng tối tăm” từ những chiến
dịch đang đe doạ sự sống con người và hôn nhân. Thúc giục các Vị đấu tranh
chống lại những chiến dịch nầy, Đức Thánh Cha nói rằng bất cứ sự dính líu xã
hội nào “không bao gồm sự bảo vệ và bênh vực mạnh mẽ quyền được sống từ khi thụ
thai cho đến cái chết tự nhiên là hoàn toàn giả trá và viễn vông”. Người nói
với các Vị “đừng sợ không được nhiều người ưa thích khi bảo vệ sự sống”. Đức
Thánh Cha phàn nàn về một hệ thống xã ghội và chính trị không bảo vệ sự sống và
nhân phẩm. Đức tin của dân Brasil là một “dấu chỉ của hy vọng”: “cái hồn” thật
sự nhất của Brasil được diễn tả trong bức tượng Chúa Giêsu mở rộng cánh tay ở
Vịnh Rio de Janeiro,nhưng Đức Thánh Cha cũng phân tích “những bóng tối tăm” do
các “thế lực” chiếu lên,những thế lực nầy phổ biến những giá trị “không thể
chấp nhận về mặt đạo đức luân lý”,làm tổn thương “bản chất thánh thiện của con
ngưòi”. Và khi những quyền nầy bị xâm phạm hoặc khi “sự cứu rỗi các linh hồn”
đói hỏi, các mục tử “có bổn hệ trọng phải công bố một phán quyết luân lý” về
những vấn đề chính trị.
BRASIL : SÁT HẠI MỘT LINH MỤC Ở
(ZENIT.29.10) Tổng giáo phận
Fortaleza, thủ phủ bang Ceara,vùng đông
bắc Brasil, loan báo vụ sát hại cha quản xứ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cha
Josenir Morais Santana,ngày 25.10 ở Sao Luis do Curu,cách Fortaleza 77 cây số.
Vị linh mục 48 tuổi, bị chết vì đạn bắn,khi Ngài đang ngồi trên xe, sau khi
tham dự một cuộc họp.Người ta đã mở một cuộc điều tra,nhưng không một nghi can
nào hay một động cơ sát hại nào được ghi nhận. Thụ phong linh mục năm 1995,
sinh ra ở
HOA KỲ THÚC GIỤC VIỆT
(Radio
GIỚI TRUYỀN THÔNG NƯỚC NGOÀI ĐƯA TIN VỀ
VỤ CỒN DẦU VÀ VỤ TOẢ CẨM LỆ XỬ
Vietcatholic News đăng tải các tin
tức từ cá hãng tin,nhật báo,tạp chí nước ngoải về vụ Cồn Dâu, Đà Nẵng: Ngoài
rất nhiều báo và hãng tin Công giáo, báo chí nước ngoài cũng rất quan tâm d8ến
vụ Cồn Dầu và việc xét xử bất công sáu giáo dân Công giáo, do toà án quận Cẩm Lệ.
Le Firago
As
Washington Post Staff Writer
US criticizes
M&C News
Six Vietnamese
convicted in case that sparked US concern (Sáu người Việt bị kết án tù khơi dậy
quan ngại của Hoa Kỳ)
Zee News
US lawmakers ask
AFP
NHÀ TRUYỀN GIÁO BỊ
ĐÁNH ĐẬP VÌ TÍ ĐỒ ẤN GIÁO CHỐNG LẠI GIÁO DỤC CHO NGƯỜI NGHÈO
(AsiaNews 29.10) Thầy Phillip
Noronha nói : Ở bang Karnataka, các Kitô hữu ngày càng trở thành bia nhắm cho
bọn Ấn giáo cực đoan, vì các trường học của họ cho phép các thành viên thuộc
các đẳng cấp thấp nhất được học. Vị tu
sĩ nầy là một nhà truyền giáo và là phó hiệu trưởng Trường Thánh Giá ở
Whitefield (
(Fides 29.10) Tại
(AsiaNews / Agencies 29.10) Ngoài
Somali đứng đầu, thì các quốc gia tham nhũng nhất thế giới là
CHUYẾN THĂM
(CNA 29.10) Đức TGM Julian Barrio
giáo phận Santiago de Compostela nhận định rằng ngài hết sức hài lòng với những
việc chuẩn bị cho cuộc thăm viếng sắp tới của Đức Thánh Cha đến thành phố nầy.
Ngài lưu ý rằng nó sẽ giống như nhiều năm trước khi một Đức giáo tông quay lại
vùng nầy. Ngài nhắc lại:” Đúng là Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã ở Santiago năm
1982 trong cuộc tông du đến Tây ban Nha và dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm
1989. Tuy vậy, đây sẽ là lần đầu tiên một Vị Giáo Hoàng “đến chỉ để tham dự Năm
Thánh,như Đức Biển-Đức XVI sẽ làm”. Đức TGM nói :” Tôi hy vọng sẽ còn có nhiều lần
nữa, như lòng Chúa mong muốn, nhưng sẽ có thể phải nhiều năm nữa qua đi trước
khi một vị giáo hoàng có thể đến tham gia một sự kiện như sự kiện nầy”. Đức
Thánh Cha sẽ thăm viếng Santiago de Compostela vào 06.11. Dù Santiago có tầm
quan trọng với Tây Ban Nha và Châu Âu, nhưng theo lời Đức TGM, chuyền thăm của
Đức giáo hoàng Biển-Đức sẽ làm nỗi bật chiều kích hoàn vũ của thành phố nầy.
ĐỨC THÁNH CHA CA NGỢI PETERSON
(CWNews 29.10) Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã ca ngợi Erik Peterson (1890
– 1960),một nhà thần học chuyên về Kitô giáo thời sơ khai và trở lại từ tin
lành Luther sang Công giáo ở Roma năm 1930. Không thể bảo đảm một chức giáo
sư,vì chống lại chủ nghĩa phát-xít, Peterson và gia đình chịu nghèo khó cho tới
khi được bổ nhiệm làm giáo sư tại Viện Giáo Hoàng về Khảo Cổ học Kitô giáo vào
năm 1947. Đức Thánh Cha hồi tưởng :” Lần đầu tôi khám phá ra khuôn mặt của Erik
Peterson là vào năm 1951”. Lúc bấy giờ, tôi làm tuyên úy ở Bogenhausem và giám
đốc Nhà xuất bản Kosel sở tại, Ông Wild, tặng tôi cuốn sách vừa mới phát hành
“Theologische Traktate” (những luận đề thần học). Tôi đã đọc với sự tò mò ngày
càng tăng và thật sự say mê cuốn sách nầy, vì thần học mà tôi đang tìm kiếm đếu
có ở đó : một thần học tận dụng toàn bộ sự nghiêm túc lịch sử để hiểu và nghiên
cứu các văn bản nầy,phân tích chúng với toàn bộ sự nghiêm túc của cuộc nghiên
cứu tìm tòi lịch sử và không cho phép chúng nằm lại trong quá khứ…Từ ông,tôi đã
học hỏi được, một cách chính yếu nhất và sâu xa nhất, những gì thật sự là thần
học và tôi đã cảm thấy khâm phục, vỉ nơi đây ông không chỉ nói những gì ông
nghĩ,nhưng cuốn sách nầy là một biểu hiện về một con đường vốn là niềm say mê
của cuộc đời ông”.
GIÁO HỘI CÔNG GIÁO Ở TÂY BAN NHA
(
ĐỨC THÁNH CHA SẼ THĂM
(ZENIT. 30.10) Đức hồng y TGM
giáo phận Zagreb,Josip Bozanic, đã loan
báo ngày 29.10 rằng Đức Thánh Cha sẽ đi thăm Croatia trong nửa năm đầu 2011,
theo lời mời của tổng thống nước Croatia,Ivo Josipovich,khi ông nầy viếng thăm
Vatican vào ngày 09.10 vừa qua .Tin nầy đã được Radio Vatican tường thuật lại.
Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Đức Biển-Đức XVI tới Croatia, trong đó Đức
Thánh Cha sẽ cầu nguyện trên mộ chân phước Alojzije Atepinac,TGM giáo phận
Zagreb từ 1937 đến 1960 và đã được Đức Gioan Phaolô II tôn phong Chân Phước năm
1998. Tổng thống
ĐỨC BIỂN-ĐỨC XVI VÀ NHÀ THẦN HỌC ROBERTO
GAURDINI
(H2Onews 30.10) Roberto Guardini,một con người của đối thoại với thế
giới,một con người của đối thoại nội tâm; Với ngài,chânlý “con người” là “sự
vâng phục” trước “hữu thể” Thiên Chúa. Bằng cách nầy mà thôi,người ta mới đạt
tới được sức mạnh của chân lý. Khái niệm nầy là một trong những khái niệm được
Đức Biển-Đức nhấn mạnh trước những người tham dự đại hội do Hội Roberto
Guardini ở
Do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ