TÓM
TẮT THƯ MỤC VỤ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỬI TÍN HỮU ÁI NHĨ LAN
Đây là tóm tắt Thư Mục Vụ của Đức Thánh
Cha Biển-Đức XVI gửi tín hữu Công giáo Ái Nhĩ Lan, trong
đó Đức Thánh Cha bày tỏ sự bàng hoàng của Người đối diện với những vụ lạm dụng
tình dục phạm trên các trẻ vị thành niên do những thành viên hàng giáo sĩ và
trình bày cách thức mà vấn đề nầy được xử lý bởi các giám mục và các bề trên
dòng tu. Đức Thánh Cha, vốn yêu cầu thư nầy được hết sức chú tâm, bày tỏ tình
liên đới của Người với toàn thể cộng đồng Công giáo nầy và cổ vũ một tiến trình
chữa lành – sửa sai – canh tân”.
Đức Thánh Cha đề nghị các tín hữu đừng quên họ
được lôi ra từ tảng đá nào, nhất là vị trí quan trọng của các thừa sai người Ái
Nhĩ Lan trong nền văn minh Châu Âu và trong việc truyền bá Kitô giáo trong các
châu lục khác nhau. Đức tin đã đối mặt thời gian gần đây ở Ái Nhĩ Lan với những
thách đố mới do một thay đổi mau chóng về mặt xã hội và sự sa sút thực hành
truyền thống các bí tích và lòng sùng mộ. Chính trong bối cảnh nầy mà Giáo Hội
phải giải quyềt vấn đề các vụ lạm dụng tình dục. Có nhiều nhân tố đã tạo
điều kiện cho hiện tượng nầy : một sự đào tạo luân lý đức đức và thiêng liêng
kém cỏi thiếu sót trong các chủng viện và nhà tập; một khuynh huớng xã hội đánh
giá quá cao linh mục; một ưu tư ang tính lạm dụng nhằm bảo về tiếng tăm của
Giáo Hội khỏi những vụ tai tiếng, đến độ không chịu ápp dụng những hình phạt
theo giáo luật cần thiết. Việc nghiên cứu cẩn thận tất cả những gì đã mang tới
cuộc khủng hoảng hiện tại cho phép nhận diện những nguyên nhân và tiến tới việc
đưa ra những biện pháp.
Trong cuộc viếng Ad Limina năm 2006 của các
ngài, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các giám mục Ái Nhĩ Lan soi sáng về những
gì đã xảy ra và đưa ra tất cả những biện pháp cần thiết để những điều đó không
còn tái diễn bảo đảm rằng công bằng phải được thể hiện trọn vẹn và nhất là hỗ
trợ các nạn nhân và những ai bị ảnh hưởng bời những tội ác ghê tởm. Song song
đó, – Đức Thánh Cha nói : “Cha đã ước ao nhiều lần được gặp các nạn nhân, lắng
nghe những lời chứng của họ, cầu nguyện với họ và cho họ. Cha sẵn sàng làm lại
điều đó. Tháng hai vừa qua, Cha đã triệu tập tới Roma các giám mục Ái Nhĩ
Lan,để cùng nhau xem xét những biện pháp đưa ra, nhất là những trình tự bảo vệ
các trẻ vị thành niên trong môi trường thuộc giáo hội và những bố trí sắp đặt
cho việc tố cáo đúng các trường hợp nầy”. Trong thư, Đức Thánh Cha nói với
những thành phần khác nhau tạo thành cộng đồng Công giáo đối diện với tình hình
nầy.
Nói trước tiên với các nạn nhân, Đức Thánh Cha
đề cập đến sự phản bội mà họ đã phải chịu đau khổ và lấy làm đau tiếc vì những
gì họ đã chịu đựng. Người nhận thấy rằng trong đa số các trường hợp, không ai
sẵn sàng để nghe những người vốn đã có can đảm nói,nhưng cũng như trong các nhà
nội trú, các nạn nhân đã không có bất cứ cách gì thoát khỏi số phận của họ.Nhìn
nhận sẽ khò khăn dường nào đối với nhiều người để tha thứ và hoà giải với Giáo
Hội,Đức Thánh Cha cổ vũ các nạn nhân đừng đánh mất hy vọng. Vì cũng đã là nạn
nhân, Chúa Giêsu hiểu họ đau khổ sâu xa thế nào và gánh nặng mà đau khổ này
bắt cuộc sống và các quan hệ của họ phải chịu. Bị biến thành nỗi đau khổ mang
tính chuộc tội, các vết thương của Chúa Kitô đã trở thành những vũ khí dùng để
tiêu diệt quyền lự sự dữ để chúng ta được tái sinh. Đức Thánh Cha cũng khuyến
khích các nạn nhân gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô trong Giáo Hội và tìm được ở đó nình
an và hoà giải trong tình yêu vô biên của Chúa đối với mỗi người trong chúng
ta.
Với các linh mục và tu sĩ phạm những tội lỗi
và tội ác nầy, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng họ sẽ phải trả lẽ trước Thiên Chúa
cũng như trước các toàn án có thẩm quyền. Họ đã phản bội một sự tin tưởng thánh
thiện,đem hổ thẹn và ô nhục vứt lên huynh đệ linh mục tu sĩ. Sự dữ họ gây ra
vượt cả sự dữ gây nên cho các nạn nhân của họ, vì nó đụng chạm tới việc nhận
thức về chức linh mục và đời sống tu trì. Nếu phải đưa ra công lý, họ không
được tuyệt vọng vì lòng xót thương của Chúa, dành cho những tội nhân lớn lao
nhất cólòng khiêm nhường thống hối và xin tha thứ
Đức Thánh Cha khuyến khích các phụ huynh trong
sứ mệnh giáo dục của họ, yêu mến và tôn trọng con cái, dạy chúng tự trọng. Họ
có trách nhiệm đầu tiên giáo dục cho con cái và cho thanh thiếu niên một nền
đạođức luân lý chính yếu cho một xãvhội dân sự. Sau đó Đức Thánh Cha mời gọi
các trẻ em và thanh thiếu niên gặp gỡ Chúa Kitô trong lòng Giáo Hội, mà không
để mình bị hảm lại bởi những hư hỏng của một vài linhmục và tu sĩ. Người trông
cậy nơi họ đối với việc canh tân GiáoHội và cũng động viên hàng giáosĩ đừng
chán nản ngã lòng, nhưng ngược lại phải gia tăng nỗ lưc tông đồ hoà nhịp với
các bề trên, để làm cho cộng đồng Công giáo Ái Nhĩ Lan nên năng động trở lại.
Nói với các giám mục, Đức Biển Đức XVI nhấn
mạnh những sai lầm nghiêm trọng về phán đoán mà các ngài đã phạm phải, sự thất
bại của một số trong các ngài vì đã không áp dụng đúng đắn các quy định giáo
luật trước những vụ lạm dụng đã bị tố giác. Ngay cả khi thường khó khăn để biết
phải xử lý thế nào các tình huống phức tạp, thì những sai lầm nghiêm trọng đã
bị vi phạm, làm cho họ mất tính đáng tin. Người cổ vũ hàng giám mục Ái Nhĩ Lan
tiếp tục theo đuỏi những nỗ lực để sửa chữa quá khứ và làm thế nào để những sai
lầm như vậy không tái diễn nữa, bằng việc áp dụng trọn vẹn giáo luật và hợp tác
với nhà cầm quyền dân sự có thẩm quyền. Các giám mục được mời gọi sống thánh thiện
và gương mẫu, nhưng cũng khuyến khích các linh mục đảm nhận trọn vẹn phần vụ
của họ trong đời sống và trong sứ mệnh của Giáo Hội.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha đề xuất những sáng
kiến phục hồi Giáo Hội Ái Nhĩ Lan. Ước gì tất cả mọi người, trong thời hạn một
năm, dâng những việc thống hối ngày thứ sáu để sửa chữa những tội ác đã
phạm;ước gì người ta năng chạy đến nhiều hơn với bí tích hoà giải và thờ lạy
Thánh Thể. Người loan báo cuộc tông du đối với một số giáo phận,chủng viện và
dòng tu. Trong Năm Linh Mục nầy, Đức Thánh Cha nhắc lại khuôn mặt mẫu gương của
Cha Sở Ars, mà Người đề nghị với các linh mục như là đấng cầu bầu cho sự lấy
lại sức sống cho thừa tác vụ linh mục ở Ái Nhĩ Lan. Cùng với lời cám ơn tất cả
những ai tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng nầy, Đức Biển-Đức XVI đề nghị với
Giáo Hội Ái Nhĩ Lan một kinh nguyện cho mọi tín hữu dùng, để cầu khẩn ơn chữa
lành và canh tân.
VIS 20.03.2010
Giuse Nguyễn Thế
Bài chuyển ngữ (Xuân Bích Việt Nam 20/3/2010)