TUẦN TIN GIÁO HỘI
CÔNG GIÁO
TU ES PETRUS, SỐ 29
( 12.11 – 18.11.2012)
+ Bổ nhiệm mới
- (VIS 09/11) Đức Thánh
Cha đã bổ nhiệm ĐGM Angelo Zani làm thư ký Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo và nâng
Ngài lên hàng Tổng Giám Mục. Sinh năm 1950 ở Pralboino (Ý),thụ phong LM năm
1975,Ngài hiện là phó thư ký của Thánh Bộ nầy.
- ( Fides 12/11) Đức Thánh Cha
đã bổ nhiệm ĐHY Paul Poupard,chủ tịch nghỉ hưu HĐ. Giáo hoàng về Văn Hoá,làm
đặc phái viên ở các lễ mừng Năm Thánh dâng kính Nữ Tỳ Đáng Kính của Thiên Chúa
Pauline Jaricot, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày mất của Ngài và 50 năm Sắc lệnh
[công nhận] các nhân đức anh hùng của Ngài, dự định diễn ra ngày 09/01/2013 ở
Lyon.
- (VIS 11/11) Ngày 10/11,chính
thức công bố thư bằng tiếng la-tinh đề ngày 10/10 vừa qua, qua đó Đức Thánh Cha
bổ nhiệm ĐHY Carlos Amigo Vallejo,OFM, TGM nghỉ hưu Gp Sevilla (Tây Ban Nha)
làm Đặc phái viên tại lễ bế mạc kỷ niệm 500 năm Vị GM tiên khởi đến Puerto
Rico, vào 19/11. Tháp tùng Ngài có ĐGM Elias Salvador Morales Rodriguez, viện
trưởng đại chủng viện và tổng đại diện Gp Ponce,và ĐGM Mario Alberto Guijarro
de Corzo, quản xứ Các Thánh Tử Đạo Gp Verone.
- (
- (
+ (
+ (CWN 09/11) Quốc Hội Séc phê chuẩn việc trả lại các tài sản bị
tịch thu của Giáo Hội.
Quốc Hội Séc đã phê chuẩn việc trả lại các tài
sản của Giáo Hội bị tịch thu trong thời cộng sản. Số tài sản trị giá khoảng 7
tỷ USD sẽ được trả lại trong 3 thập niên tới và gồm cả 6% đất đai và rừng của
quốc gia nầy. Chính phủ Séc hiện trả lương cho hàng giáo sĩ,nhưng theo thoả
thuận,Giáo Hội sẽ dần dần dần mất sự tài trợ nầy của chính phủ. ĐHY Dominik Duka,GP
Praha,nói rằng ngài đã “vui mừng” vì thoả hiệp về hoàn trả tài sản tôn giáo
được thương lượng rất vất vả, đã được phê duyệt.
(*) CH Séc. Diện tích
:78.870 km2. Dân số: 10.190.213 (2011).Độc lập : 01/01/1993. Tôn giáo: 40% vô
thần – 40% Công Giáo – 5% Tin Lành. Số còn lại gồm Chính Thống giáo, Do Thái
giáo
+( CWN 09/11) Uỷ Ban Chính Thống giáo Nga
kết thúc bản tuyên bố vị trí đứng đầu của Giáo Hội
Một uỷ ban các nhà thần học Chính Thống Nga đã
hoàn tất bản thảo tuyên bố về vị trí đứng đầu trong Giáo Hội hoàn vũ,nay sẽ
được đệ trình Hội Đồng Chính Thống giáo Nga để được phê chuẩn. Một uỷ ban Thần
học Kinh Thánh,dưới sự bảo trợ của Vụ Quan hệ Đối Ngoại thuộc Toà Thượng phụ
Moscou đã phê duyệt bản thảo nầy vào ngày 08/11. Vấn đề vị trí đứng đầu trong
Giáo Hội hoàn vũ đã là một đề tài gây bất đồng đối với các nhà lãnh đạo Chính
Thống giáo,gây ra những căng thẳng giữa Toà Thượng Phụ Moscou và Toà Thượng Phụ
Đại Kết Constantinople. Năm 2010,một uỷ ban chung Chính Thống giáo – Công giáo
đã đạt được thoả thuận thăm dò về một tuyên bố liên quan đến thẩm quyền của
chức giáo hoàng trong Giáo Hội. Nhưng GH Chính Thống giáo Nga, nhóm Chính Thống
đông nhất thế giới, từ chối công nhận tuyên bố nầy,cho rằng nó nhường quá nhiều
quyền bính cho Roma và Constantinople.
+ (Zenit 10/11) Hội Nghị quốc tế lần 27 của
Hội Đồng Giáo Hoàng về Mục Vụ Y Tế
“Bệnh Viện, nơi truyền bá Tin Mừng : Sứ mệnh
con người và thiêng liêng”.Đó là chủ đề Hội Nghị Quốc Tế lần thứ 27 do HĐ. Giáo
hoàng về Mục Vụ Y Tế tổ chức tại Vatican từ 15 – 17/11. Những công việc của hội
nghị 2012 diễn ra trong Đại Sảnh mới của Thượng Hội Đổng theo ba đường hướng
chủ đạo : “Lịch sử và Sứ mệnh”; “Đạo đức học và nhân bản hoá”; “Linh đạo và tác
vụ bác ái”. Ngày 17/11,các tham dự viên sẽ gặp nhau ở Đại Sảnh Phaolô VI để suy
tư và cầu nguyện.ĐGM Zygmunt Zimowski,chú tịch, giải thích rằng ngày thứ ba
[hôi nghị] được dự tính sẽ hội kiến Đức Thánh Cha Biển Đức XVI để bế mạc hội
nghị và với sự tham dự của các thầy thuốc Công giáo tham dự đại hội AMCI-FEAMC
sẽ diễn ra ở Roma từ 15 – 18/11 về chủ đề “Đạo đức sinh học và Châu Âu Kitô
giáo”. Tại cuộc hội kiến với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô nầy, cũng sẽ mời càc thầy
thuốc Roma cùng gia đình họ, các sinh viên những ngành liên hệ với mục vụ y tế,
cơ quan Ý [tổ chức] hành hương cho các bệnh nhân đến Lộ Đức và các linh địa
Thánh Mẫu.
+ (AsiaNews 10/11) Tân Tổng Giám Mục nước
Anh cam kết đối thoại liên tôn
Andrew White,đại diện Giáo Hội Anh giáo ở Iraq
nhấn mạnh cam kết của người kế vị Rowan Williams trong đối thoại liên tôn :
“Tân TGM Canterbury Justin Welby là một người vĩ đại của Thiên Chúa đã giúp tôi
mở lại cửa thánh đường Thánh Georges ở Baghdad và với Ngài tôi đã làm việc với
Hồi giáo trong những nơi bị tra tấn nhất trên thế giới : Israel, Nigeria và
Iraq. Bạn có thể nói gì khi một đồng nghiệp và một người bạn trở thành TGM? Bạn
chỉ có thể tạ ơn Thiên Chúa”. Là bố của sáu đứa con và cựu quản lý dầu, Justin
Welby, 56 tuổi,hiện là GM Durham, sẽ cầm đầu GH Anh Giáo - khoảng 70 triệu tín
đồ trên khắp thế giới - ở một trong những thời kỳ khó khăn nhất,tiêu biễu bởi
những chia rẽ nội bộ về việc tấn phing GM cho nữ giới và các LM đồng giới. Việc
chọn Ngài được thủ tướng Anh David Cameron xác nhận ngày 09/11. Thụ phong LM
năm 1992, Welby thuộc cánh phái phúc âm vốn rao giảng sự gắn bó với các truyền
thống Kinh Thánh và các huấn lệnh Kinh Thánh,nhưng cánh nầy từ nhiều năm qua đã
bị ghi dấu bởi sự chia rẽ sâu sắc về các chủ đề tín lý. Những năm gần đây,Ngài
làm đặc phái viên ở Phi Châu,nhất là ở Nigeria nơi Ngài cộng tác với các nhà
lãnh đạo Công Giáo và Tin Lành khác, về hoà giải giữa Kitô hữu và tín đồ Hồi
giáo. Năm 2011,Ngài được bổ nhiệm làm GM Durham (miền Đông nước Anh).
+ (Zenit 10/11) Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI lập một
Viện hàn lâm ngôn ngữ La-tinh.
Ngày 10/11, Đức Biển Đức lập một Viện Hàn Lâm
Giáo Hoàng ngôn ngữ la-tinh trực thuộc Hội đồng giáo hoàng về Văn Hoá, thay thế
Foundation Latinitas [Quỹ tài trợ nghiên cứu văn minh la-tinh. ND]do Đức Phaolô
VI lập năm 1976. Trong Tự Sắc “Lingua Latina” (tiếng La tinh), Đức Thánh Cha
vạch ra những đường hướng hành động lớn của Viện hàn lâm tương lai nầy :”những
phương pháp giảng dạy thích hợp” với thời đại chúng ta, ‘một mạng lưới giữa các
cơ sở hàn lâm và đại học” nhằm nâng cao giá trị di sản phong phú của nền văn
minh la-tinh. Đức Thánh Cha chỉ ra tiếng la-tinh – mà Giáo Hội đã giữ gìn
sống động từ khi đế chế la mã sụp đổ - đã hiện diện biết dường nào trong đời sống
Giáo Hội. Nó còn là ngôn ngữ chính thức của Giáo Hội, cho dù kể từ Lễ Hiện Xuống,GH
nói đủ mọi thứ ngôn ngữ. Nhưng - Đức Thánh Cha nói thêm - việc hiểu biết ngôn
ngữ và văn minh la-tinh ngày càng trở nên ‘hời hợt”, ngay cả trong ‘các nghiên
cứu triết học và thần học của các linh mục tương lai”. ...Người muốn nâng đỡ
các nỗ lực trong việc sử dụng quan trọng hơn tiếng la-tinh trong môi trường
Giáo Hội,nhưng cũng cả trong thế giới văn hoá nữa.
+ (CWN 12/11) Lãnh đạo Côp Công Giáo ca ngợi
tân Giáo trưởng Côp Chính Thống.
Cho rằng vị Tân Giáo trưởng nầy là người tốt
nhất trong ba ứng viên và thúc giục Vị nầy tập chú về các vấn đề thiêng liêng.
GM Côp Công giáo Kyrillos William,nói :”Giáo trưởng Tawadros đã phải làm việc
vì quyền của các Kitô hữu,nhưng không quá nhiều theo một cách chính trị;để cho
giáo dân đại diện chính họ. Nhiều người đã cho rằng Vị Giáo trưởng gần đây nhất
[Shenoida III] phát biểu thay cho mọi tín hữu Côp. Điều nầy không đúng. Tín hữu
Côp phải phát biểu cho chính họ,trong khi Vị giáo trưởng giải quyết các vụ việc
mục vụ và tinh thần”. GH Côp Chính Thống,có trụ sở ở Ai Cập, tìm thấy nguồn gốc
của nó ở việc Thánh Mac-cô rao giảng Tin Mừng ở
+ (CWN 12/11) Phát ngôn nhân
Trước sự ủng hộ hôn nhân đồng tính ở Tây Ban
Nha,Pháp,Hoa Kỳ, GH sẽ không ngừng “đề nghị rằng xã hội nhìn nhận một chỗ đặc
thù cho hôn nhân giữa một ngưởi nam và một ngưởi nữ”. Giám đốc Văn phòng báo
chí Toà Thánh nói trong bài xã luận cuối tuần. Cha Federico Lombardi nói
:”trong các quốc gia Tây phương có một khuynh hướng lan rộng nhằm sửa đổi cái
nhìn kinh điển về hôn nhân giữa một người nam và một người nữ,hoặc đúng hơn,
nhằm cố bỏ nó, xoá bò sự nhìn nhận nó về mặt pháp luật đặc thù và ưu đãi so với
những hình thức kết hợp khác”. Ngài nói thêm:”Đây là vấn đề thừa nhận rằng một
người chồng và một người vợ được công khai nhìn nhận như là thế và rằng con cái
đến trong thế gian có thể biết được, và nói được chúng có một người cha và một
người mẹ. Tóm lại,bảo toàn một quan điểm về con người và quan hệ con người nơi
có một sự thừa nhận công khai về hôn nhân một vợ một chồng giữa một người nam
và một người nữ là một thành tựu của văn minh”.
+ (CNA 11/11) ĐGM Paprocki gây quỹ 10 ngàn
USD cho ơn thiên triệu bằng chạy việt dã
ĐGM Thomas John Paprocki về đích cuộc chạy việt
dã Rock-N-Roll St Louis ngày 21/10 với 4 giờ 22 phút 53 giây. Đây là lần chạy
việt dã (marathon) thứ 19 của Ngài. Trong khi chạy,Ngài mang áo LIFE Runners
(những người chạy Vì Sự Sống) với số 4165. Với tư cách là tuyên uý cho Những
Người Chạy Vì Sự Sống Toàn Quốc, Ngài đồng tế Thánh Lễ cho họ và gia đình cũng
như thân hữu họ tại Vương Cung Thánh Đường Chính Toà Gp St.Louis và cầu xin
phép lành trước khi chạy. Ngài cũng được tặng Giải của Năm 2011 do Hội Những
Người Chạy vì Sự Sống. Ngài giúp đỡ các hội từ thiện,nhưng cũng gây quỹ để dùng
cho các chủng sinh giáo phận. ĐGM Paprocki cho biết :” Cho tới nay, người ta đã
tặng cho tôi 10 ngàn USD ủng hộ tôi chạy marathon cho ơn thiên triệu,giúp chi
trả việc giáo dục và đào tạo các chủng sinh của chúng ta”. Tôi biết ơn về sự
ủng hộ quảng đại nầy đối với việc huấn luyện các linh mục tương lai cho giáo
phận của chúng ta”. Ngài đã sẵn sàng cho cuộc chạy việt dã lần thứ 20 và dự
tính sẽ chạy việt dã Crazy Horse ở Hill City,SD ngày 06/10/2013.
+ (CathNews 12/11) Đức
Trinh Nữ Maria hiện ra ở cửa sổ bệnh viện
Hàng
trăm tín hữu Công giáo đã tụ tập ở một bệnh viện
+ (UCANews 12/11) Giáo
Hội Công Giáo không thua trận chiến về hôn nhân đồng tính.
Mặc cho những thoái
trào gần đây ở Hoa Kỳ và Châu Âu, GH Công giáo không thua trận chiến về hôn
nhân đồng tính. Đó là khẳng định của tờ Osservatore Romano số ra ngày
09/11/2012. Ngược lại, theo bài báo do sử gia Lucetta Scaraffia, GH nổi lên
trong những năm gần đây như cơ chế duy nhất trên bình diện toàn cầu có khả năng
chống cự lại những thế lực đang đe doạ “chia tách....xã hội con người”. Các cử
tri ủng hộ hôn nhân đồng tính trong cuộc trưng cầu dân ý ở 4 tiểu bang Hoa
Kỳ,trong khi chính phủ Pháp vừa qua đã đưa vào việc xây dựng luật cho phép các
cặp đồng tính được kết hôn và nhận nuôi con. Toà án Hiến pháp Tây Ban Nha hôm
05/11 đã bác bỏ một nỗ lực nhằm huỷ bỏ luật hôn nhân đồng tính năm 2005 của
quốc gia nầy. Scaraffia viết :”Người ta có thể cho rằng GH,ở mức độ nầy,phải
thừa nhận thua cuộc,nhưng đây không phải là trường hợp nầy”.Theo sử gia
nầy,cuộc chiến của GH về các vấn đề đạo đức luân lý như là hôn nhân đồng tính
và nạo phá thai đã lôi kéo sự ủng hộ và “thán phục” của rất nhiều người ngoài
Công giáo. Với việc chống lại việc ra luật cho phép các cặp đồng tính nhận con
nuôi ở Anh hay là đấu tranh lệnh kiểm soát sinh đẻ ở Hoa Kỳ, GH “nói rõ cho mọi
người hiểu rằng đó không phải là tiến bộ,mà là đánh mất một trong những tự do
nền tảng khi được thành lập của quốc gia hiện đại nầy: tự do tôn giáo”. Thực
tè, Scaraffia nói rằng GH “là cơ chế duy nhất” bênh vực bảo vệ gia đình truyền
thống,”nền móng trên đó mọi xã hội loài người được xây dựng cho tới ngày nay”,
từ những cái mà bà gọi là một “ý thức hệ đúng về mặt chính trị”, được LHQ ủng
hộ.
+ (CWN 12/11) Thông điệp về đức tin sẽ xuất hiện đầu năm tới.
Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI dự định sẽ ban hành một thông điệp mới
cho Năm Đức Tin. Cha Federico Lombardi, giám đốc Văn phòng báo chí
+ (Fides 12/11) Các GM Châu Á viếng Thánh Địa để “trở về
nguồn” trong Năm Đức Tin.
Chính trong tinh thần đó mà 120 GM Châu Á đã sống một cuộc hành
hương được mệnh danh là “Các GM Châu Á Cùng Đồng Bàn” từ 06 đến 12/11. Được
[phong trào] Con Đường Tân Dự Tòng tổ chức, cuộc hành hương nầy ở “Domus
Galileae”,trên Núi Bát Phúc, khoảng 70 GM đến từ Ấn Độ và 50 Vị khác từ các
nước như Myanmar, Philippines,Malaysia, Sri Lanca,Pakistan,Trung Quốc và các
nước Á Châu khác. Cùng tham dự sự kiện nầy có một số các LM,tu sĩ,giáo dân tháp
tùng các mục tử trong một chuyến du hành “là một trải nghiệm sâu sắc về cộng
đồng,huynh đệ,chia sẻ Lời Chúa và vốn sống của mỗi người trong chúng tôi”. Đó
là lời của ĐGM John Barwa,TGM Gp Cuttack – Bhubaneswar, người vừa quay về Ấn
Độ. Cuộc hành hương nầy “củng cố những mối liên hệ giữa các mục tử Các Giáo Hội
Á Châu”, vốn là một nhân tố rất quan trọng trong Năm Đức Tin nầy,nhưng cũng nhấn
mạnh sự cấp bách của “Tân Phúc Âm hoá” ở Á Châu. Sự kiện nầy đã cấu thành một
suy tư bổ ích trước Đại hội Liên HĐGM Châu Á sẽ diễn ra ở Việt Nam vào tháng 12
sắp tới và sẽ đề ra những thách đố về cuộc rao giảng Tin Mửng ở Á Châu. Ở Thánh
Địa, các GM tự vấn về “cách thế truyền đạt cho các dân tộc và các nền văn hoá Á
Châu hồng ân Chân Lý và mang việc rao giảng Ơn Cứu Độ và Sự Phục Sinh của Chúa
Giêsu Kitô”, trong khi khẩn câu Chúa Thánh Linh ban “ánh sáng để tìm được những
mô thức loan báo Tin Mừng cho thời đại chúng ta”. Đức TGM kết luận :” Ý nghĩa
cuối cùng của chuyến hành hương nầy và những gì có thể mang về lại trong các
giáo phận của chúng ta là một mô thức và một kinh nghiệm cụ thể công bố và sống
Lời Chúa”.
+ (CWN 13/11) ĐHY người Úc: Ấn toà giải tội không thể vi phạm,kể
cả trong trường hợp lạm dụng.
ĐHY George Pell,TGM Sydney,Úc,đã nói rằng dù Giáo Hội sẽ hợp tác
với một uỷ ban liên bang điều tra nạn lạm dụng trẻ em,thì các LM cũng sẽ không
vi phạm ấn toà cáo giải. Một người xưng các tội có dính líu tới lạm dụng sẽ
không bị cha giải tội của mình báo cho cảnh sát. Ngài giải thích rằng trong khi
một lời thú nhận bên ngoài toà giải tội có thể bị báo cáo,”thì ấn toà giải tội
không thể bị vi phạm”. ĐHY Pell nói rằng nếu một LM biết rõ rằng một người có
tội lạm dụng,thì “LM ấy phải từ chối giải tội”. ĐHY noi Ngài chào đón cuộc điều
tra liên bang,vì nó sẽ làm cho không khí trong sạch,xua tan nghi kỵ,tranh cãi
và tách biệt thực tế ra khỏi tưởng tượng liên quan đến câu trả lời của Giáo Hội
cho những khiếu nại về lạm dụng tình dục. Ngài đã nói rằng các tin tức,báo cáo
của các phương tiện truyền thông đã phác hoạ vai trò của Gíao Hội một cách bất
công.
Các nhà chính trị,các học giả và cả một số ít LM Công giáo bất đồng
kêu gọi các LM Công giáo phá bỏ ấn toà cáo giải trong các vụ lạm dụng tình
dục.Bộ trưởng tư pháp Nicola Roxon nói rằng uỷ ban liên bang điều tra những vụ
lạm dụng tình dục sẽ có thể tiếp tục câu hỏi liệu các LM nên bị đòi hỏi phải
tiết lộ thông tin từ toà giải tội hay không. Thủ tướng Julia Gillard cũng nói
rằng uỷ ban nầy nên thảo luận vấn đề nầy. Nhưng thượng nghị sĩ Nick Xenophon,
một người kiên trì chỉ trích GH Công giáo, thì vô tư hơn,khi nói rằng sự nhìn
nhận của chính phủ đối với ấn toà giải tội là “một luật thời trung cổ cần phải
thay đổi”. Một bài xã luận trong tờ The Australian lập luận rằng cuộc tramh cãi
sôi nỗi nầy về ấn toà giải tội là “hoàn toàn được làm ra vì những mục tiêu
chính trị, theo một “cuộc chiến uỷ quyền” nhắm vào lãnh tụ đối lập Tony Abbott,
người mà đạo Công giáo của ông luôn là một đề tài thảo luận. The Australian bày
tỏ tin tưởng rằng uỷ ban điều tra liên bang sẽ tránh sự đối đầu trực tiếp với
Giáo Hội. Bài xã luận nói :”những kẻ nhìn thấy một cơ hội để làm cho Giáo Hội
Công giáo mất uy tín, tuy vậy, sẽ vắt sữa nó vì tất cả những gì nó đáng được”.
+ (Fides 14/11) Đào tạo thanh thiếu niên trở thành môn đệ Chúa
Kitô
Việc đào tạo thanh thiều niên trở thành môn đệ Chúa Kitô và nên
chứng nhân cho Đức Chúa,là mục tiêu của TYMM (Hội Nghị Các Thừa Tác Viên Giới
Trẻ) Đài Loan lần thứ 4,diễn ra từ 09 đến 12/11 ở Trung Tâm Mục Vụ Gp Hsin Chu.
35 nhà điều hành Công tác Mục vụ giới trẻ đến tứ 7 giáo phận của Đài Loan và 9
Dòng Tu hiện diện ở Đảo nầy,đã tham dự hội nghị. Ngày đầu tiên, các công việc
tập trung về linh hướng và về một thời khắc hiệp thông. Ngày kế tiếp dành cho
việc soạn thảo kỹ lưỡng chương trình Ngày Giới Trẻ Đài Loan sẽ diễn ra từ 14
đến 19/08/2013 trong Gp Hoàng Liêbn, để làm một trải nghiệm giữa các dân tộc
bản xứ. Ngày cuối cùng dành để phân tích hành động của năm ngoái và một kế
hoạch hành động cho năm tới,theo một số chủ đề nhất định : đào tạo đức tin,
phụng vụ và linh đạo, truyền giáo và phục vụ, quyên góp các quỹ. TYMM là một
sáng kiến được đưa ra năm 2010 do ban Giới Trẻ thuộc Uỷ Ban về Truyền Giáo của
HĐGM Miền Đài Loan.
+ (CWN 14/11) Ba lối đường dẫn tới Đức tin được đổi mới
Việc thiếu vắng một đức tin tích cực năng động vào Thiên Chúa hạn
chế con người chỉ còn ở chiều kích nằm ngang. Đó là lời Đức Thánh Cha trong
buổi triều yết chung 14/11. “Sự giảm thiểu hạn chế nầy là một trong những
nguyên nhân căn bản của các hệ thống chuyên quyền vốn đã có những hậu quả bi
thảm như vậy thế kỷ trước và [nguyên nhân căn bản] của khủng hoảng các giá trĩ
mà chúng ta hiện đang chừng kiến”. Đức Thánh Cha lưu ý rằng trong thế giới phương
Tây, trong những năm qua, “đức tin là một mội trườnf trong đó con người chuyển
động”, nhưng ở thời chúng ta, một thứ chủ nghĩa vô thần thực tế đã trở nên phổ
biến,”trong đó các chân lý đức tin và lễ nghi không bị bác bỏ,nhưng chỉ đơn
thuần được diễn ra chẳng liên quan dính dự gì với cuộc sống hằng ngày”. Thiên
Chúa tôn trọng sự tự do của con người và không ép ai phải tin và những kẻ tin
phải tỏ cho thấy sự tôn trọng tương tự đối với tha nhân trong khu làm chứng cho
đức tin. Đức Thánh Cha gợi ý ba lối đường dẫn đến đức tin: Trước tiên, thế giới
đưa ra những cơ hội để tin,cho những người “chiêm ngưỡng công cuộc tạo dựng, vẻ
đẹp và cấu trúc của nó”. Đức Thánh Cha trích dẫn nhận định của Albert Einstein
rằng công trình của các thế giới tự nhiên chỉ ra “một trí khôn thượng đẳng mà
so sánh với nó, mọi tư duy có hệ thống vá mọi hành động của loải người
chỉ là một phản ánh hoàn toàn vô nghĩa”. Thứ đến, chính con người cho thấy một
bẩm chất hướng về đức tin,một xu thế bẩm sinh hướng tới cái vô tận và một ước ao
dai dẳng đặt ra những câu hỏi vượt lên trên đời thường. Sau cùng, chính đời
sống đức tin chỉ ra sự hiện hữu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc cho cử toạ
rằng một Kitô hữu đang tin “trở thành một chứng nhân không chỉ cho bản thân,mà
lá cho Chúa Kitô Phục Sinh” và đức tin của người đó trở nên một thách thức và
một lời mời cho thế giới”.
+ (Zenit 14/11) Đại Hội Các Thầy Thuốc Công Giáo ở Roma
Theo chủ tịch Hiệp hội các thầy thuốc Công giao Ý (AMCI) Vincenzo
Saraceni, đạo đức học y tế phải dung hoà nguyên lý chất lượng đời sống,-
phần lớn là kết quả của một đạo đức học thế tục - và nguyên lý tính chất
linh thánh của sự sống - vốn phần lớn dựa trên đạo đức học Công giáo. Theo
ông,đây là hai nguyên lý mà giữa chúng phải tìm thấy một tổng hợp đúng đắn”…Ông
cũng nhấn mạnh :” Các bệnh viện là những nơi chốn đặc quyền cho việc rao gảng
Tin Mừng”, ông nhấn mạnh với việc giới thiệu đại hội chung lần thứ 25 giữa AMCI
và liên hiệp châu Âu các hiệp hội y khoa Công giáo, ở vatican, hôm qua ngày
13/11. Đại hội nầy sẽ diễn ra từ 15 đến 18/11 tại đại học Thánh Tâm Sfpstino
Gemelli cỉa Roma, có tựa đề “Đạo Đức Sinh Học và Châu Âu”. Chỉ tịch AMCI đã kết
luận với việc khẳng định rằng “nhân phẩm là một điểm mục tiêu đặc biệt tìm được
sự xác nhận trong những quan hệ giữa các cá nhân với nhau : trong trường hợp
nầy là những quan hệ giữa các thầy thuốc và các bệnh nhân”.
+ (CWN 15/11) Giáo trường Cốp đoạ sẽ rút các đại diện khỏi hội
đồng về điều khoản Sharia.
Giáo trưởng (Pope) Tawadros II,tân lãnh đạo GH Chính Thống Côp, đe
doạ sẽ rút các đại diện Côp khỏi Hội Đồng Lập Hiến, uỷ ban gồm 100 thành viên
được giao nhiệm vụ thảo một bản hiến pháp Ai Cập mới, do quan ngại rằng tân
hiến pháp sẽ trao vai trò lớn hơn cho luật Sharia. Năm trong số 100 thành viên
của hội đồng lập pháp nầy là Côp. Điều II của hiến pháp hiện hành tuyên bố rằng
“Hồi giáo là quốc giáo và tiếng Ả Rập là ngôn ngữ chính thức. Các nguyên tắc
của luật Hồi giáo là nguồn chủ yếu cho việc làm luật”. Hội đồng lập hiến nầy có
thể gỡ bỏ câu “các nguyên tắc của” ra khỏi điều khoản nầy, thực sự biến luật
Sharia thành luật pháp của đất nầy. Sheikh Mahmoud Amer, một giáo sĩ Salafi nổi
tiếng,nói:” Sẽ có những biển máu khắp nơi trong thời kỳ tới đây nếu luật Sharia
Hồi giáo không được áp dụng. Vì lý do nầy tôi kêu gọi tổng thống Mohammed Morsi
bảo đảm chiến thắng của Sharia và cứu đất nước khỏi những cuộc chiền đẩm mau
sắp tới”.
Tuyển chọn và chuyển ngữ
Giuse Nguyễn Thế Bài