Quảng trường Cách Mạng nơi diễn ra Thánh lễ do
ĐTC chủ sự sáng 28.3
WHĐ (29.03.2012) – Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong sáu
ngày tại Mexico và Cuba đã bước sang ngày thứ sáu, ngày cuối cùng, 28-03, với
hai sự kiện chính: Thánh lễ đồng tế tại quảng trường Cách mạng (Plaza de la
Revolución) lúc 9g sáng và Lễ tiễn ĐTC trở về Rôma tại sân bay quốc tế José
Martí tại thủ đô La Habana (Cuba).
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI dâng Thánh lễ đồng tế tại quảng trường Cách
mạng: “Đừng rửa tay như Philatô”
Đúng 9g sáng (giờ địa phương), tại quảng trường Cách mạng (Plaza de la
Revolución) ở trung tâm thủ đô La Habana (Cuba), Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
bắt đầu dâng Thánh lễ đồng tế với các giám mục và hàng trăm linh mục Cuba. Tham
dự Thánh lễ có hơn 700.000 tín hữu. Ngoài ra còn có sự hiện diện của ông Raul
Castro, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba và
nhiều quan chức chính phủ.
Mở đầu bài giảng trong Thánh lễ, ĐTC đã dùng bài Thánh ca của ba thanh niên
trong lò lửa, trích sách Đaniel, để mời gọi các tín hữu: “Dâng lên Chúa lời tin
tưởng và vui mừng, trong cuộc tìm kiếm tình yêu và sự thật để vững vàng bước đi
trong cuộc lữ hành đức Tin”.
ĐTC giảng giải ý nghĩa sự kiện được trần thuật trong sách tiên tri Đaniel
(Bài đọc I) về việc ba thanh niên bị vua Babylon bách hại, để nhắn nhủ các tín
hữu Cuba:
“Quả thật, Thiên Chúa không hề bỏ rơi con cái mình. Chẳng bao giờ Ngài quên
họ. Chúa ngự trên chúng ta và Ngài có thể dùng quyền năng mà cứu thoát chúng
ta. Chúa ở kề bên dân mình, và qua Đức Giêsu Kitô, Ngài ở giữa chúng ta”.
Hướng dẫn cộng đoàn phụng vụ suy ngẫm bài Phúc âm, ĐTC nhấn mạnh ý nghĩa
câu Tin Mừng Ga 8, 31-32: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông
thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông”:
“Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mặc khải Người chính là Con của
Thiên Chúa Cha, là Đấng Cứu thế, chỉ một mình Chúa mới có thể chỉ cho chúng ta
biết sự thật và tự do đích thực. Lời giảng dạy của Chúa Giêsu khiến một số
người nghe phản ứng và lo lắng. Người cáo buộc họ đang tìm cách giết mình.
Người có ý nói về việc hy sinh trên Thập giá sắp diễn ra. Dù vậy, Chúa vẫn
khích lệ họ hãy tin, hãy ghi nhớ lời của Người, để biết rằng sự thật sẽ giải
thoát và mang lại phẩm giá đích thực.
Sự thật là điều con người hằng khao khát. Việc tìm kiếm sự thật luôn đòi
phải sống tự do đích thực. Tuy nhiên nhiều người lại muốn đi tắt, tránh né yêu
cầu này. Thật trớ trêu có một số người lại giống như Philatô, dù biết được sự
thật, lại hỏi làm thế nào biết được sự thật là gì (x. Ga 18, 38), cho rằng con
người không thể đạt đến sự thật, hoặc chối bỏ có một sự thật chung cho mọi
người. Một thái độ như vậy, như trong trường hợp của chủ nghĩa hoài nghi và chủ
nghĩa tương đối, đã khiến lòng người thay đổi, trở nên lạnh lùng, dao động, xa
cách tha nhân và khép kín. Họ rửa tay giống như tổng trấn Philatô và để dòng
nước lịch sử chảy trôi đi mất”.
ĐTC nhắc nhở Giáo Hội tại Cuba về sứ mạng làm chứng cho Đức Kitô, sự thật
và niềm hy vọng của mọi người, cũng như lưu ý nhà cầm quyền tại Cuba về quyền
tự do tôn giáo:
“Giáo Hội sống chia sẻ cho mọi người điều duy nhất mình có là Đức Kitô,
niềm hy vọng vinh quang của chúng ta (x. Cl 1, 27). Để thực hiện nhiệm vụ này,
Giáo Hội phải được quyền tự do căn bản là tự do tôn giáo, bao gồm việc loan báo
và cử hành niềm tin của mình một cách công khai, truyền đến mọi người sứ điệp
tình yêu, hòa giải và hòa bình đã được Chúa Giêsu mang đến cho thế giới. Cần
vui mừng nhìn nhận, tại Cuba, đã có những bước đi để Giáo Hội thực thi sứ vụ
của mình một cách công khai và thẳng thắn. Tuy nhiên, vấn đề này còn phải được
tiếp tục thêm nữa và tôi sẽ thúc đẩy nhà cầm quyền củng cố những gì đã làm được
và tăng cường hơn nữa việc phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội Cuba”.
ĐTC nhấn mạnh về quyền tự do tôn giáo đối với những hoạt động thuộc sứ vụ
của Giáo Hội:
“Khi đề cao quyền này của con người, Giáo Hội không nhằm đến những đặc
quyền riêng cho mình, mà chỉ ước muốn được trung thành tuân giữ lệnh truyền của
Đấng sáng lập Hội Thánh, với ý thức rõ rệt: nơi nào có Đức Kitô hiện diện, nơi đó
con người được trở nên người hơn và được nhất quán với chính mình”.
Cuối bài giàng, ĐTC nhắc đến một linh mục nổi tiếng trong lịch sử Cuba: Tôi
tớ Chúa Felix Varela (1788-1853). ĐTC nêu cao tấm gương của ngài:
“Cha Varela để lại cho chúng con đường dẫn đến cuộc cải cách xã hội thật
sự. Đó là xây dựng những con người, nam và nữ, sống đạo đức để rèn nên một dân
tộc tự do và xứng đáng. Bởi, cuộc cải cách này tùy thuộc vào đời sống tinh thần
của con người, đến mức ‘Không thể có một tổ quốc đích thực nếu không có đạo
đức’ (Felix Varela, Thư gửi Elpidio, Thư số 6, Madrid 1836, 220)”.
Với bài giảng trong Thánh lễ sáng 28-03 tại La Habana, những nội dung chính
trong sứ điệp gửi đến cho Mexico, Cuba và toàn vùng châu Mỹ latinh và Caribê đã
được gửi đi.
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tiếp kiến ông Fidel Castro
Sau Thánh lễ, trở về tòa Sứ thần Tòa Thánh tại La Habana, Đức Thánh Cha
Bênêđictô XVI đã tiếp kiến ông Fidel Castro.
Cuộc tiếp kiến diễn ra trong vòng 30 phút.
Ông Fidel Castro đưa vợ -bà Dalia- và hai con trai đến yết kiến ĐTC. Ông
nắm quyền lãnh đạo Cuba trong thời gian 47 năm, từ 1959 đến 2006. Vị chủ tịch
đương nhiệm, ông Raul Castro, chính là em trai ông.
Đây là lần thứ hai ông Fidel Castro được yết kiến một vị giáo hoàng ngay
tại đất nước mình. Lần đầu ông được gặp Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhân
chuyến tông du Cuba của ngài vào năm 1998, và lần này là ĐGH đương kim.
Cha Lombardi cho biết, ĐTC và ông Fidel đã thảo luận về các vấn đề thế giới
và nhân đạo cả hai vị cùng quan tâm. Trong dịp này, ông Fidel bày tỏ mong ước
sớm thấy ngày hai vị chân phước Gioan Phaolô II và Mẹ Têrêsa Calcutta được Giáo
Hội tôn phong hiển thánh. Ông nêu nhận xét hai vị chân phước là những gương mặt
ưu tú nhất của thế giới trong thế kỷ XX.
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI chào từ biệt Cuba, kết thúc chuyến tông du thứ
23: “Hãy kiên nhẫn và chân thành trong đối thoại”
Lúc 15g (giờ địa phương), tại sân bay quốc tế José Martí, thủ đô La Habana
(Cuba), đã diễn ra lễ tiễn ĐTC sau ba ngày ngài thăm viếng Cuba, gửi lại đất
nước này hình ảnh của một người hành hương mộ mến Mẹ Thiên Chúa, Vị bảo trợ của
đất nước và Giáo Hội tại Cuba, cũng như thông điệp về niềm hy vọng vào tương
lai, trên nền tảng phát triển những giá trị bất diệt của con người.
Trước khi rời Cuba, ĐTC đã ngỏ lời cảm ơn chính phủ và người dân Cuba, toàn
thể Giáo Hội tại Cuba đã dành cho ngài sự tiếp đón với tinh thần “hợp tác quảng
đại”.
ĐTC nói lên nguyện ước của ngài hướng về tương lai đất nước Cuba: “Bây giờ
cuộc hành hương của tôi đã kết thúc, nhưng tôi sẽ tiếp tục đem hết nhiệt tâm
cầu nguyện để các bạn đi tới phía trước và Cuba sẽ là ngôi nhà đón mọi người và
là nhà của mọi người dân Cuba, nơi công lý và tự do cùng tồn tại trong bầu khí
của tình huynh đệ trong sáng.
Trước lúc chia tay, ĐTC một lần nữa đề cập đến hiện tình Cuba và đề nghị
con đường giải quyết: “Hiện còn những khác biệt và khó khăn nhưng sẽ được giải
quyết bằng cách tìm kiếm không mệt mỏi những gì liên kết tất cả mọi người, với
sự đối thoại kiên nhẫn và chân thành, biết sẵn sàng lắng nghe và chấp nhận
những mục tiêu khơi lên niềm hy vọng mới”.
ĐTC hướng về Đấng Bổn mạng của Cuba –Đức Mẹ Bác ái Cobre– với lời cầu
nguyện cho Cuba: “Xin Đức Mẹ Bác ái Cobre che chở mọi người Cuba trong tà áo
của Mẹ, giữ gìn họ trước mọi nguy nan thử thách và cho họ nhận được ân sủng của
Thiên Chúa Tối cao như họ thiết tha mong đợi”.
ĐTC chào từ biệt Cuba: “Hasta siempre –Xin tạm biệt– Cuba, vùng đất được sự
hiện diện lòng từ mẫu của Đức Maria làm cho nên xinh đẹp. Xin Thiên Chúa chúc
lành cho tương lai của các bạn”.
Trong lời chào chia tay ĐTC, ông Raul Castro phát biểu: “Chúng ta đã tìm
được nhiều điểm tương đồng sâu xa, và tất nhiên, chúng ta không phải đã cùng
chia sẻ quan điểm như nhau về nhiều vấn đề” và nhấn mạnh lòng biết ơn ĐTC đã
viếng thăm và dành cho người dân Cuba tình cảm thắm thiết”.
Ông kết thúc bài phát biểu: “Nhân danh Cuba và cá nhân tôi, xin được bày tỏ
lòng biết ơn sâu xa và sự trân trọng đối với Ngài”.
Sau đó ĐTC vẫy chào mọi người và đáp máy bay trở về Rôma.
Theo dự kiến, ĐTC sẽ về đến sân bay Ciampino lúc 10g15 (giờ Rôma) sáng thứ
Năm 29-03.
Nguồn: WHĐ