ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI KHẲNG ĐỊNH TÍNH THỜI SỰ
CỦA THÔNG ĐIỆP « PACEM IN TERRIS »
Đánh dấu ngày kỷ niệm 50 năm ra đời
thông điệp Pacem in terris (11/4/1963), di chúc thiêng liêng thực sự của đức
Gioan XXIII, Viện Hàn Lâm Tòa Thánh về các khoa học xã hội đã nghiên cứu những
hệ quả hiện đại của nó.
Đức Bênêđictô XVI cho rằng « ý
niệm ‘tha thứ’ phải tìm thấy chỗ đứng của nó trong diễn từ quốc tế ».
Thông điệp Pacem
in terris đã là một « bức thư mở ra cho thế giới » nhằm
bảo vệ hòa bình và tự do, lần đầu tiên được nói với « hết mọi người thiện
chí ».
50 năm sau, Viện Hàn Lâm Tòa Thánh về các khoa
học xã hội, nhóm họp tại Vatican từ 27/4 đến 1/5/2012 về chủ đề « Đâu là
sự tìm kiếm toàn cầu đối với ‘tranquillitas
ordinis’ (trật tự yên bình)? » – Hòa bình giữa con người
mà thánh Augustin đã dạy -, đã tự vấn về tính hợp thức hiện nay của thông điệp
được công bố vào cao điểm cuộc chiến tranh lạnh, trong giai đoạn 30
Năm Huy Hoàng (giai đoạn gia tăng kinh tế nhanh chóng) và trong sự
nhiệt huyết của các nền độc lập.
Trong sứ điệp gởi cho các tham dự viên, trong
số đó có ông Joseph Stiglitz, Nobel kinh tế, ông Alan Garcia, nguyên Tổng thống
Pêru, ông Mario Draghi, chủ tịch Ngân hàng trung ương Châu Âu và ông Hans
Tietmeyer, nguyên chủ tịch Ngân hàng trung ương Đức Bundesbank, đức Bênêđictô
XVI đã nhấn mạnh sức mạnh hiện đại của bản văn này.
Vai trò tôn giáo trong hòa
bình
Đức Thánh Cha nhắc lại : « Dấn thân
một cuộc đối thoại sáng tạo giữa Giáo Hội và thế giới, giữa người tin và người
không tin, thăng tiến một cái nhìn Kitô giáo về vị trí của con người trong thế
giới » là những gì vẫn luôn còn tính thời sự. Đối diện với « ngôn ngữ
vô bổ của sự đả kích lẫn nhau mà chẳng dẫn đến đâu », Đức Thánh Cha cho
rằng « ý niệm ‘tha thứ’ phải tìm được chỗ đứng của nó trong diễn từ quốc
tế về việc giải quyết các cuộc xung đột ».
Đức Thánh Cha nói : « Những sự dữ và
những bất công lịch sử chỉ có thể được vượt qua nếu những người nam và người nữ
được gợi hứng bởi một sứ điệp chữa lành và hy vọng, một sứ điệp mà đề nghị một
con đường tiến lên phía trước, ở bên ngoài ngõ cụt thường giam hãm các dân tộc
và các quốc gia trong cái vòng luẩn quẩn của bạo lực ».
« Sự tha thứ không phải là việc chối bỏ
sự dữ bị vi phạm, nhưng là một sự tham dự vào việc chữa lành và vào tình yêu
của Thiên Chúa, Đâng giao hòa và phục hồi ».
Viện Hàn Lâm Tòa Thánh được đức Gioan-Phaolô
II thiết lập vào năm 1994 để giúp đỡ suy tư của Giáo Hội trong lãnh vực các
khoa học nhân văn. Nó bao gồm 35 thành viên thuộc mọi chân trời, không phân
biệt tôn giáo. Bà Mary-Ann Glendon, nguyên là đại sứ của Hoa Kỳ tại Tòa Thánh,
hiện là chủ tịch của Viện. Chính bà đã muốn, trong khóa họp lần thứ 18 này, suy
nghĩ về « vai trò của các tôn giáo trong việc tìm kiếm hòa bình đang khi
thế giới luôn trở nên phức tạp và xung đột hơn ».
Những nền tảng của thông
điệp luôn luôn thời sự
Đức cha Roland Minnerath, Tổng giám mục Dijon,
đã làm nổi bật những nền tảng luôn có tính thời sự của thông điệp Pacem in terris : khẳng định tự do
lương tâm, nhìn nhận Liên Hiệp Quốc như là cấp hợp pháp giải quyết các xung
đột, cổ võ nền dân chủ, tôn trọng các quyền tự do.
Mở rộng suy tư về Học thuyết xã hội của Giáo
Hội, các tham dự viên đã lắng nghe Pierre Manent , triết gia người Pháp, quy
nghĩ về « Nhà Nước-quốc gia trong một thế giới toàn cầu hóa », và
cũng lắng nghe Jimmy Wales, đồng sáng lập Wikipédia, khai triển suy tư của mình
về « Wikipédia, kiến thức tự do và hòa bình ». Đối với ông, cuốn bách
khoa toàn thư trên Internet này, bằng việc tiết chế tổng thế các kiến thức qua
sự can thiệp của số đông, « đóng một vai trò hòa bình trên
Internet ».
ĐHY Oscar Maradiaga, chủ tịch Caritas quốc tế,
cũng nhìn nhận rằng sự gia tăng mức sống và giáo dục không được đi kém với một
sự đào sâu suy tư về ý nghĩa của cuộc sống.
Tý Linh on 02/05/2012
by Xuân Bích Việt Nam
Theo La Croix