Vài cảm nghĩ về việc Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI từ chức
Category: Giáo Hội Hoàn Vũ
BY: LM. GIUSE
VŨ TIẾN TẶNG
(danchua.eu) – PHÁP
QUỐC - Tin về việc Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI quyết định thoái vị đã lan đi
khắp hoàn cầu. Riêng đối với cá nhân chỉ được nghe lại qua một cha dòng
Phanxicô người Pháp lúc 13h30 (giờ Rôma). Số là chiều hôm nay, nhóm chúng tôi
đi thăm quan một thư viện của Học Viện Thần Học Tin Lành mang tên triết gia
theo đạo này Paul Ricoeur (1913-2005). Trong khi chờ đợi một thành viên khác
trong nhóm chưa có mặt, vị tu sĩ dòng Phan Sinh này đã cập nhật cho chúng tôi
sự kiện vừa mới diễn ra trong Giáo Hội liên quan đến Đức Thánh Cha Bênêđictô
XVI.
Đây là một tin rất
bất ngờ. Trong thâm tâm, tôi cũng đã nghĩ đến một ngày mà trong kiếp nhân sinh
không ai tránh khỏi, đó là «sinh ký tử quy» sẽ đến với Đức Thánh Cha. Điều này
không lấy gì làm lạ ở độ tuổi của ngài vì cách đây gần 8 năm Đức Cố Gioan
Phaolô II cũng băng hà suýt soát ở độ tuổi 85 sau một thời gian ngắn lâm bệnh.
Kế vị từ ngày đó cho đến nay, Đức Bênêđictô XVI cũng đang dần khép lại triều
đại Giáo Hoàng của mình.
Được trao phó trọng
trách của đấng kế vị thánh Phêrô lúc 78 tuổi, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã
chu toàn một cách tuyệt vời. Trong suốt thời gian ấy, chưa một lần nào công
việc của ngài bị gián đoạn do sức khỏe, hay phải nhập viện. Trái lại, cả chuyến
công du dài ngày tại Châu Mỹ La Tinh với nhịp độ làm việc dầy đặc cũng được
ngài thi hành một cách đáng khâm phục. Ngay cả một giám mục người Pháp trong chuyến
Ad limina vừa qua cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Đức Giáo Hoàng
trong cách thi hành sứ vụ ở độ tuổi cao niên.
Phải nói rằng, với
khối lượng công việc và trọng trách to lớn như thế, một vị mục tử đang ở độ
tuổi sung sức gánh vác cũng không phải là nhẹ nhàng. Như thế, chúng ta mới trân
trọng sự hy sinh của Đức Thánh Cha đối với Giáo Hội.
Chính vì vậy, nay
ngài quyết định thoái vị ở độ tuổi 86 là hoàn toàn bình thường và dễ hiểu khi
thông báo trong công nghị Hồng Y sáng hôm nay : « Sau nhiều lần tự vấn lương
tâm trước mặt Chúa, tôi đã đi đến sự xác tín rằng năng lực của tôi, do tuổi
cao, không còn phù hợp để cáng đáng đầy đủ sứ vụ Giáo Hoàng ». Hơn hết, ngài
trăn trở hết sức mãnh liệt về sứ mạng của người lèo lái con thuyền Giáo Hội
trong thời đại ngày nay: «Tuy nhiên, trước một thế giới với quá nhiều những
thay đổi nhanh chóng và đang rúng động bởi những vấn nạn liên quan sâu sắc đến
đời sống đức tin; để có thể lèo lái con thuyền của Thánh Phêrô và rao giảng Tin
Mừng, cả năng lực của trí óc lẫn thể xác đều là cần thiết ».
Chúng ta được mời
gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, cho Giáo Hội. Xin
Chúa xuống ơn khôn ngoan các ơn cần thiết cho Tân Giáo Hoàng sắp tới đây trong
việc đảm nhiệm sứ mệnh dẫn dắt Dân Thiên Chúa trong thời đại ngày nay. Đồng
thời, mỗi Kitô hữu cũng được đánh động cần phải dấn thân tích cực trong vai trò
của mình để phục vụ Giáo hội và làm chứng cho Tin Mừng trong môi trường mình
sống.