Estefania Aguirre, hãng tin Công giáo, Vatican
Ngài khuyên cộng đoàn “đừng
bao giờ giả dối trước mặt Chúa”
Đức Thánh cha Phanxicô
nói Bí tích Giải Tội không thực hiện chức năng như thợ giặt khô nhưng là giây
phút Chúa Giêsu ban bình an của Ngài.
“Trong toà giải tội,
Chúa Giêsu không phải là thợ giặt khô. Toà giải tội là nơi gặp gỡ Đức Giêsu chờ
đợi chúng ta giống như chúng ta đang chờ đợi Ngài”, Đức Phanxicô nói.
“Nhiều khi chúng ta
nghĩ rằng đi xưng tội giống như đi đến tiệm giặt khô để tẩy bụi quần áo”, ngài
nhận xét trong bài giảng lễ hôm 29-4.
Nhưng điều thật sự xảy
ra đó là Chúa Giêsu “ban cho chúng ta sự bình an mà chỉ Ngài mới có”, ngài nói.
Đức Thánh Cha thường
mời các nhóm khác nhau tham dự Thánh lễ thường do ngài cử hành trong Nguyện
đường Nhà khách Thánh Martha, nơi ngài ở. Hôm 29-4, có nhân viên Ban Quản lý Di
sản Tinh thần của Toà Thánh tham dự Thánh lễ.
“Chúng ta thường xấu hổ
khi nói lên sự thật, nhưng xấu hổ là đức tính chân thật của Kitô hữu, và còn là
của con người”, ngài bình luận.
“Tôi không biết trong
tiếng Ý có câu nói nào tương tự không, nhưng ở bên nước tôi những người không
bao giờ biết xấu hổ được gọi là 'sin vergüenza'“, ngài nói trong bài giảng hôm
29-4.
“Cụm từ này có nghĩa là
'kẻ vô liêm sỉ' vì họ là những người không thể biết thế nào là xấu hổ. Và biết
xấu hổ là đức tính của những con người khiêm tốn”, ngài nói.
Đức Phanxicô dạy xấu hổ
vì tội lỗi “không chỉ là chuyện tự nhiên, mà còn là một đức tính giúp chúng ta
chuẩn bị đón nhận ơn tha thứ của Chúa”.
Ngài nhấn mạnh xưng tội
không phải là “một cuộc tra tấn” và Chúa không phải đang đợi “đánh đập”, nhưng
ngài “luôn đợi chờ chúng ta và dịu dàng tha thứ cho chúng ta”.
“Đó là đi ngợi khen
Chúa vì tôi là kẻ có tội đã được Ngài cứu”, Đức Phanxicô nói.
“Và nếu hôm sau tôi
cũng làm như thế thì sao?” - ngài hỏi. “Hãy đi nữa, và cứ đi, đi tiếp”. Ngài
khuyên cộng đoàn “đừng bao giờ giả dối trước mặt Chúa”.
“Đức Giêsu Kitô là Đấng
công chính và bênh vực chúng ta trước mặt Chúa Cha. Ngài bảo vệ chúng ta khi
chúng ta yếu đuối, nhưng anh chị em cần đứng trước mặt Chúa thành thật thú nhận
mình là kẻ có tội, một cách tự tin và vui sướng, nhưng không được giả dối”,
ngài nói.
Đức Thánh Cha còn lưu ý
bước đi trong bóng tối đồng nghĩa với “quá hài lòng với bản thân và cho rằng
chúng ta không không cần sự cứu rỗi”.
“Đó là bóng tối!” -
ngài nói - “Nếu chúng ta tiếp tục bước đi trên con đường tăm tối này, thì không
dễ gì quay lại”.
“Tất cả chúng ta đều có
những lúc đen tối trong cuộc đời, những lúc mà mọi thứ ngay cả ý thức của chúng
ta đều nằm trong bóng tối, nhưng không có nghĩa là chúng ta bước đi trong bóng
tối”, ngài nói.
Nguồn: UCANews
(emty.org cập nhật:
02/05/2013 1:34:55 SA)