Những cầu hỏi
của các em Giúp Lễ và câu trả lời của Đức Thánh Cha
Trong những ngày này, 50.000 em Giúp Lễ từ nước Đức, Áo và Thụy Sĩ
đã hành hương tới Rô-ma và đang hiện diện tại đó. Vào chiếu
thứ Ba vừa qua, các em đã được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô gặp gỡ trong một buổi
Phụng Vụ Kinh Chiều. Sau giờ đọc Kinh Chiều này, các
em đã có được cơ hội để đặt ra cho Đức Thánh Cha một số câu hỏi. Ba câu
hỏi sau đây đã được tổng hợp lại từ tất cả những câu hỏi khác, và được bốn em
Giúp Lễ đọc lớn:
Câu hỏi thứ nhất: Kính thưa Đức Thánh Cha, trong mùa Thu năm ngoài, Đức Thánh Cha
đã công bố Thông Điệp Evangelii Gaudium. Trong bức Thông Điệp
này, Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ mọi người lưu ý tới tính cấp bách của việc giới
trẻ nên đóng một vai trò quan trọng hơn trong đời sống Giáo hội. Vậy theo ý Đức Thánh Cha, những người trẻ có thể thực hiện vai
trò ấy như thế nào? Và: Giáo hội đang mong chờ điều gì nơi các em Giúp Lễ?
Câu hỏi thứ 2: Kính thưa Đức Thánh Cha, con rất vui vì được làm người Giúp Lễ.
Nhưng đôi khi việc này không đơn giản. Vào một số ngày Chúa Nhật, con chỉ muốn
bỏ, vào những ngày khác, con lại dự định làm một điều gì đó khác, chẳng hạn như
đi chơi thể thao hay đi nghe nhạc. Ngay cả khi con đã quyết định rồi, nhưng
thỉnh thoảng con lại thấy không vui với chuyện đó. Một số bạn bè của con không
hiểu được lý do tại sao con lại làm người Giúp Lễ, họ thấy buồn cười về con. Đã vậy, chọ còn cáu kỉnh với con nữa. Đức Thánh Cha có thể
trao cho con lời khuyên được không: con nên làm gì trong những hoàn cảnh như
thế?
Câu hỏi thứ 3: Kính thưa Đức Thánh Cha, khẩu hiệu dành cho chuyến hành hương của
chúng con có nội dung là: „Tự do để làm điều thiện“. Khẩu hiệu này được rút ra
từ trong trình thuật của Tin Mừng. Trình thuật này kể lại việc Chúa Giê-su chữa
lành một người bị bại tay, đến nỗi người đàn ông này, theo ý nghĩa chính xác
nhất, đã tái nhận được sự sống của mình nơi cánh tay. Trong sự kiện này, Chúa
Giê-su đã nhắc nhớ về ý nghĩa của ngày Sabbat: Thiên Chúa giải thoát chúng ta
để chúng tha thực hiện những điều tốt đẹp trong cuộc sống chúng ta cũng như
trong môi trường chung quanh chúng ta.
Trong cuộc sống hằng ngày, tất cả đều xoay quanh những quy
luật, trong trường học cũng như trong nơi đào tạo nghề nghiệp, nơi cha mẹ của
con cũng như trong Giáo hội. Vậy con có thể có
được kinh nghiệm thế nào trong cuộc sống của con hầu
hiểu được sự tự do của Đức Tin có ý nghĩa gì? Con có thể sống sự tự do này
trong cuộc sống hằng ngày của con một cách thực sự không?
Câu trả lời của Đức
Thánh Cha:
Các em Giúp Lễ thân mến,
Cha cám ơn các con về cuộc gặp gỡ này
nhân dịp các con hành hương tới Rô-ma. Cha muốn trao cho các
con một vài suy tư mà nó liên quan tới những câu hỏi đã được gửi tới cho Cha
thông qua những đại diện của các con.
Cha tự hỏi, các con có thể làm gì để đóng một vai trò tích cực hơn
nữa trong Giáo Hội, và cộng đoàn Kitô giáo đang trông đợi điều gì từ nơi các
con với tư cách là những người Giúp Lễ. Trước hết, chúng ta nên nhớ rằng, thế
giới đang cần tới những con người dám làm chứng cho người khác về việc Thiên
Chúa yêu thương chúng ta, và Ngài là Cha của chúng ta. Trong đời sống cộng
đồng, mỗi người đều có những sứ mạng riêng, mà thực ra, những sứ mạng ấy chính
là việc trở nên những „kênh“, những tuyến liên lạc hầu tiếp tục chuyển giao đi
Tình Yêu của Chúa Giê-su. Và trong sứ mạng ấy, những người trẻ, những người mới
trưởng thành như các con đây, có một vai trò đặc biệt: các con được kêu gọi để
kể về Chúa Giê-su cho những người bạn đồng trang lứa với các con – không chỉ
trong phạm vi cộng đoàn Giáo xứ hay trong những đoàn hội của các con, nhưng
trước hết là cho những người bạn ở ngoài Giáo xứ hay ngoài đoàn hội của các
con. Đó là một sứ mạng mà nó thích hợp một cách đặc biệt với các con, vì với sự
can đảm và sự hăng hái của các con, với sự hồn nhiên và sự cởi mở của các con,
các con có thể dễ dàng đạt tới được tâm tư của những con người mà họ đã xa rời
Thiên Chúa. Nhiều người trẻ cùng trang lứa với các con đang có một khát vọng vô
cùng to lớn trong việc tìm đến với người nói cho họ biết, qua cuộc sống của
mình rằng, Chúa Giê-su biết chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài tha thứ
cho chúng ta, Ngài chia sẻ với chúng ta trước những nỗi khó khăn vất vả của
chúng ta, và Ngài đang trợ giúp chúng ta bằng Ân Sủng của Ngài.
Nhưng để có thể nói cho người khác nghe về Chúa Giê-su,
chúng ta phải biết Ngài, phải yêu mến Ngài, và phải có được một sự kinh nghiệm
về Ngài trong cầu nguyện và trong việc lắng nghe Lời Ngài. Về việc này, các con đang có ưu thế, vì sự phục vụ trong Phụng Vụ
của các con cho phép các con đến gần với Chúa Giê-su, đến gần với Lời và Bánh
sự sống. Cha khuyên các con thế này: Bài Tin Mừng mà các con nghe trong Phụng
Vụ, các con hãy đọc lại ít nhất một lần nữa cho chính các con, trong thanh
vắng, và hãy hướng bài Tin Mừng ấy vào cuộc sống của các con. Và với Tình Yêu
của Chúa Kitô mà các con đã đón nhận trong lúc rước Mình Thánh Chúa, các con sẽ
có thể mang tất cả vào trong thực tế. Chúa Giê-su đang mời gọi mỗi người trong
các con hãy đến làm việc trong cánh đồng của Ngài. Ngài mời gọi các con hãy
tham gia một cách đầy hăng say trong Giáo hội của Ngài, có nghĩa là luôn sẵn
sàng để truyền đạt lại cho những người bạn của các con điều mà Chúa Kitô đã
công bố cho các con, đặc biệt là lòng khoan hậu của Ngài.
Cha rất hiểu về những nỗi khó khăn của các con trong việc điều phối
nhiệm vụ Giúp Lễ với những hoạt động khác của các con, mà những hoạt động ấy
lại cũng cần thiết cho sự trưởng thành nhân bản cũng như việc giáo dục văn hóa
của các con. Vì thế, người ta phải tự sắp xếp lại một chút hầu có thể đưa mọi
việc tới chỗ hài hòa… Cuộc sống của chúng ta tiếp diễn trong thời gian, và thời
gian là quà tặng của Thiên Chúa, vì thế người ta phải sử dụng nó vào những công
việc tốt lành và mang lại hoa thơm trái tốt. Có lẽ
đang có rất nhiều người trẻ lãng phí nhiều thời giờ vào những điều vô bổ: Những
việc vô bổ ấy có thể là chát chúa trên Internet hay trên điện thoại di động,
cũng có thể là ngồi xem những bộ phim dài nhiều tập. Những sản phẩm từ bước
tiến của công nghệ, đáng lẽ ra phải làm cho cuộc sống được đơn giản hóa hay
mang đến sự cải thiện về chất lượng cuộc sống, nhưng đôi khi chúng lại làm cho
người ta đánh mất đi mối bận tâm về những điều chính yếu và thực sự quan trọng.
Trong số muôn vàn điều mà chúng thuộc về những công việc hằng ngày của chúng
ta, cần trở thành điều ưu tiên đối với việc nhắc cho chúng ta nhớ tới Đấng Sáng
Tạo của mình, Ngài cho phép chúng ta được sống, Ngài yêu chúng ta, và Ngài đồng
hành với chúng ta trong suốt cuộc hành trình dương thế của chúng ta.
Cũng vậy, vì Thiên Chúa đã tác tạo nên chúng ta theo
hình ảnh của Ngài, nên chúng ta cũng lãnh nhận được từ Ngài ân sủng lớn lao về
sự tự do này. Tuy nhiên, nếu chúng ta không sử dụng sự tự do cho tốt, thì sự tự
do sẽ có thể dẫn chúng ta đi xa khỏi Thiên Chúa, nó có thể làm cho chúng ta
đánh mất đi phẩm giá của mình, tức phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta.
Vì thế, những trợ giúp nhằm định hướng và những chỉ dẫn cũng như những quy luật
thì rất cần thiết – cả trong đời sống xã hội cũng như trong Giáo hội – để giúp
nhau thực thi Thánh Ý Thiên Chúa và sống trong cách thế xứng hợp với phẩm giá
của chúng ta với tư cách là những con người và với tư cách là con cái của Thiên
Chúa. Nếu sự tự do không được ghi dấu ấn bởi Tin Mừng thì nó cũng có thể biến
chúng ta trở thành những kẻ nô lệ, đặc biệt là nô lệ tội lỗi. Tổ tiên của chúng
ta – ông A-đam và bà E-và - đã tự gạt bỏ Thánh Ý Thiên Chúa, và do đó đã sa ngã trong tội lỗi, và đó là việc sử dụng sai sự tự do.
Các bạn trẻ thân mến, các con đừng sử dụng sai sự tự do của mình! Đừng phung phí phẩm giá to lớn của các con mà với tư cách là con
cái Thiên Chúa, nó đã được ban cho các con. Nếu các con đi theo Chúa Giê-su và Tin Mừng của Ngài thì các con sẽ làm cho
sự tự do của các con được phát triển, giống như cây cối trổ bông và mang đến
nhiều trái tốt. Các con sẽ tìm thấy được niềm vui đích thực, vì Thiên Chúa muốn
các con được tràn đầy hạnh phúc và hoàn toàn có ý nghĩa. Chỉ cần các con thích
ứng với Thánh Ý của Thiên Chúa, các con sẽ có thể đạt tới được sự thiện toàn,
và trở nên muối và ánh sáng cho thế gian!
Đức Trinh Nữ Maria, người đã hiểu về mình như là „Tớ nữ thấp hèn
của Thiên Chúa“, chính là mẫu gương cho các con trong sự phục vụ Thiên Chúa.
Ngài là Mẹ của chúng ta, Mẹ sẽ giúp các con trở nên những chiến sĩ tốt lành
trong Giáo hội và xã hội, cũng như trở thành những công nhân của hòa bình, trở
nên những người trẻ được lấp đầy bởi niềm hy vọng và đức can đảm.
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist - chuyển ngữ