Những lời của
Đức Thánh Cha sau buổi đọc Kinh Truyền Tin Chung trong ngày Đại Lễ Kính Đức
Maria Hồn Xác Lên Trời tại sân vận động Daejeon, Hàn Quốc
Anh Chị em thân mến:
Vào cuối Thánh Lễ, chúng ta hãy một
lần nữa ngước nhìn lên Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Thiên Đàng. Chúng ta hãy giới thiệu cho Mẹ biết về niềm vui,
nỗi buồn và niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta hãy
trao phó một cách đặc biệt cho Mẹ tất cả những ai đã phải bỏ mạng trong thảm
họa chìm tàu Sewol. Chúng ta cũng hãy cầu cầu xin Mẹ
cho tất cả những ai đang phải đau khổ vì những hậu quả của đại họa mang tầm
quốc gia này. Xin Thiên Chúa ban sự an bình của
Ngài cho những người đã khuất, và ơn an ủi cho những ai đang khóc than. Xin người phù hộ tất cả những ai đã giúp đỡ các nạn nhân và những
người bà con thân thích của những người quá cố. Biến cố bi thương này đã
hợp nhất tất cả người dân Hàn Quốc lại trong đau khổ, ước chi nó sẽ thúc đẩy sự
đóng góp của họ cho sự cộng tác, cho tình liên đới và cho ích lợi chung.
Chúng ta cũng hãy cầu xin Đức Trinh Nữ
Maria, xin Người hướng cái nhìn đầy từ tâm của Người đến trên mỗi người chúng
ta, đặc biệt là trên những người đau khổ, trên các bệnh nhân, trên những người
nghèo, và trên những ai không có được công ăn việc làm xứng với nhân phẩm.
Và sau cùng, trong
ngày mà người Hàn ăn mừng sự giải phóng của họ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin
cùng Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ hãy bảo vệ và chăm sóc quốc gia cao quý này cũng như
mọi công dân của quốc gia này. Chúng
ta hãy trao phó cho Mẹ tất cả những người trẻ, mà từ khắp Á Châu họ đã quy tụ
về đây. Ước chi họ trở thành những sứ giả đầy niềm vui của một thế giới
hòa bình, cũng như kế hoạch đầy phúc lành của Thiên Chúa sẽ được biểu lộ trên
họ!
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ