Diễn văn của Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô trong ngày đại hội giới trẻ Á Châu lần thứ sáu tại Solmoe,
Hàn Quốc
Các bạn trẻ thân mến:
„Chúng con được ở đây thì tốt quá!“ (Mt 17, 4). Cha
cũng vậy. Thánh Phê-rô đã nói những lời ấy trên núi
Tabor, khi Ngài đứng trước Chúa Giê-su biến hình trong vinh quang. Chúng
ta được ở đây quả thực là tốt, cùng ở trong thánh địa này của các vị Tử Đạo Hàn
Quốc, mà trong các Ngài, vinh quang của Thiên Chúa được công bố nơi sự khởi đầu
cuộc sống Giáo Hội tại quốc gia này. Trong cuộc đại quy tụ này, tức cuộc đại
hội đã quy tụ các Kitô hữu trẻ trên toàn Á Châu, chúng ta có thể chạm tới được
điều giống như là vinh quang của Chúa Giê-su – vinh quang của Chúa Giê-su, Đấng
đang hiện diện giữa chúng ta, đang hiện diện trong Giáo Hội của Ngài - Giáo hội
bao hàm mọi quốc gia, dân tộc và ngôn ngữ - đang hiện diện trong sức mạnh của
Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho tất cả trở nên mới mẻ, trẻ trung và sống động.
Cha cám ơn các con về sự đón tiếp rất
nồng hậu của các con, cũng như về món quà từ sự hăng hái của các con, về những
bài hát vui, về những chứng tá Đức Tin và về những màn trình diễn tuyệt vời
biểu thị tính đa dạng và phong phú nơi những nền văn hóa khác nhau của các con.
Một cách đặc biệt, Cha cám ơn ba bạn trẻ mà họ đã cho phép
Cha được tham dự vào trong những niềm hy vọng, những vấn đề và những mối bận
tâm của các con. Cha đã lắng nghe họ với một sự quan
tâm và sẽ giữ chặt họ trong ký ức. Cha cám ơn Đức Cha Lazzaro You
Heung-sik về những lời hướng dẫn của Ngài, và Cha xin chào mừng các con từ tận
đáy con tim của Cha.
Trong buổi chiều hôm nay, Cha muốn cùng
các con suy tư về một phần trong đề tài của Ngày Đại Hội Giới Trẻ Á Châu lần
thứ sáu: „Vinh quang của các Thánh Tử Đạo tỏa chiếu trên các con“. Giống như
Thiên Chúa đã để cho vinh quang của Ngài tiếp tục chiếu sáng nơi chứng tá anh
dũng của các Thánh Tử Đạo, thì Ngài cũng muốn để cho vinh quang của Ngài bừng
lên trong cuộc sống của các con, cũng như thông qua các con, hầu làm cho cuộc
sống của toàn bộ châu lục rộng lớn này trở nên tươi sáng. Hôm nay Chúa Giê-su
đến gõ cửa con tim của các con. Ngài gọi các con để
nâng các con dậy, hầu cho các con hoàn toàn tỉnh thức và cảnh giác, và nhìn
thấy những điều trong cuộc sống mà nó thực sự có ý nghĩa. Hơn nữa, Ngài mời gọi
các con hãy ra đi, và đi vào những đại lộ cũng như những con hẻm của thế giới
này, để gõ cửa những con tim của những người khác với lời mời gọi hãy đón mừng
Ngài cách nồng nhiệt trong cuộc sống của họ.
Cuộc đại hội này
của giới trẻ Á Châu cũng tạo điều kiện cho chúng ta nhìn thấy một điều gì đó mà
Giáo hội nên trở thành trong kế hoạch đời đời của Thiên Chúa. Cùng với những người trẻ trên khắp thế giới này, các con muốn góp
phần xây dựng một thế giới, nơi tất cả chúng ta cùng chung sống trong hòa bình
và tình bằng hữu, bằng cách chúng ta thắng vượt các rào cản, chữa lành những
mối bất hòa cũng như khước từ bạo lực và định kiến. Và đó
chính là điều mà Thiên Chúa mong muốn cho chúng ta, chỉ cho chúng ta. Giáo Hội nên trở thành hạt giống của sự hiệp nhất đối với toàn thể
gia đình nhân loại. Trong Chúa Kitô, tất cả mọi quốc gia và dân tộc đều
được kêu gọi sống trong sự hiệp nhất, mà sự hợp nhất này không hủy hoại sự đa
dạng, nhưng nhìn nhận, giao hòa và làm phong phú nó.
Tinh thần thế gian xem ra có vẻ còn quá
xa vời với sự giới thiệu tuyệt vời này cũng như với kế hoạch to lớn ấy! Hạt
giống tốt lành và hy vọng mà chúng ta rắc gieo, xem chừng như rất thường xuyên
bị những cơn cám dỗ làm cho chết nghẹt, bởi cỏ dại của sự ích kỷ, của thái độ thù
địch và của sự bất công mà chúng không chỉ ở xung quanh chúng ta, nhưng ở ngay
trong chính con tim riêng của mỗi chúng ta! Chúng ta bị gây
lo lắng thông qua vết rạn nứt giữa giầu và nghèo trong cộng đồng chúng ta.
Chúng ta nhìn thấy những chỉ dấu của một sự tôn thờ ngẫu
tượng trước tiền tài vật chất, trước quyền lực và khoái lạc, điều đang gây ra
một sự tàn phá lớn đối với nhân loại. Trong những người gần gũi với
chúng ta, có rất nhiều những người bạn riêng và những người đồng trang lứa với
chúng ta, đang phải đau khổ, thậm chí ngay trong sự giầu sang đến thừa bứa về
vật chất, nhưng họ vẫn đau khổ bởi sự nghèo nàn về tinh thần, bởi sự cô đơn,
bởi sự thất vọng thầm kín. Xem
ra Thiên Chúa có vẻ như đang bị biến mất một cách nhanh chóng trước khán đài.
Điều đó sẽ xảy ra đúng như thế khi một sự sa mạc hóa
về tinh thần bắt đầu lan rộng trên toàn thế giới của chúng ta. Điều đó cũng đang tác động trên những người trẻ, qua việc nó cướp
mất niềm hy vọng của họ, và trong rất nhiều trường hợp, thậm chí lấy đi cuộc
sống của chính họ.
Nhưng đó là thế giới mà chúng con nên
đi vào và làm chứng cho Tin Mừng của niềm hy vọng, cho Tin Mừng của Chúa Giê-su
Kitô, và sự tiên báo về triều đại của Ngài. Trong các dụ ngôn, Chúa Giê-su nói
với chúng ta rằng, Nước Trời đến trong thế gian một cách hiền hòa, trong khi nó
lặng lẽ nhưng chắc chắn vẫn phát triển ở bất cứ nơi nào mà nó được đón nhận bởi
con tim mở ra cho sứ điệp hy vọng và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Tin Mừng dậy
chúng ta rằng, tinh thần của Chúa Giê-su mang đến sự sống mới cho bất cứ con
tim nhân loại nào, và có thể biến đổi bất cứ trạng huống nào – thậm chí cả với
những trạng huống xem ra có vẻ vô vọng nhất. Đó là Tin Mừng mà các con nên chia
sẽ cho những người bạn đồng trang lứa với các con: trong trường học, nơi làm
việc, trong gia đình của các con, trong các trường đại học cũng như trong các
cộng đoàn của chúng con. Vì Chúa Giê-su đã phục sinh từ cõi chết, nên chúng ta
biết rằng, Ngài có „Lời ban sự sống đời đời“ (Ga 6, 6), rằng Lời của Ngài có
sức mạnh lay động con tim, chiến thắng sự dữ bằng sự tốt lành, và có quyền năng
biến đổi cũng như cứu độ thế giới.
Thánh Địa các Thánh Tử Đạo Solmoe, Hàn Quốc ngày 15 tháng 08 năm
2014
ĐTC Phanxicô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ