Diễn văn của
Đức Thánh Cha trước các vị đại diện của các Hội Tông Đồ Giáo Dân tại trung tâm
Kkottongnae, Hàn Quốc, ngày 16.08.2014
Anh chị em thân mến:
Cha cám ơn anh
chị em về cơ hội này mà qua đó anh chị em đã đại diện cho nhiều tổ chức Tông Đồ
Giáo Dân đang nở rộ tại Hàn Quốc, để về đây cùng gặp gỡ. Cha cũng cám ơn cha Paul Kwon Kil- Joong, chủ tịch của Ủy Ban Tông
Đồ Giáo Dân Công Giáo, về những lời đầy tình bạn của Ngài nhân danh anh chị em.
Như tất cả chúng ta đều biết, Giáo
Hội tại Hàn Quốc chính là người thừa kế Đức Tin của các thế hệ Giáo dân đã
khẳng định tình yêu đối với Chúa Giê-su Ki-tô và cộng đoàn Giáo Hội, bất chấp
sự sự thiếu vắng Linh Mục và những cơn bách hại khốc liệt luôn đe dọa. Chân Phúc Paul Yun Ji-Chung và các vị Tử Đạo được phong Chân Phúc
hôm nay đã thể hiện một chương đầy xúc động của lịch sử. Các Ngài đã
chứng thực Đức Tin của mình không chỉ qua những nỗi khổ đau và cái chết của các
Ngài, mà cũng còn thông qua điều rằng, các Ngài đã sống một sự liên đới đầy yêu
thương đối với nhau trong cộng đoàn Ki-tô giáo, tức cộng đoàn được ghi đậm dấu
ấn bởi tình yêu tha nhân một cách mẫu mực.
Di sản quý báu này vẫn tiếp tục sống
trong những công việc riêng thuộc về Đức Tin, Đức Ái
và sự phục vụ của các Ngài. Trong thời đại ngày nay cũng như trong bất cứ thời đại
nào, Giáo hội luôn cần đến chứng tá rất đáng tin cậy của người Giáo dân để
thanh tẩy và biến đổi con tim nhân loại nhờ vào chân lý cứu độ của Tin Mừng và
sức mạnh của nó, và để giới thiệu sự dồi dào phong phú của Tin Mừng cho việc
kiến tạo nên gia đình nhân loại trong hiệp nhất, công lý và hòa bình. Chúng ta
biết rằng, Giáo Hội Chúa chỉ có một sứ mạng, và rằng, bất cứ một Ki-tô hữu nào đã
được lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy, cũng đều tham dự một cách sống động vào sứ
mạng ấy. Những đoàn sủng của anh chị em với tư cách là những người Giáo dân thì
thiên hình vạn trạng, và sứ mạng tông đồ của anh chị em thì khác biệt, thế
nhưng, tất cả những gì mà anh chị em thực hiện, nên phục vụ cho bước tiến của
sứ mạng Giáo Hội. Trong vần này được khẳng định rằng, trật tự
thời gian được thẩm thấu và được hoàn thiện hóa qua tinh thần của Chúa Ki-tô
cũng như được chuẩn bị cho sự xuất hiện của vương triều Ngài.
Bằng một cách thế đặc biệt, Cha muốn
nhìn nhận công lao của nhiều tổ chức và hiệp hội đang
dấn thân một cách trực tiếp cho sự quan tâm chăm sóc người nghèo và những người
thiếu thốn. Như mẫu gương của các Ki-tô hữu Hàn Quốc tiên khởi chỉ ra, sự phong
phú của Đức Tin được thể hiện qua tình liên đới cụ thể với những người anh chị
em của chúng ta, màở đó không
hề có sự phân biệt về văn hóa hay địa vị xã hội của họ, vì nơi Chúa Ki-tô
„không hề có chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp“ (Gal.
3, 28). Cha xin hết sức cám ơn bất cứ người nào trong anh chị em, mà trong công
việc và trong chứng tá của mình, đang mang sự hiện diện trìu mến của Thiên Chúa
đến cho những người đang sống bên lề xã hội. Hoạt động này
không nên tự giới hạn trong sự cứu trợ thuộc hội Caritas, nhưng cũng phải liên
quan đến một sự quan tâm thực đến đến sự phát triển nhân tính. Việc giúp đỡ những người nghèo đương nhiên là tốt và cần thiết,
nhưng không đủ. Cha khuyến khích anh chị em hãy gia tăng gấp bội những
nỗ lực của anh chị em trong việc hỗ trợ con người, để đến độ bất cứ người nam
hay người nữ nào cũng đều có thể cảm thấy niềm vui mà nó phát xuất từ phẩm giá
nhân loại, hầu có thể kiếm được lương thực để nuôi sống gia đình riêng của mình.
Cha cũng muốn đánh giá cao một cách
đặc biệt về sự đóng góp của các phụ nữ Công Giáo Hàn Quốc cho đời sống và sứ
mạng của Giáo Hội tại quốc gia này: với tư cách là những người mẹ trong gia
đình, với tư cách là Giáo Lý viên, là những người dậy học cũng như trong muôn
vàn những hình thức khác. Cũng một phương cách như thế, Cha
chỉ có thể nêu bật tầm quan trọng của những chứng tá mà các gia đình Ki-tô giáo
đã trao đi. Trong thời đại đang có những cuộc khủng hoảng lớn về đời
sống gia đình, các cộng đoàn Ki-tô giáo chúng ta được kêu gọi hãy hỗ trợ đời
sống hôn nhân và gia đình trong sự sung mãn về sứ mạng riêng của họ, trong đời
sống Giáo hội và cộng đồng. Gia đình vẫn luôn là cấu tố nền tàng của xã hội
chúng ta, và là trường học đầu tiên, trong đó con cái học biết những giá trị
thuộc về nhân loại, thuộc về tinh thần cũng như luân lý, mà những giá trị ấy sẽ
sẽ tạo điều kiện cho chúng trở thành ngọn hải đăng của những điều tốt lành, của
sự minh bạch và của đức công chính trong các cộng đồng chúng ta.
Anh chị em thân mến, những gì vẫn
luôn là sự đóng góp đặc biệt của anh chị em vào với sứ mạng của Giáo Hội, Cha
xin anh chị em, hãy tiếp tục xúc tiến trong các cộng đoàn của anh chị em việc
đào tạo các tín hữu Giáo dân một cách toàn diện và sâu rộng thông qua việc dậy
Giáo lý liên tục và sự đồng hành thiêng liêng. Trong tất cả mọi việc mà anh chị
em thực hiện, Cha xin anh chị em, hãy cùng cộng tác trong sự hoàn toàn đồng tâm
nhất trí của lý trí và con tim với các mục tử của anh
chị em. Trong vấn đề này, anh chị em hãy cố gắng đặt tất cả mọi sự hiểu biết,
mọi khả năng và mọi đặc sủng riêng của anh chị em để phục vụ cho sự phát triển
của Giáo Hội trong hiệp nhất và trong sự gặp gỡ mang tính truyền giáo. Sự đóng
góp của anh chị em là điều rất quan trọng, vì tương lai của Giáo hội tại Hàn
Quốc – cũng như trên toàn châu Á – sẽ tùy thuộc vào thành phần to lớn của sự
phát triển nơi một viễn tượng mang tính Giáo hội học, mà viễn tượng ấy đặt nền
móng trên một tinh thần hiệp thông, tham gia và chia sẻ các đặc sủng“ (Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu số 45).
Một lần nữa, Cha
xin bày tỏ lòng biết ơn của Cha đối với tất cả những gì mà anh chị em đã thực
hiện cho việc dựng xây Giáo Hội tại Hàn Quốc, trong sự thánh thiện và nhiệt
thành. Ước gì anh chị em sẽ thường xuyên
nhận được sự canh tân và sức mạnh từ Hy Tế Thánh Thể cho hoạt động tông đồ của
anh chị em, trong đó „bất cứ tình yêu nào đối với Thiên Chúa và nhân loại cũng
đều được lan tỏa và nuôi dưỡng, đó là linh hồn của toàn bộ hoạt động tông đồ“ (LG, 33). Cha cầu chúc cho anh chị em, cho gia đình anh
chị em cũng như cho tất cả những ai đang tham gia vào trong các công việc thuộc
thể chế và tinh thần nơi các Giáo xứ, các hiệp hội và các phong trào của anh chị
em, được tràn đầy niềm vui và bình an trong Chúa Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta,
cũng như trong sự che chở từ ái của Đức Maria, mẹ chúng ta.
Trung tâm Kkottongnae, Hàn Quốc 16 tháng 08 năm 2014
ĐTC Phan-xi-cô
Lm. Đa-minh Thiệu. O.Cist – chuyển ngữ