ĐGH
Phanxicô - Huấn Từ Tại Đại Hội Giới Trẻ Châu Á Lần 6 Tại Hàn Quốc
(muoianhsang.com)
Vào chiều ngày 15/08/2014, Đức Giáo Hoàng
Phanxicô đã đến Đền Solmoe để gặp gỡ hơn 6,000 bạn trẻ đến từ khắp các nước
Châu Á nhân dịp Đại Hội Giới Trẻ Châu Á Lần Thứ 6. Dưới đây
là huấn từ của Ngài dành cho các bạn trẻ. (Joseph C.
Pham chuyển ngữ từ Zenit.org):
Các
Bạn Trẻ Thân Mến,
“Ở đây thì tốt cho chúng con!” (Mt 17,4). Những lời này được Thánh Phêrô nói trên Núi Ta-bo khi Ngài đứng trong
sự hiện hiện của Chúa Giêsu biến hình trong vinh quang. Thực sự là tốt
cho chúng ta để hiện diện ở đây cùng nhau, tại ngôi đền Các Thánh Tử Đạo Hàn
Quốc này, ở nơi các vị mà vinh quang của Chúa được thể hiện ngay từ thuở bình
sinh của đời sống Giáo Hội trên đất nước này. Trong cuộc hội ngộ tuyệt vời này,
cuộc hội ngộ mang những người trẻ Kitô hữu trên khắp Châu Á lại với nhau, chúng
ta có thể hầu như cảm thấy được vinh quang của Chúa Giêsu hiện diện ở giữa
chúng ta, hiện diện trong Giáo Hội của Ngài đang ôm lấy mọi quốc gia, ngôn ngữ
và dân tộc, hiện diện trong sức mạnh của Thần Khí Ngài, Đấng làm cho mọi thứ
trở nên mới mẻ, tươi trẻ và sống động!
Cha
cám ơn các con về sự đón tiếp nồng hậu của các con – rất nồng hậu, phải không?
Rất nồng hậu! Và Cha cám ơn các con vì món quà của lòng nhiệt thành của các
con, những bài hát vui tươi của các con, những chứng tá đức tin của các con, và
những sự thể hiện đẹp đẽ về sự đa dạng và phong phú của các nền văn hoá khác
nhau của các con. Cách đặc biệt, Cha cám ơn bạn May, Giovanni và Marina, ba bạn
trẻ đã chia sẻ với Cha về những hy vọng của các con, những vấn đề của các con
và những bận tâm của các con; Cha đã nghe những điều ấy cách kĩ càng, và Cha sẽ
ghi nhớ chúng. Cha xin cám ơn Đức Giám Mục Lazzaro You Heung-sik về những lời
giới thiệu của Ngài và Cha xin chào tất cả các con bằng cả trái tim Cha.
Buổi
chiều hôm nay, Cha muốn suy tư cùng các con về chủ đề của Ngày Giới Trẻ Lần 6
này: “Vinh
Quang của Các Vị Tử Đạo Chiếu Toả Trên Các Con”. Cũng giống như vinh
quang của Ngài chiếu toả trên chứng tá anh hùng của các vị tử đạo, thì cũng vậy
Ngài muốn làm cho vinh quang của Ngài được chiếu toả trong
cuộc sống của các con, và ngang qua các con, để thắp sáng lên sự sống của châu
lục rộng lớn này. Hôm nay, Đức Kitô đang gõ cửa tâm hồn các
con, tâm hồn Cha. Ngài mời gọi các con hãy đứng lên, hãy bừng tỉnh và
thức tỉnh, và hãy nhìn thấy mọi thứ trong cuộc sống đang thực sự có ý nghĩa.
Còn gì nữa, Ngài đang mời gọi các con và Cha đi ra ngoài những xa lộ và những
đường hầm của thế giới này, gõ cửa những tâm hồn của con người, mời gọi họ đón
nhận Ngài vào trong cuộc sống của họ.
Cuộc hội ngộ giới trẻ Châu Á tuyệt vời này cũng cho chúng
ta thấy một điều gì đó về điều mà chính Giáo Hội có ý nghĩa trong kế hoạch vĩnh
cửu của Thiên Chúa. Cùng với người trẻ ở khắp mọi nơi,
các con muốn xây dựng một thế giới mà tất cả chúng ta đều sống cùng nhau trong
hoà bình và bằng hữu, vượt qua những rào cản, chữa lành những chia rẽ, tẩy chay
bạo lực và thành kiến. Và đây thực sự là điều mà Thiên Chúa
muốn cho chúng ta, chỉ cho chúng ta mà thôi. Giáo Hội
có nghĩa là một hạt giống của sự hiệp nhất cho toàn thể gia đình nhân loại.
Trong Đức Kitô, tất cả mọi quốc gia và mọi dân tộc đều được
mời gọi đến với sự hiệp nhất mà không phá bỏ sự đa dạng nhưng là nhìn nhận, hoà
giải và làm phong phú nó.
Tinh
thần thế tục của thế giới này dường như xa cách với tầm nhìn và kế hoạch tuyệt
vời này biết bao! Biết bao lần những hạt giống của sự tốt
lành và hy vọng mà chúng ta nỗ lực gieo chúng lại bị bóp nghẹt bởi những cỏ
lùng của sự ích kỷ, thù nghịch và bất công, không chỉ là ở quanh chúng ta,
nhưng còn là ở trong chính tâm hồn của chúng ta. Chúng
ta bị bối rối bởi khoảng cách đang lớn dần giữa giàu và nghèo trong các xã hội
của chúng ta. Chúng ta thấy các dấu chỉ của ngẫu tượng
về sự giàu có, quyền lực và thú vui mà cuộc sống con người phải trả giá quá
cao. Hãy gần gũi với gia đình, qúa nhiều người
trong số các bạn hữu và những người đương thời của chúng ta, ngay giữa sự thịnh
vượng vật chất lớn lao này, đang phải chịu khổ vì sự nghèo nàn tinh thần, sự cô
đơn và sự tuyệt vọng âm thầm. Thiên Chúa dường như bị tước
khỏi bức tranh này. Dường như đó là một xa mạc thiêng liêng đang lan rộng trên khắp thế giới của chúng ta. Nó
cũng đang ảnh hưởng trên giới trẻ, tước khỏi giới trẻ niềm hy vọng và thậm chí,
trong quá nhiều trường hợp, tước đi chính sự sống.
Tuy
nhiên, đây là một thế giới mà trong đó các con được mời gọi để đi ra và làm
chứng cho Tin Mừng của niềm hy vọng, Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, và lời hứa
về Vương Quốc của Ngài. Trong các dụ ngôn, Chúa Giêsu cho
chúng ta biết rằng Nước Trời bước vào thế giới cách âm thầm, phát triển cách âm
thầm nhưng chắc chắn cho bất cứ nơi nào người ta tiếp nhận nước trời bằng tâm
hồn rộng mở cho thông điệp của niềm hy vọng và ơn cứu độ. Tin Mừng dạy
chúng ta rằng Thần Khí của Chúa Giêsu có thể mang lại sự sống mới cho mọi tâm
hồn con người và có thể biến đổi mọi hoàn cảnh, ngay cả ngay trong những hoàn
cảnh rõ ràng là vô vọng. Đây là thông điệp mà các con được mời gọi để chia sẻ
với những người đương thời: trong trường học, nơi công sở, trong các gia đình
của các con, các đại học và các cộng đoàn của các con. Bởi vì Chúa Giêsu đã
sống lại từ cõi chết, chúng ta biết rằng Ngài có “những lời ban sự sống đời
đời” (Ga 6:68), rằng lời của Ngài có năng quyền đề chạm đến mọi tâm hồn, để
chinh phục sự dữ bằng điều tốt lành, và để thay đổi và cứu chuộc thế giới.
Các
bạn trẻ thân mến, trong thế hệ này Chúa đang cần đến các con! Ngài bước vào
trong tâm hồn các con ngay ngày các con chịu Phép Rửa; Ngài ban cho các con
Thần Khí của Ngài vào ngày các con chịu Phép Thêm Sức; và Ngài củng cố các con
nên mạnh mẽ cách liên lỉ bằng chính sự hiện diện của Ngài trong Thánh Thể, để
các con có thể là những chứng nhân của Ngài trước mặt thế giới. Các con có sẵn
sàng để nói “xin vâng” với Ngài? Các con có sẵn sàng không? Cám
ơn các con. Các con có mệt chưa? Chắc không?
Một người bạn của Cha đã nói với Cha ngày hôm qua, anh
không thể nói chuyện với giới trẻ bằng tờ giấy.
Anh phải nói với giới trẻ cách ứng khẩu tự nhiên... Anh phải,
cùng với giới trẻ, anh phải nói với những người trẻ này bằng tâm hồn. Nhưng Cha có một khó khăn. Tiếng Anh của
Cha hơi nghèo nàn. Tiếng Anh của Cha hơi nghèo nàn, [giới trẻ hô lên:
“Không!”]... có, có. Vì thế Cha
không thể nói cách tự nhiên hết cỡ [bằng tiếng Anh] được. Cha có thể tiếp tục không? Các con có mệt không? Cha tiếp tục nói bằng tiếng Ý. Con có thể dịch không? [Hỏi người phiên dịch].
Cha đã nghe rất kĩ điều
Vậy thì tôi phải chọn gì đây?
Con chả cần phải chọn con đường nào cả. Chúa mới phải chọn! Con phải hỏi Ngài:
‘Lạy Chúa, con phải làm gì?’ Đây là một câu hỏi mà Cha đã
thực hiện khi bằng tuổi con. Đây là một lời cầu nguyện mà người thanh
niên trẻ cần phải thực hiện: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?
Các
con phải cầu nguyện và lắng nghe lời khuyên của một số người bạn chân thành,
các giám mục, linh mục, nữ tu trần thế và ngày cả Đức Giáo Hoàng cũng có thể
cho một lời khuyên tốt để tìm ra một con đường mà Chúa muốn cho tôi. Cha đề
nghị con cầu nguyện, “Lạy Chúa, Chúa muốn gì từ cuộc đời của con?” Hãy lặp lại ít nhất ba lần.
Cha
tin chắc là Chúa sẽ lắng nghe theo các con.
Bạn
May cũng đã hỏi về các vị tử đạo, các vị thánh và các nhân chứng, và cùng với
nỗi đau và hoài niệm, nói rằng ở Cam-pu-chia vẫn chưa có các vị thánh. Chắc chắn là có nhiều vị thánh ở Cam-pu-chia, nhưng Giáo Hội chưa
tuyên thánh hoặc chưa phong chân phúc vị nào. Cha hứa
sẽ về Rôma nói chuyện với ĐHY Angelo Amato [Bộ trưởng Bộ Phong Thánh] và yêu
cầu Ngài thực hiện một số nghiên cứu về vấn đề này.
Về hạnh phúc. Hạnh
phúc không thể mua được, vì điều con mua thì không tồn tại lâu. Chỉ có hạnh phúc của tình yêu là điều tồn tại. Và con đường
của tình yêu thì đơn giản. Yêu Thiên Chúa và yêu thương anh
chị em mình, người đang gần con, người cần tình yêu, người cần nhiều thứ.
Làm
sao con có thể hiểu là liệu con có đang thực sự yêu Chúa? Nếu con yêu thương
người láng giềng, nếu con không có sự thù ghét trong tim,
thì đó là minh chứng chắc chắn là con đang yêu Chúa.
Lời
khuyên là cầu nguyện cho anh em chúng ta ở Phía Bắc: Lạy Chúa, chúng con là một
gia đình. Xin giúp chúng con đến với sự hiệp nhất, mà Ngài có thể thực hiện, để
sẽ chẳng còn những mùa đông hay chiến thắng, chỉ có một gia đình.... Hãy đơn
giản là anh em. Cha mời gọi các con cầu nguyện cùng nhau cho sự hiệp nhất của
hai miền đất Hàn Quốc. Chúng ta hãy cầu nguyện [dừng lại một
phút thinh lặng cầu nguyện].
Hy vọng. Có nhiều niềm hy vọng,
những niềm hy vọng là có một đất nước Hàn Quốc tuyệt vời đó là một đất nước, đó
là một gia đình, đó là một quốc gia nói cùng một ngôn ngữ. Những
người anh em nói cùng một ngôn ngữ.
Khi
các anh em của Giuse đi sang Ai Cập để mua thực phẩm, họ chẳng có tiền để ăn. Họ đến để tìm kiếm thực phẩm nhưng một người em bởi vì Giuse để ý
thấy họ nói cùng một ngôn ngữ. Anh em của con ở Miền Bắc nói cùng một
ngôn ngữ, khi trong một gia đình thì các con sẽ nói cùng một ngôn ngữ. Đó cũng là một niềm hy vọng nhân loại.
Lúc
nãy, chúng ta đã xem một điều hay: một vở trình diễn về người con hoang đàng.
Người con đã ra đi, phản bội lại mọi người, và đã mất hết mọi thứ. Đồng thời, cùng với sự xấu hổ và vì sự cần thiết, anh đã quyết định
trở về nhà. Anh phải nghĩ về cách xin sự tha thứ từ
cha của mình. Tin Mừng nói rằng cha của anh đã nhìn
thấy anh từ xa, bởi vì mỗi ngày ông đều ra ngoài ngõ bởi vì ông đang đợi con
mình. Ông đã ôm lấy anh và đã mở tiệc ăn mừng.
Đây là một buổi tiệc làm hài lòng Thiên Chúa, khi chúng
ta trở về với Ngài. Cùng một cách thế, Chúa Giêsu nói với
chúng ta rằng trên trời cũng vui mừng khi có một người tội lỗi trở lại hơn cả
một trăm người vẫn đang ở nhà.
Ai mà biết điều gì đang đợi chờ chúng ta trong đời. Những điều trong đời có thể thực sự khủng khiếp. Nhưng, vui lòng, đừng tuyệt vọng. Vẫn luôn
có một người Cha đang chờ đợi chúng ta. Hãy trở về và nếu các con là một
tội nhân, Chúa Cha sẽ mở tiệc ăn mừng.
Và các anh em là linh mục, hãy ôm lấy các tội nhân và hãy
có lòng thương xót. Thật là tuyệt vời
khi nghe điều này. Thật là tuyệt vời và làm cho Cha
hạnh phúc. Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt tha
thứ.... không bao giờ mỏi mệt đợi chờ chúng ta.
Cha
đã viết ra ba đề nghị: cầu nguyện, Thánh Thể, làm
việc, làm việc vì người khác, vì người nghèo.
Đã đến giờ Cha phải đi.
Cha mong được gặp các con trong những ngày này và nói chuyện với các con khi
chúng ta hợp nhau trong Thánh Lễ Chúa Nhật. Còn bây giờ, chúng ta hãy tạ ơn
Chúa vì những phúc lành của Người về thời gian hội ngộ này mà xin Ngài ban sức
mạnh để trung tín và vui tươi, trung tín và vui tươi, là những chứng nhân cho
tình yêu của Ngài trên khắp Châu Á và trên thế giới.
Xin
Mẹ Maria, Mẹ chúng ta, dõi theo các con và giữ gìn các con gần gũi với Chúa
Giêsu Con Mẹ. Và từ nơi của Ngài trên thiên đàng, xin Thánh Gioan Phaolô II,
Người đã có sáng kiến các Kỳ Đại Hội Giới Trẻ, luôn luôn hướng dẫn các con.
Bằng tất cả lòng trìu mến Cha ban phúc lành cho các con.
Và xin hãy cầu nguyện cho Cha, và đừng
quên cầu nguyện cho Cha. Cám ơn các con rất nhiều