Diễn văn của Đức
Thánh Cha trước các nam nữ Tu Sĩ tại Kkottongnae, Hàn Quốc ngày 16.08.2014
Anh chị em thân mến trong Chúa Ki-tô:
Từ tận đáy con tim,
Cha xin nhiệt liệt chào mừng tất cả anh chị em. Thật là tốt
biết bao khi ngày hôm nay đây, được ở bên anh chị em và được chia sẻ cùng anh
chị em trong khoảnh khắc của tình hiệp thông này. Sự đa dạng lớn lao về
các đặc sủng và những hoạt động tông đồ mà anh chị em góp phần, đang làm phong
phú đời sống Giáo Hội tại Hàn Quốc cũng như vượt ra ngoài phạm vi quốc gia này,
bằng những cách thế diệu kỳ. Khuôn khổ của buổi Phụng Vụ Kinh Chiều hôm nay, mà
trong đó chúng ta đã ngợi khen Thiên Chúa vì những điều tốt lành khôn cùng cũng
như lòng khoan hậu của Ngài, Cha xin cám ơn anh chị em, cũng như cám ơn tất cả
những người anh em, chị em của anh chị em, về những nỗ lực trong việc dựng xây
triều đại Thiên Chúa trong đất nước rất đáng quý trọng này. Cha xin cám ơn Cha
Hwang Seok-mo và Sơ Scholastica Lee Kwang-ok – Chủ tịch của Liên Hiệp các Bề
Trên Thượng Cấp tại Hàn Quốc, của các Hội Dòng nam và của các Hội Dòng nữ, cũng
như của những Hội Về Đời Sống Tông Đồ – về những lời chào thắm tình của hai vị.
Những lời Thánh Vịnh – „Dẫu cho hồn xác suy tàn, thì nơi ẩn náu kỷ phần lòng con,
muôn đời là Chúa cao tôn.“ (Tv
73, 26) – mời gọi chúng ta hãy suy tư về đời sống
riêng của mình. Vịnh gia đã chiếu giãi niềm tín thác đầy hoan
hỷ vào Thiên Chúa. Chúng ta đều biết, niềm vui không diễn tả bằng những
cách thế giống nhau trong tất cả mọi thời điểm của cuộc sống, ngay cả trong
những khoảnh khắc khó khăn nhất, „vẫn luôn tồn tại, dù
là ở mức độ nhỏ nhất, một tia sáng phát xuất từ sự xác tín cá nhân về việc được
yêu thương vượt trên mọi giới hạn“ (Evangelii
gaudium, 6). Sự xác tín hoàn toàn về việc được Thiên Chúa yêu thương đứng trong
trung tâm điểm của ơn gọi anh chị em: trở nên một dấu chỉ có thể đụng chạm được
về sự hiện diện của Nước Thiên Chúa đối với những người khác, một sự linh cảm
trước về niềm vui đời đời của Thiên Đàng. Chỉ khi chứng tá
của chúng ta là niềm vui, thì chúng ta mới có thể làm cho những người nam và
những người nữ chú ý tới Chúa Ki-tô. Và niềm vui này chính là một tặng
phẩm, và được nuôi dưỡng thông qua đời sống cầu nguyện, thông qua việc suy niệm
Lời Chúa, thông qua việc cử hành các Bí Tích và thông qua đời sống cộng đoàn. Nếu thiếu những điều đó, những nhược điểm và những khó khăn sẽ bất
thần xuất hiện để vùi lấp niềm vui, mà chúng ta biết rất rõ về chúng ngay vào
lúc mới khởi sự đời sống tu trì của chúng ta.
Đối với anh chị em, với tư cách là
những người nam và những người nữ được thánh hiến cho Thiên Chúa, niềm vui này
bén rễ sâu trong mầu nhiệm về lòng nhân hậu của Thiên Chúa Cha; lòng nhân hậu ấy
được mạc khải trong sự sát tế của Chúa Ki-tô trên Thập Giá. Hoàn toàn ngang
nhau, ngay cả khỉ đặc sủng đời tu của anh chị em được hướng nhiều về đời sống
chiêm niệm hay đời sống hoạt động, tất cả anh chị em đều được kêu gọi để trở
nên „những chuyên viên“ về lòng nhân hậu của Thiên
Chúa, đặc biệt là thông qua đời sống cộng đoàn của anh chị em. Kinh nghiệm cho
Cha biết rằng, đời sống cộng đoàn không phải lúc nào cũng đơn giản và dễ dàng,
nhưng nó là một bãi tập trận có ích cho con tim. Thật phi thực tế nếu như không trông đợi những tranh luận và đụng
độ; những hiểu lầm sẽ ập đến và chúng phải được giải quyết. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những khó khăn ấy, tất cả chúng ta đều
đang được kêu gọi để lớn lên trong đời sống cộng đoàn, trong sự nhân hậu, trong
sự nhẫn nại và trong tình bác ái tròn đầy đối với tha nhân.
Kinh nghiệm về lòng thương xót của
Thiên Chúa mà nó được nuôi dưỡng thông qua việc cầu nguyện và hiệp thông, phải
làm nổi bật lên tất cả những gì mà anh chị em là, cũng như tất cả những gì mà
anh chị em làm. Sự khiết trinh, khó nghèo và vâng phục của
anh chị em sẽ trở thành một chứng tá đầy vui mừng đối với Tình Yêu Thiên Chúa
trong mức độ mà anh chị em đứng vững trên đá tảng lòng nhân hậu của Ngài.
Điều đó là chắc chắn đối với trường hợp của đức vâng phục
mang tính tôn giáo. Sự vâng phục chín chắn và cao thượng đòi hỏi một
điều rằng, anh chị em phải bám chặt vào trong đời sống cầu nguyện với Chúa
Ki-tô, Đấng đã học vâng phục trong sự đón nhận thân phận tôi đòi từ sự đau khổ
của Người (xc. Perfectae Caritatis, 14). Vì thế, không
có những cắt giảm: Thiên Chúa đòi hỏi tất cả con tim
của chúng ta một cách hoàn toàn, và điều đó có nghĩa là, chúng ta phải „từ bỏ
chính mình“, và càng ngày càng phải „đi ra khỏi chính mình“.
Một kinh nghiệm sống động về lòng nhân
hậu không hề lay chuyển của Thiên Chúa tăng cường cho
niềm khát mong đạt tới được sự tròn đầy của Đức Ái đối với tha nhân, mà nó được
sinh ra từ sự tinh ròng của con tim. Đời sống khiết trinh diễn tả sự trao hiến
đầy quyết tâm của anh chị em cho Tình Yêu Thiên Chúa, Đấng là „sức mạnh của con
tim chúng ta“. Tất cả chúng ta đều biết những hoạt động mang
tính cá nhân và nhiều yêu sách nào dẫn đến kết quả đó. Những cố gắng trong lãnh vực này đòi hỏi một sự tín thác khiêm nhu
vào Thiên Chúa, sự tỉnh thức và kiên định.
Thông qua lời khuyên sống khó nghèo của
Tin Mừng, anh chị em sẽ có khả năng nhận thức được về lòng khoan hậu của Thiên
Chúa, không chỉ là nguồn sức mạnh, mà cũng còn là một kho báu. Chính lúc chúng
ta mệt mỏi, chúng ta có thể lấy mất đi của Ngài tấm lòng của chúng ta, mà chúng
bị chất đầy bởi tội lỗi và yếu đuối; trong thời đại này, nếu chúng ta cảm thấy
mình hoàn toàn không có chỗ bám bứu, chúng ta có thể giơ tay bám lấy Chúa
Ki-tô, Đấng „đã trở nên nghèo nàn để làm cho tất cả
anh chị em được nên giầu sang nhờ vào sự nghèo túng của Ngài“ (2Cr. 8, 9). Nhu cầu nền tảng này của chúng ta đối với sự tha thứ và sự chữa
lành chính là một hình thức nghèo nàn trong chính bản thân chúng ta mà chúng ta
không bao giờ được phép đánh mất khỏi tầm mắt, hoàn toàn giống như khi chúng ta
rất khao khát tiến tới các nhân đức. Điều đó cũng nên
được nhìn thấy một sự diễn tả cụ thể trong sự trình bày cuộc sống cá nhân và
cộng đoàn của anh chị em. Cha nghĩ một cách đặc biệt
tới sự cần thiết trong việc phòng tránh bất cứ điều gì mà chúng làm cho anh chị
em bị lạc hướng, và rồi sau đó có thể gây ra sự lúng túng và bực bội cho những
người khác. Trong đời sống Thánh Hiến, sự khó nghèo vừa là một „thành
lũy“ lại cũng vừa là một „người mẹ“. Nó là một „thành lũy“, vì nó bảo vệ đời sống
Thánh Hiến, và nó là một „người mẹ“, vì nó giúp đời sống Thánh Hiến lớn lên, và
dẫn đời sống này đi dọc theo theo chính lộ. Sự giả hình của bất cứ người nam và
người nữ sống đời thánh hiến nào, tức những người đã tuyên hứa khấn giữ đức khó
nghèo, nhưng sau đó lại sống như những người giầu sang, sẽ gây tổn thương cho
tâm hồn các tín hữu và phá hoại Giáo Hội. Anh Chị em cũng hãy nghĩ coi, cơn cám
dỗ thúc đẩy người ta tiếp nhận một tâm thức thuần chức vụ và thế tục, tức tâm
thức dẫn chúng ta tới chỗ đặt niềm hy vọng của mình chỉ trên những phương tiện
thuộc về nhân loại, và hủy hoại chứng tá về sự khó nghèo mà Chúa Giê-su Ki-tô
của chúng ta đã sống và đã dậy chúng ta, nó nguy hiểm biết chừng nào!
Anh Chị em thân mến, anh chị em hãy làm
tất cả những gì mà anh chị em có thể, với sự khiêm nhượng thẳm sâu để chỉ ra
rằng, đời sống Thánh Hiến cho Thiên Chúa là một quà tặng vô giá đối với Giáo
Hội và thế giới. Đừng giữ lại nó cho riêng anh chị em, nhưng hãy chia sẻ nó
bằng cách mang Chúa Ki-tô vào trong bất cứ hang cùng ngõ cụt nào của đất nước
đáng yêu này. Hãy làm cho niềm vui của anh chị em được tiếp tục biểu lộ trong
sự tham gia của anh chị em vào với công cuộc đánh thức và thúc đẩy các ơn gọi,
và nhận thức được rằng, tất cả anh chị em đều góp phần vào việc hình thành nên
những người nam và những người nữ được thánh hiến cho Thiên Chúa trong tương
lai. Hoàn toàn giống nhau, ngay cả khi anh chị em hướng về đời sống chiêm niệm
nhiều hơn hay hướng về đời sống hoạt động nhiều hơn – hãy nhiệt thành trong
Tình Yêu của anh chị em đối với Giáo Hội tại Hàn Quốc, và với niềm khát khao
của anh chị em trong việc góp phần vào với sứ mạng của Giáo Hội tại đây, loan
báo Tin Mừng, và dựng xây dân Chúa trong sự hiệp nhất, thánh thiện và Đức Ái,
thông qua những đặc sủng riêng biệt của anh chị em.
Trong khi Cha trao phó tất cả anh chị
em, và trong một cách thế đặc biệt, trao phó tất cả những thành viên già nua và
ốm đau trong những cộng đoàn của anh chị em, cho sự chăm sóc từ ái của Đức
Maria, Mẹ của Giáo Hội, Cha ban phép lành của Cha cho anh chị em như là bảo
chứng về những ân lộc phong phú và sự bình an trong Chúa Giê-su, Con của Mẹ.
Kkottongnae, Hàn Quốc ngày 16 tháng 08 năm 2014
ĐTC Phan-xi-cô
Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ