TUỔI GIÀ, THỜI GIAN ÂN SỦNG
(xuanbichvietnam.net) Tháng Chín 29th, 2014.
Đức Phanxicô khẳng định : tuổi già là « một thời
gian ân sủng, thời gian mà Chúa tiếp tục mời gọi gìn giữ và thông truyền đức
tin, mời gọi cầu nguyện, cách đặc biệt cầu thay nguyện giúp, và gần gũi với
những ai cần đến điều đó ».
Đức Thánh Cha Phanxicô đã trải qua suốt buổi sáng Chúa Nhật
28/9/2014 với hàng ngàn người cao tuổi đến từ khắp thế giới, tại quảng trường
thánh Phêrô, theo sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh về
gia đình.
Cuộc gặp gỡ, có tựa đề « Phúc lành của tuổi thọ », đã
khai mạc lúc 8g30 với một cái nhìn về tuổi già theo Thánh Kinh. Rồi khoảng 9g20, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các tham dự viên
để nói chuyện với họ.
Ngài đã cám ơn sự hiện diện của Đức Bênêđictô XVI và tuyên bố : « Tôi đã thường nói rằng tôi rất cảm kích khi
ngài ở
Bạo lực đối với người cao tuổi là phi nhân
Đức Thánh Cha đã chào mừng các Kitô hữu I-rắc tỵ nạn đến từ
Karrakosh, đã làm chứng cho những đau khổ của những người thiểu số trong đất
nước.
Đảm bảo « sự gần gũi, lời cầu nguyện và sự trợ giúp cụ
thể » của Giáo Hội, Đức Thánh Cha nói thêm :
« Bạo lực đối với người cao tuổi là phi nhân, cũng như bạo lực đối với trẻ
em. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi anh chị em, Ngài ở với anh
chị em ».
Đức Thánh Cha bày tỏ lòng kính trọng đối với các Kitô hữu I-rắc cao
tuổi, « ký ức cho dân tộc của họ và cho Giáo Hội » :
« Những người anh em này làm chứng rằng ngay cả trong những thử thách khó
khăn nhất, người cao tuổi có đức tin đều như là những cây tiếp tục sinh hoa
trái ».
Tuổi già, một thời gian ân sủng, một thời gian để cầu thay nguyện
giúp
Đối với Đức Thánh Cha, « điều này cũng có giá trị nơi những
hoàn cảnh bình thường hơn, trong đó có thể có những cám dỗ khác và những hình
thức phân biệt khác » : quả thế, tuổi gia
« đặc biệt là một thời gian ân sủng, thời gian mà Thiên Chúa tiếp tục mời
gọi gìn giữ và thông truyền đức tin, mời gọi cầu nguyện, cách đặc biệt cầu thay
nguyện giúp, và gần gũi những ai đang cần đến điều đó ».
Người cao tuổi và các ông bà có một khả năng « hiểu những hoàn
cảnh khó khăn nhất : một khả năng to lớn !
Và khi họ cầu nguyện cho các hoàn cảnh này, thì lời cầu nguyện của họ là mạnh
mẽ, nó sâu sắc ! »
Đức Thánh Cha nhấn mạnh : « Việc
đi gặp một người lớn tuổi sẽ giúp ích rất nhiều ». Ngay
cả một người trẻ « hết hào hứng và buồn chán » có thể tìm lại niềm
vui sau khi viếng thăm một người cao tuổi.
Phúc cho những gia đình gần gũi những người lớn tuổi của họ !
Công bậc ông bà, vốn đã lãnh nhận phúc lành nhìn thấy cháu chắt (x.
Tv 128,6), đều có bổn phận « thông truyền kinh
nghiệm sống, lịch sử của một gia đình, một cộng đoàn, một dân tộc » và
« gia sản cao quý nhất : đức tin ».
Về mặt thiêng liêng, « ông là cha hai lần và bà là mẹ hai
lần » : Đức Thánh Cha lấy nước Albania làm ví dụ, nơi đó bậc ông bà
« đã kín đáo rửa tội cho cháu của mình », rồi tiếp đến thông
truyền đức tin cho chúng, dưới chế độ cộng sản.
« Phúc cho các gia đình gần gũi những người lớn tuổi của
họ ! », Đức Thánh Cha thốt lên như thế và đồng thời nhấn mạnh rằng
những người cao tuổi này có « trách nhiệm gìn giữ cội nguồn sống động của
họ nơi chính họ », bằng « việc cầu nguyện, đọc Tin Mừng, những việc
thương xót ».
Các nhà hưu : những ngôi nhà chứ
không phải nhà tù
Nhưng người cao tuổi không luôn có gia đình để đón nhận họ, từ đó tính
chất đúng luật của các ngôi nhà hưu, « liệu chúng thực sự là những ngôi
nhà chứ không phải nhà tù » và liệu chúng phục vụ cho lợi ích « của
người cao tuổi chứ không của một ai khác ».
Đức Thánh Cha đã bảy tỏ sự gần gũi đối với người cao tuổi đang sống
trong các viện và lòng biết ơn của ngài đối với những ai đến thăm viếng và săn
sóc họ : « không được tồn tại những viện
trong đó người cao tuổi bị quên lãng, che giấu, chểnh mảng ».
Trái lại, nhà hưu phải là « những ‘là phổi’ nhân đạo trong một
đất nước, một khu phố, một giáo xứ ; chúng phải là « những cung
thánh » nhân đạo trong đó người già và yếu đuối được săn sóc như người anh
cả hay người chị cả ».
Bỏ rơi người già, một cái giết êm dịu được che giấu
Đức Thánh Cha đã tố giác « việc bỏ rơi người già » mà
theo ngài là « một cái giết chết êm dịu thực sự được che giấu : « nếu người già thường bị loại trừ »
do « nền văn hóa vứt bỏ » được xây dựng trên « thần tài »,
mà vứt bỏ một số loại người vì một « hệ thống kinh tế gọi là ‘quân
bình’ ».
Kitô hữu được mời gọi « đối lập với nền văn hóa độc hại
này », vì « một dân tộc không bảo vệ người cao tuổi và không đối xử
họ tử tế là một dân tộc không có tương lai » :
« nó mất đi ký ức và tự cắt đứt khỏi cội nguồn của mình ».
Đức Thánh Cha kết luận : « Một
trong những điều đẹp nhất của đời sống gia đình là ôm ấp một trẻ em và để cho
mình được ôm ấp bởi một cụ ông hay cụ bà ».
Các tham dự viên cuộc gặp gỡ này sẽ nhận được một món quà kỷ niệm : một cuốn Tin Mừng theo thánh Marcô, được in bằng
chữ lớn.
Tý Linh theo ZENIT