Tin tức giáo hội công giáo – Bản tin ngày 13.03.2015
1.Trung Quốc: Đức Giám Mục Tây An mong muốn có sự giản dị trong
dấu chỉ của một chứng tá Ki-tô giáo
Hà Bắc
(Fides) – Đức Giám mục Pietro Phùng Tây Mao của Giáo phận Tây An thuộc tỉnh Hà
Bắc, Trung Quốc, mong muốn có được một sự giản dị nơi đời sống các cộng đoàn và
nơi đời sống các cá nhân trong chỉ dấu của một chứng tá Ki-tô giáo của các Tín
Hữu, các Linh Mục và các Tu Sĩ thuộc Giáo phận của Ngài. Trong mối liên hệ ấy,
Đức Cha Bietro nhấn mạnh rằng, yêu sách phải trở nên giản dị được dành cho toàn
thể Giáo phận và tất cả các Giáo xứ cũng như các cộng đoàn nền tảng của Giáo hội,
và cũng được dành cho „đời sống của mỗi
cá nhân tín hữu, mà trước hết họ cũng nên trao cho những người nghèo một mối
quan tâm lớn hơn nữa“.
Đức
Cha Pietro cũng cho biết thêm rằng, tất cả các Linh Mục phụ trách các cộng đoàn
cũng đều được mời gọi hãy tiến về phía trước với gương sáng. Những điều dư ra về
mặt kinh tế mà chúng phát sinh từ nếp sống giản dị „nên được sử dụng vào những công việc bác ái, vào việc đào tạo Đức Tin
và vào các chương trình cứu trợ.“
Giáo
phận Tây An có khoảng 25.000 tín hữu.
(NZ)
(Fides 10/03/2015)
2.Lào: Việc phong chức sắp tới cho 3 tân Linh Mục sẽ là một niềm
hy vọng lớn đối với Giáo hội địa phương
Luông
Pha (Fides) – „Năm 2015 sẽ là một phúc
lành đối với Giáo hội địa phương tại Lào. Ba Phó Tế sẽ được truyền chức Linh Mục
tại Hạt Phủ Doãn Tông Tòa Luông Pha: điều này là một dấu chỉ của niềm hy vọng“
– Cha Tito Banchong Thopanhong, Giám Quản Tông Tòa của Luông Pha đã nói với
hãng tin Fides như thế. Cho tới nay, Hạt Phủ Doãn Tông Tòa được cai quản bởi vị
Giám Quản Tông Tòa 67 tuổi vừa nêu mới chỉ có một Linh Mục duy nhất, và vị Linh
Mục này đang phụ trách 2.600 tín hữu với 6 Giáo xứ.
Ba
tân Linh Mục sắp được phong chức là: Phao-lô Lattana Sunthon, Augustino Saegna
Sii Bunti và Michael Kanthak Vilae Luong Di.
„Sự kiện này chính là một giây phút lịch sử đối
với Giáo hội Lào“ – vị Phủ Doãn Tông Tòa cho biết. Trong cuộc họp chung vào
tuần tới, bốn vị Phủ Doãn Tông Tòa của Luông Pha, Viên-trăn, Savannakhet và
Paksé sẽ lên chương trình chi tiết cho Thánh Lễ phong chức. Theo dự kiến, Thánh
Lễ này sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2015.
„Đây là một khoảnh khắc hồng ân đối với mọi
người. Ngay cả các tín hữu cũng sẽ rất hạnh phúc về các tân Linh Mục, các Ngài
sẽ phụ trách các tín hữu, đặc biệt là tại khu vực phía Bắc của đất nước, nơi có
biên giới chung với Thái Lan và Miến Điện“ – vị Phủ Doãn Tông Tòa nói tiếp.
Tại
Lào, trong số những người trẻ đang được chuẩn bị để lãnh nhận tác vụ Linh Mục,
gồm có 8 Chủng Sinh tại Paksé, năm Chủng Sinh tại Savannakhet và 3 Chủng Sinh tại
Luông Pha.
Ba vị
Phó Tế sắp được phong chức Linh Mục đã được đào tạo tại Đại Chủng Viện
Savannakhet. Nhân dịp Thánh Lễ truyền chức Linh Mục cho ba vị Phó Tế này, các vị
Phủ Doãn Tông Tòa tại Lào cũng sẽ mời Đức Khâm Sứ Tòa Thánh thường trực tại
Bangkok Thái-Lan và các Giám Mục châu Á khác tới dự.
Vị Phủ
Doãn Tông Tòa của Luông Pha nói về các mối qua hệ của Giáo hội với các cơ quan
thuộc chính quyền cộng sản Lào rằng: „Một
bầu khí hài hòa và an bình, và hầu như không có bất cứ một cản trở nào trong
các hoạt động văn hóa và mục vụ của Giáo hội.“
Con số
các tín hữu chiếm khoảng 1% trong khoảng sáu triệu cư dân của Lào. Đa số cư dân
Lào đều theo Phật giáo. Người Công Giáo chỉ có khoảng 45.000 tín hữu. Tổng cộng,
ngoài bốn vị Phủ Doãn Tông Tòa còn có tất cả 14 Linh Mục Công giáo khác trên
toàn nước Lào.
(PA)
(Fides 6/3/2015)
3.Tòa Thánh Vatican/Liên Hiệp Quốc: Con người quan trọng hơn các
tín ngưỡng
Vị đại
diện của Tòa Thánh Vatican tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Genf đã chỉ trích trước
bạo lực của nhóm khủng bố IS. Vào hôm thứ Tư vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Silvano
Tomasi đã nói tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc rằng, những hành động của nhóm tự
nhận là „nhà nước Hồi giáo“ có nguồn gốc từ những diễn giải sai lạc cũng như từ
sự thiếu hiểu biết về tôn giáo. Vì thế, „câu trả lời tương xứng“ của cộng đồng
quốc tế trên những hành động của nhóm IS chính là một „đòi hỏi luân lý“ – nhà
ngoại giao của Tòa Thánh Vatican nói. Bản tóm tắt về bài phát biểu của Ngài tại
Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã được công bố.
Trong
bài phát biểu của mình, nhà quan sát thường trực của Tòa Thánh cũng đề cập tới
đề tài tự do tư tưởng: Nếu sự tự do tư tưởng bị lạm dụng để gây thương tổn cho
người khác, và thực ra, trong hình thức xúc phạm đến các tín ngưỡng, thì điều ấy
đã là sự khơi mào của bạo lực rồi. Tự do tư tưởng là một quyền căn bản, đến độ
càng ngày nó càng phải được bảo vệ - Đức Tổng Giám Mục Tomasi nói tiếp. Nhưng
quyền này bao hàm thái độ hoàn toàn có trách nhiệm với những suy nghĩ riêng
trong mối tương quan với toàn thể cộng đồng. Sự phê bình thực sự có thể đạt được
những kết quả tích cực, khi được chú trọng rằng, con người thì quan trọng hơn
là tín ngưỡng hay niềm tin của họ.
Ngoài
ra, nhà quan sát thường trực còn bổ sung rằng, phải có một sự dấn thân có tính
sâu rộng để cho một cuộc chung sống hòa bình được tạo điều kiện đối với tất cả,
trên nền tảng của việc tôn trọng nhân quyền và tôn trọng phẩm giá của mỗi cá
nhân.
(rv
12.03.2015 fs)
4.Nhật Bản: Trong các thảm họa thiên nhiên, những người khuyết tật
bị đẩy vào vòng nguy hiểm một cách đặc biệt
Sendai
(Fides) – Những thảm họa thiên nhiên đang gia tăng trên khắp thế giới, chẳng hạn
như trận sóng thần ở Sri Lanka, trận động đất ở Haiti, trận lốc Katrina ở Mỹ,
những trận lụt theo chu kỳ tại Pakistan và Banglades, và việc phòng tránh các
thảm họa ấy sẽ đứng trong trung tâm điểm của hội nghị do Liên Hiệp Quốc tổ chức
về sự hạn chế những rủi ro của các thảm họa thiên nhiên. Hội Nghị này sẽ diễn
ra từ ngày 14 tới ngày 18 tháng 03 tại Sendai (Nhật Bản).
Tham
dự hội nghị vừa nêu cũng sẽ có cả các đại diện của tổ chức phi lợi nhuận tại
Italia là CBM Italia. Tổ chức này đang thúc đẩy việc tắt tay vào để hạn chế các
thảm họa thiên nhiên trong những mục tiêu có tính thiên niên kỷ. Về vấn đề này,
tổ chức vừa nêu nhấn mạnh tới việc quan tâm đến những người khuyết tật.
Trên
thế giới hiện nay đang có khoảng một tỷ người khuyết tật (chiếm 15% dân số thế
giới), trong khi đó, 80% những người khuyết tật
lại sống tại những quốc gia đang phát triển. „Những người khuyết tật bị xâm hại một cách đặc biệt bởi những thảm họa,
vì họ thường không tiếp cận được với những sự trợ giúp nhân đạo. Những người ngồi
xe lăn thường không ở trong tình trạng để có thể đi tới được với những điểm
phân phối những hàng cứu trợ. Những người khuyết tật cũng thường không biết người
ta phải xử sự thế nào trong một cơn động đất hay trong một trận lụt“ – Tổ
chức CBM-Italia đã cho biết như thế về những rủi ro đặc biệt của những người
khuyết tật.
(AP)
(Fides 12/3/2015)
5.Các Đức Giám mục Nam Hàn: „Chúng
tôi muốn hiện diện tại đó với tư cách là Giáo hội nghèo cho những người nghèo.“
Hán
Thành (Fides) – „Công cuộc mục vụ của
chúng tôi trong thời đại hôm nay có một mục đích rõ ràng: Chúng tôi muốn trở
nên một Giáo hội nghèo cho những người nghèo. Chúng tôi đã chọn vấn đề cốt lõi
này sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tới Hàn Quốc vào hồi
tháng 08 năm 2014 vừa qua. Ngài đã để lại cho chúng tôi gia tài quý giá ấy“
– Đức Tổng Giám Mục Kim Hee-Joong của Tổng Giáo phận Gwangju và cũng là Chủ Tịch
của Hội Đồng Giám Mục Hàn Quốc, đã nói với hãng tin Fides như thế trong một buổi
phỏng vấn bên lề chuyến viếng thăm Ad-limina của các Giám Mục Hàn Quốc tại
Vatican.
„Chuyến viếng thăm này rất quan trọng đối với
Giáo hội tại Nam Hàn, vì các Giám Mục chúng tôi đã có được cơ hội trong chuyến
viếng thăm này để canh tân cõi lòng. Và chúng ta đang ở trong Mùa Chay, và đây
là mùa thuận lợi cho việc cầu nguyện“ – Đức Tổng Giám Mục Kim Hee-Joong cho
biết.
„Thực ra, chúng tôi là một thiểu số tại Hàn
Quốc“ – Đức Tổng Giám Mục cho biết tiếp – „nhưng với những hoạt động của mình trong lãnh vực xã hội và giáo dục,
người Công giáo đang có một ảnh hưởng tích cực trên toàn xã hội. Tuy nhiên, điều
quan trọng đối với chúng tôi trong thời đại hôm nay là làm sao chúng tôi phải
hiện diện tại đó với tư cách là một Giáo hội nghèo cho những người nghèo, như Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô mong muốn như thế. Từ lý do đó, một nguồn tài chính đặc biệt
đang được dành ra từ Hội Đồng Giám Mục. Quỹ này sẽ được dùng để hỗ trợ cho những
chương trình cứu trợ người nghèo, cũng như để giúp các Giáo hội khác trên toàn
Châu Á và Trung Đông.“
„Sự khoan hậu có nghĩa là, con tim của chúng
tôi phải mở ra đối với tất cả mọi người, không phải chỉ cho những người anh em
và chị em, hay chỉ trong nội bộ Giáo hội riêng của chúng tôi, nhưng cũng còn cả
với cái nhìn về những người ngoài Ki-tô giáo, mà họ có nhu cầu“ – vị chủ tịch
của Hội Đồng Giám Mục Hàn Quốc cho biết.
„Giáo hội tại Hàn Quốc“ – Đức Tổng Giám Mục
họ Kim kết luận – „hiểu mình như là chiếc
cầu dành cho việc công bố Tin Mừng tại Á Châu, đặc biệt nhất là với cái nhìn về
Trung Hoa và Bắc Hàn.“ (PA) (Fides 11/3/2015)
Minh
An – tổng hợp