Đức Thánh Cha viếng
thăm Neapel
„Anh chị em thấn mến, Cha muốn bắt đầu chuyến viếng thăm của Cha tại
Neapel từ đây, từ những vùng ngoại vi“. Với những lời đó, Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã công bố đề tài cho chuyến viếng thăm của Ngài tại thành phố nằm tại
khu vực miền Nam nước Ý. Ngay khi bắt đầu, Ngài đã chỉ ra những khó khăn trong
việc sống tại thành phố này: „Con đường
hàng ngày trong thành phố này, với những khó khăn của nó và với những thách đố
của nó, và đôi khi với những cám dỗ của nó, đã phát sinh ra một nền văn hóa sống,
mà ở đây nó giúp người ta tái đứng dậy trong bất cứ trường hợp nào, và giúp để
thực hiện việc tái đứng dậy ấy bằng một cách thế đến nỗi sự ác không bao giờ có
tiếng nói chung cuộc!“
Ngay cả việc Đức Thánh
Cha chọn nơi để thăm cũng đã nói lến điều ấy: Khu ổ chuột Scampia là một sào
huyệt của tổ chức Mafia địa phương, đó là tổ chức Camorra. Trước đây một ít năm,
một cuốn phim với tựa đề là Gomorra – theo cuốn sách cùng tên được bán chạy nhất
của Roberto Saviano – đã biến một ngày bình thường cũng như niềm vô vọng của giới
trẻ trong khu ổ chuột này trở nên nổi tiếng khắp thế giới, có một sự thất nghiệp
cao, và đối với nhiều người trẻ, cách duy nhất là nhận một cái gì đó để cùng
làm việc chung với bọn tội phạm có tổ chức. Một nữ di dân đến từ Philippine,
trong lời chào mừng dành cho Đức Thánh Cha, cô đã thể hiện niềm mong muốn của
mình là được tiếp nhận cũng như được đón nhận một cách nghiêm túc, không còn phải
sống trong cảnh thường xuyên bị khước từ nữa. Đức Thánh Cha cũng được thỉnh cầu
để đưa ra một lời kêu gọi liên quan đến đề tài công ăn việc làm, vì trong khu ổ
chuột này càng ngày càng có ít chỗ làm hơn. Ngoài ra, Ngài cũng được thỉnh cầu
hãy nói về sự tham nhũng và các tổ chức tội phạm tại đây: Nhưng xin Đức Thánh
Cha hãy củng cố những ai đang dấn thân bảo vệ pháp quyền và công lý.
Trong thực tế, Đức
Thánh Cha đã đề cập trực tiếp tới nạn thất nghiệp: nó là một „tình trạng rối loạn nặng của cộng đồng xã hội“.
Việc có tới 40% số người dưới độ tuổi 25 thất nghiệp là một điều tồi tệ. „Đó là trách nhiệm không phải chỉ của thành
phố chúng ta hay là của quốc gia, mà còn là của toàn thế giới, vì đang có một hệ
thống kinh tế vứt bỏ con người, và nó liên quan một cách đặc biệt tới những người
trẻ ở đây! Đó là một điều tồi tệ“ – Đức Thánh Cha khẳng định. Cứu trợ
Caritas không đủ cho những con người ấy, vì nó không đơn thuần chỉ là việc nhận
một cái gì đó để ăn. „Vấn đề còn tồi tệ
hơn nhiều ở chỗ là, không kiếm ra tiền để mua lương thực mang về nhà. Và khi
người ta không thể kiếm ra tiền để mua lương thực thì rồi người ta sẽ đánh mất
phẩm giá của mình. Sự thật nghiệp này cướp đi phẩm giá của chúng ta! Vì thế,
chúng ta phải đấu tranh, chúng ta phải bảo vệ phẩm giá của mình. Chúng ta không
được phép thinh lặng mãi.“
Và Đức Thánh Cha cũng
còn nói tới một vấn nạn nữa liên quan đến công ăn việc làm: công việc chỉ làm nửa
ngày hay những công việc mờ ám, không có sự trợ cấp cho tuổi hưu hay không có bảo
hiểm ngay cả trong việc giữ chỗ làm. „Đó
là sự lạm dụng đối với con người trong công việc của họ. Người ta gọi điều đó
là sự nô lệ, đó là sự bóc lột! Điều đó vô nhân tính và phi Ki-tô giáo. Và khi một
ai làm một cái gì đó giống như thế mà tự nhận mình là Ki-tô hữu, thì đó là kẻ
nói dối! Nó là một sự giả mạo, nó phi Ki-tô giáo.“
Chuyến viếng thăm của
Ngài nên là một động lực cho một „con đường
hy vọng“ – Đức Thánh Cha nói. Với những lời rất rõ ràng, Ngài đã cảnh báo
chống lại nạn tham nhũng, và cảnh báo trước việc chỉ nhìn sự tham nhũng trong vấn
đề tiền bạc. Ngay cả sự loại trừ những người nhập cư hay việc cướp mất công ăn việc
làm và phẩm giá cũng là những hình thức tham nhũng: mỗi người đều có thể sa vào
cơn cám dỗ khi người ta kiếm tìm những giải pháp nhanh chóng và đơn giản.
Rất nhiều những cơ
quan cũng như những phong trào của Giáo hội đang rất tích cực và đang giới thiệu
những sự giúp đỡ của mình – Đức Thánh Cha ca ngợi. Nhưng Ngài cũng mong muốn
sao cho có nhiều những hoạt động hơn nữa của thành phố: „Một cách ứng xử tốt là một sự phục vụ con người, mà sự phụ vụ ấy sẽ diễn
ra ở vị trí đầu tiên trên bình diện địa phương… Một cách ứng xử tốt là một hình
thức cao nhất của Đức Ái đối với tha nhân, là hình thức phục vụ cao nhất cũng
như là một hình thức Đức Ái cao nhất. Anh chị em hãy cố gắng để có được một cách
ứng xử tốt, hãy có một cách ứng xử tốt ở giữa tất cả anh chị em!“ Vì thế, Đức
Thánh Cha cầu chúc cho họ có được sự can đảm, vì đó là điều rất cần thiết.
(rv 21.03.2015 ord)
Minh An