Nhiều Ki-tô hữu đang
chịu đau khổ vì sự do dự thiêng liêng – Bài giảng
của ĐTC Phan-xi-cô ngày 24.03.2015
Cử hành Tuần Thánh là để hiểu về ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Đó
là tư tưởng chủ đạo nơi bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ
vào sáng sớm thứ Ba hôm nay tại nhà nguyện Thánh Mác-ta. Đức Thánh Cha đã đề
cập tới „sự hâm hâm dở dở về mặt thiêng liêng“ của các tín hữu. Đó là
những người đã lãnh nhận một cách vô hạn những khả năng về ơn trợ giúp của
Thiên Chúa, nhưng „không vừa ý“ – Đức Thánh Cha nói. Ngài đã dựa vào Bài
Đọc I được trích từ sách Dân Số, trong đó nói về sự bất ổn trong dân Israel, để
giảng (xc. Ds 21,4-9). Trong sa mạc, dân chúng đã tuyệt vọng. Họ đói khát và
bắt đầu càm ràm than trách. Khi Thiên Chúa gửi đến con rắn độc, Mô-sê đã cầu
nguyện cho dân của ông.
„Điều đó cũng thường diễn ra với chúng ta. Chúng ta cảm thấy
không phải lúc nào mình cũng được cuốn hút bởi phong cách của Thiên Chúa. Chúng
ta không chấp nhận ân sủng của Thiên Chúa. Nhưng đó là tội lỗi, đó là nọc độc
của con rắn, nó đầu độc tâm hồn chúng ta cũng như xoáy cắp niềm vui của chúng
ta. Con rắn này sẽ không bao giờ buông tha cho bạn nữa.“
Nhưng nhờ vào cái chết nơi Thập Giá của Chúa Giê-su, tất cả
chúng ta đều được giải thoát khỏi thứ nọc độc ấy – Đức Thánh Cha giải thích
tiếp.
„Chúa Giê-su đã đón nhận nọc độc này vào trong chính Ngài, và
cụ thể đó là tội lỗi. Thái độ hâm hâm dở dở này làm cho người ta chỉ trở thành
Ki-tô hữu một cách nửa vời. Thái độ ấy, tức sự hăng hái lúc khởi đầu con đường
Đức Tin và sau đó lại càm ràm than trách, chỉ có thể được tái chữa lành nhờ vào
việc ngước nhìn lên Thập Giá. Ở đó, chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa, Đấng đã đón
nhận tội lỗi chúng ta vào trong chính bản thân Ngài như thế nào. Tội lỗi của
tôi ở đó, ở bên Ngài!“
Có nhiều Ki-tô hữu ngày nay vẫn còn chết trong sa mạc bên cạnh
nỗi sầu đau và sự càm ràm – Đức Thánh Cha nói. Những tín hữu ấy đã ngoảnh mặt
đi khỏi Thánh Ý của Thiên Chúa.
„Chúng ta hãy nhìn lên con rắn, hãy nhìn vào nọc độc của nó:
nó đang ở trong thân thể của Chúa Ki-tô, Đấng đã đón nhận tất cả mọi tội lỗi
của thế gian. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn kiên nhẫn
hầu chúng ta có thể đón nhận được ơn trợ giúp của Ngài trong những khoảnh khắc
khó khăn; để chúng ta có thể đón nhận được phong cách cứu độ của Thiên Chúa, kể
cả lương thực mà nó có tác dụng rất nhẹ và không đáng kể; để chúng ta chấp nhận
những điều như chúng là, và không càm ràm kêu trách như dân Israel…; để chúng
ta đón nhận những con đường mà chúng dẫn chúng ta tới Thiên Chúa. Ước chi Tuần
Thánh, sẽ bắt đầu bằng Chúa Nhận Lễ Lá, giúp chúng ta không còn phải là những
Ki-tô hữu hâm hâm dở dở nữa.“
(rv 24.03.2015 mg)
Đam
Trần