Đức Thánh Cha chào thăm những người vô gia cư tại Nguyện Đường
Sistine: đây là nhà của anh chị em.
Vào
thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã thực hiện một cuộc thăm viếng bất ngờ để chào
đón 150 người vô gia cư đến thăm Nguyện Đường Sistine và viện Bảo Tàng Vatican
do văn phòng từ thiện Tòa Thánh tổ chức.
Đây là một cuộc gặp gỡ hết sức trìu mến và đầy
cảm động.
Đức Thánh Cha đã bước qua ngưỡng cửa của
Nguyện Đường Sistine để đến với những vị khách của Ngài và nói, chuyến viếng
thăm và sự gặp gỡ này là “một sự trìu mến
nhỏ bé, bởi đây là nhà của mọi người; ngôi nhà của anh chị em. Nhà luôn mở cửa
đón chào mọi người.”
Đức Thánh Cha đã cám ơn Đức Tổng Giám Mục
Konrad Krajewski, người đứng đầu của hội Elemosineria, tức văn phòng bác ái Tòa
Thánh và đã sắp đặt chuyến tham quan. Đức Thánh Cha cũng nói các vị khách rằng:
“Cha cần những lời cầu nguyện của những
người giống anh chị em”.
Đức Thánh Cha đã chia tay họ với phép lành: “Xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em, phù giúp
anh chị em trên hành trình của cuộc sống – và làm cho anh chị em cảm nhận được
lòng nhân hậu và tình phụ tử của Ngài.”
“Và một chai rượu được khui ra…”
Carla, một trong những phụ nữ vô gia cư có mặt
ở đó đã kể lại sự kiện bình ga (của gia đình cô) đã phát nổ, cướp đi mọi người
trong gia đình như thế nào cách đây ba năm về trước. Từ khi tai nạn ấy xảy ra,
cô đã sống như kẻ không nhà cửa trên đường phố. Cô cho biết rằng, cô đang được
các Tu sĩ Dòng Phanxico thuộc một Tu viện nằm ở vùng ngoại ô Roma cưu mang, và
với sự trợ giúp của các Tu sĩ, cô đã có thể vượt qua nỗi đau thương to lớn này.
Những vị khách vô gia cư sau đó được mời dùng
bữa tối tại quán ăn tự phục vụ của viện Bảo Tàng Vatican.
(rv 27-03-2015)
Duyên Vilinh