Tâm tình của Đức Thánh
Cha Phanxico trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá: Hãy
nhớ đến những Kitô hữu đang bị bách hại
Vào Chúa Nhật – tức
Chúa Nhật Lễ Lá, trong suốt Thánh Lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Thánh
Cha Pha-xi-cô đã nhắc nhớ đến các Tín hữu đang bị bách hại trên khắp thế giới.
Sau phần công bố Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu theo Thánh Marco, trong bài giảng
của Ngài, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về việc Ngài suy nghĩ tới những hoàn cảnh
của nhiều người mà họ đang phải chịu đựng nỗi nhục nhằn chỉ vì lòng trung thành
của họ đối với Tin Mừng, họ đang phải đối mặt với nạn kỳ thị và đang phải trả
giá bằng chính mạng sống chỉ vì sự trung thành với Đức Giêsu.
“Chúng ta hãy nghĩ đến các anh chị em đang bị bách hại chỉ vì họ là
những Kitô hữu”, Đức Thánh Cha nói, “những
vị tử đạo của thời đại chúng ta”. Ngài nói tiếp, “Họ khước từ việc phủ nhận Chúa Giêsu, và họ cam chịu sỉ nhục và sự bị
xúc phạm tới nhân phẩm. Họ đi theo con đường mà Chúa Giêsu đã đi.”
Đức Thánh Cha đã tóm
lại bài chia sẻ ngắn trong Chúa Nhật Lễ Lá bằng việc nhấn mạnh đến con đường
khiêm tốn mà Đức Giêsu đã chọn để bảo đảm cho ơn cứu độ của chúng ta. “Đó là cách thức của Thiên Chúa, con đường
của sự khiêm tốn thẳm sâu” - Đức Thánh Cha nói rằng - “Đó chính là con đường của Chúa Giêsu; không có con đường nào khác”.
Đức Thánh Cha kết thúc
với lời mời gọi tất cả mọi người, với sự hiến dâng và thành tâm trong suốt Tuần
Thánh này, hãy trung thành để đón nhận Con Đường Thánh Giá, mà nó dẫn chúng ta
tới với ơn cứu độ và sự sống đời đời. Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta hãy bắt đầu với sự kiên quyết đi theo con đường này với tình
yêu bao la dành cho Đức Giê su, là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta. Tình
yêu sẽ hướng dẫn chúng ta và cho chúng ta sức mạnh. Vì Người ở đâu, chúng ta
cũng sẽ ở đó với Người.”(Ga 12,26)
(rv 29/03/2015 12:24)
Duyên Vilinh