Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Việc bảo Vệ Thiên Nhiên: Làm chủ như
Thiên Chúa làm chủ
Giáo hội Chính Thống giáo cử hành Ngày Cầu Nguyện Cho Việc Bảo Vệ
Thiên Nhiên vào ngày mồng 01 tháng 09 hàng năm, tại sao Giáo hội Công giáo lại
không tham gia? Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã bị đánh động bởi lời chất vấn đó của
Đức Giám Mục Johannes Zizoulas và đã quyết định rằng, Giáo hội Công giáo cũng sẽ
tiếp nhận ngày cầu nguyện này. Và như thế, vào hôm thứ Ba ngày mồng 01 tháng 09
vừa qua, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô, dưới sự tham dự của ngoại
giao đoàn và của các phái đoàn Đại Kết, Đức Thánh Cha đã chủ sự một buổi Phụng
Vụ để cử hành ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Việc Bảo Vệ Thiên Nhiên.
Bên cạnh các bài đọc được trích từ Kinh Thánh, một đoạn trong
Thông Điệp về sự chăm sóc thiên nhiên cũng đã được đọc lên. Những lời cầu nguyện
thành khẩn đã được liên kết với lời ngợi ca của Đức Thánh Cha: „Laudato Si` - Chúa thật đáng chúc tụng“.
Và toàn bộ bài ca ánh mặt trời cũng đã được cất lên.
Tuy nhiên, không phải Đức Thánh Cha đã giảng trong buổi Phụng Vụ
này, mà là Cha Raniero Cantalamesa – Linh Mục Dòng Phan-xi-cô, và là nhà giảng
thuyết của Phủ Giáo Hoàng. Ngài đã chứng minh rằng, mệnh lệnh trong Kinh Thánh:
hãy chinh phục trái đất! -, không thể được hiểu nếu bị tách ra khỏi phần còn lại
của Kinh Thánh. Có vẻ như người ta đã thấy trong chương nói về việc tạo dựng của
sách Sáng Thế một sự khai thác không giới hạn đối với thiên nhiên – Cha Raniero
nói tiếp. Nhưng Kinh Thánh đã không nghĩ thế. Sự thống trị luôn luôn phải được
ướm với sự thống trị của Thiên Chúa, và sự thống trị này không mang tính chính
trị. Nơi Thiên Chúa không có chuyện nô dịch hóa. Sự thống trị của Thiên Chúa
không đặt nền móng trên sở thích riêng của Ngài, nhưng đặt trên sự quan tâm
chăm sóc cho các thụ tạo, „và Thiên Chúa
làm chủ trên con người thế nào, thì con người cũng nên làm chủ trên trên các thụ
tạo còn lại như thế, có nghĩa là phải có trách nhiệm đối với chúng cũng như phải
chăm lo săn sóc chúng.“
(theo de.rv 01.09.2015 ord)
Joseph Trần