Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cám ơn các nhân viên làm việc tại trụ sở
Liên Hiệp Quốc
Vào
hôm thứ Sau vừa qua, (ngày 25 tháng 09), Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói chuyện
với các nhân viên tại Trụ Sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Trong bài diễn văn ngắn
của mình, Đức Thánh Cha đã cám ơn họ về những nỗ lực cho hòa bình và công lý,
ngài cũng nói với họ rằng, hãy chăm sóc lẫn nhau. “Hãy gần gũi với nhau, kính trọng nhau, và như thế hãy hợp nhất với nhau
trong lý tưởng của Tổ chức này vì sự hiệp nhất của gia đình nhân loại, sống hài
hòa, làm việc không chỉ vì hòa bình, nhưng trong hòa bình; làm việc không chỉ
vì công lý, nhưng trong tinh thần công lý”.
Khi
nhìn tới nhiều quốc gia hiện nay, Đức Thánh Cha đã kêu gọi họ “hãy là một thế giới thu nhỏ của những dân tộc
mà Tổ chức này đại diện, và hãy tìm kiếm để phục vụ”.
Đây
là lần thứ năm một Đức Giáo Hoàng thăm viếng trụ Sở Liên Hiệp Quốc. Chuyến viếng
thăm gần đây nhất là chuyến viếng thăm của
Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI vào năm 2008.
Dưới đây là bài diễn văn của
Đức Thánh Cha Phan-xi-co trước các nhân viên làm việc tại Trụ Sở Liên Hiệp Quốc, New York, Ngày
25 tháng 9 năm 2015
Anh
chị em thân mến,
Nhân
dịp chuyến viếng thăm của tôi đến Liên Hiệp Quốc, tôi lấy làm vui mừng được
chào thăm anh chị em, nam cũng như nữ, bằng nhiều cách, vì anh chị em là điểm tựa
cho Tổ chức này. Tôi cám ơn sự đón tiếp của anh chị em, tôi thật sự biết ơn về
tất cả những gì mà anh chị em đã làm để chuẩn bị cho chuyến thăm viếng của tôi.
Tôi nhờ anh chị em cho tôi gởi lời chào thăm đến các thành viên của các gia
đình anh chị em, và các đồng nghiệp của anh chị em, những người không thể hiện
diện ở đây, hôm nay.
Đa số
những công việc đã được thực hiện ở nơi đây đều không hẳn là loại công việc làm
nên các tin tức. Đằng sau những bối cảnh này, những nỗ lực của anh chị em nằm ở
chỗ là cố gắng bao nhiêu có thể để những
sáng kiến sáng kiến của Liên Hiệp Quốc về những vấn đề như ngoại giao, văn hóa,
kinh tế và chính trị đạt được hiệu quả.
Những
công việc âm thầm, và sự tận tụy cho công việc không chỉ xây dựng sự đổi mới của
Liên Hiệp Quốc. Nó còn mang một ý nghĩa lớn lao cho cá nhân anh chị em. Cách mà
chúng ta làm việc nói lên phẩm giá của chúng ta, và nói cho chúng ta biết mình
đang thuộc týp người nào.
Nhiều
người trong anh chị em đến thành phố này từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế
giới. Thế nên, anh chị em là một một nhóm người thu nhỏ của các dân tôc mà Tổ
chức này đại diện và tìm kiếm để phục vụ. Giống như những dân tộc khác trên thế
giới, anh chị em quan tâm đến vấn đề an sinh và giáo dục của con cái anh chị
em. Anh chị em lo lắng về tương lai của hành tinh này, chúng ta sẽ để lại thế
giới nào cho các thế hệ mai sau. Nhưng hôm nay, và mỗi ngày, tôi xin mời từng
người trong anh chị em, dù bất cứ khả năng nào, hãy chăm sóc lẫn nhau. Hãy gần
gũi lẫn nhau, tôn trọng nhau, và như thế, hãy hợp nhất với nhau trong lý tưởng
của Tổ chức này vì sự hiệp nhất của gia đình nhân loại trong sự chung sống hài
hòa, làm việc không chỉ vì hòa bình, nhưng trong hòa bình; làm việc không chỉ
vì công lý, nhưng trong tinh thần công lý.
Anh
chị em thân mến, từ tận cõi lòng tôi, tôi chúc lành cho từng người một trong
anh chị em. Tôi sẽ cầu nguyện cho ạnh chị em và cho gia đình của anh chị em. Và
tôi xin từng anh chị em, hãy nhớ cầu nguyện cho tôi. Nếu có bất kỳ ai đó trong
anh chị em mà không phải là người tín hữu, thì tôi xin những anh chị em đó hãy
chúc cho tôi được mọi sự tốt đẹp. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.
Xin
cám ơn anh chị em.
(Theo en.rv 25/09/2015 15:00)
Thérèse Nguyễn