Ấn-độ: Giáo xứ Siadih của người bộ tộc Mundari mừng Lễ Thánh Bảo Trợ
- Mẹ Têrêsa
Mumbai
– “Giáo xứ được thành lập bởi đa phần là
người thuộc bộ tộc Mundari, mà nhiều người trong họ sống tại những vùng sâu
vùng xa, và sống dưới mức nghèo khổ. Đối với họ, Chân Phước Mẹ Têrêsa Calcutta
là một nguồn cảm hứng: Mẹ khích lệ chúng tôi lớn lên trong tình yêu đối với
Thiên Chúa qua việc phục vụ những người nghèo túng, những người bị ruồng bỏ và
những người nghèo khổ” - cha Lino
Fernandes Sfx đã cho AsiaNesw biết như thế.
Ngài
là cha sở của Nhà thờ Chân Phước Mẹ Têrêsa tại Siadih (Giáo phận Jamshedpur,
Jharkhand), nơi đây các tín hữu đang chuẩn bị - “với niềm vui mừng hân hoan và nhiệt tình”, để mừng Lễ Thánh bảo trợ
của họ. Ngày Lễ dẽ diễn ra vào ngày mồng 07 tháng 09 tới đây. Đức Theodore
Mascarenhas - Giám Mục Phụ tá của Ranchi – sẽ chủ sự Thánh Lễ này.
Theo
lịch Phụng Vụ, ngày 05 tháng 09 hàng năm là ngày kính nhớ Chân Phước Mẹ Têrêsa
- vị sáng lập Dòng Thừa Sai bác Ái, sinh vào năm 1910 tại Skopje, Macedonia. Mẹ
đến Ấn Độ vào năm 1929. Và vào năm 1950, Mẹ đã thành lập Dòng Thừa Sai Bác Ái.
Mẹ qua đời trong tình trạng tim ngừng đập tại Calcutta vào ngày mồng 05 tháng
09 năm 1997; ngày 19 tháng 10 năm 2003, Mẹ đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan
Phaolo II phong lên hang chân phước. Giáo xứ Siadih của Ấn Độ, được dâng kính
cho vị thánh tương lai, là một cộng đoàn gồm 45 gia đình, với hầu hết là người
bộ tộc Mundarai, sống rải rác trong 25 ngôi làng; 10 ngôi làng trong số đó cách
nhà thờ từ 15-20 km.
Vị
Linh mục phụ trách Giáo xứ này là một nhà truyền giáo của Pilar (thuộc Hội truyền
Giáo Thánh Phanxico Xavie, được thành lập tại Goa vào năm 1887), đã cho
AsiaNews rằng, “Những cha sở trước đây,
các Linh mục và các Nữ tu của các giáo xứ lân cận của Siadih, cũng như những
người đứng đầu của các nhóm Tín hữu Ki-tô khác, cũng sẽ được mời để mừng Lễ”.
“Thêm vào đó – cha cho biết – tất cả những người đứng đầu các bộ lạc cũng
đều được mời tham dự”.
Cha
Fernandes đã nhắc nhớ rằng, không bao giờ Mẹ Têrêsa tỏ ra mệt mỏi trong việc lập
đi lập lại lời: “chúng ta mang danh hiệu
là Yêu Thương và Được Yêu Thương”. Nhắc tới vị Chân phước người Calcutta và
tới Thánh Phanxico Xavie, cha cho biết thêm rằng, “chúng ta tìm kiếm bình an, sự viên mãn và niềm vui trong việc cho đi
chính mình trong tình yêu thương”. Cha nhắc nhớ rằng, “qua Dòng Thừa Sai Bác Ái cuộc đời của mẹ đã được trao tặng cho người bộ
tộc Mundarai”, mà không tạo nên bất kỳ sự phân biệt về giai cấp hay tín ngưỡng
nào. Mẹ đã trao tặng cho họ “sự bình an, phẩm giá và niềm hạnh phúc”.
“Tại Giáo phận Jamshedpur – vị quản xứ
cho biết biết tiếp - các nhà truyền giáo
thường chăm sóc những người bị bỏ rơi, cũng như nuôi dưỡng những trẻ em bị suy
dinh dưỡng”, và đã phát triển những trung tâm cũng như các trạm ý tế để thực
hiện những việc chăm sóc cơ bản về y tế. “Thăm
viếng gia đình – cha cho biết thêm – cũng là một phần trong sứ mạng của họ”.
Ngày
mồng 05 tháng 09 vừa qua, tức ngày mừng kính Mẹ Têrêsa theo lịch Giáo hội, cũng
là ngày cả thế giới mừng Ngày Quốc Tế dành cho việc Từ Thiện. Và vì thế các Nữ
tu thường được nhắc nhớ rằng, “tình yêu
thương không thể giữ cho riêng mình, bởi khi đó nó sẽ trở nên vô nghĩa”.
Tình yêu thương phải trở thành hành động và “hành động này là phục vụ” những người khác. Trong năm về Đời sống
Thánh hiến, cha Fernandes cho biết, việc khẩn cầu cùng Mẹ Têrêsa để trở nên một
phần trong sứ mạng của Mẹ bằng việc phục vụ những người nghèo khổ nhất trong những
người nghèo, hẳn sẽ có giá trị biết bao. “Con
xin hiến dâng cuộc đời con cho Thiên Chúa -
những lời ấy chưa đủ; chỉ có những việc phục vụ mà chúng ta thực hiện
cho lợi ích của của những người phong cùi, của những người đói khát, và của người
tàn tật..., mới chính là tình yêu dành cho Thiên Chúa bằng hành động”.
(Theo
AsiaNews 09/05/2015)
Duyên Vilinh