Xin Chúa ban cho chúng con sự can đảm của các Thánh Tử Đạo
(Bài giảng của ĐTC
Phan-xi-cô ngày 07.09.2015)
Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô đã ca ngợi chứng tá Đức Tin của các Ki-tô hữu mà họ đã chết
với tư cách là các vị Tử Đạo trong thời đại chúng ta cũng như trong những thời
đại trước đây. Xưa kia tại Châu Âu cũng đã từng diễn ra những cuộc bách hại nhắm
vào các Ki-tô hữu. Các tín hữu người Armenia, kể cả những tín hữu của Giáo hội
Cốp-tít đã bị sát hại bởi cái gọi là „nhà nước Hồi giáo“ tại Lybia, chính là những
mẫu gương. Đức Thánh Cha đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa
qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Ngài đã cử hành Thánh
Lễ này cùng với Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Gregor Bedros XX. Ghabroyan của Giáo hội
Công Giáo Armenia tại Kilikien. Chính Đức Thánh Cha, trong một bức thư, cũng đã
bày tỏ sự hiệp thông của Giáo hội với vị Thượng Phụ này vào ngày 25 tháng 07 vừa
qua. Trong Thánh Lễ hôm nay, hai vị đã trao Mình Thánh Chúa cho nhau như là dấu
chỉ của sự hiệp thông giữa Đức Giám Mục thành Rô-ma với Giáo Hội Công Giáo
Armenia. Đức Hồng Y Leonardo Sandi – Tổng Trưởng Thánh Bộ phụ trách các Giáo Hội
Đông Phương –, và nhiều Đức Giám Mục khác của Giáo Hội Công Giáo Armenia, cũng
đã tham dự Thánh Lễ này.
Các
Luật Sĩ và những người Pha-ri-siêu đã vô cùng tức giận trước việc Chúa Giê-su
thực hiện một phép lạ trong ngày Sabbat, và họ đã bàn luận với nhau để tìm cách
giết Ngài. Dựa vào bài Tin Mừng trong ngày, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng,
các tín hữu ngày nay cũng vẫn đang còn - và có lẽ còn nhiều hơn trước kia – là
mục tiêu của các cuộc bách hại. Họ bị „bách
hại, bị giết chết, bị trục xuất“ chỉ vì họ là các Ki-tô hữu.
„Anh chị em thân mến, sẽ không có Ki-tô giáo
nếu không có sự bách hại. Anh chị em hãy nhớ tới mối phúc cuối cùng: Khi người
ta bị điệu ra trước các hội đường, bị bách hại, bị xúc phạm, thì đó là số phận
của các Ki-tô hữu. Và ngày nay, trong thực tế, điều này cũng đang xảy ra trên
thế giới, dưới sự thinh lặng đồng lõa của rất nhiều thế lực, mà thực ra những
thế lực ấy có thể ngăn cản được những cuộc bách hại này. Chúng ta đang đứng trước
số phận ấy của người Ki-tô hữu. Nhiều người đang đi trên con đường giống như
con đường mà Chúa Giê-su đã đi.“
Trong
mối liên hệ đến sự tham dự của nhiều người Armenia trong Thánh Lễ hôm nay, Đức
Thánh Cha cũng đã gợi nhớ tới những cuộc bách hại nhắm vào dân tộc Armenia
trong lịch sử; trong năm nay, các Ki-tô hữu Armenia tưởng niệm năm thứ 100 cuộc
diệt chủng dưới triều Osmanis.
„Quốc gia đầu tiên trở lại Ki-tô giáo đó là đất
nước Armenia; quốc gia này có những Ki-tô hữu đầu tiên. Họ bị bách hại chỉ vì họ
là các Ki-tô hữu. Ngày hôm nay, qua báo chí, chúng ta đọc thấy những hành động
tàn ác của một số nhóm khủng bố. Những nhóm này đã và đang sát hại nhiều người
chỉ vì những người ấy là những Ki-tô hữu. Chúng ta hãy nghĩ tới các vị Tử Đạo
người Ai-cập, tức những người mới bị sát hại tại bờ biển Libya, trong lúc họ thốt
lên tên cực trọng của Chúa Giê-su.“
Dân tộc
Armenia cũng bị bách hại và bị trục xuất khỏi quê hương xứ sở của mình, bị tống
vào sa mạc mà không có sự trợ giúp. Lịch sử này đã bắt đầu với Chúa Giê-su. Điều
mà người ta đã làm cho Chúa Giê-su trong lịch sử, thì họ cũng đã và đang làm
cho thân thể của Ngài, cho Giáo hội. Cùng với các Đức Giám Mục và các Đức Thượng
Phụ Giáo Chủ của Giáo hội Công giáo Armenia, Đức Thánh Cha đã nhắc tới cuộc
bách hại này và nhắc tới „nhiều người đã
chết một cách thánh thiện“, họ là những người đã bị giết chết bởi sự đót
khát, bởi cái lạnh và bởi sự tra tấn trong sa mạc chỉ vì họ là những Ki-tô hữu.
Đức Thánh Cha đã cầu nguyện, xin Chúa giúp con người hiểu được mầu nhiệm Thiên
Chúa trong Chúa Ki-tô, Đấng đã mang lấy Thập Giá của sự bách hại, của sự căm
thù, và của sự tức giận từ những kẻ bách hại. Đó là những điều có nguồn gốc từ
cha của mọi điều gian ác.
„Ước chi ngày hôm nay Thiên Chúa làm cho
chúng ta cảm thấy được Tình Mến nơi thân thể Giáo hội đối với các vị Tử Đạo của
chúng ta, cũng như làm cho chúng ta cảm thấy được sứ mệnh của mình là trở thành
những vị Tử Đạo. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra ở đây. Chúng ta không biết
về điều đó một cách đơn giản. Nhưng vào một ngày nào đó thì cuộc bách hại này
cũng sẽ diễn ra ở đây. Ước gì Thiên Chúa ban ơn cho chúng ta, để chúng ta có thể
quảng bá về sự can đảm và chứng tá của tất cả mọi Ki-tô hữu Tử Đạo ấy, đặc biệt
là những Ki-tô hữu của dân tộc Armenia.“
(theo
de.rv 07.09.2015 cz)
Đam Trần