IRAQ - Erbil: Người trẻ và đời sống thánh hiến giữa bối cảnh Nhà nước
Hồi giáo cuồng tín
Erbil
– Trong bối cảnh của các sự kiện được lên kế hoạch cho Năm Đời Sống Thánh Hiến
do Đức Thánh Cha Phanxico tuyên bố, từ
ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng 09, Tổng Giáo phận của Erbil (Iraqi
Kurdistan) sẽ tổ chức “ba ngày” dành cho Giới trẻ và Đời Sống thánh Hiến. Sự kiện
này được tổ chức tại Nhà thờ Chaldean thuộc vùng địa phương, để thể hiện sự cộng
tác với các hội dòng nam nữ khác nhau, cũng như các viện đời sống thánh hiến và
các phong trào tông đồ đang phục vụ tại giáo phận.
Năm
nay, sáng kiến này mang ý nghĩa đặc biệt cho cả hai: cả nơi tổ chức lẫn đương sự.
Thật ra, khi nói về thành phố Erbil, và trên hết, khi nói về Quận Ankawa, trụ sở
của giáo phận, suy nghĩ của chúng ta giờ đây hướng về những Ki-tô hữu tị nạn,
mà hơn một năm nay họ bị đuổi ra khỏi nhà cửa của mình cũng như bị trục xuất khỏi
vùng đất của mình tại Mosul và đồng bằng Nineveh.
Đó là
lý do tại sao Tổng giáo phận Erbil, cùng với các cộng đoàn sống đời thánh hiến,
đã quyết định trao một cơ hội đặc biệt cho giới trẻ địa phương, một khoảnh khắc
mang tính đặc ân của việc suy tư và cầu nguyện chung dựa vào chủ đề về ơn gọi.
Họ nhắm mục đích trở thành một tia sáng của niềm hy vọng trong đại dương của sự
bất hòa, thù hận, vô nghĩa... Nói tóm lại là: “Ơn gọi trong thời đại Isis” (Nhà nước Hồi giáo).
Cuộc
gặp gỡ có khẩu hiệu: “Vì họ, con xin
thánh hiến chính mình con”, một cụm từ được trích từ lời cầu nguyện mà Chúa
Giê-su đã cầu nguyện trong Bữa Tiệc Ly. Câu khẩu hiệu này sẽ là điểm khởi đầu,
là đề tài và là ý tưởng trung tâm của những suy tư. Ủy ban tổ chức đã chuẩn bị
mọi thứ để làm cho những ngày này trở thành một cơ hội phong phú hầu trả lời những
câu hỏi từ những bạn trẻ trong bối cảnh cầu nguyện và chiệm niệm.
Ngày
mai, ngày mồng 10 tháng 09 sẽ có hai khoảnh khắc đặc biệt: phần giáo lý của Đức
Cha Bashar Matti Warda - Tổng giám mục Erbil. Ngài sẽ chủ tọa cuộc thảo luận
này dựa trên những câu hỏi: “Đời Sống Thánh
Hiến ngày nay còn có ý nghĩa gì không?” Sau đó, sẽ có một buổi tối về Đức Mẹ.
Ngày
thứ hai sẽ có rất nhiều những sáng kiến: giờ Kinh sáng tại Nhà thờ Chánh tòa
Thánh Giu-se, sau đó là bài suy niệm với chủ đề về niềm hy vọng trong cuộc sống
của người trẻ và những thách thức của nó; ngoài ra, những nhóm người trẻ sẽ được
phân chia theo từng nhóm để cầu nguyện bằng phương pháp Lectio Divina, và cụ thể
là dựa vào bản văn Tin Mừng Thánh Gioan chương 17. Vào buổi trưa, các bạn trẻ sẽ
thăm viếng các địa danh khác nhau liên quan đến các dòng tu (những tu viện, đan
viện, nhà ở...) để làm cho họ ý thức về việc những người nam và những nữ sống đời
thánh hiến như thế nào, và họ tuân theo những lời khuyên Phúc âm mỗi ngày ra sao. Cao điểm của ngày này sẽ là
việc lãnh nhận Bí tích Hòa giải trong suốt buổi cầu nguyện của đêm canh thức.
Ngày
cuối cùng sẽ được dành để cử hành một giờ Chầu Thánh Thể. Trong giờ chầu này,
những ý định và những khát vọng của tất cả các tham dự viên sẽ được đặt trước mặt
Thiên Chúa. Một ngàn bạn trẻ đã đăng ký tham gia, hầu hết các bạn trẻ đến từ những
vùng đất và những ngôi làng mà giờ đây đang nằm dưới sự kiểm soát của Nhà nước
Hồi giáo, tại Mosul và những vùng lân cận.
Qua 3
ngày, người trẻ chúng tôi muốn chuyển tải một sứ điệp lớn lao và duy hất: “Thiên Chúa ở với chúng ta, và việc thánh hiến
vẫn có thể diễn ra ngay cả trong bối cảnh hiện tại, bởi ánh mắt của chúng ta phải
luôn luôn được gắn chặt vào Đấng nói với chúng ta: Vì họ, con xin thánh hiến
chính mình con.”
(theo AsiaNews 09/09/2015)
Duyên Vilinh