Ai không thể tha thứ, người ấy không phải là Ki-tô hữu – Bài giảng của ĐTC
Phan-xi-cô ngày 10.09.2015
Không
thể có hòa bình nếu không có sự hòa giải. Khởi đi từ thực tế đó, qua bài giảng
của Ngài trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm hôm nay tại nguyện đường Thánh
Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha đã lập lại lời kêu gọi của Ngài rằng,
đừng sản xuất vũ khí nữa, và cũng đừng sử dụng vũ khí nữa. Ngài cũng nhắc nhớ rằng,
nhiều cuộc xung đột cũng đang thống trị ngay cả trong các cộng đoàn Ki-tô giáo.
Vì thế, rất cần tới „các Linh Mục nhân hậu“
– Đức Thánh Cha nói.
Chúa
Giê-su chính là Hoàng Tử Bình An, vì Ngài tác tạo nên sự bình an trong những
con tim của các tín hữu. Nhưng chúng ta có tạ ơn Chúa về chuyện đó không? – Đức
Thánh Cha đặt câu hỏi. Người ta nhìn vào cuộc sống hằng ngày với những cuộc khủng
hoảng của họ, với những cuộc chiến tranh và với những tai họa thiên nhiên,
nhưng người ta lại có cảm tường rằng, những điều đó không do con người rắc
gieo.
„Có nhiều người nam và người nữ, họ lao động
để sản xuất ra những vũ khí giết hại. Vũ khí, mà chúng sẽ đổ rất nhiều máu vào
lúc cuối, đã sản sinh ra rất nhiều cái chết. Đang có những cuộc chiến tranh
cũng như đang có những hành vi độc ác nhằm chuẩn bị chiến tranh, nhằm sản xuất
vũ khí để giết hại! Hòa bình sẽ đặt bạn vào sự sống, còn chiến tranh sẽ hủy hoại
tất cả!“
Nhưng
chiến tranh không chỉ phát sinh từ một cuộc xung đột võ khí. Những cuộc xung đột
cũng đang ngự trị ngay cả trong giữa các Ki-tô hữu ngày nay – Đức Thánh Cha bổ
sung. Ở đây, Ngài sử dụng cụm từ „giao
hòa“ như một từ khóa:
„Nếu bạn không thể tha thứ thì rồi bạn cũng
không còn phải là Ki-tô hữu nữa. Có lẽ bạn là một người đàn ông tốt hay một người
phụ nữ tốt, nhưng bạn lại không thực hiện điều mà Chúa Giê-su đã thực hiện. Và
còn hơn nữa: Khi bạn không tha thứ thì rồi bạn cũng không thể đón nhận được sự
bìn an của Thiên Chúa, tức ơn tha thứ của Thiên Chúa. Chúng ta đọc Kinh Lạy Cha mỗi ngày, và trong Kinh
này có một đoạn như sau: ´Xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha, kẻ
có nợ chúng con…` Đó là điều bắt buộc! Chúng ta phải thuyết phục Thiên Chúa rằng,
chúng ta là những người có khả năng tha thứ rất tốt: và rồi sau đó sẽ có điều
ngược lại. Hãy tha thứ cho nhau! Như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em
cũng hãy tha thứ cho nhau!“
Vì thế,
đòi hỏi phải có „sự kiên nhẫn mang tính
Ki-tô giáo“ – Đức Thánh Cha nói tiếp. Một mặt thì có rất nhiều những người
vợ cũng như những người chồng đang chấp nhận gánh chịu mọi khổ đau hầu đem lại
hạnh phúc cho gia đình, nhưng mặt khác cũng có rất nhiều người, thay vì làm như
thế, lại tạo „ra những cuộc chiến qua miệng
lưỡi của họ“ – Đức Thánh Cha than thở.
„Và vì thế mà các Linh mục sẽ bị chất vấn: Nếu
bạn không cảm thấy mình được kêu gọi để trở nên nhân hậu với tư cách là Linh Mục,
thì bạn nên nói với Đức Giám Mục của bạn để Ngài trao cho bạn một công việc quản
lý, chứ đừng đi Giải Tội! Một Linh mục bất nhân sẽ có thể gây ra rất nhiều tội
ác khi ông ta Giải Tội! Ông ta sẽ tra tấn nhiều người. ´À nhưng mà thưa Cha,
con là người đã có lòng nhân hậu rồi, nhưng con cũng hơi nổi cáu một chút!` Cái
đó rất đúng! ´Nhưng hãy dừng lại. Trước khi bạn đi Giải Tội thì bạn nên đến với
bác sĩ để ông ta kê cho bạn một toa thuốc trị bệnh nổi cáu! Và rồi hãy trở nên
nhân hậu!` Và toa thuốc này cũng có công hiệu với tất cả chúng ta. ´Nhưng mà
thưa Cha, con đã có lòng nhân hậu rồi, nhưng con cũng là một…` Đừng nói rằng:
´Ôi trời ơi, người này đã làm cái này, và người kia đã làm cái khác…`, nhưng
hãy hỏi: về phần tôi, tôi đã làm cái gì rồi? Ai có thể nói rằng, người khác tội
lỗi hơn mình? Không ai trong chúng ta có thể nói điều đó! Chỉ có Chúa biết!“
(rv
10.09.2015 mg)
Đam Trần