Đức Hồng Filoni nói với các gia đình Bangladesh: Hãy theo Chúa
Giê-su!
Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng Trưởng Thánh Bộ truyền Giáo, đã
mời gọi các gia đình Bangladesh “hãy theo
Chúa Giê-su”.
Ngài đang Viếng Thăm Mục vụ quốc gia này, và đã cử hành một
Thánh Lễ vào hôm Thứ Bảy vừa rồi tại thủ đô Dhaka.
“Xin mỗi gia đình
Bangladesh ở đây hãy sống đúng với phẩm giá của gia đình Thiên Chúa, bằng việc
phản chiếu sự hiệp nhất trong đa dạng của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, và của
Gia Đình Thánh Gia Na-za-rét, mà sự hiệp nhất ấy được liên kết trong tình yêu
và luôn luôn phục vụ Mẹ Giáo Hội cũng như toàn thể nhân loại” - Đức Hồng Y
Filoni kêu gọi.
Sau đây là Bài giảng
Lễ của Đức Hồng Y Filoni:
1.Tôi
hân hoan chào thăm Đức Tổng Giám Mục Patrick D’Rozario, Sứ Thần Tòa Thánh, Đức
Tổng Giám Mục George Kocherry, các Giám Mục, Linh mục, Tu sĩ, và tất cả các tín
hữu, cũng như tất cả anh chị em thấn mến.
2.Tôi
rất biết ơn Đức Tổng Giám Mục của anh chị em vì Ngài đã cho phép tôi có được cơ
hội để cử hành Thánh Lễ trọng thể trong ngôi thánh đường dâng kính Đức Mẹ Rất
Thánh Mân Côi, vào ngày lễ tưởng nhớ Danh Thánh Đức Maria, và đánh dấu việc khởi
đầu Chúa Nhật thứ 24 thường niên. Tôi yêu quý giây phút cầu nguyện này, nơi đây
tất cả chúng ta cùng nâng tâm hồn lên Đấng Tối Cao, bằng việc lắng nghe Lời
Chúa, đó là điều luôn luôn tuyệt vời, và Thánh Thể chính là nguồn mạch đời sống thiêng liêng của
chúng ta, và tưởng nhớ sự Hiến tế cũng như Sự Phục Sinh của Chúa chúng ta, hãy
ngợi khen Thiên Chúa chúng ta.
Cộng đoàn Hội thánh nơi này có nguồn cội từ thế kỷ thứ 16, ngay
cả khi vùng đất này vẫn còn là vùng Truyền giáo duy nhất vào năm 1852. Trước
tiên, cộng đoàn này được trao phó cho Hội Dòng Thánh Giá (C.S.C), rồi đến Dòng
Biển Đức (O.S.B), và trở thành một Giáo phận vào ngày mồng 01 tháng 09 năm
1886, rồi được nâng lên thành Tổng Giáo Phận Thủ phủ vào ngày 15 tháng 07 năm
1950.
Tôi chỉ có thể đề cập một cách vắn gọn đến những cột mốc lịch sử
đó, bởi tôi không đủ thời gian để nói một cách chi tiết về những giai đoạn và sự
rộng lớn hơn về lịch sử của Giáo hội địa phương: chẳng hạn như việc phát triển
công cuộc truyền giáo tại vùng đất này, chứng nhân sống động về đức tin trong đất
nước Hồi giáo rộng lớn này, những dịch vụ cao quý được trao tặng qua hệ thống
giáo dục và xã hội. Anh chị em là một cộng đồng nhỏ, nhưng là một cộng đoàn
hoàn toàn xinh đẹp và phi thường trong con mắt của Chúa Giê-su. Vì thế, Anh chị
em đang bị chất vấn rằng: Chúng ta muốn trở nên một kiểu Giáo Hội nào trong bối
cảnh Giáo hội Hoàn vũ? Vai trò của chúng ta là gì trong bối cảnh đất nước chúng
ta? Chúng ta muốn một Giáo hội Địa phương như thế nào?
3.Bài
Tin Mừng thật đẹp hôm nay theo Thánh sử Mác-cô đã trao cho chúng ta câu trả lời
khi Tin Mừng nói về việc theo Chúa Giê-su, về việc làm môn đệ Ngài. “Ai muốn
theo tôi”: những lời này hàm ý tới điều cần thiết để biết về căn tính của vị Thầy,
như một điều kiện cần thiết để cho các môn đệ theo Đức Giê-su cách hiệu quả. Lời
tuyên xưng niềm tin của Thánh Phê-rô giúp chúng ta nhận ra “Chúa Giê-su là Đấng
Ki-tô”, Đấng Cứu Thế. Quả đúng như vậy - Chúa Giê-su xác nhận - nhưng Người
cũng giải thích căn tính của Người. Và trước hết, Ngài đã làm cho các môn đệ của
Ngài bị chướng tai gai mắt, bởi Chúa Giê-su đã mạc khải rằng, Đấng Mê-si-a phải
chịu đau khổ và bị khước từ bởi các trưởng lão. Khái niệm Ki-tô hữu của Chúa
Giê-su không thể tách rời thực tại đau khổ và cái chết, bởi đó là con đường để
nhân loại được cứu. Khi đó, nhiệm vụ của chúng ta là nhận biết Thiên Chúa, là
tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Người một cách không hề do dự.
Trong bối cảnh này, hãy cho phép tôi nói rằng, người đầu tiên
trong các tín hữu đã tin và đi theo Chúa Giê-su chính là Đức Maria. Mẹ đã hiện
diện trong những giây phút quan trọng nhất nơi sứ vụ công khai của Người cho tới
khi Mẹ đứng dưới chân Thập Giá. Mẹ là người môn đệ đầu tiên thưa lời “xin vâng”,
ngay cả trước khi Thầy và Chúa được tượng hình.
Vào ngày hôm nay, ngày 12 tháng 9, chúng ta nhớ đến Thánh Danh Đức
Maria. Tại sao Giáo hội lại mừng lễ “Thánh Danh Đức Maria”? Chúng ta biết rằng,
tên gọi để phân biệt người này với người khác, và tên gọi trao cho người ấy một
căn tính; vì thế tên gọi biểu lộ cho biết về một người và kéo người ấy ra khỏi
tình trạng giấu tên. Đã bao lần Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng, cử chỉ đầu
tiên liên quan đến một cuộc sống mới vừa được sinh ra, chính là việc đặt tên.
Giờ đây, với tên gọi “Maria”, Thiên Chúa đã giao phó một căn tính và một sứ vụ
cho người phụ nữ trẻ này. Đó là lý do tại sao Giáo hội mừng lễ “Thánh Danh Đức
Maria”, để nhắc nhớ chúng ta về căn tính của Mẹ như là Mẹ của Đấng Cứu Thế, và
sứ mạng của người đầu tiên trong số những kẻ tin.
4.Để kết
thúc bài giảng này, sau khi đã chỉ cho thấy rằng, niềm tin của chúng ta được
tìm thấy trong Chúa Giê-su, và nơi Mẹ Maria với tính cách là người môn đệ đầu
tiên và là người theo Chúa Giê-su cách trung thành, bằng việc thúc đẩy anh chị
em hãy bước đi theo dấu chân của các Ngài. Đặc biệt, tôi khuyến khích các gia
đình hãy bước theo Chúa Giê-su. Xin mỗi gia đình ở đây, ở đất nước Bangladesh
này hãy sống đúng với phẩm giá của gia đình Thiên Chúa, bằng việc phản chiếu sự
hiệp nhất trong sự đa dạng của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và Gia Đình Thánh
Gia Na-za-réth, mà sự hiệp nhất ấy được liên kết trong tình yêu và luôn luôn phục
vụ Mẹ Giáo Hội cũng như toàn thể nhân loại!
Đây là lời cầu nguyện của tôi, khi tôi chuyển phép lành của Đức
Thánh Cha tới tất cả anh chị em, và cùng lúc này, tôi khích lệ các Linh mục và
các Tu sĩ, mà họ đã trao đi sự phục vụ cao quý tới dân Thiên Chúa tại đây. Nhờ
lời bầu cử của Đức Mẹ, Tôi cầu xin Thiên Chúa ban tràn mọi phúc lành của Ngài
xuống để tất cả chúng ta có thể trở thành những môn đệ nhiệt thành của Chúa
Giê-su, hăng say trong việc nhận biết và theo Người dù phải trả giá bằng bất cứ
điều gì.
(Theo en.rv 12/09/2015 14:00)
Duyên Vilinh