Đi trên con đường Thập Giá và chống lại sự ác – Bài giảng của ĐTC
Phan-xi-cô ngày 14.09.2015
Để đi trên „con đường
Ki-tô giáo“, người ta phải sống tự hạ - giống như Chúa Giê-su trên Thập
Giá. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng và nhấn mạnh như thế trong Thánh Lễ vào
sáng sớm thứ Hai hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.
Các Đức Hồng Y của nhóm Ủy Ban C9 cũng đã tham dự Thánh Lễ này, vì các Ngài
đang có phiên họp tại Vatican cùng với Đức Thánh Cha từ nay cho tới thứ Tư.
Nhân dịp Đại Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Đức Thánh Cha đã cảnh báo về việc phải canh
chừng trước ma quỷ. Chúng lôi kéo con người đi vào trong sự quyến rũ của chúng
và dẫn họ vào trong sự diệt vong.
Đức Thánh Cha đã liên hệ tới Bài Đọc I được trích từ sách Dân Số,
nói về việc ông Mô-sê đã treo một con rắn bằng đồng lên một cây cột trong sa mạc:
„Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một
cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống“
(xc Ds 21,4-9).
Sự ác lôi cuốn, nhưng nó là „một kẻ đếm sai“
Kinh Thánh định nghĩa con rắn như là „kẻ nói dối, như là kẻ ghen ghét“ – Đức Thánh Cha nói. Sức mạnh của
kẻ cám dỗ sẽ hủy hoại con người: „Chúng hứa
cho bạn rất nhiều điều, nhưng đến giờ tính sổ thì chúng lại đếm sai. Chúng là
những kẻ đếm không chuẩn! Nhưng chúng có khả năng quyến rũ, chúng có khả năng
mê hoặc. Thánh Phao-lô đã rất tức giận trước các tín hữu Galata, họ đã tạo ra nhiều
việc cho Ngài, và Ngài nói với họ: ´Hỡi những người Galata ngu xuẩn, ai đã mê
hoặc anh em? Anh em là những người được kêu gọi để đi tới với sự tự do, vậy ai
đã lôi cuốn anh em?` Và ngay cả họ cũng đã bị hủy hoại bởi con rắn. Đó không phải
là điều mới mẻ, nó đã được neo sẵn trong ý thức của người Israel.“
Con rắn bằng sắt và hình ảnh cây Thập Giá
Nhưng con rắn bằng đồng được nâng cao trong sa mạc bởi Mô-sê
cũng cho phép chúng ta nghĩ tới điều tích cực – Đức Thánh Cha nói tiếp: Bằng một
cách thế lờ mờ, nó ám chỉ tới cuộc khổ hình của Chúa Giê-su. Trong mối liên hệ
này, nó là „một lời tiên đoán và là một lời
hứa mà người ta không thể dễ dàng hiểu được nó“. Sự chữa lành dành cho người
Israel nhờ vào việc nhìn lên con rắn cũng ám chỉ một cách rõ ràng tới ơn cứu độ
thông qua cái chết của Chúa Giê-su trên Thập Giá; trong ý nghĩa được chuyển dịch,
Chúa Giê-su đã trở thành con rắn đối với nhân loại tội lỗi. Vì thế, trong nghệ
thuật, việc trình bày một Cây Thánh Giá vẫn luôn luôn xuất hiện với một con rắn.
„Khi chúng ta ngắm nhìn
Chúa Giê-su trên Thập Giá, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều những bức tranh đẹp,
nhưng thực tế lại là một điều khác. Ngài đã bị đau đớn đến nát tan thân mình,
Ngài đã bị đổ máu mình ra vì tội lỗi chúng ta. Ngài đã chọn con đường này để
chiến thắng con rắn. Ngắm nhìn Thập Giá Chúa Giê-su không có nghĩa là ngắm nhìn
một bức họa đẹp, nhưng là ngắm nhìn một thực tại, cái gì đang là Thập Giá đối với
thời đại này! Và chiêm ngưỡng con đường của Thiên Chúa, Đấng đã tự khiêm tự hạ,
đã quỳ gối xuống để cứu độ chúng ta. Đó cũng là con đường của các Ki-tô hữu. Nếu
một Ki-tô hữu muốn tiếp tục đi trên con đường Ki-tô giáo, thì họ phải quỳ gối
xuống, phải tự khiêm tự hạ - giống như Chúa Giê-su đã làm. Đó là con đường của
nhân loại, đúng vậy; nhưng đó cũng là con đường tự khiêm tự hạ, giống như Chúa
Giê-su đã làm.“
(theo de.rv 14.09.2015 no)
Đam Trần