Ấn-độ: Đức Hồng Y Filoni thăm viếng Tổng Giáo Phận Calcutta
Đức Hồng Y Filoni - một trong những quan chức hàng đầu của Tòa
Thánh Va-ti-căng, hiện đang thực hiện chuyến viếng thăm kéo dài 11 ngày tới
Bangladesh, Ấn Độ và Nepal. Vào thứ Hai vừa qua, Ngài đã viếng thăm Đền Thờ Đức
Mẹ Bandel của Tổng Giáo Phận Calcutta, Ấn Độ và cũng đã có những cuộc gặp gỡ
dành cho các Chủng sinh, Tập sinh, cho các Đức Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, và
cho Giáo dân tại thành phố Kolkata.
Hiện tại, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền
Giáo, đã bước sang chặng đường thứ hai trong chuyến viếng thăm 3 quốc gia của
ngài. Sau khi viếng thăm Bangladesh, giờ đây Ngài đã có mặt tại Ấn Độ. Trong
khi cử hành Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá vào buổi tối tại Đền Thánh Đức Mẹ ở
Bandel, nằm cách thành phố Kolkata 51 cây số về phía bắc, Đức Hồng y Filoni đã
giảng về ngày lễ này. Ngài hối thúc các Tín hữu hãy làm dấu thánh giá thế nào để
việc này có ý nghĩa đối với chính mình, chẳng hạn như khi an ủi ai đó đang gặp
đau khổ vì hậu quả của sự bất công, đang đau ốm thể lý trầm trọng, đang gặp phải
một cảnh bi ai, hay ai đó đang phải đau khổ về khía cạnh luân lý, vì một tật xấu,
hay đang bị khủng hoảng tron gia đình, chẳng hạn như có một người con nghiện ngập,
hoặc vì bất công xã hội đưa họ đến sự thất nghiệp, không nhà ở hay thiếu tiền.
Ngài cũng hối thúc họ cảm nhận về mình như là thánh giá mà Chúa Giê-su phải
mang. Thánh giá cũng là con đường đưa tới sự tha thứ, hoán cải và trở về với
Thiên Chúa, như Chúa Giê-su đã hứa với người Trộm Lành - Đức Hồng Y nói.
Trước đó vào ngày thứ Hai, Đức Hồng Y đã nói chuyện với các Chủng
sinh, Tập Sinh và các nhà đào tạo trong Chủng viện Sao Mai tại Barrackpore thuộc
Tổng giáo phận Calcutta. Ngài hối thúc họ hãy mang lấy tinh thần truyền giáo
hăng say. Ngài mời gọi họ hãy trở nên khiêm tốn và rộng lượng, và nhắc nhở họ rằng,
họ được mời gọi để đi tới với sự phục vụ thiêng liêng, chứ không phải điều gì
đó mang lại lợi ích cá nhân, hay địa vị trong xã hội hoặc quyền lực. Đức Hồng Y
đã khích lệ họ hãy trở nên vui tươi và biết ơn đối với những người đã và đang
đào tạo mình bằng việc chuyên tâm đào luyện bản thân với lời cam kết và sự hiến
dâng.
Tại một cuộc gặp gỡ khác ở Kolkata, Đức Hồng Y Tổng Trưởng Thánh
Bộ Truyền Giáo đã nhắc nhở các Giám mục vùng Tây Bengal, các Linh mục, Tu sĩ và
người Giáo dân về bổn phận của họ là sinh hoa trái. Điều này sẽ giúp những tín
hữu khác hay người lương dân đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, và mời gọi họ nên
thánh qua những thực tế của cuộc sống hằng ngày. Đức Hồng Y đã chỉ cho họ thấy
sứ mạng của Bí tích Rửa tội là rao giảng Tin Mừng cho những ai chưa biết Chúa
Giê-su, hoặc những ai chối bỏ Người. Sử dụng hình ảnh “mùi của chiên” của Đức
Thánh cha, Đức Hồng Y Filoni đặc biệt mời gọi các Linh mục hãy tham dự vào đời
sống hằng ngày của người dân, bằng việc nối lại khoảng cách trong những gia
đình khó khăn, bằng việc giúp những ai đang đi tới chỗ chia rẽ, hay đang trong
tình trạng hôn nhân rối rắm, luôn luôn bảo vệ con người khi đề cập đến vấn đề
di cư, tị nạn hay thất nghiệp.
(Theo en.rv 14/09/2015 17:05)
Thérèse Nguyễn