Đức Hồng Y Filoni cử hành Thánh Lễ tại phần mộ của Chân phước Mẹ
Tê-rê-sa
Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo, và
đang viếng viếng thăm mục vụ tại Ấn Độ, đã cử hành Thánh Lễ tại phần mộ của
Chân phước Tê-rê-sa Calcutta, Đấng sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái.
Dưới đây là Bài giảng Lễ của Ngài:
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, chúng ta kinh nhớ những nỗi sầu khổ của Đức Trinh Nữ
Maria, trước hết là những nỗi thống khổ của Mẹ khi nhìn thấy Con của Mẹ chết
treo Thập giá.
Sự sầu khổ của Mẹ Maria thật thẳm sâu. Thật ra, Đức Trinh Nữ
Maria cũng là con người, mặc dù chúng ta biết rằng, theo Giáo lý Công giáo, Mẹ
Maria được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ, điều này không có nghĩa là Mẹ không còn
có sự cảm nhận nào nữa. Trái lại, Mẹ Maria đã sống tình mẫu tử một cách tròn đầy:
Mẹ đã yêu, Mẹ đầy lo lắng, Mẹ cảm thấy nỗi mất mát, Mẹ thực hành niềm hy vọng
khi đối diện với những giây phút khó khăn. Tắt một lời, Mẹ đã sống mỗi giây
phút trong đời Mẹ cách mãnh liệt.
Hôm nay, chúng ta cử hành Thánh Lễ Tưởng Nhớ những nỗi khổ đau của
Đức Mẹ. Thánh lễ này diễn ra sau ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá, dụng cụ mà Chúa
Giê-su Con Mẹ đã chịu đóng đinh, một cảnh tượng mà cá nhân Mẹ đã chứng kiến
trong sầu khổ và cầu nguyện.
Mẹ đã sống sự thương đau này cùng với niềm tin, bằng cách là Mẹ
đã chấp nhận thiên chức làm Mẹ thánh thiêng. Đó cũng là tinh thần đức tin của
chúng ta khi chúng ta trải nghiệm nỗi sầu khổ và sự ác độc đầy bi kịch của việc
bị đóng đinh.
Nỗi sầu khổ của Mẹ Maria được liên kết với nỗi đau khổ của Chúa
Giê-su. Hơn nữa, dưới chân Thập Giá, khi Con Mẹ đang trút hơi thở cuối cùng, một
lần nữa, Mẹ Maria đã trở thành người Mẹ của đứa trẻ vừa mới sinh, chính là Giáo
hội.
Trong cảnh huống sầu khổ của Mẹ Maria, như những cơn đau chuyển
dạ, không phải không còn hy vọng. Trong sự Phục Sinh của Chúa Giê-su, Mẹ đi đến
chỗ hiểu được điều mà người Ki-tô hữu thật sự hy vọng rằng: một nhân đức đối thần
mà nó giữ chặt hai nhân đức khác, tức đức tin và đức ái lại với nhau. Vì thế,
niềm hy vọng của Mẹ không làm cho Mẹ không còn cảm nhận nỗi đau đớn, cũng không
làm chọ Mẹ không còn mong đợi gì nữa đối với cuộc Phục sinh của Chúa Giê-su.
Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ của chúng ta, và giống như người mẹ
lành thánh khác, Mẹ dạy chúng ta, Mẹ là mẫu gương của chúng ta, và Mẹ bước đi với
chúng ta suốt cuộc sống.
Hôm nay, chúng ta quy tụ lại nơi đây bên phần mộ của một “người
mẹ”, người mẹ này khi đứng trước nỗi đau đớn và thống khổ, đã tìm kiếm một điều
gì đó để làm. Chân phước Mẹ Tê-rê-sa đã phục hồi nhân phẩm cho những người đau
khổ, bị bỏ rơi, thực ra cho “người nghèo nhất của những người nghèo”. Mẹ đã
trao tặng tình yêu cho vô số người. Hơn thế nữa, mẹ đã trao tặng “tình thương
cho tới độ quặn đau”. Mẹ đã xoa dịu nỗi đau mà nhân loại có thể gây ra trên người
khác qua sự bất công. Mẹ đã trao dâng tia hy vọng cho những người, mà nhờ lòng
tốt của mẹ, họ có được nơi trú ẩn và được ăn uống. Mẹ đã dẫn đường bằng mẫu
gương; mẹ đã truyền rao Tin Mừng qua “tình yêu đơn sơ” mà mẹ đã đặt vào trong
công việc và trong hành động của mẹ.
Mẫu gương tình mẫu tử của mẹ hướng về những người thiệt thòi đã
giúp lôi kéo một số lớn những người trẻ mà họ đã được mẹ truyền cảm hứng, đi
theo mẹ. Chẳng còn nghi ngời gì nữa rằng, mẹ đã truyền cảm hứng cho nhiều người
để họ bắt chước mẹ trong việc đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Có lẽ đây là
một khía cạnh cuốn hút người khác nhất ở nơi con người và nơi sự cố gắng để sống
đời Ki-tô hữu của mẹ.
Sự cuốn hút lạ thường này tiếp tục lôi kéo một số lớn dân chúng Ấn
Độ, mọi tín ngưỡng và tôn giáo, cũng như hàng triệu người trên khắp thế giới, gồm
tất cả những thành viên của gia đình Tu sĩ mà Mẹ đã sáng lập - Dòng Thừa Sai
Bác Ái. Xin mẹ tiếp tục là nguồn cảm hứng và kiểu mẫu tình yêu dành cho Thiên
Chúa và cho người nghèo; một tín hiệu của ánh sáng và hy vọng; một người bạn và
người trung gian cầu bầu cho tất cả; và mẹ luôn luôn là một người Mẹ chu đáo.
Nhờ sự bầu cử của mẹ, xin Thiên Chúa chúc lành cho Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái của
chị em ngày càng thêm nhiều ơn gọi! Cuối cùng, Cha hối thúc và khích lệ anh chị
em – hỡi những người anh chị em thân mến của cha – hãy tiếp tục những công việc
cao quý mà Chân phước Mẹ Tê-rê-sa đã khởi xướng vì hạnh phúc của Giáo Hội và thế
giới.
(Theo en.rv 15/09/2015 13:01)
Duyên Vilinh