Ấn Độ/Thượng Hội Đồng Giám Mục - Đức Hồng Y Toppo nói: Gia đình
Ki-tô hữu nên là men của xã hội
Mumbai
– Gia đình Ki-tô hữu phải là “men trong
xã hội, tiếp cận với những gia đình khác, vượt lên trên những rào cản về tình
trạng và đẳng cấp trong xã hội. Họ không phải chỉ giữ sự gần gũi với chính mình
mà thôi, nhưng còn phải ôm lấy toàn thể xã hội.”, Đức Hồng Y Telesphore
Toppo – Tổng Giám Mục Ranchi đã nói như thế.
Trước
khi diễn ra Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Gia Đình sắp tới, bắt đầu từ ngày mồng
04 tháng 10 tại Va-ti-căng, Đức Hồng Y Toppo đã cho hãng tin Asiannews biết về
những thách đố to lớn mà gia đình Ki-tô hữu đang phải đối diện với trong thế giới
hiện đại.
Đối với
Ngài, các Giám mục phải hướng dẫn các gia đình trong vấn đề này, và phải tạo ra
một cảm thức về cộng đoàn Ki-ô hữu. Để làm việc này, “Chúng ta phải hiểu kế hoạch của Thiên Chúa đối với gia đình” – Đức
Hồng Y giải thích và bổ sung thêm: “Và
chúng ta có thể đối mặt với những thử thách mà các gia đình ngày nay đang phải
đối diện với như thế nào”.
“Chúng ta phải lan tỏa giáo huấn của Giáo hội
về gia đình, bởi những giáo huấn này chứa đựng những chân lý cơ bản. Để cứu được
gia đình và những thế hệ của chúng ta với giáo lý của Giáo hội, chúng ta phải
đón nhận một sự tiếp cận mục vụ tốt hơn cho người tín hữu”.
Gia
đình là thành phần chủ yếu của Giáo hội, nó được gắn kết vào trong suy nghĩ
chung về việc làm thế nào để đối mặt với những thử thách của thế giới đương đại
này, vì thế Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ có chủ đề là: ‘Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới ngày
nay`.
“Các Gia đình”, Đức Hồng Y lưu ý, “đang bị tan rã phần lớn là do thiếu hiểu biết
về Đức tin, cũng như những yếu tố ngoại tại khác nhau mà nó đã để lại những hậu
quả bất lợi cho gia đình, cụ thể là sự nghèo đói, nhập cư, toàn cầu hóa, tục lệ
về của cải, nghiện ngập, tình trạng thấp kém của phụ nữ trong xã hội, và cạm bẫy
HIV/AIDS”.
Tuy
nhiên, “Thiên Chúa không phải là một hữu
thể cô độc, nhưng sống động và không bị cô lập”. Đức Hồng Y Toppo cho biết.
Thiên Chúa là “Ba Ngôi Vị, một sự hiệp
thông của cuộc sống tình yêu. Đáng buồn thay, vì ngày nay cảm thức đức tin được
dựa trên cộng đồng đang mất dần. Do đó, thật là cần thiết để tạo nên những cộng
đoàn được đặt nền tảng trên niềm tin. Những gia đình không nên chỉ quy vào
mình”.
Tiếp
tục những suy tư của ngài về hôn nhân, Đức Hồng Y cho biết: “Đối với các Ki-tô hữu chúng ta, hôn nhân là
Bí Tích, một sự chung phần mật thiết của cuộc sống và tình yêu, được thiết lập
bởi Đấng Tạo Hóa vì những điều tốt đẹp cho những người vợ, người chồng, con cái
và xã hội”.
“Bí Tích Thánh Thể là Bí tích của Tình yêu,
là mối dây liên kết, và là của ăn cho đời sống gia đình; vì thế, Bí tích Hôn
nhân được cử hành trong khung cảnh của Bí Tích Thánh Thể. Điều căn bản nằm ở chỗ
là, chúng ta phải khích lệ người tín hữu để họ khám phá ra tất cả vẻ đẹp được
tìm thấy trong việc đón nhận Bí Tích Thánh Thể trong đời sống hôn nhân.
Trở lại
vai trò của các Giám mục, Đức Hồng Y cho biết: “Thánh Thể và Bí tích hôn phối và gia đình được ban cho chúng ta như là
ân sủng của Thiên Chúa, điều này đến với chúng qua các Bí tích. Đối với các
Giám mục, điều này có nghĩa là hỗ trợ lý tưởng hôn nhân Ki-tô giáo như là một
ơn gọi được đặt nền trên tình yêu kéo dài trong cuộc sống và lòng chung thủy”.
Trong
bối cảnh này, “Chúng tôi cam kết làm cho
công việc tông đồ gia đình trở nên như một phần kế hoạch mục vụ không thể thiếu
nơi các Giáo phận của chúng tôi, để gia tăng sức mạnh cho sứ vụ gia đình và đồng
hành cùng các gia đình trong việc cố gắng sống lý tưởng của họ”.
Thượng
Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình sẽ diễn ra từ ngày mồng 04 tới ngày 25 tháng 10 tại
Vatican. Một số nhà lãnh đạo của Giáo hội Công Giáo tại Ấn Độ sẽ tham dự Thượng
Hội Đồng này với nhiều tư cách khác nhau.
Đức Hồng
Y Oswald Gracias của Mumbai, Đức Tổng Giám Mục Filipe Neri của Goa, và của
Daman, Đức Giám Mục Dominic Jala của Shillong, và Đức Giám mục Selvister
Ponnumuthan của Punalur sẽ đại diện cho Giáo Hội Công Giáo Roma, theo nghi lễ
Ta-tinh.
Đức Hồng
Y George Alencherry của Ernakulam-Angamaly, Đức Tổng Giám Mục Andrews Thazhath
của Trichur, và Đức Giám Mục Joseph Kallarangatt của Palai sẽ đại diện cho Giáo
Hội Syro-Malabar.
Đức Hồng
Y Tổng Giám Mục Baselios Cleemis, người cũng là chủ tịch của Hội Đồng Giám Mục
của Ấn Độ, sẽ đại diện cho Giáo Hội Syro-Malankara.
(Theo AsiaNews 09/18/2015)
Thérèse Nguyễn