Đức Thánh Cha Phan-xi-cô hối thúc các bạn trẻ Cuba hãy giữ lấy niềm
hy vọng sống động
Vào
hôm Chúa Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã hối thúc giới trẻ Cuba hãy
đi theo con đường hy vọng mà nó được xây dựng trên tình liên đới và sự gặp gỡ với
người khác. Ngài đã gặp gỡ hàng ngàn sinh viên và giới trẻ quy tụ tại trung tâm
văn hóa P. Felix Varela ở Havana. Trung tâm này được thành lập vào năm 2011 bởi
Tổng Giáo phận địa phương, với sự hỗ trợ của Hội Đồng Văn Hóa Giáo Hoàng, đã mở
ra rất nhiều những khóa Thần học, triết học, xã hội học, tâm lý học và quản trị
kinh doanh. Trung tâm cũng là nơi dành cho các hội nghị, cho sự hòa nhạc, triển
lãm, và là nhà đồng tài trợ cho liên hoan phim Châu Mỹ La-Tinh.
Sau
khi lắng nghe vị Hiệu trưởng và một sinh viên chia sẻ về niềm hy vọng của họ
vào tương lai của đất nước, Đức Thánh Cha đã khích lệ họ hãy giữ vững những giấc
mơ sống động ấy, và hãy tập trung vào những điều mà chúng tạo nên sự hiệp nhất,
hơn là tập trung vào những thứ làm cho chúng ta bị chia cắt.
Đức
Thánh Cha cũng nói về vấn đề thất nghiệp của người trẻ, và nhu cầu cần thiết đối
với người trẻ trong việc kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ. Và Ngài hối thúc các
sinh viên hãy làm cho tâm hồn và tâm trí họ mở ra, hơn là tự nhốt lại trong
chính mình.
Trong
bài chia sẻ đã được chuẩn bị trước đó, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã chia sẻ với
các sinh viên về ba cách thức tìm kiếm co đường hy vọng trong cuộc sống của họ:
điều thứ nhất, bằng việc vẽ lên trong trí nhớ di sản về tinh thần và đạo đức của
họ; điều thứ hai, cùng thực hiện cuộc hành trình với người khác, và điều cuối
cùng là hãy biểu lộ tình đoàn kết, nếu không có những điều ấy – Đức Thánh Cha
nói – sẽ “không quốc gia nào có tương
lai”.
(Theo en.rv 20/09/2015 20:40)
Thérèse Nguyễn – CTV của trang Thông Tin Giáo xứ Thánh
Mẫu