Canh thức cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục
VATICAN. Chiều
tối thứ bẩy, 3-10-2015, ĐTC đã chủ sự buổi canh thực cầu nguyện cho Thượng HĐGM
thế giới kỳ thứ 14 về gia đình.
Buổi canh thức
do HĐGM Italia đề xướng và tổ chức với sự cộng tác của các phong trào và hội
đoàn, trước sự hiện diện của khoảng 40 ngàn tín hữu, cùng với đông đảo các nghị
phụ Thượng HĐGM.
Từ 6 giờ chiều,
hàng chục ngàn người đã tụ họp và sinh hoạt, cầu nguyện và nghe chứng từ tại Quảng
trường thánh Phêrô, trong khi chờ đợi ĐTC đến vào lúc 7 giờ.
Sau lời chào mừng
của ĐHY Angelo Bagnasco, Chủ tịch HĐGM Italia, ĐTC đã chính thức khai mạc buổi
cầu nguyện với thánh ca cầu xin ơn Chúa Thánh Thần.
Trong bài giảng
sau bài sách thánh, ĐTC đề cao vai trò của Chúa Thánh Linh trong đời sống và hoạt
động của Giáo Hội, và ngài mời gọi các tín hữu sốt sắng cầu nguyện để từ kho
tàng truyền thống sinh động, các nghị phụ Thượng HĐGM, biết kín múc những lời
an ủi và đường hướng hy vọng cho các gia đình, ngày nay đang được kêu gọi xây dựng
tương lai cộng đoàn Giáo Hội và xã hội loài người”.
ĐTC cũng đề cao
linh đạo Thánh Gia Nazaret, và nhắc đến tấm gương của chân phước Charles de
Foucauld: “Có lẽ ít người như Cha Foucauld đã trực giác được tầm mức linh đạo
xuất phát từ Nazareth. Nhà đại thám hiểm này đã mau lẹ từ bỏ binh nghiệp, bị
thu hút vì mầu nhiệm Thánh Gia, về quan hệ thường nhật của Chúa Giêsu với cha mẹ
và những người láng giềng, công việc âm thầm, kinh nguyện khiêm tốn. Khi nhìn
Thánh Gia Nazareth, cha Chartres ý thức sự vô ích của lòng ham muốn giàu sang
và quyền hành; qua việc tông đồ bằng lòng từ nhân, cha trở nên mọi sự cho tất cả
mọi người; cha là người bị thu hút vì đời sống ẩn dật, cha hiểu rằng ta không
tăng trưởng trong tình yêu Chúa bằng cách tránh sự nô lệ của các quan hệ giữa
con người với nhau. Vì chính khi yêu thương tha nhân, chúng ta học cách yêu mến
Chúa; chính khi cúi mình trên tha nhân, ta nâng mình lên cùng Thiên Chúa. Qua sự
gần gũi huynh đệ và liên đới với những người nghèo khổ nhất và bị bỏ rơi, cha
hiểu rằng rốt cuộc chính là loan báo Tin Mừng cho chúng ta, giúp chúng ta tăng
trưởng trong tình người”.
ĐTC nói
thêm rằng: “Ngày nay để hiểu gia đình, chúng ta cũng hãy làm như cha Charles de
Foucauld, đi vào mầu nhiệm Thánh Gia, trong đời sống ẩn dật, thường nhật, với
những cơ cực và vui mừng đơn sơ; cuộc sống được dệt bằng sự kiên nhẫn thanh thản
trong những nghịch cảnh, với sự tôn trọng hoàn cảnh của mỗi người, trong sự
khiêm tốn có sức giải thoát và triển nở trong việc phục vụ.. Gia đình là nơi diễn
ra sự thánh thiện theo tinh thần Tin Mừng, được thực thi trong những hoàn cảnh
bình thường nhất”.
“Chúng ta hãy
tái khởi hành từ Nazareth cho một Thượng HĐGM, thay vì chỉ nói về gia đình, thì
biết đặt mình vào trường học của Thánh Gia, trong sự sẵn sàng luôn nhìn nhận phẩm
giá, tầm quan trọng và giá trị của gia đình, mặc dù có bao nhiêu cơ cực và mâu
thuẫn có thể xảy ra”.
ĐTC đặc biệt nhấn
mạnh rằng: “Nếu chúng ta không biết liên kết sự cảm thương với công lý, thì rốt
cuộc chúng ta sẽ nghiêm khắc một cách vô ích và bất công một cách sâu đậm”.
Buổi cầu nguyện kết thúc lúc gần 8 giờ tối với
phép lành của ĐTC và thánh ca Magnificat. (SD 3-10-2015)
G. Trần Đức Anh
OP (vi.radiovaticana.va/news/04/10/2015 09:02)