Những kẻ gian ác sẽ không có tên trên Thiên Đàng – Bài giảng của ĐTC
Phan-xi-cô ngày 08.10.2015
Thiên Chúa không bỏ rơi những người công chính, trong khi đó, những
kẻ chuyên rắc gieo sự ác sẽ trở nên như những kẻ vô danh, tên của chúng không
được ghi nhớ trên Thiên Đàng. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng và đã rút ra
bài học như thế từ các Bài Đọc trong Thánh Lễ mà Ngài cử hành vào sáng sớm thứ
Năm hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.
Một người mẹ dũng cảm, chưa tới 40 tuổi, đang sống cùng chồng và
ba đứa con, tự nhiên phải mang một khối u ác tính: „Tại sao vậy?“ Một cụ bà cũng
đã hỏi như thế trong lúc cầu nguyện với cả tâm hồn, vì đứa con trai của bà đã bị
bọn Mafia sát hại. „Tại sao?“ – Chính Đức Thánh Cha cũng đã đặt ra câu hỏi như
thế trước lời than vãn được thuật lại trong Bài Đọc I, trích từ sách Ngôn Sứ
Malachia.
„Phải chăng việc phục vụ
Thiên Chúa sẽ chẳng có nghĩa lý gì? Phải chăng những kẻ phạm thượng sẽ thành
công; chúng thử thách Thiên Chúa nhưng vẫn cứ nhởn nhơ và chẳng hề bị trừng phạt?“
Và thực thế, như chúng ta vẫn thường quan sát thấy một điều gì
đó nơi môi trường xung quanh chúng ta – Đức Thánh Cha cho biết: Nhiều người làm
điều ác và rõ ràng là họ vẫn thành công một cách tốt đẹp: họ ăn sung mặc sướng
và có tất cả những gì họ muốn, họ không thiếu bất cứ thứ gì. Tại sao vậy, lạy
Chúa? – Đó là một trong muôn vàn câu hỏi „tại sao?“
„Tại sao những kẻ trâng
tráo không biết ngượng này lại có tất cả? Chúng là những kẽ xấu xa và bất công,
nhưng tại sao chúng lại có tất cả những gì chúng muốn? Còn chúng con, những kẻ
hằng ra sức để nên tốt, thì lại luôn gặp phải toàn những chuyện khó khăn – tại
sao vậy?“
Để thử đưa ra một câu trả lời, Đức Thánh Cha đã trưng dẫn Lời của
Thánh Vịnh Đáp Ca trong ngày: „Hạnh phúc
thay người nào không đi theo đường lối bọn ác nhân, nhưng vui thích với Thánh
Chỉ Chúa!“
„Chúng ta không nhìn thấy
hoa trái của những con người đau khổ, cũng như của những con người đang phải
mang Thánh Giá. Giống hệt như vậy, hoa trái của Con Thiên Chúa, Đấng mang Thánh
Giá và chịu khổ đau vào các ngày thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh ngày xưa, cũng
không được nhìn thấy. Và tất cả những gì Ngài thực hiện, sẽ đạt tới được sự thành
công. Và Thánh Vịnh nói điều gì tiếp theo? Thiên Chúa biết đường lối của những
người công chính. Và Ngài cũng biết đường lối của những kẻ bất lương, nhưng đường
lối của chúng sẽ dẫn tới vực thẳm.“
Một vực thẳm mà Đức Thánh Cha phác thảo với dụ ngôn Kinh Thánh về
người đàn ông giầu có và ông La-sa-rô nghèo hèn, tức người hy vọng nhặt được những
mẩu bánh rớt xuống từ bàn ăn của người giầu. „Việc danh tánh của ông nhà giầu này không được nói tới, đó là điều thật
hiếm“ – Đức Thánh Cha cho biết.
„Chỉ có tính từ: giầu.
Không có danh tánh của những kẻ thất đức trong sổ ghi nhớ của Thiên Chúa. Những
kẻ phạm thượng, những kẻ lừa đảo và những kẻ bóc lột cũng sẽ không có tên trong
đó. Chúng không có danh xưng, nhưng chỉ có tính từ. Nhưng tất cả những ai cố gắng
để đi theo đường lối của Thiên Chúa, sẽ cùng với Con của Ngài, có danh xưng
trên Thiên Đàng: Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế. Đó là một danh xưng thật khó hiểu
và cũng không thể giải thích được, vì có sự thử thách của Thánh Giá Chúa, của tất
cả những gì Ngài đã phải gánh chịu vì chúng ta.“
(theo de.rv 08.10.2015 gs)
Đam Trần