Tình Yêu Thiên Chúa vượt trên Giáo Lý – Bài giảng của ĐTC
Phan-xi-cô ngày 15.10.2015
Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm hôm nay tại nguyện đường
Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh rằng,
Tình Yêu Thiên Chúa vượt trên Giáo Lý. Và Đức Thánh Cha cũng đã cảnh báo trước
những kẻ muốn bảo vệ những luật lệ và bảo vệ những quy định, mà chúng muốn cắt
bớt đường chân trời của Thiên Chúa cũng như muốn hạn chế Tình Yêu của Ngài.
Chúa Giê-su đã tỏ ra tức giận với những kẻ bảo vệ lề luật ấy, những
kẻ đó nghĩ rằng, chúng có thể được cứu độ chỉ thông qua việc tuân thủ lề luật.
Và chúng cho rằng, ai không giữ lề luật thì người ấy sẽ bị trầm luân. Nhưng làm
như thế là chúng đã cắt bớt mất đường chân trời của Thiên Chúa, cũng như đã hạn
chế Tình Yêu của Ngài, và chúng muốn giảm thiểu đường chân trời và Tình Yêu của
Thiên Chúa vào trong mức độ và kích thước của con người. Trái lại, cả Chúa
Giê-su lẫn Thánh Phao-lô đều đã chiến đấu để chống lại điều đó hầu bảo vệ Giáo
Lý đích thực: Ơn cứu độ vô điều kiện của Thiên Chúa.
Chắc chắn sẽ có những luật lệ được xác định trong Giáo Lý, nhưng
rốt cục, vấn đề nằm ở chỗ là yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Trong bài giảng của
mình, Đức Thánh Cha đã nói rõ từng từ sau đây:
„Nếu tôi nói rằng tôi yêu
bạn, nhưng đồng thời tôi lại mong chờ một điều chi đó từ việc tôi yêu, thì đó
không phải là Tình Yêu nữa, đúng hơn, người ta chỉ bảo vệ những mối quan tâm
riêng. Vì thế Chúa Giê-su đã nói: ´Tình Yêu vĩ đại nhất chính là việc yêu mến
Thiên Chúa với trọn đời sống, với trọn con tim, với trọn sức lực, và yêu thương
tha nhân như yêu chính bản thân mình`. Đó là quy luật duy nhất, nó tương ứng với
ơn cứu độ vô điều kiện của Chúa Giê-su. Tất cả mọi quy luật khác đều chứa đựng
trong đó. Chúa Giê-su nói: Nguồn cội của mọi luật lệ chính là Đức Ái. Nếu bạn
đã đóng sập các cánh cửa lại và đã vứt chìa khóa đi thì bạn sẽ không thể đón nhận
ơn cứu độ vô điều kiện ấy được nữa. Cuộc chiến đấu cho ơn cứu độ ấy đã không
trôi qua với Chúa Giê-su và Thánh Phao-lô.“
Đức Thánh Cha đã nhắc tới Thánh Teresa d`Avila và Thánh Jeanne
d’Arc. Hai vị Thánh Nữ này đã hiểu được đường chân trời của Tình Yêu Thiên
Chúa, và vì thế đã bị kết án và bị bách hại bởi những bậc thầy về giáo thuyết
vào thời các Ngài. Cuộc chiến này cũng chưa chấm dứt trong thời đại hôm nay, „chúng ta đang mang cuộc chiến ấy trong mình“
– Đức Thánh Cha nói. „Ngày hôm nay chúng
ta phải tự hỏi: Tôi có tin rằng, Thiên Chúa đã cứu độ tôi một cách vô điều kiện
hay không? Và hãy tự hỏi, phải chăng tôi đang nghĩ rằng, tôi xứng đáng được hưởng
ơn cứu độ đó? … Chúng ta đừng để mình bị đánh lừa bởi những kẻ muốn hạn chế
Tình Yêu của Thiên Chúa.“
(theo de.rv 15.10.2015 cz)
Đa-minh Thiệu