ĐÀI BẮC: Một ứng cử viên người Công giáo Đài Bắc muốn trở nên dụng
cụ nhỏ bé trong bàn tay Thiên Chúa
Taipei
– “Tranh cử cho chức vụ tổng thống là một
nhiệm vụ quan trọng đối với người Công giáo. Trước khi chấp nhận, tôi đã cầu
nguyện và suy nghĩ về điều này một thời gian dài, trao đổi với vợ tôi và Đức
Giám mục. Nhưng giờ đây, tôi nghĩ rằng, tôi có thể là một nắm muối trong bàn
tay của Thiên Chúa. Tôi có thể tra thêm hương vị và đóng góp cho vấn đề an sinh
của đất nước tôi”, ông Chen Chien-jen đã nói với AsiaNews như thế sau khi
ông được Đảng Dân Tiến của Đài Loan bầu chọn để tranh chức phó tổng thống.
Bà
Thái Anh Văn, người đang tranh cử cho chức vụ cao nhất, đang có cơ hội tốt để
trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan sau cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào
ngày 16 tháng 01 năm 2016 sắp tới. Trong một động thái bất ngờ, bà đã chọn một
người Công giáo với tư cách là ứng cử viên cho chức phó tổng thống.
Giáo
sư Chen Chien-jen là thành viên của Academia
Sinica, viện nghiên cứu đầu tiên của Đài Loan. Ông cũng là thành viên của Giáo
xứ Thánh Gia, Đài Loan, nơi ông luôn tham dự Thánh Lễ vào mỗi buổi sáng.
Đối với
ông, sự đổi mới kỹ thuật và nền kinh tế xanh cần một sự quảng bá. Trên tất cả,
đó là một điều cơ bản dành cho công việc để tạo ra một tương lai cho người trẻ.
Điều này có thể được thực hiện bằng việc tiếp nối mẫu gương của Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô, một vị Giáo hoàng vĩ đại, ngài nhắc nhở những người Công giáo thế
giới về tầm quan trọng của việc gần gũi với con người, không chỉ bằng lời nói
xuông, nhưng còn bằng những hành động.
(Theo AsiaNews 03/12/2015)
Duyên Vilinh