Không phải bất cứ Tình Yêu
nào cũng là Thiên Chúa – (Bài giảng
của ĐTC Phan-xi-cô ngày 08.01.2016)
„Thiên Chúa
là Tình Yêu“ – vâng, nhưng „không
phải bất cứ Tình Yêu nào cũng là Thiên Chúa“. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã
nói như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu hôm nay tại nguyện đường Thánh
Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Ngài đã liên hệ đến một bản văn rất nổi tiếng của
Tân Ước: Thư thứ nhất của Thánh Gio-an Tông Đồ. Cách nay khoảng mười năm, công
thức „Thiên Chúa Là Tình Yêu“ của lá thư này đã gợi hứng cho Đức Giáo
Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI viết Thông Điệp đầu tay của Ngài với tựa đề: „Deus
Caritas est“.
„Tình
Yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,
và người ấy biết Thiên Chúa“. Trong thư thứ nhất của Thánh Gio-an có đoạn
viết như vậy. Và tác giả viết tiếp: „Ai không yêu thương thì không biết
Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu“ (1Ga 4,8). Đức Thánh Cha đã phát
hiện ra một từ ngữ có tính mạnh mẽ và dứt khoát – tuy nhiên nó hướng thẳng tới
đề tài Tình Yêu. Ở đây vẫn là hai giới răn chính, cụ thể đó là yêu mến Thiên
Chúa và thương yêu tha nhân. Tình Yêu „rất đẹp, và là một cái gì đó rất
tuyệt vời“ – Đức Thánh Cha đưa ra nhận định – nhưng nó sẽ trở nên „mạnh
mẽ“, trước hết là „nhờ vào sự hiến trao mạng sống riêng“.
„Cặp
từ Tình Yêu rất thường được sử dụng, và ở đây vấn đề không luôn luôn rõ ràng,
bởi không biết điều gì sẽ được nghĩ tới một cách chính xác qua cặp từ này. Tình
Yêu là gì? Đôi khi chúng ta nghĩ tới Tình Yêu như được trình bày trong các bộ
phim truyền hình nhiều tập. Không! Cái đó có lẽ không phải là Tình Yêu. Hay
Tình Yêu có thể xuất hiện như là niềm say đắm đối với một con người – và rồi
sau đó nó bị bỏ qua. Vậy thì Tình Yêu đích thực đến từ đâu? Ai yêu thương,
người ấy được Thiên Chúa sinh ra, vì Thiên Chúa là Tình Yêu – vì thế Thánh
Gio-an đã không nói: bất cứ Tình Yêu nào cũng là Thiên Chúa. Không! Ngài chỉ
nói: Thiên Chúa là Tình Yêu.“
Từ
quá trình suy tư về một bức thư trong Tân Ước, một thuộc tính của Thiên Chúa đã
trở nên rõ ràng: Ngài yêu thương „với tư cách là người đầu tiên“. Và
điều đó cũng được thể hiện trong bài Tin Mừng theo Thánh Mác-cô của ngày thứ
Sáu hôm nay, tức bài Tin Mừng nói về việc Chúa Giê-su thực hiện phép lạ hóa bánh
và cá ra nhiều – Đức Thánh Cha giải thích. Chúa Giê-su đã „chạnh lòng thương“
đối với „nhiều người“ – Đức Thánh Cha lập lại những lời của bài Tin
Mừng. Tuy nhiên, cụm từ „Chúa Giê-su chạnh lòng thương“ có nhiều ý nghĩa
hơn là việc Chúa Giê-su thể hiện „một sự thương hại“ nào đó đối với con
người. Tình Yêu của Chúa Giê-su đối với con người chính là một Tình Yêu „đưa
Ngài tới chỗ cùng chịu đau khổ chung với họ, hầu để cho mình bị lôi kéo vào
trong cuộc sống của con người“. Đó là một Tình Yêu mà nó luôn luôn là điều
đầu tiên – có hàng ngàn mẫu gương đối với việc này – Đức Thánh Cha nói. Và Ngài
nêu ra một số mẫu gương như: ông Gia-kêu, ông Nathanael và người con trong dụ
ngôn đứa con hoang đàng.
„Nếu
chúng ta cảm thấy có một điều chi đó bất ổn trong lòng và muốn xin Thiên Chúa
tha thứ, thì chính Ngài là Đấng đã chờ đợi chúng ta từ trước rồi để tha thứ cho
chúng ta! Ngay cả Năm Thánh về Lòng Thương Xót này cũng có ý nghĩa như vậy:
chúng ta tái được làm sáng tỏ rằng, Thiên Chúa chờ đợi chúng ta, Ngài đang đợi
chờ từng người một trong chúng ta. Tại sao vậy? Thưa là, Ngài chờ đợi chúng ta
để ôm chúng ta vào lòng. Ngoài ra thì không có bất cứ chuyện gì khác. Và Ngài
chờ đợi chúng ta để nói với chúng ta rằng: Này con trai, con gái của Ta, Ta yêu
con! Ta đã cho phép người ta đóng đinh Con Một của Ta vào Thập Giá vì con – đó
là cái giá cho Tình Yêu của Ta! Đó là sự trao hiến của Tình Yêu.“
Đó
là – Đức Thánh Cha nói tiếp – một sự xác tín mà người ta nên „luôn luôn“
có trong lòng: „Thiên Chúa đang đợi chờ tôi, Thiên Chúa muốn rằng, tôi mở
cửa tâm hồn của tôi ra cho Ngài.“ Tất nhiên, người ta có thể cảm thấy hầu
như bất xứng với Tình Yêu của Thiên Chúa, nhưng đó là điều „càng cảm thấy
bất xứng thì càng trở nên xứng đáng hơn“ – Đức Thánh Cha quả quyết: „Vì
Ngài chờ đợi bạn như bạn đang là, chứ không phải như người ta nói với bạn rằng,
bạn nên là!“
„Hãy
đến với Chúa và nói: Chúa ơi, Chúa biết con yêu Chúa. Hay nếu tôi cảm thấy mình
không có khả năng để nói như thế, thì hãy nói rằng: Chúa ơi, Chúa biết là con
rất muốn yêu mến Chúa, nhưng con là một nam tội nhân, con là một nữ tội nhân …
Và Ngài sẽ thực hiện cho bạn chính điều mà Ngài đã từng thực hiện với người con
hoang đàng, tức đứa con đã tiêu tán tất cả mọi tiền bạc thông qua những tật xấu
của mình: Ngài sẽ hoàn toàn không để cho bạn nói hết, với một cái ôm, Ngài sẽ
đưa bạn tới sự thinh lặng. Đó là cái ôm của Tình Yêu Thiên Chúa!“
(theo
de.rv 08.01.2016 sk)
Đa-minh Thiệu