Giám mục nào mà không cầu nguyện, thì Giám mục đó đang phá hoại
Giáo hội – (Bài giảng của
ĐTC Phan-xi-cô ngày 22.01.2016)
Nhiệm vụ chính của một Giám mục là cầu nguyện và công bố sự Phục
Sinh của Chúa Giê-su. Một vị Giám mục mà không cầu nguyện, và cũng không loan
báo Tin Mừng, thì trở thành nguyên nhân đưa đến „những nỗi khổ đau trong dân Chúa“ – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng
như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh
Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.
Đức Thánh Cha đã khởi đi từ bài Tin Mừng trong ngày theo Thánh
Mác-cô (Mc 3,13-19), trong đó nói về việc Chúa Giê-su tuyển chọn nhóm Mười Hai.
Chúa Giê-su đã tuyển chọn họ, „để họ cùng
với Ngài, rao giảng và trừ quỷ“ – Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Mười hai Tông Đồ
của Chúa Giê-su chính là các Giám Mục tiên khởi của Giáo hội – Đức Thánh Cha bổ
sung. Và các Giám Mục chính là những cột trụ gánh vác Giáo hội.
„Các Giám mục chúng tôi có
trách nhiệm này: trở nên các chứng nhân. Chúng tôi làm chứng rằng, Chúa Giê-su,
Thiên Chúa của chúng ta, đang sống, và rằng, Ngài đã phục sinh và đang đồng
hành với chúng ta. Chúng tôi làm chứng rằng, Chúa Giê-su, Thiên Chúa của chúng
ta, đã đến cứu độ chúng ta, và đã trao hiến mạng sống của Ngài cho chúng ta.
Chúng tôi làm chứng rằng, Chúa Giê-su chính là Thiên Chúa của chúng ta, là niềm
hy vọng của chúng ta, luôn luôn đón nhận chúng ta về bên Ngài, cũng như tha thứ
tất cả. Làm chứng: cuộc sống của chúng tôi với tư cách là Giám mục phải là như
thế, có nghĩa là một chứng tá đích thực về sự Phục Sinh của Chúa Ki-tô.“
Như vậy, một Giám mục có hai nhiệm vụ - Đức Thánh Cha lưu ý mọi
người. Nhiệm vụ trước tiên của Giám mục là hiệp thông với Chúa Giê-su qua đời sống
cầu nguyện: „Nhiệm vụ đầu tiên của một
Giám mục không hệ tại ở chỗ đưa ra những kế hoạch mục vụ, không, không! Cầu
Nguyện, đó là nhiệm vụ của Ngài!“ Và nhiệm vụ thứ hai: một Giám mục phải
làm chứng một cách cụ thể cho Đức Tin của mình: „Công bố ơn cứu độ của nhân loại nhờ vào Thiên Chúa chúng ta, và như thế
có nghĩa là giảng dậy. Cả hai nhiệm vụ - Cầu Nguyện và Làm Chứng – đều không
đơn giản, nhưng chúng gia cố cho những cột trụ của Giáo hội. Nếu những cột trụ
này bị yếu, vì một Giám mục không cầu nguyện, hay cầu nguyện rất ít, hay nếu
Ngài không công bố Tin Mừng, nhưng chỉ quan tâm tới những chuyện khác, thì trước
hết là dân Thiên Chúa sẽ bị phá hoại, vì điều mà nó tạo nên Giáo hội, sẽ trở
nên yếu nhược hơn.“
Giáo hội cần tới các Giám mục như thế, nếu không thì Giáo hội vẫn
luôn cứng nhắc. Nhưng điều quan trọng là các tín hữu cầu nguyện cho các Giám mục
của mình. Đó là một „bổn phận của Đức Ái“,
giống như một đứa con yêu mến cha mẹ mình và cầu nguyện cho họ.
„Vì thế, hôm nay Cha mời gọi
tất cả anh chị em, hãy cầu nguyện cho các Đức Giám mục của chúng ta. Vì ngay cả
các Giám Mục chúng tôi cũng là những tội nhân, chúng tôi cũng có những yếu đuối
của mình, và cũng giống như Giu-đa, chúng tôi cũng không được che chắn trước những
cơn cám dỗ. Ngay cả Giu-đa cũng được tuyển chọn để trở thành một trụ đỡ của
Giáo hội. Ngay cả chúng tôi cũng có thể rơi vào cơn cám dỗ không muốn cầu nguyện,
không muốn loan báo Tin Mừng hay không muốn xua trừ ma quỷ… Vì thế, chúng ta
hãy cầu nguyện, xin cho các Đức Giám mục trở nên điều mà Chúa Giê-su muốn về
các Ngài… Trong mỗi Thánh Lễ, chúng ta vẫn cầu nguyện cho các Đức Giám mục, cho
Phê-rô, thủ lãnh của Giám Mục Đoàn, cũng như cho Đức Giám mục địa phương. Nhưng
việc chỉ cầu nguyện như thế là quá ít: Vì người ta chỉ nêu tên các Ngài ra ra một
cách vắn gọn, rồi sau đó mau chóng thực hiện tiếp chuyện khác. Thay vì như thế,
chúng ta hãy cầu nguyện cho các Ngài từ tận cõi lòng: Lạy Chúa, xin bảo vệ các
Đức Giám mục trong con tim của Chúa!“
(theo de.rv 22.01.2016 mg)
Đa-minh Thiệu