Từ Khóa Thứ Nhất Trong Ba Năm Làm Giáo Hoàng Của Đức Thánh Cha
Pha-xi-cô
Ba năm nắm giữ chức vụ Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô:
vào Chúa Nhật ngày 13 tháng 03 tới đây sẽ là ngày kỷ niệm tròn ba năm việc Đức
Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, người Argentina, được bầu chọn trở thành người kế
vị Thánh Phê-rô. Nhân dịp này, Đài Phát Thanh của Tòa Thánh Vatican đã đưa ra một
số từ khóa mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô thường hay sử dụng trong suốt ba năm
qua.
1.Từ khóa thứ nhất: Lòng
Thương Xót
Niềm vui của Thiên Chúa hệ tại điều gì? Niềm vui của Thiên Chúa
chính là sự tha thứ, niềm vui của Thiên Chúa hệ tại ở chỗ tha thứ! Đó là niềm
vui của một người Cha, Đấng đón nhận người con hoang đàng vào trong nhà. Người
con này được coi như đã chết nhưng đã hồi sinh và đã trở về nhà. Đó là toàn bộ
Tin Mừng! Tin Mừng nằm ở đó! Đó là toàn bộ Tin Mừng, đó là toàn bộ Ki-tô giáo!
Nhưng cần lưu ý rằng, đó không phải là cảm giác, đó không phải là „giới ưu tú“!
Trái lại, Lòng Thương Xót chính là sức mạnh đích thực, và sức mạnh
này có thể cứu con người và thế giới trước „khối ung thư“, tức tội lỗi, hay còn
gọi là sự ác luân lý, và sự ác tinh thần. Chỉ có Tình Yêu mới lấp đầy khoảng trống,
mới lấp đầy những vực sâu tiêu cực mà sự ác đã tạo ra trong tâm hồn và trong lịch
sử. Chỉ có Tình Yêu mới có thể làm được điều đó, và đó là niềm vui của Thiên
Chúa!
Đâu là sự nguy hiểm? Sự nguy hiểm hệ tại ở chỗ là, chúng ta tự
cho mình là người công chính và rồi kết án người khác. Chúng ta cũng kết án cả
Thiên Chúa nữa, vì chúng ta nghĩ rằng, Ngài nên trừng phạt các tội nhân, Ngài
nên kết án tử hình họ thay vì tha thứ cho họ. Và rồi chúng ta có nguy cơ muốn ở
lại bên ngoài trước ngôi nhà của Thiên Chúa Cha! Nếu trong con tim chúng ta
không có Lòng Thương Xót, không có niềm vui của sự tha thứ, thì rồi chúng ta sẽ
không ở trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, ngay cả khi chúng ta tuân giữ tất cả
mọi giới răn, vì chỉ có Tình Yêu mới cứu độ chứ không phải việc tuân giữ các giới
răn. Đó là Tình Yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân, Tình Yêu ấy kiện
toàn mọi giới răn. Và đó là Tình Yêu của Thiên Chúa, đó là niềm vui của Ngài:
tha thứ. Ngài luôn luôn chờ đợi chúng ta!
Chúa Giê-su kêu gọi tất cả chúng ta hãy đi theo con đường này: „Hãy có Lòng Thương Xót như Cha của anh em là
Đấng hay Thương Xót!“ (Lc 6,36). Giờ đây Cha xin anh chị em hãy làm một việc.
Tất cả chúng ta hãy cùng suy nghĩ trong thinh lặng – mỗi người hãy nghĩ về một
người mà chúng ta đã cư xử không tốt với họ, chúng ta đã giận họ, chúng ta
không thích họ. Chúng ta hãy nghĩ tới người ấy, và chúng ta hãy cầu nguyện
trong thinh lặng, trong khoảnh khắc này, cho người ấy, và chúng ta sẽ trở nên
nhân hậu đối với người ấy.
(Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, Kinh Truyền Tin chung trưa ngày 15
tháng 09 năm 2013)
2.Từ khóa thứ hai: vùng ngoại
vi;
3.Từ khóa thứ ba: đi ra khỏi
chính mình;
4.Từ khóa thứ Tư: bảo vệ
thiên nhiên;
5.Từ khóa thứ Năm: trìu mến.
(theo de.rv 07.03.2016 gs)
Minh Tâm