“Ôi Thập Giá Chúa Kitô!” – Lời Kinh Thống Thiết Của Đức
Giáo Hoàng
(phanxico.vn)
- 26/03/2016
Đức Phanxicô đã chủ sự Đàng Thánh
Giá ở Colosseum, Roma. Đến cuối Đàng Thánh Giá, Đức Giáo hoàng đọc kinh của
ngài, ‘Ôi Thập giá Chúa Kitô.’ Lời kinh thống thiết kêu lên Chúa cho những người
tị nạn, những trẻ em bị xâm hại, và những gia đình tan vỡ, những ai chịu đau khổ.
Một lời cầu nguyện đau đáu mong mỏng lòng thương xót Chúa.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, biểu tượng của tình yêu chí thánh và của
sự bất công nhân loại, biểu tượng của hi sinh cực độ vì tình yêu và của sự ích
kỷ không cùng đến điên rồ, công cụ của sự chết và con đường của phục sinh, dấu
chỉ vâng phục và thế thân của phản bội, đài tử hình của bách hại và ngọn cờ chiến
thắng.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong những anh chị em chúng con, bị giết, bị thiêu sống, bị cắt cổ và chặt đầu
dưới tay những lưỡi dao man rợ giữa sự thinh lặng hèn nhát.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trên gương mặt các trẻ em, phụ nữ, và mọi người đang kiệt sức và sợ hãi, đang
chạy trốn chiến tranh và bạo lực, những người chỉ gặp thấy cái chết và những
Philatô rửa tay làm ngơ.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong những người đầy kiến thức mà không tinh thần thiêng liêng, các học giả của
sự chết chứ không phải của sự sống, những người thay vì dạy lòng thương xót và
sự sống, lại đe dọa bằng hình phạt và cái chết, những người lên án sự công bằng.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong những thừa tác viên bất trung, những người thay vì bỏ đi tham vọng phù
phiếm, lại xâm hại lại lột trần phẩm giá của những trẻ bé ngây thơ vô tội.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong những tâm hồn chai đá của những người dễ dàng lên án người khác, sẵn sàng
lên án đến mức ném đá, mà lại không nhận ra tội lỗi và sai lầm của mình.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong những lời lẽ của chủ nghĩa chính thống cực đoan và các hoạt động khủng bố,
của những người theo một thứ tôn giáo báng bổ Danh Thánh Chúa và dùng Danh Chúa
mà biện minh cho bạo lực tàn ác chưa từng có của mình.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong những người muốn đẩy Chúa khỏi những nơi công cộng, và loại trừ Chúa khỏi
cuộc sống chung, mà lại nhân danh một chủ nghĩa thế tục ngoại giáo hay thậm chí
là sự công bằng mà chính Chúa đã dạy chúng con.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong những người quyền hành và những kẻ buôn bán vũ khí, những người nuôi dưỡng
chiến tranh bằng máu của những anh chị em vô tội.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong những người phản bội, vì ba mươi đồng bạc, mà sẵn sàng đẩy bất kỳ ai vào
chỗ chết.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong những kẻ trộm cắp và công chức tham nhũng, thay vì bảo vệ công ích và
luân lý, lại bán mình cho thị trường hèn hạ và vô luân.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong những người ngu si xây nhà chứa của cải, để mặc Lazarô chết đói ngay trước
cửa nhà mình.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong những người hủy hoại ‘ngôi nhà chung,’ những người vì sự ích kỷ mà hủy hoại
tương lai của các thế hệ mai sau.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong những người già bị gia đình bỏ rơi, trong những người tàn tật và trẻ em
chết đói, bị xã hội ái kỷ và giả hình của chúng con thải loại.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong Địa Trung Hải, nơi đã biến thành nấm mồ không đáy, là phản ảnh cho lương
tâm lãnh đạm và mê muội của chúng con.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, hình ảnh yêu thương không bờ bến và con
đường Phục Sinh, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa trong những người cao
thượng và ngay thẳng, làm việc thiện mà không cần được tán dương hay ngưỡng mộ.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa trong
các mục tử trung thành và khiêm nhượng, soi sáng bóng tối cuộc đời chúng con,
như ngọn nến cháy bừng để soi rọi sự sống cho những người nhỏ nhất.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trên gương mặt của những con người nam nữ hiến thánh, những người Samari nhân hậu,
đã bỏ mọi sự để dấn thân phúc âm hóa trong thầm lặng, để băng bó cho những vết
thương của nghèo khổ và bất công.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong những người có lòng thương xót, những người thấy ra lòng thương xót là biểu
hiện cao đẹp nhất của công lý và đức tin.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong những con người đơn sơ và những phụ nữ sống đức tin hằng này trong vui
tươi, trong sự vâng phục con cái, tuân giữ các giới răn Chúa.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong những người ăn năn sám hối, giữa hố thẳm khốn cùng của tội lỗi mình, có
thể kêu lên: ‘Lạy Chúa, xin nhớ đến con trong nước Chúa.’
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa thấy
Chúa nơi những người nhân hậu và các vị thánh biết cách băng qua đêm tối đức
tin mà không mất tin tưởng nơi Chúa, và không đòi cho được hiểu thấu sự thinh lặng
mầu nhiệm của Chúa.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong các gia đình sống ơn gọi đời sống hôn nhân của mình với sự chung thủy và
sinh hoa trái.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong những tình nguyện viên quảng đại giúp đỡ những ai cần kíp và những ai bị
chà đạp.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong những người bị bách hại vì đức tin, giữa cơn khốn khổ, vẫn tiếp tục làm
chứng chân thực cho Chúa Giêsu và Tin mừng.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, ngày hôm nay chúng con cũng thấy Chúa
trong những người mang một giấc mơ, những người có tâm hồn con trẻ, những người
làm việc để cho thế giới nên tốt đẹp hơn, nhân văn hơn và công bằng hơn.
Trong Thập giá Thánh, chúng con thấy Chúa, Đấng yêu chúng con đến
tận cùng, và chúng con thấy sự thù hận của những người muốn thống trị, thấy sự
thù ghét đến bịt mắt trí tuệ và che lấp tâm hồn của những người thích bóng tối
hơn ánh sáng.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, Thuyền ông Nôê đã cứu nhân loại khỏi lụt
hồng thủy của tội lỗi, xin Thập giá Chúa Kitô cứu chúng con khỏi sự dữ và Ma Quỷ.
Ôi Ngai vàng Đavid, ấn triện chí thánh, và Giao ước vĩnh cửu, xin đánh thức
chúng con khỏi mộng mị cám dỗ của phù phiếm. Ôi tiếng kêu của tình yêu, xin
khơi lên trong chúng con một khát khao mong mỏi Chúa, ước muốn sự thiện và ánh
sáng.
Ôi Thập giá Chúa Kitô, xin dạy chúng con biết, mặt trời thì mạnh
mẽ quyền uy hơn bóng tối. Ôi Thập giá Chúa Kitô, xin dạy chúng con biết rằng,
chiến thắng hiện thời của sự dữ sẽ tan biến trước ngôi mộ trống, trước sự Phục
Sinh và tình yêu Thiên Chúa vốn không gì có thể đánh bại, ngăn cản hay suy giảm
được.
Amen.