Các Tín Hữu Ki-tô Và Hồi giáo Cùng Mừng Lễ Truyền Tin
Beirut – Hôm 4
tháng 4 vừa qua, vào ngày lễ Truyền Tin, hàng trăm người đã cử hành nghi thức
liên tôn thường niên tại Viện Notre Dame de Jamhour. Chủ đề của việc cử hành
năm nay là: Người khuyết tật, nguồn gốc của sự đa dạng và vẻ đẹp. Từ 6 năm nay,
chính quyền Liban đã ấn định ngày lễ này là ngày lễ quốc khánh chung của Ki-tô
giáo và Hồi giáo.
Nhật báo tiếng
Pháp của Liban L’Orient-Le Jour (Olj) đã giải thích: họp mặt đại kết
được thúc đẩy bởi khoảng 30 hiệp hội, hội dòng, phong trào và có sự tham dự của
người Liban và Ả rập. Nhân danh các giáo trưởng của Cộng hòa Liban, giáo trưởng
Salim Soussa của Sidon nhấn mạnh các chọn lựa trung dung và loại trừ cực đoan
và khủng bố của các tín hữu Hồi giáo Liban và cách chung của mọi công dân; đồng
thời cũng hy vọng một quốc gia hùng mạnh và công bằng.
Nagy Khoury Hội
trưởng cựu học sinh của các trường Công giáo Liban và tổng thư ký của cuộc gặp
gỡ Hồi giáo – Ki-tô giáo nhắc lại là vẻ đẹp của thế giới nằm trong sự đa dạng,
và trong sự đa dạng này bao gồm những khác biệt thể lý, đặc biệt là khuyết tật
bởi vì mỗi người họ mang một sứ điệp, và mỗi sứ điệp có một giá trị nhân văn vô
giá.
Cha Charbel
Batour, viện trưởng của viện Notre Dame cũng hiện diện và chia sẻ về chủ đề
Lòng thương xót, nhắc lại Năm Thánh được Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc. Cha
nhấn mạnh, Lòng thương xót là một điểm chung mà qua đó các tín hữu Ki-tô và Hồi
giáo có thể xích lại gần nhau.
Một sự kiên nổi
bật trong việc cử hành năm nay là chứng từ của một bé gái 10 tuổi, tên là
Mariam Adra, đến từ Tripoli. Em đã kể về vẻ đẹp của việc mang tên Maria và sự gắn
bó của em với Đức Trinh nữ.
Trong những ngày
này, khắp Liban người ta cử hành các nghi thức liên tôn với chủ đề Đức Maria,
các nghi thức đã liên kết các Ki-tô hữu và Hồi giáo. (Asia News 7/4/2016)
Hồng Thủy
OP (vi.radiovaticana.va/news/08/04/2016
12:18)