„Bách Hại Là Lương Thực Hằng Ngày Của Chúng
Ta“ – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 12.04.2016)
Việc bách hại mà các Ki-tô hữu phải gánh chịu, chính là „lương thực hằng ngày của Giáo hội“. Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa
qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Nói chung thì chỉ nhờ
vào cái chết của các Vị Tử Đạo mà Giáo hội mới „có thể được tái thiết“ – Đức Thánh Cha quả quyết. Ai đánh mất sự sống
của mình vì Đức Tin, người ấy sẽ trao tặng cho tất cả các Ki-tô hữu một kho
tàng quan trọng, và cụ thể đó là trở thành chứng tá „của con cái Thiên Chúa“.
Có nhiều loại bách hại khác nhau nhắm vào các Ki-tô hữu. Trong
thời cổ đại, thậm chí có những vụ sát hại các Ki-tô hữu bằng những con „thú hoang“. Những con thú này được thả
ra để ngấu nghiến các vị Tử Đạo trước sự chứng kiến của rất nhiều khán giả ngồi
xem. Và trong hiện tại thì lại có những tín hữu bị sát hại vì bị đánh bom sau
khi đi dự Lễ về - Đức Thánh Cha nhắc nhớ. Nhưng cũng còn có những loại bách hại
khác nhắm vào các Ki-tô hữu, mà những loại bách hại ấy lại diễn ra „với những đôi găng tay trắng tinh“. Đó
là „sự loại trừ các Ki-tô hữu về khía cạnh
văn hóa“ khỏi một xã hội. Điều này diễn ra phần lớn thông qua luật pháp hay
qua các phương châm lãnh đạo, chúng loại các tín hữu ra khỏi công việc hay khỏi
cuộc sống hằng ngày.
Khởi đi từ trình thuật về vị Tử Đạo đầu tiên trong lịch sử Giáo
hội, Thánh Stephanus, người được thuật lại trong sách Công Vụ Tông Đồ, Đức
Thánh Cha nói:
„Sự bách hại, nếu Cha được
phép nói như thế, chính là lương thực hằng ngày của Giáo hội. Chính Chúa Giê-su
đã nói về điều đó. Ai đến Rô-ma với tư cách là những người du lịch, thì sẽ đến
thăm Colosseum và sẽ nhớ tới những vị Tử Đạo đã bị sư tử nghiền nát. Nhưng
không phải chỉ có các Ngài mới là những vị Tử Đạo. Ngày hôm nay cũng đang còn
có những người giống như các Ngài. Cha nghĩ tới những người nam và những người
nữ mà cách nay ba tuần, họ đã bị sát hại tại Đông Phương, và cụ thể là tại
Pakistan, vì họ cử hành Đại Lễ Chúa Ki-tô phục sinh. Bằng cách đó, Giáo hội tiến
về phía trước với các Vị Tử Đạo của mình.“
Sau cuộc Tử Đạo của Thánh Stephanus, tại Giê-ru-sa-lem vẫn còn
có một cuộc bách hại tàn bạo khác nhắm vào các Ki-tô hữu – Đức Thánh Cha gợi nhớ.
Nhưng bên cạnh việc bị bách hại về thể xác và việc bị tra tấn bằng vũ lực, còn
có một mối nguy hiểm khác đối với các tín hữu.
„Đó là một cuộc bách hại,
mà bằng một giọng nói nhỏ với một chút châm biếm, Cha xin được đặt tên cho nó
là cuộc cuộc bách hại ´lịch sự`. Ở đây, Cha nghĩ tới những cuộc bách hại mà
trong đó một người bị bách hại không phải vì họ làm chứng nhân danh Chúa Ki-tô,
nhưng vì họ muốn bảo vệ những giá trị của Con Thiên Chúa. Vì thế, một cuộc bách
hại đã diễn ra nhằm chống lại Thiên Chúa Sáng Tạo trong cá nhân những người con
của Ngài. Và chúng ta cứ nhìn vào cuộc sống hằng ngày thì sẽ thấy những kẻ nắm
quyền tạo ra những bộ luật nhằm ép buộc người này người kia phải đi trên con đường
mà những kẻ có quyền đó muốn. Và một quốc gia mà nó không đi theo những bộ luật
được gọi là hiện hại cũng như được giải thích là hiện đại, hay không muốn có những
bộ luật như thế trong việc ban hành luật pháp của mình, thì quốc gia ấy sẽ bị
buộc tội và bị bách hại một cách lịch sự. Đó là một sự bách hại mà nó cướp đi
khỏi con người sự tự do của họ, kể cả những người phải khước từ vì những lý do
lương tâm!“
Cuộc bách hại của thế gian nhắm vào các Ki-tô hữu cũng có một kẻ
lãnh đạo hoàn toàn cụ thể - Đức Thánh Cha bổ sung:
„Tên lãnh đạo của những cuộc
bách hại ´lịch sự` này đã bị Chúa Giê-su nêu đích danh: Đó là hoàng tử thế
gian. Và khi những kẻ có quyền muốn cưỡng bức người ta phải thực hiện một thái
độ nào đó hay phải tuân thủ một bộ luật nào đó, mà chúng chống lại phẩm giá của
Con Thiên Chúa, thì có nghĩa là những kẻ có quyền ấy đang bách hại con cái của
Chúa và chống lại Thiên Chúa Sáng Tạo. Đó là sự bội giáo tuyệt đối! Nhưng thông
qua cả hai sự bách hại ấy, đời sống của các Ki-tô hữu sẽ tiến về phía trước.
Chúa Giê-su đã hứa với chúng ta rằng, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
´Hãy coi chừng, hãy coi chừng!` - Ngài đã cảnh báo chúng ta như thế. ´Anh em đừng
để mình sa vào tinh thần thế gian` - Chúa Giê-su căn dặn chúng ta: ´Nhưng hãy
tiến về phía trước, Thầy ở cùng anh em!`“
(theo de.rv 12.04.2016 mg)
Đa-minh Thiệu