ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Truyền Chức Linh Mục Nhân Ngày Thế Giới
Cầu Cho Ơn Gọi Lần Thứ 53 17-4-2016
(muoianhsang.com) Thứ hai, 18 Tháng 4 2016
Anh Em Thân Mến,
Những người này, các con trai và anh em của chúng
ta, được kêu gọi đến phẩm trật linh mục thừa tác. Như anh em biết, Chúa Giêsu là Vị Thượng Tế Tối
Cao của Giao Ước Mới, nhưng ởnơi Ngài ngay cả
Dân Thánh của Thiên Chúa thì cũng được hình thành nên dân tư tế. Tuy nhiên,
trong số các môn đệ
của Ngài, Chúa Giêsu muốn tuyển chọn một số người đặc biệt, để
thi hành chức vụ tư
tế, vì tất cả mọi người, một cách công khai trong
Giáo Hội, nhân danh Ngài, để sứ mạng của riêng Ngài trong tư cách là thầy,
linh mục và là mục tử tiếp tục.
Sau
khi suy tư cẩn trọng,
giờ đây chúng ta cất
nhắc những người anh em này lên phẩm trật các linh mục để phục vụ Đức Kitô, Thầy, Linh Mục, Mục Tử, hoạt động để xây dựng Thân Mình Đức Kitô, chính là Giáo Hội trong Dân Thiên Chúa
và Đền Thờ của Chúa Thánh Thần.
Thật ra các anh
em này sẽ được
rập theo Đức Kitô, Vị Linh Mục Tối Cao
Muôn Đời, và sẽđược thánh hiến trở thành các linh
mục đích thực của Giao Ước Mới, và như thế, trong sứ vụ linh mục của mình, những anh em này
sẽ hiệp nhất với vị giám mục của mình, và sẽ là những người
rao giảng Tin Mừng, những mục tử của dân Chúa, và sẽ cử hành những công việc thờ
tự, đặc biệt là trong việc Cử Hành hy tế của Chúa.
Riêng phần anh
em, các con trai và anh em yêu mến là những người đang được cất nhắc lên phẩm trật linh mục, hãy suy xét rằng
việc thi hành sứ vụ của Chân Lý Thánh, anh em sẽ là những người
thông phần trong sứ mạng của Đức Kitô, Vị Thầy duy nhất.
Phân phát Lời Chúa, Lời mà chính bản thân anh em lãnh nhận hằng ngày bằng niềm
vui. Hãy nhớ về lịch sử của anh em, về quà tặng Lời mà Thiên Chúa đã trao cho anh
em qua mẹ của anh em, bà nội ngoại của anh em – như Thánh Phaolô nói, các giáo lý viên, và
toàn thể Giáo Hội. Hãyđọc và suy tư một
cách ý thức Lời Thiên Chúa để tin điều anh em đọc, dạy
điều anh em đã học trong đức
tin, và sống điều anh em giảng dạy.
Do
đó, bất luận đó là giáo lý, niềm vui và sự hỗ trợ của anh
em cho người tín hữu của Đức Kitô, hay “hương thơm” cuộc sống của anh em, điều nuôi dưỡng Dân
Chúa, thì lời nói và gương mẫu của anh em phải đi cùng nhau: lời và gương mẫu xây dựng
nên ngôi nhà của Thiên Chúa, chính là Giáo Hội. Anh em sẽ tiếp tục công việc
thánh hoá của Đức Kitô. Ngang qua sứ vụ của anh em, sự hy
sinh thiêng liêng của người tín hữu được
làm cho hoàn hảo vì sự dự phần vào hy tế của Đức Kitô, qua đôi bàn tay của
anh em, nhân danh toàn thể Giáo Hội, được dâng theo một cách thế không đổ máu
trên bàn thờ trong khi cử hành các Mầu Nhiệm Thánh.
Do
đó, hãy hiểu điều anh em làm. Hãy noi gương điều anh
em cử hành, bởi vì tham gia vào mầu nhiệm của sự chết và Phục Sinh của Chúa,
anh em sẽ mang lấy cái chết của Đức Kitô trong tội lỗi của anh em và bước đi cùng với Ngài trong sự
mới mẻ của cuộc sống. Hãy mang lấy cái chết của Đức Kitô ở nơi bản thân anh em, và bước đi cùng với Đức Kitô trong sự mới mẻ của cuộc sống. Không có Thập Giá,
anh em sẽ không bao giờ tìm thấy Chúa Chúa Giêsu thật sự; và một Thập Giá mà không có Đức Kitô, thì không có ý nghĩa.
Trong Phép Rửa,
anh em tuyên nhận sự trung thành mới đối với Dân Chúa. Với
Bí Tích Hoà Giải, tha thứ tội lỗi nhân danh Đức Kitô và
Giáo Hội. Và, xin vui lòng, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa, và nhân danh
Giáo Hội, tôi xin anh em hãy xót thương, hãy có lòng thương cảm. Với
dầu thánh, anh em sẽ làm xoa dịu người bệnh. Cử hành các
nghi thức thánh và dâng lên trong nhiều thời gian khác nhau của một ngày bằng lời
cầu nguyện chúc tụng và van xin, anh em sẽ là tiếng nói của Dân Chúa và của
toàn thể nhân loại.
Ý thức về việc được tuyển chọn giữa dân. Được tuyển chọn, đừng quên điều này. Được
tuyển chọn! Và chính Thiên Chúa là Đấng kêu gọi anh em, từng người một. Được tuyển chọn giữa con người và được thánh hiến vì họ, chứ không phải vì tôi!
Trong sự hiệp
thông gần gũi với giám mục của anh em, hãy nỗ lực để hiệp
nhất người tín hữu trong gia đình của
anh em và dẫn họ đến
với Thiên Chúa là
Cha, ngang qua Đức Kitô, trong Chúa Thánh Thần. Hãy luôn nhớ đến gương của Vị Mục
Tử Nhân Lành, Đấng đã đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ; để tìm kiếm và cứu những gì đã hư mất.
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)