Khi Đức Thánh Cha
Bất Thần Đứng Trước Cửa Nhà
Vào chiều thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đến thăm
một khu nhà được dành cho những người khuyết tật tại đường Ciampino của Rô-ma.
Ngôi nhà này được điều hành bởi cộng đoàn Nô-e, và được thành lập bởi Cha Jean
Vanier. Cộng đoàn này đang hiện diện tại hơn ba chục quốc gia thuộc các châu
lúc khác nhau trên khắp thế giới, và có sứ mạng phục vụ những người bị bỏ rơi.
Đức Thánh Cha đã đến và nói chuyện các bệnh nhân và những người chăm sóc họ.
Sau đó, Ngài đã cùng cầu nguyện và ngồi ăn chung với họ.
Chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha nằm trong một loạt các
cuộc viếng thăm được gọi là „Thứ Sáu Lòng Thương Xót“. Qua những cuộc viếng
thăm ấy, Đức Thánh Cha muốn biểu lộ cho thấy sự gần gũi của Ngài đối với những
người yếu đuối nhất. Tòa Thánh không bao giờ tiết lộ trước về những cuộc viếng
thăm này. Ngay cả những nơi được Ngài viếng thăm cũng không được biết trước khi
Ngài đến. Kể từ tháng Giêng đến giờ, Đức Thánh Cha đã thực hiện năm cuộc viếng
thăm bất thình lình như thế.
Trước đó, vào chiều thứ Năm, Đức Thánh Cha cũng đã đến thăm học
viện Ngoại Giao Tòa Thánh nằm cạnh Pantheon của Rô-ma. Đây là nơi đào tạo các
Linh Mục để sau này các Ngài đến làm việc tại các Tòa Sứ Thần của Tòa Thánh
trên khắp thế giới. Hiện tại học viện đang đào tạo 33 Linh mục. Những vị Linh
mục này đến từ 14 quốc gia khác nhau. Đức Thánh Cha đã nói chuyện riêng với
từng vị một, và cùng cử hành giờ Kinh Chiều chung với tất cả.
(theo de.rv 14.05.2016 sk)
Anna
Thanh Hòa